HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Côn đồ ngông cuồng vác đại đao chống công an
Old 04-28-2013   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Từ gây hấn nhỏ, chúng biến hiềm khích thành cảnh binh đao. Chúng lận dao, vác mã tấu, cầm đại đao quyết truy sát địch thủ.

Bị lực lượng hình sự phát hiện ngăn chặn, chúng tổ chức chống đối, cả đám hung hãn xông vào chém, rồi đứa ném bom xăng, đứa lái xe ôtô tông thẳng vào tổ hình sự đặc nhiệm để giải cứu đồng bọn… chúng cuồng ngông như thể đang đóng phim, như thể đang hóa thân thành băng nhóm xã hội đen sặc mùi bạo lực.

Điều trớ trêu là khi đứng trước vành móng ngựa, chúng chẳng hề tỏ ra sợ sệt, thành tâm. Chúng khiến những người cầm cân nảy mực “điên đầu” bởi kiểu giả nai cùng miệng lưỡi quanh co, lấp liếm trong khi cả thảy chúng là những kẻ bất hảo nay vào tù, mai ra khám, có đứa từng thi hành án tù về tội giết người!

Có ý kiến người dự khán cho rằng chúng “múa may”, chúng “đóng phim”, chúng “bỡn cợt” với luật pháp và những người đại diện luật pháp chỉ đơn giản là để gia tăng “chiến tích”, củng cố thương hiệu “số má” trong giới côn đồ đất Sài thành để mai này xưng hùng xưng bá…



Áp giải hai tên đầu gấu Sang - Việt (áo trắng) ra xe đặc chủng
Mua súng, tậu đao tạo uy thế

Băng nhóm của chúng gồm 7 tên, đứa nào cũng số má đầy mình, đứa nào cũng có tiền án, cơ thể chi chít hình xăm, chúng sống bầy đàn, thu nhập từ hoạt động bảo kê. Với chúng, không có khái niệm lẽ phải hay tuân thủ luật pháp. Chúng luôn thích động thủ chân tay, khoái chuyện đâm chém để thị uy các băng nhóm khác. Với quan điểm sống lấy bạo lực để sinh tồn nên chúng rất ngông cuồng, gây khiếp sợ cho người dân nơi chúng tụ tập, sinh sống.

Đại ca đích thực của băng nhóm bầy đàn này là Trương Công Phi (Cơ quan điều tra đang xác minh). Hồ sơ vụ án cho biết, vào tháng 3/2012, Phi sang lại quán cà-phê Góc Phố tại số 8 lô B chung cư 590 Cách Mạng Tháng Tám (phường 11, quận 3) để kinh doanh cà phê và chơi cá độ bóng đá. Để thuận tiện cho việc làm ăn phi pháp là tổ chức cá độ, Phi đã thuê băng nhóm du thủ du thực có tiếng ngông cuồng, thích trò máu me, đâm chém mà gã đã nhắm từ trước gồm các đối tượng Lê Duy Việt, Võ Văn Sang, Nguyễn Duy Ngọc, Lê Thành Tính, Út và Cu Lỳ (chưa rõ lai lịch) bảo kê cho hoạt động kinh doanh của mình và giao cho tên lỳ lợm, máu lạnh, có uy nhất trong băng nhóm là Lê Duy Việt chức "quản lý".

Tiếng là "quản lý" chứ kỳ thực nhiệm vụ chính của Lê Duy Việt là luôn trong tư thế "xử đẹp" các đối tượng cá độ nào có ý "quịt nợ" bởi thua độ hay dây dưa trong các phi vụ đỏ đen khi bắt kèo với Trương Công Phi. Ở tuổi 27, Việt có biệt danh là Heo. Lý lịch trích ngang ghi rõ tên này không nghề nghiệp, trình độ 1/12, có đến 3 tiền án, từ năm 2003 đến cuối năm 2007 liên tục bị Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) bắt về các tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.

Tháng 2/2011, sau khi chấp hành án 36 tháng tù giam vì thói côn đồ ngang nhiên đánh người gây thương tích, thấy rằng chẳng thể ngóc đầu nổi nơi quê nhà nên Heo theo tiếng gọi du thủ du thực vào Sài Gòn kéo băng lập nhóm, phụ bán cà phê cho Trương Công Phi nhưng thực chất là làm tay sai đắc lực cho tên này trong hoạt động kinh doanh mờ ám sặc mùi xã hội đen và trú luôn tại quán cà phê Góc Phố.

Dưới trướng của Heo có nhiều đối tượng máu mặt, nổi bật trong số đó là Võ Văn Sang, 23 tuổi, cũng người Quy Nhơn, Bình Định. Là con út trong gia đình có 3 anh chị em, học đến lớp 10 thì Sang bị Công an tỉnh Bình Định bắt về tội giết người và bị TAND tỉnh Bình Định kêu án 11 năm tù. Ngày 31/8/2011, sau 4 năm 1 tháng 21 ngày thi hành án, Sang được đặc xá trở về địa phương. Đón tuổi 20 với lý lịch giết người, được về đời trước thời hạn, lẽ ra tu tâm dưỡng tính thì Sang sống ngông cuồng và cũng như Heo, để thỏa chí giang hồ, đầu năm 2012, y dạt vào Sài Gòn, bám "đại ca" Trương Công Phi "phụ bán" cà phê để tồn tại…

Nắm trong tay đội quân số má như vậy nên Trương Công Phi rất ngông nghênh, xem thường nhiều băng nhóm giang hồ khác. Bên cạnh việc nhận kèo, gã cũng tham gia cá độ và thua xiểng liểng nhưng cậy "binh hùng tướng mạnh", khi thua độ, thay vì chung chi sòng phẳng thì gã vào vai "con nợ", đánh bài lơ với nhiều đối tượng cũng thuộc dạng cộm cán nên thường xảy ra mâu thuẫn.

Để giải quyết ân oán, khẳng định vị thế cũng như tạo uy thế cho băng nhóm của mình, đích thân Phi tung tiền mua đao, súng. Không dừng lại ở đó, gã còn nhờ đàn em Võ Văn Sang mua rựa, mác từ Bình Định để tạo sự phong phú cho kho đồ chơi đâm chém của mình. Đồng thời để khi đụng chuyện với các băng nhóm khác thì đám đàn em sẽ lâm trận không nao núng bởi được trang bị vũ khí tận răng theo phương châm "muốn súng có súng, muốn mã có mã" (mã tấu - PV).



Sang (bìa phải) cùng “chiến hữu” lúc đợi tòa nghị án
Lỳ và liều như trong phim…

21 giờ ngày 6/9/2012, trúng độ, ông trùm Trương Công Phi rủ nhóm đàn em đi hát karaoke và uống rượu tại quán King trên đường Cao Thắng. Tham gia cuộc đập phá này có Kiều Lê Ngọc Ly (bạn gái Việt) và Nguyễn Hoàng Thúy Vy là "đào ruột" của Phi. Ca hát, ăn nhậu đã đời, khoảng 0h ngày 7/9, Việt lấy xe Attila BKS 54P9-0261 chở bạn gái thuê khách sạn để ngủ qua đêm.

Trong quá trình dịch chuyển này, y gây gổ với nhóm thanh niên gồm 3 nam 1 nữ đi trên 2 xe gắn máy và bị nhóm này đuổi đánh. Phóng hết tốc độ, Việt chạy về “đại bản doanh” Góc Phố hô to cho đám đàn em biết "tụi nó đánh anh kìa". Nghe đại ca phát pháo lệnh, Sang-Ngọc lao vào nhà vác đao ra nghênh chiến thì Việt giật lấy đao trên tay Ngọc. Lúc này Tính, Út và Cu Lỳ cũng kịp vào quán lấy mỗi đứa 1 cây mác rồi cả đám hè nhau đuổi đánh nhóm nọ.

Rượt đuổi đến siêu thị điện máy Chợ Lớn (cách quán Góc Phố chưa tới 100m) thì đội quân hung hăng do Trương Công Phi làm thủ lĩnh về lại “đại bản doanh”. Lúc này khoảng 1 giờ 30 phút sáng, tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận 3 trên đường đi tuần tra phát hiện nhóm Phi cầm hung khí nên đến kiểm tra.

Sau tiếng hô của anh Dương Hồng Hải, thành viên tổ đặc nhiệm: "Cảnh sát hình sự đây, yêu cầu bỏ hung khí xuống" thì Tính đốt chai bom xăng ném về phía tổ đặc nhiệm. Cùng lúc các tên Việt, Ngọc, Út và Cu Lỳ với đao, mác, rựa trong tay hung hãn xông vào chém các thành viên trong tổ đặc nhiệm. Trước sự ngông cuồng của các đối tượng, anh Hải rút súng bắn chỉ thiên thì cả đám chạy táo tác.


Đến đây chỉ mới là màn dạo đầu của nhóm côn đồ. Sau phát súng chỉ thiên của tổ đặc nhiệm, Sang - Tính chạy vào quán Góc Phố. Tại đây Sang gọi điện thoại cho Phi báo hung tin. Lúc này các tên còn lại gồm Việt, Ngọc, Cu Lỳ và Út túa chạy vào chung cư 590 nhưng đã bị tổ đặc nhiệm hốt gọn.

Khống chế được đám này rồi, một số thành viên tổ đặc nhiệm đến gõ cửa nhà số 8 nơi Sang và Tính đang cố thủ với tiếng hô đanh thép: "Cảnh sát hình sự đây, mở cửa" thì Sang đốt bom xăng mở cửa ném ra ngoài làm anh Hải bị bỏng ở chân. Ngay sau đó, Sang và Tính đã bị tổ đặc nhiệm xông vào khống chế!

Sự việc đến đây tưởng kết thúc, nhưng không, khi tổ đặc nhiệm chuẩn bị đưa các đối tượng ngông cuồng về trụ sở công an để xử lý thì ông trùm Trương Công Phi lái chiếc xe 7 chỗ hiệu Luxgen BKS 61A-01158 chạy từ hướng chung cư 590 xông thẳng vào tổ đặc nhiệm, tông vào 6 xe gắn máy mà tổ đặc nhiệm sử dụng khi đi làm nhiệm vụ khiến các xe văng ra nhiều hướng.

Cùng lúc đó, một số đối tượng ngồi trên xe ôtô dùng súng hoa cải bắn thẳng vào tổ đặc nhiệm và giải cứu cho 3 đối tượng gồm Cu Lỳ, Út, Tính. Ngay sau đó Phi lái xe chạy về hướng đường Cách Mạng Tháng Tám tẩu thoát!

Nực cười khi côn đồ… lễ Phật!

Chuyện nghe qua cứ tưởng như trong các bộ phim xã hội đen Hồng Công hay các phim bạo lực Mỹ nhưng lại xảy ra giữa đất Sài thành. Hơn 10 ngày sau, giữa lúc đang ráo riết truy bắt các đối tượng manh động giải cứu và tẩu thoát, Cơ quan điều tra nhận được thông tin chiếc xe ôtô mà Trương Công Phi chở tay chân dùng súng hoa cải bắn vào tổ đặc nhiệm giải cứu cho đồng bọn nằm trên bãi đất trống cạnh nhà số 43/5B đường Hưng Lân (xã Bà Điểm, Hóc Môn).

Qua điều tra, Cơ quan Công an biết được chuyện khá nực cười. Khoảng 10h30 cùng ngày gây án, Phi điều khiển xe ôtô chở 2 đối tượng đến chùa tại gia số 43/5B đường Hưng Lân vào thắp nhang rồi bỏ chiếc ôtô ở bãi đất trống cạnh chùa và bỏ trốn. Tiếp tục xác minh, Cơ quan Công an biết được chiếc xe trên được anh Đặng Hữu Sỹ ngụ địa chỉ 303 đường Tên Lửa, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân gửi Phi trông giữ giùm…!

Ngày 11/4 vừa qua, sau quá trình điều tra vụ án, cơ quan chức năng áp giải “nhị ca” trong băng nhóm côn đồ do Trương Công Phi cầm đầu là Lê Duy Việt cùng 2 đàn em gồm Võ Văn Sang, Nguyễn Duy Ngọc (28 tuổi, quê Quảng Ngãi, học hết lớp 12, vào TP HCM năm 2012) đến tòa để xét xử với tội danh chống người thi hành công vụ (các đối tượng còn lại sẽ xử lý sau - PV).

Chẳng phải lần đầu đứng trước vành móng ngựa nên Việt và Sang khá ung dung. Trong lúc chờ tòa xử, chúng quét ánh mắt láo xược về mọi hướng với thái độ thách thức. Lúc xét xử, cả 3 tên thi nhau đổ lỗi cho hoàn cảnh nào là bị băng nhóm kia gây sự trước, do hiểu nhầm hình sự là người của băng nhóm kia giả danh để trả thù nên mới tử thủ...

Trong lúc chờ HĐXX nghị án, cả 3 tên chụm đầu cười nói chẳng lộ vẻ sợ sệt. Nhìn thấy chúng như vậy, nhiều người dự khán bức xúc trước cái kiểu coi trời bằng vung này của chúng!

Chuông reng báo hiệu thời gian tuyên án đã điểm. Vị chủ tọa sau khi nhắc lại hành vi phạm tội đã tuyên phạt "nhị ca" Lê Duy Việt 5 năm 6 tháng tù giam. Võ Văn Sang 6 năm 6 tháng tù và Nguyễn Duy Ngọc 4 năm tù. Khi các chiến sĩ Công an áp giải lên xe đặc chủng về lại trại giam, Việt và Sang tiếp tục khiến thiên hạ sốc khi hai đứa vừa đi vừa trò chuyện. Hành vi khó coi này của chúng lại khiến nhiều người bàn tán, bình luận rằng, chúng ngông cuồng như thế, chúng ngang nhiên "giao chiến" với cảnh sát hình sự là có chủ đích, là để tạo dựng "sự nghiệp" vào tù ra tội với mức độ ngày càng nguy hiểm, liều lĩnh nhằm khẳng định số má trong giới côn đồ…

Với diễn biến khi gây án và trong quá trình xét xử, chẳng có gì để nói Lê Duy Việt và Võ Văn Sang biết tu dưỡng hay cải tà quy chính.


̣̣theo CAND
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	vnm_2013_2854813.jpg
Views:	5
Size:	33.6 KB
ID:	465067  
Old 04-28-2013   #2
Minhrau
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Minhrau's Avatar
 
Join Date: Apr 2012
Location: Dallas,Texas(bang đách què)
Posts: 35,594
Thanks: 0
Thanked 6,161 Times in 3,279 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1010 Post(s)
Rep Power: 53
Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8
Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8Minhrau Reputation Uy Tín Level 8
Default

côn đồ quá anh hùng
Minhrau_is_offline  
Old 04-29-2013   #3
haidao1975
R3 Hảo Kiếm Khách
 
Join Date: Nov 2011
Posts: 309
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 15
haidao1975 Reputation Uy Tín Level 1
Default

đao nà là đại đao còn đao nào là tiểu đao đúng là tiếng vẹm....đao lớn hay nhớn đao nhỏ tập cho dân nói tiếng tầu cho quen mai mốt sát nhập ngơn ngữ không bị lọng cọng
haidao1975_is_offline  
 

Tags
chống công an, côn đồ, ngông cuồng, vác đại đao
User Tag List


Minnesota bật lại sau vụ ICE bắn chết phụ nữ 37 tuổi Mỹ tóm 2 tàu chở dầu - Rượt đuổi “tàu ma” : Anh tiếp sức, Mỹ ập lên tàu treo cờ Nga giữa Bắc Đại Tây Dương Con trai Maduro lên tiếng, Mỹ giữ quyền bán dầu Venezuela: Bắc Kinh tố “bắt nạt”
Mỹ mở chiến dịch “tóm” tàu dầu bóng ma liên quan Venezuela mang cờ Nga Bắc Cực dậy sóng: Mỹ chuẩn bị chiếm đóng Greenland Sau Venezuela, Trump hướng mũi nhọn sang Greenland: NATO rạn nứt vì lời đe dọa “an ninh quốc gia”
Từ cung điện Miraflores đến “nhà kho” MDC Brooklyn: Maduro bước vào chiếc lồng sắt nước Mỹ Cược Maduro bị bắt “trúng đậm” 400.000 USD trên Polymarket: May mắn phi thường, hay mùi… tin mật? Trump dọa GOP: Thua bầu cử giữa kỳ là tôi sẽ bị luận tội!
New York có thị trưởng Hồi giáo đầu tiên: Mamdani nhậm chức giữa biển người, Bernie Sanders tuyên thệ và tiếng hô “tax the rich!” Cuộc rượt đuổi lạnh gáy: Tàu dầu rỉ sét vẽ “cờ Nga” lên mạn tàu bị nghi chở dầu Iran tìm cách thoát lệnh tịch thu của Mỹ Chánh án Roberts nhắc người Mỹ: Tòa án phải độc lập, Hiến pháp là “điểm tựa” giữa bão đảng phái
Đêm Giao Thừa ở Mar-a-Lago: Trump xem vẽ “tóc họa” Chúa Jesus rồi đấu giá 2,75 triệu đô Bảy ngày chờ phép màu sau Giáng Sinh: thiếu nữ 19 tuổi ở Texas được tìm thấy đã qua đời, gia đình xin “hãy tôn trọng nỗi đau” Nhà Trắng đổi thái độ sau đánh giá của CIA về vụ drone ở Valdai
Từ ép sinh ít đến khuyến sinh nhiều: Trung Quốc loay hoay cứu tỷ lệ sinh giữa bão chi phí và thất vọng tuổi trẻ Washington sau một năm Trump trở lại: bộ máy liên bang bị đảo lộn như một công trường phá dỡ Obamacare đã hết hạn: Hàng triệu người Mỹ bước vào 2026 với cú sốc tiền bảo hiểm
Opera, Proton VPN, SetupVPN ... cung cấp VPN miễn phí để người trong nước vượt tường lửa Một ngày làm khách ở Sài Gòn: Taxi công nghệ đưa bạn đi từ bất ngờ này sang… bực bội khác Nhà thờ cũng phải “ra thông báo”: Để quên ví coi chừng… thành phép màu cho người khác!
Thứ trưởng Hải quân Hung Cao và lễ tốt nghiệp khiến cả khán phòng nghẹn lại Trump ra mắt “Trump Class”: Hạm đội Vàng, soái hạm Kiêu Hùng khổng lồ nhất thế giới và tham vọng áp đảo đại dương Trump “đạp phanh” điện gió ngoài khơi: hàng tỷ đô la đứng hình, giá điện có nguy cơ leo thang
Ông Trump sẽ đưa 200 vạn quân tinh nhuệ đánh Đan Mạch, chiếm Greenland? Hải quan xem phim XXX khi làm việc, thảo nào nhập cảnh-xuất cảnh ở Việt Nam chậm như rùa bò Ngày đồng hương nói “đủ rồi”: Cộng Đồng NSW tái ổn định sau nhiều năm chia rẽ
Cuộc đua gom vàng của ngân hàng trung ương và ‘khối cầu’ 47.000 tỉ USD Đằng sau nội các Trump: Những người vợ kể chuyện “đội ngũ lớn” trong Tòa Bạch Ốc Kim Jong Un ôm lính thương tật, tung hô ‘anh hùng’ Bắc Hàn trở về từ chiến trường Kursk
Con trai của nhà hoạt động cộng đồng, nữ MC Mã Tiểu Linh qua đời “Lời chúc bất hạnh” của Chánh án John Roberts: Bài học trưởng thành không ai dạy chúng ta ở trường Đừng biến ICE thành “con ngáo ộp”: Hiểu luật để bớt sợ và biết tự bảo vệ mình
Westminster dậy sóng vì con đường “Charlie Kirk Way”: Dân phản đối, hội đồng vẫn phớt lờ Thăm nước Mỹ thời Trump: Từ dĩa cơm tấm Cali đến bi kịch Melissa Trần Vua Charles III và hành trình ung thư: Khi nhà vua nói về nỗi sợ, hy vọng và “phép màu” phát hiện sớm
Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?
Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Biệt kích Chung Tử Ngọc – Từ ngọn đồi lửa đạn đến sáu năm lao tù cộng sản Một mạng người đáng giá bao nhiêu – từ vụ tai nạn ở California đến những xác người trong lũ Việt Nam Mercury – đoàn tàu Art Deco biến tốc độ thành cái đẹp hữu hình
Hoa Kỳ-Ukraine đạt sự đồng thuận cho kế hoạch hòa bình với 19 điểm mới Tấm chăn thơ rách nát giữa địa ngục cộng sản – từ hố xí tập thể đến bến bờ tị nạn Morgan Geyser trốn khỏi giám sát: Bóng ma Slender Man trở lại sau vụ đâm bạn 19 nhát chấn động nước Mỹ
New Delhi ngạt thở: Khi Pháo đài Đỏ hóa đen và người dân chỉ còn ước được… hít thở Red Bull – từ lon nước vàng ở Bangkok đến đế chế nội dung làm thay đổi thế giới Kế hoạch 28 điểm của Trump: Hoà bình cho Ukraine hay bản hợp đồng nhượng bộ cho Nga?
Thêm một sĩ quan trẻ gốc Việt qua đời, nguyên nhân không như tin đồn “tào lao, tự tử” trên Facebook Tịch thu và bắt hàng loạt lãnh đạo công ty nhà Cường “đô la” Peter Arnett qua đời: tiếng nói độc lập từ chiến trường Việt Nam đến Baghdad
Cuộc chiến giành Warner & CNN: tiền mặt, thế lực, và bóng dáng Nhà Trắng Sự thật khó nghe: Trung Quốc giàu lên nhanh nhất khi .... Ngoại trưởng Nga thú nhận: Mỹ đã hứa trao lãnh thổ Ukraine cho Moscow
Chánh Văn phòng Tòa Bạch Ốc gây cú sốc về ông Trump trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair Thuế quan thổi ngược chiều: việc làm tay chân co lại, và “nhiệt” chính trị hạ dần Một dòng “sông” trong biển lệch nhịp: vì sao mặt biển Nhật Bản đang phình lên – và nghề cá lao đao
Khủng hoảng “affordability” ở Mỹ Trump mở cửa chip H200 cho Trung Quốc và cuộc chiến giành “quyền viết luật” cho trí tuệ nhân tạo Google và giấc mơ thay thế smartphone bằng cặp kính AI
Trump, Netflix và Paramount: Cuộc chiến thâu tóm Warner Bros. biến Hollywood thành bàn cờ chính trị Trung Quốc bứt tốc xuất khẩu, nông dân Mỹ sống bằng trợ cấp VN: Sợ áp lực mỗi khi ra tòa, Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận bản án 2 năm tù
Lại to tiếng: Ông Trump nói nữ ký giả của CNN là "ngu ngốc và độc ác" Zelensky chạy đua ngoại giao: London, Brussels, Rome và cái bóng hòa kế của Trump New Orleans trong vòng vây ICE: Chiến dịch “Catahoula Crunch” và nỗi lo của người Việt
“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 17:17.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10952 seconds with 13 queries