HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default “Xin bố mẹ cho con được chết…”
Old 04-26-2011   #1
megaup
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 43,284
Thanks: 1
Thanked 1,016 Times in 490 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 61
megaup Reputation Uy Tín Level 6
megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6megaup Reputation Uy Tín Level 6
Tháng 8/2010, sau 14 năm phát hiện tim bẩm sinh gia đình mới vay mượn đủ để em Lê Thị Như (26 tuổi, Hà Tĩnh) phẫu thuật thay van tim. Nhưng vì không có tiền để tái khám theo lịch, Như đứng trước nguy cơ tử vong vì bị kẹt hai van tim…

Hôm 15/4, Như được gia đình đưa tới khoa Tim mạch và Lồng ngực (BV Việt Đức) khám cấp cứu trong tình trạng khó thở, mệt mỏi. Các bác sĩ chẩn đoán Như bị kẹt hai van tim do có huyết khối trong tim, nếu không phẫu thuật cấp cứu, Như sẽ tử vong.

Nỗi buồn lặng lẽ trên gương mặt Như vì sinh ra mang bệnh trọng, không phụng dưỡng được mẹ cha mà còn khiến cả nhà phải chăm lo.

Nghe bác sĩ thông báo, cả bố mẹ và Như đều im lặng. Bố mẹ nhìn con, nước mắt lưng tròng. Con cũng nhìn bố mẹ nghẹn ngào không thể nói lên lời. Suốt nửa tiếng im lặng khóc, Như lặng lẽ nói với bố mẹ: “Cho con về. Con xin được chết. Bố mẹ đã quá vất vả vì con…”.
Nghe con nói vậy, bố mẹ Như khóc oà lên, để rồi lại nín lặng, động viên con về vì không có tiền để mổ, dù biết, nếu về, cửa tử sẽ mở rộng trước mắt con gái mình…

Mẹ Như kể lại, từ nhỏ, Như đã ốm yếu, thường xuyên bị ngất. Nhưng gia cảnh khó khăn, cha mẹ không nghĩ đến chuyện đi khám. Năm 11 tuổi, Như phát hiệt bị tim bẩm sinh, nhưng không có tiền điều trị, nên cô bé nghỉ học ở nhà dưỡng bệnh.

Mãi đến tháng 7/2010, khi đã 25 tuổi, tình trạng sức khoẻ suy sụp, bị ngất liên tục, gia đình mới vay vượn khắp chốn được hơn 1 triệu đồng ra bệnh viện Bạch Mai khám. Tại đây, các bác sĩ phát hiện cô có khối máu đông trong tim, phải mổ gấp nếu không nguy cơ tử vong rất cao.
Nhà thuộc hộ nghèo của xã, chỉ có 7 sào ruộng, làm lụng cả ngày không đủ ăn, lấy đâu số tiền hơn 100 triệu để mổ cho con? Câu hỏi đó cứ giằng xé tâm can hai cha mẹ già của Như. Về nhà, hàng ngày thấy con đau đớn vật vã, ăn không ăn được, ngủ cũng không ngủ được, thương con, hai ông bà quyết định đi vay ngân hàng nhưng bị từ chối vì không đủ điều kiện thế chấp. Hàng xóm thương tình, người đứng ra cắm sổ đỏ, cắm sổ lương vay mượn được hơn 100 triệu, vừa đủ chi phí cho ca mổ hồi cuối tháng 8/2010 thay van tim cho Như.

Mừng mừng tủi tủi ngày con được xuất viện, định bụng về nhà sẽ đi làm thuê làm mướn thêm để trả nợ cho bà con chòm xóm. Nhưng chưa trả được đồng nợ nào thì lại xảy ra sự cố trên, cũng bởi, “em thấy người khoẻ khoẻ, tiếc tiền tàu xe nên nói mẹ không cần đi khám. Chứ mỗi đợt khám, tiền thuốc thang thì ít, tiền xe đò thì nhiều. Tổng tiền mỗi lần đi khám, nhà em ăn tiêu cũng được cả tháng”, Như nói.
Sau 2 tháng không đi tái khám để dùng thuốc chống đông máu theo chỉ định của bác sĩ, Như phát bệnh. Đi khám tại bệnh viện Việt Đức, gia đình chết lặng khi nghe bác sĩ thông báo Như bị kẹt van tim phải mổ cấp cứu.

PGS.TS Nguyễn Hữu Ước, trưởng khoa Tim mạch và Lồng ngực (BV Việt Đức) vẫn nhớ như in trường hợp của bệnh nhân Như, vì ca bệnh này mà cả khoa đã mất ăn mất ngủ, họp lên họp xuống để tìm cách chạy tiền cho bệnh nhân mổ, dù người nhà đã kí hồ sơ xin bệnh nhân về. “Nếu về, cô gái này sẽ chết ngay trong đêm vì đã có hiện tượng phù phổi. Nhưng để tiến hành mổ, thì người nhà phải tạm ứng trên 70 triệu đồng mới có thể tiến hành ca mổ. Nhưng họ nghèo, 3 người ra Hà Nội khám chưa có đầy triệu bạc, không có khả năng xoay ra tiền”, TS Ước kể.

Trước tình thế này, chính TS Ước đã phải kí giấy bảo lãnh về kinh tế cho người bệnh để thực hiện ca mổ. “Chúng tôi cũng đã sử dụng van tim và phổi nhân tạo khoa được tặng, dù không được phù hợp lắm với thể trạng cô gái, nhưng đã phải “biến tấu” cho phù hợp, nên đã “gánh” được chi phí rất lớn về van tim và phổi nhân tạo cho người bệnh”.
Sống nhờ sự sẻ chia, giúp đỡ

Bà Nguyễn Thị Tuyết, mẹ Như cho biết, suốt hơn nửa tháng nằm viện, trong người không có một đồng bạc, hai mẹ con sống nhờ lòng hảo tâm của chính những bệnh nhân cùng phòng. “Người thì cho suất cơm, người thì cho tiền, rồi lại được các bác sĩ ở khoa xin xuất ăn miễn phí của viện. Nhờ thế mà mẹ con tôi mới trụ lại để điều trị cho con, không thì cũng đành nuốt nước mắt cho con về”, bà Tuyết rưng rưng nước mắt nói.

Mỗi lần nhớ lại giây phút kí hồ sơ xin cho con về, dù cơ hội sống của con vẫn còn, bà Tuyết lại khóc vì thấy mình bất lực trước nỗi đau của con.

Về trường hợp này, TS Ước cho biết, khả năng bị kẹt van tim là do bệnh nhân không dùng thuốc chống đông máu đủ liều, đông máu trở lại giống như người bình thường, tạo cục máu đông ở chỗ lỗ van, gây kẹt.

TS Ước cho biết, dù xoay được cho bệnh nhân van và phổi nhân tạo, nhưng những chi phí điều trị, vật tư còn lại của ca mổ vẫn còn khoảng 50 triệu. “Chúng tôi đã tính từng chi tiết giảm chi phí tối thiểu cho người bệnh, nhưng chi phí điều trị vẫn còn khoảng 50 triệu. Khoản tiền này, gia đình thì không lo đủ, khoa cũng chẳng có nguồn quỹ nào để ủng hộ. Chúng tôi chưa biết giải quyết sao với trường hợp này, nhưng thấy chết mà không cứu, thì chúng tôi không đành lòng. Nhất là trường hợp bệnh nhân này còn quá trẻ, lại tiên lượng sống rất tốt. Chúng tôi cũng rất muốn làm từ thiện, nhưng chỉ có thể dùng đôi bàn tay, sự nhiệt tình của mình để giúp người bệnh…”.

TS Ước cho biết thêm, sau khi cứu ca bệnh này, tất cả bệnh nhân đang nằm điều trị trong khoa vô cùng xúc động, lẳng lặng giúp, người cho quần áo, người cho cơm ăn… Nhưng những người bệnh tim bẩm sinh, họ đều là những người quanh năm phải gắn với bệnh viện, cũng khó khăn trăm bề. Vì thế, để giúp cho Như thực sự qua bạo bệnh, điều trị ổn định, cần lắm tấm lòng của mọi người sẻ chia, giúp đỡ, để cô gái 26 tuổi này có thể tiếp tục cuộc sống, để cha mẹ cô không phải nghẹn lòng khi phải xin cho con về, dù biết, về nhà, cánh cửa cuộc đời con sẽ hoàn toàn khép lại…

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Bà Nguyễn Thị Tuyết, thôn Hoàng Hoa, thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh.

(Em Lê Thị Như - hiện đang nằm điều trị tại khoa Tim mạch và Lồng ngực, bệnh viện Việt Đức. ĐT: 01699113724)

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học và Dân trí - Báo điện tử Dân trí (Hà Nội)
Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
Email: quynhanai@dantri.com .vn

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 0451 001 944 487
Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công

* Tài khoản USD tại VietComBank:
Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri
Account Number: 045 137 195 6482
Swift Code: BFTVVNVX
Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
Số TK: 10 201 0000 220 639
Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725
VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331
VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Hồng Hải, dantri.com.vn
megaup_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	tim1_25.4.01.jpg
Views:	12
Size:	10.6 KB
ID:	280645  
 
User Tag List


Hà Nội đang rất mệt – nhưng tôi vẫn không đành rời đi Chuyện giang hồ Á Châu và những cú sốc văn hoá Người Đàn Bà Gánh Sứ Mệnh Đến Hơi Thở Cuối Cùng
Putin Sụp Kiểu Liên Xô Hay Chỉ Là Giấc Mơ Của Phương Tây? “Con kiến kiện củ khoai”: Dân Phú Yên có thật sự kiện được thủy điện xả lũ? Trump Đánh Thuế, Chuỗi Cung Ứng Đại Di Cư: Việt Nam Đang Lên Đời Hay Chỉ Là Trạm Trung Chuyển Rẻ Tiền?
VIỆT NAM SẮP HÓNG HAY ĐANG ẢO GIÁC TẬP THỂ? Macron dọa đánh thuế hàng Trung Quốc: Châu Âu giật mình trước thâm hụt 300 tỷ euro Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Trump: Khi ‘Nước Mỹ trên hết’ hóa thành bản tuyên ngôn cá nhân
Vì sao ngày xưa vua miễn thuế khi bão lụt, còn ngày nay thì không? Phép tính lạnh lùng của quyền lực Lindsey Halligan: 63 Ngày Hỗn Loạn Ở Viện Công Tố Virginia Việt Cộng sẽ tịch thu toàn bộ tiền của Việt kiều gửi trong ngân hàng?
Từ ‘Sổ Sinh Tử’ Đến Những Tấm Bưu Thiếp Tự Do: Lời Kêu Gọi Từ Buổi Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Nạn 1975–2025 Paris By Night Lặng Im: Khi Đế Chế Giải Trí Chạm Đáy Khủng Hoảng Địa Ngục Lửa Trên Cao Ốc: Thảm Họa Wang Fuk Court Rúng Động Hồng Kông, ít nhất 146 người chết, khoảng 40 người vẫn còn mất tích
Ván Cờ Hòa Bình Của Trump: Ukraine Giữa Thể Diện Dân Tộc, Bom Đạn Và Lính Đánh Thuê Toàn Cầu Thảm Sát Trong Tiệc Sinh Nhật Ở California: Khi Bữa Tiệc Gia Đình Hóa Chiến Trường Đẫm Máu Vì sao Paris By Night và nghệ sĩ hải ngoại đồng loạt im lặng trước chuyện chống Cộng?
Nghề nail người Việt giữa cơn bão 2025: khi ghế trống nhiều hơn khách Giáng sinh kiểu Mỹ 2025: Rạp phim cháy vé, gấu bông biết nói nhảm và nỗi băn khoăn “có nên cho con tiền lúc mình còn sống?” Bitcoin lao dốc, vàng – bạc lập kỷ lục: cơn “sốc Nhật Bản” đang dọa thổi bay cú rally cuối năm của Phố Wall
Black Friday 2025: Người Mỹ mua nhiều mà được ít – thuế Trump và “K-đồ thị” xé đôi túi tiền Chống tham nhũng làm nghẽn “cỗ máy chiến tranh”: Doanh thu quốc phòng Trung Quốc bất ngờ lao dốc Cựu tiếp viên hàng không và “luật ngầm” 4 triệu – 7 triệu: đường dây mại dâm Tài Nguyên Fortuner II lộ sáng
Quân Lực VNCH – Ai còn nhớ, ai đã quên: TQLC Phúc Yên Nguyễn Xuân Phúc và một “tổn thất” của Khóa 16 Kinh tế Trung Quốc đang tan rã từ bên trong: “phép màu” chỉ là một phim trường khổng lồ Giữa Nước Mỹ Chia Rẽ: Tâm Sự Của Một Người Nhập Cư

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 08:34.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.14662 seconds with 13 queries