HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Tin Ngắn Đọc Nhanh: 4 triệu Mỹ kim tiền mặt dấu trong xe vận tải lớn
Old 03-17-2011   #1
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 61
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Tin Ngắn Đọc Nhanh:

4 triệu Mỹ kim tiền mặt dấu trong xe vận tải lớn

NASHVILLE, Tennessee – Nhân viên Cơ Quan Tuần Lưu Xa Lộ Tiểu Bang Tennessee đã tìm thấy hơn 4 triệu Mỹ kim tiền mặt được nhét trong những két đựng nước đóng chai trong một xe vận tải hạng nặng.

Vụ khám phá ra tiền này dẫn tới vụ bắt giữ hai người tại California. Theo bản tin của tuần lưu xa lộ, một chiếc xe vận tải lớn đã bị chận lại trên Xa Lộ Liên Bang 40 tại Quận Cumberland. Sử dụng loại chó ngửi mùi, nhà cầm quyền tìm thấy các bó tiền mặt được quấn băng keo giấu bên trong các thùng két đựng nước đóng chai chở theo trên xe. Bộ Trưởng An Ninh và Nội An Bill Gibbons, trong một bản tuyên bố vào hôm Thứ Tư, cho hay Xa Lộ Liên Bang I-40 là một trong các hành lang lưu thông lớn vẫn hay được sử dụng để buôn lậu ma túy trên toàn quốc.

Nhân viên điện lực bị kẹp chết tại một cửa hàng
SACRAMENTO, California - Phát ngôn viên Sở Cứu Hỏa Sacramento cho biết, một công nhân điện tại một cửa hàng lớn ở Sacramento đã chết hồi sáng Thứ Tư, khi ông bị kẹt giữa cái giỏ cần cẩu và bảng hiệu treo trên nóc tòa nhà. Đốc công Niko King cho biết, nạn nhân đang lo gắn hệ thống đèn điện tại cửa hàng Staples, số 3631 Truxel Road, trong khu Natomas Marketplace lúc khoảng 7 giờ sáng. Khi đó công nhân này đang nâng giỏ cần cẩu để sửa chữa đèn chiếu sáng bên dưới một bảng hiệu treo nhô ra ở phía trước của cửa hàng, thì xảy ra tai nạn. Lúc đó công nhân này đang làm việc một mình, và đã bày các dụng cụ ổn định mạch điện trên xe vận tải nơi đặt giỏ cần cẩu. King cho biết công nhân này đã xê dịch giỏ cần cẩu theo chiều ngang, và đang cố gắng để tìm một vị trí cho mình bên dưới những bóng đèn. Lúc đó ông này đứng quay lưng lại tòa nhà và đã đưa tay vào cần điều khiển trong giỏ cần cẩu. King cho biết thêm là phần trên cơ thể của công nhân này đã bị dập nát, khi ông bị chèn giữa phần nhô ra của bảng hiệu và một thanh sắt trong giỏ.

Tuổi thọ của người Mỹ đã vượt quá 78

ATLANTA, Georgia – Tuổi thọ của người dân tại Hoa Kỳ đã đạt tới mức cao nhất từ trước tới nay, lên tới khoảng 78 năm 2 tháng. Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật hôm Thứ Tư đã công bố con số ước tính đó. Khoảng 2,4 triệu người đã qua đời tại Hoa Kỳ vào năm 2009, tức là ít hơn số tử vong trong năm trước đó tới 36.000 người. Lại còn có thêm tin lành: Tỉ số tử vong của trẻ sơ sinh đã tụt xuống mức thấp nhất từ trước tới nay, là 6,42 trẻ sơ sinh chết trong tổng số 1.000 hài nhi được sinh ra. So với số trẻ sơ sinh chết hồi năm 2008 thì con số trẻ sơ sinh chết trong năm 2009 đã giảm bớt đi 3 phần trăm.

Pakistan nhận “tiền máu”, phóng thích tù nhân Mỹ

LAHORE, Pakistan – Hôm Thứ Tư, nhà chức trách Pakistan đã phóng thích ông Raymond Allen Davis, 36 tuổi, một viên chức Mỹ làm việc theo hợp đồng với cơ quan CIA. Trước đó ông bị tống giam vì bắn chết hai người Pakistan. Ông được thả ra khỏi tù và rời khỏi Pakistan, sau khi đóng hơn 2 triệu Mỹ kim “tiền máu”, trả cho các gia đình nạn nhân. Ngoại Trưởng Hillary Clinton chối rằng chính phủ Hoa Kỳ đã trả món tiền này, nhưng không tranh cãi việc các gia đình nạn nhân được bồi thường. Một luật sư của gia đình nạn nhân nói rằng số tiền do những người Mỹ chi trả. Vợ của ông Davis, trong một cuộc phỏng vấn, vui mừng vì chồng được thả, nhưng nói rằng không biết số tiền ấy từ đâu ra. Qua một số cuộc trao đổi, có nguồn tin cho rằng tiền đó của CIA. Việc phóng thích Davis chấm dứt một cuộc tranh cãi, đe dọa đến mối quan hệ đồng minh giữa Hoa Kỳ và Pakistan, trong cuộc chiến chống quân khủng bố al-Qaida. Tòa Đại Sứ Mỹ ở thủ đô Islamabad ngỏ lời cám ơn hai gia đình nạn nhân, vì sự “quảng đại” của họ. Vụ phóng thích Davis đã gây ra những cuộc biểu tình chống Mỹ, trong các thành phố lớn của Pakistan. Tại thành phố Lahore, cảnh sát đã bắn hơi cay vào những người biểu tình đang đốt bánh xe và ném đá vào cảnh sát.

NEW YORK, New York – Hôm Thứ Tư, tòa soạn tờ New York Times cho biết, bốn ký giả của nhật báo này đã biến mất, trong khi họ đang loan tin về chiến sự tại Libya. Lần cuối cùng mà tòa soạn còn liên lạc được với bốn ký giả này là vào hôm Thứ Ba, khi họ đang thu thập tin tức về cuộc rút lui của quân nổi dậy ra khỏi Ajdabiya. Các viên chức Libya nói với tờ nhật báo rằng, họ đang cố gắng xác định bốn người mất tích hiện đang ở đâu. Bốn nhà báo mất tích là Anthony Shadid, một phóng viên từng đoạt giải thưởng Pulitzer và là trưởng chi nhánh của tờ báo tại Beirut, Lebanon; Stephen Farrell, môt phóng viên và là người quay phim video; và hai nhiếp ảnh viên Tyler Hicks và Lynsey Addario.

Oakland trả hơn 400.000 cho kẻ bị cảnh sát bẻ gãy tay

OAKLAND, California – Thành phố Oakland đã đồng ý dàn xếp một vụ kiện dân sự liên bang do một người ái mộ football đưa ra sau khi đương sự gãy tay vì bị cảnh sát trấn áp tại một trận đấu bóng của đội Oakland Raiders. Hồi tháng 8-2008, lúc anh Raymond Castillo đang theo dõi trận đấu biểu diễn giữa đội Raiders và San Francisco 49ers thì xảy ra vụ đánh lộn trên khán đài chỉ cách chỗ anh ta ngồi có hai dãy mà thôi. Theo đơn kiện, cảnh sát viên Bryant Ocampo đã tới tấn công Castillo, mặc dù anh ta không phải là kẻ tham gia ẩu đả. Vì vụ tấn công này, cánh tay trái của anh bị bẻ quặc ra sau làm bể cùi chỏ. Luật sư của Castillo cho tờ San Francsco Chronicle biết rằng vụ chấn thương đã khiến cho thân chủ của ông phải nghỉ việc cả năm trời để ở nhà lo dưỡng thương. Hôm Thứ Ba, theo một thỏa thuận, các giới chức thành phố Oakland đồng ý trả cho Castillo 412.500 Mỹ kim, coi như là để bồi thường tai nạn gây ra cho anh ta.

Nửa triệu Mỹ kim để nghiên cứu tế bào gốc
ALBANY, New York – Ba nhà nghiên cứu tế bào gốc đã nhận được Giải Thưởng của Trung Tâm Y Khoa Albany về Y Khoa và Nghiên Cứu Y Sinh Học dành cho các công trình nghiên cứu tiên phong tế bào gốc con người. Các nhân vật đoạt giải được công bố vào hôm Thứ Tư bao gồm Elaine Fuchs thuộc đại học Rockefeller University tại New York; James A. Thomson thuộc đại học y khoa University of Wisconsin-Madison School of Medicine and Public Health; và Shinya Yamanaka thuộc đại học Kyodo University tại Nhật và Viện Tim Mạch Gladstone Institute of Cardiovascular Disease ở San Francisco. Họ cùng nhau chia sẻ 500.000 Mỹ kim, số tiền thưởng lớn nhất về y khoa và khoa học tại Hoa Kỳ trong những năm gần đây. Giải thưởng này được nhà từ thiện Morris “Marty” Silverman thiết lập năm 2000.

Võ sĩ Muhammad Ali xin Iran phóng thích người Mỹ

LOUISVILLE, Kentucky – Cựu vô địch quyền anh Muhammad Ali đã thỉnh cầu Iran phóng thích hai nhà du ngoạn Mỹ bị bắt giam từ năm 2009 tới nay về tội do thám. Ali, nhân vật chắc chắn là người Hồi Giáo Mỹ danh tiếng nhất, vào hôm Thứ Tư đã đưa cho hãng tin AP coi một lá thư mà ông đã viết cho nhà lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khameini hồi tháng Hai. Lá thư này thỉnh cầu ông Khameini trả tự do cho Josh Fattal và Shane Bauer, bị bắt khi đi du ngoạn tại miền Bắc Iraq gần biên giơi Iran. Một tay du ngoạn khác, là Sarah Shourd, đã được trả tự do nhờ đóng tiền thế chân từ dạo tháng Chín năm rồi. Trước khi cô Shourd được tại ngoại, Ali cũng có viết thư cho lãnh tụ Khamenei, mặc dù không rõ là liệu lá thư đó có ảnh hưởng gì đến vụ trả tự do cho người phụ nữ kia hay không.

Phi cơ không người lái trong cuộc chiến chống ma túy

WASHINGTON - Một viên chức Mỹ nói rằng, chính quyền Obama đã cử máy bay không người lái vào lãnh thổ Mexico, nhằm giúp Mexico thu thập tin tức tình báo cho cuộc chiến chống lại băng đảng buôn lậu ma túy. Hôm Thứ Tư, một viên chức ẩn danh cho biết, các chuyến bay không người lái được Bộ Quốc Phòng và An Ninh Nội Địa Hoa Kỳ điều khiển. Các chuyến bay này đã mở rộng vai trò của Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống ma túy, trong đó Hoa Kỳ đã có công đào tạo binh sĩ và cảnh sát Mexico, cũng như hợp tác về những công tác tình báo khác. Con số hơn 35.000 người thiệt mạng đã được báo cáo, kể từ khi Tổng Thống Felipe Calderon của Mexico mở ra một chiến dịch tấn công, chống lại các băng đảng buôn lậu ma túy vào cuối năm 2006.

Thuế thương vụ ở Placerville sẽ tăng đến 8,75%

PLACERVILLE, California - Theo công bố của Hội Đồng Thuế Vụ tiểu bang California (BOE), kể từ 1-4, thuế thương vụ sẽ tăng lên tại Placerville. Placerville là một trong 14 khu vực pháp lý và là quận duy nhất trong bốn quận trực thuộc Sacramento, đã chấp thuận tăng thuế trong cuộc bầu cử gần đây. Mức thuế sẽ tăng lên 0,25%, lên đến 8,75%. Trong cuộc bầu cử tháng 11 vừa qua, khoảng 75% cử tri của thành phố ủng hộ việc tăng thuế. Doanh số thuế thu thêm được dự định để trả nợ cho nhà máy lọc nước và để tài trợ cho cơ sở hạ tầng. Kết quả là tiền thuế nước của thành phố và tiền trả cho các dịch vụ và hệ thống thoát nước được dự trù sẽ giảm, mặc dù có thể phải chờ đến tháng 7, sau khi thành phố được chia một phần tiền từ tiền thuế gia tăng. Placerville có một vị trí đặc biệt được hưởng lợi từ việc tăng thuế, vì đó là một trung tâm kinh tế và du lịch, trong đó đa số thuế thương vụ không phải do cư dân thành phố đóng.

Lực sĩ điền kinh, suýt chết vì đau tim

SACRAMENTO, California - Walt Lytle, người suýt chết vì một cơn đau tim trong một cuộc chạy vào tháng 6, cuối tuần qua đã hoàn thành cuộc chạy “Way Too Cool 50-kilometer”. Ngày 6-6, Lytle ngã quị khi đang chạy với một người bạn tại American River Parkway. Nhiều người qua đường đã thực hiện hô hấp nhân tạo, cho đến khi xe cứu thương đến, nhưng các bác sĩ tại Mercy Folsom vẫn nghĩ rằng, ông ta không thể hồi phục hoàn toàn. Hồi tháng 12, tại bệnh viện, Lytle gặp lại những người đã cứu sống ông, và đã nói cho họ biết dự định sẽ tham dự chạy đua ở thành phố Cool, gần nơi hợp dòng của hai nhánh North và Middle Forks của sông American River. Thành tích của Lytle trong cuộc đua hôm Thứ Bảy là 5:44:49, được xem là một thành tích trên trung bình, và đặc biệt là không xảy ra cơn đau tim nào cả.

Nhật Bản cố tránh tai họa nhà máy điện nguyên tử

TOKYO, Nhật Bản – Vào sáng Thứ Tư, thêm một trận hỏa hoạn nữa xảy ra tại nhà máy điện hạt nhân Daiichi ở Fukushima, trước đó bị hư hại vì trận động đất hôm Thứ Sáu. Nhà máy nằm cách thủ đô Tokyo 240 cây số về phía bắc. Trước đó tại đây đã xảy ra mấy vụ nổ. Vụ cháy mới ở nhà máy làm tỏa ra phóng xạ mức thấp ở Tokyo trong 24 tiếng đồng hồ vừa qua, khiến cho Nhật Bản và cộng đồng quốc tế phải lên tiếng báo động. Cuộc khủng hoảng hạt nhân dường như đang vọt ra khỏi tầm kiểm soát. Các công nhân phải rút ra khỏi nhà máy trong một thời gian ngắn. Một chiếc trực thăng thất bại trong việc dội nước xuống một lò phản ứng bị rối loạn nhiều nhất. Cảnh sát cố gắng dùng vòi rồng xịt nước, để làm nguội các thanh nhiên liệu nóng cháy.

Phá vỡ đường dây ấu dâm quốc tế

THE HAGUE, Hòa Lan – Hôm Thứ Tư, cảnh sát cho biết họ đã phá vỡ một đường dây ấu dâm quốc tế rất lớn, giải cứu được 230 trẻ em khỏi bị lạm dụng tình dục. Cảnh sát bắt giữ 184 nghi can, trong số này có cả thầy giáo và cảnh sát viên. Đường dây này tập trung vào một diễn đàn ở Amsterdam, Hòa Lan, được mật mã hóa trên mạng Internet, ở địa chỉ boylover.net. Qui tụ khoảng 70.000 thành viên, diễn đàn này là nơi mà những kẻ ấu dâm chia sẻ sự quan tâm của họ đối với các bé trai, từ 7 tuổi tới 14 tuổi. Sau ba năm điều tra, Chiến Dịch Giải Cứu đã tìm ra được 670 nghi can, và nhận diện cũng như bảo vệ được hàng trăm trẻ em tại hơn 30 quốc gia, bằng cách bắt giữ những kẻ bị tố cáo lạm dụng những trẻ em này.

Tù nhân Iran âm mưu vượt ngục, 9 người thiệt mạng

TEHRAN, Iran – Hôm Thứ Tư, đài truyền hình quốc gia Iran cho biết, các tù nhân bị giam trong nhà tù Ghezel Hesar đã đập phá các cửa sổ và nổi lửa đốt cháy, trong một mưu toan vượt ngục bất thành. Các tù nhân đã đụng độ với lực lượng an ninh vào tối Thứ Ba, làm cho ít nhất 9 người tù thiệt mạng và 33 người khác bị thương. Đài truyền hình cho biết không có tù nhân nào trốn thoát được, sau khi họ tấn công những người lính gác và những nhân viên này đã đánh trả lại. Đa số các tù nhân bị tống giam vì buôn lậu ma túy và bị kết án tử hình. Nhà tù Ghezel Hesar nằm cách thủ đô Tehran của Iran 30 cây số ở phía tây.

Hai nhân vật của công chúng phát ngôn quá trớn
NEW YORK, New York - Trong tuần qua, Hoa Kỳ có hai người nổi tiếng đã phát ngôn không đúng chỗ, nếu không muốn nói là bừa bãi, và đã phải lãnh hậu quả. Một người phải làm đơn từ chức và một người bị sa thải. Người phải từ chức là phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Mỹ P. J. Crowley. Người thứ hai là tay hài hước Gilbert Gottfried, nói giọng con vịt trong quảng cáo hãng bảo hiểm Aflac. Trong một diễn đàn tại đại học kỹ thuật MIT, ông Crowley đã chê Ngũ Giác Đài xử trị tra tấn binh nhì Bradley Manning, người đã cung cấp tin mật cho WikiLeaks, là lố bịch, phản tác dụng. Ông Crowley xin từ chức vào ngày Chủ Nhật và được bà Ngoại Trưởng Hillary Clinton chấp thuận liền. Vào cuối tuần qua, ông Gottfried đã viết trên trang Twitter một số chuyện vui cười về trận động đất và sóng thần ở Nhật Bản. Hãng bảo hiểm Aflac đã sa thải ông. Vào ngày Thứ Ba hôm qua, ông phổ biến bản thông cáo ngỏ lời xin lỗi như sau: “Tôi thành thật xin lỗi bất cứ ai bị xúc phạm, vì tôi đã cố hài hước liên quan đến thảm kịch ở Nhật Bản. Tôi không có ý bất kính như vậy và tôi luôn luôn nghĩ tới các nạn nhân và gia đình họ”. Kể từ năm 2000, ông Gottfried đã giả giọng kêu "Af-LAC" (quác quác) của con vịt trên các quảng cáo của Aflac vào những lúc hợp lý nhất.

Thầy giáo khai có tội làm tình với cô học trò 14 tuổi

CHINO, California – Một cựu giáo viên trung học ở California, từng bị bắt gặp dùng thang leo lên phòng ngủ của cô học trò còn vị thành niên, hôm Thứ Ba đã khai có tội quan hệ tình dục với một cô gái 14 tuổi. Công tố viện cho hay, John Ralph Hirsch, 41 tuổi, đã khai có tội trước hai tội danh làm tình bất hợp pháp và có hành động dâm dục với một đứa trẻ. Tờ Inland Valley Daily Bulletin cho hay, vị cựu giáo viên khoa học của trường Chino Hills High School, sẽ bị kết án một năm ở tù và sẽ bị buộc phải ghi danh là kẻ phạm tội tình dục tại Tòa Thương Thẩm Chino vào ngày 6-4 tới, từ nay cho đến suốt đời. Theo lời công tố viện, một trong mấy người láng giềng của cô gái đã tận mắt nhìn thấy cảnh ông thầy bắc thang leo lên lầu hai của cô học trò còn vị thành niên, hồi tháng 6-2010.


(Viễn Đông)

tonycarter_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	á.jpg
Views:	273
Size:	16.8 KB
ID:	270436  
 
User Tag List


Vì sao ngày xưa vua miễn thuế khi bão lụt, còn ngày nay thì không? Phép tính lạnh lùng của quyền lực Lindsey Halligan: 63 Ngày Hỗn Loạn Ở Viện Công Tố Virginia Việt Cộng sẽ tịch thu toàn bộ tiền của Việt kiều gửi trong ngân hàng?
Từ ‘Sổ Sinh Tử’ Đến Những Tấm Bưu Thiếp Tự Do: Lời Kêu Gọi Từ Buổi Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Nạn 1975–2025 Paris By Night Lặng Im: Khi Đế Chế Giải Trí Chạm Đáy Khủng Hoảng Địa Ngục Lửa Trên Cao Ốc: Thảm Họa Wang Fuk Court Rúng Động Hồng Kông, ít nhất 146 người chết, khoảng 40 người vẫn còn mất tích
Ván Cờ Hòa Bình Của Trump: Ukraine Giữa Thể Diện Dân Tộc, Bom Đạn Và Lính Đánh Thuê Toàn Cầu Thảm Sát Trong Tiệc Sinh Nhật Ở California: Khi Bữa Tiệc Gia Đình Hóa Chiến Trường Đẫm Máu Vì sao Paris By Night và nghệ sĩ hải ngoại đồng loạt im lặng trước chuyện chống Cộng?
Nghề nail người Việt giữa cơn bão 2025: khi ghế trống nhiều hơn khách Giáng sinh kiểu Mỹ 2025: Rạp phim cháy vé, gấu bông biết nói nhảm và nỗi băn khoăn “có nên cho con tiền lúc mình còn sống?” Bitcoin lao dốc, vàng – bạc lập kỷ lục: cơn “sốc Nhật Bản” đang dọa thổi bay cú rally cuối năm của Phố Wall
Black Friday 2025: Người Mỹ mua nhiều mà được ít – thuế Trump và “K-đồ thị” xé đôi túi tiền Chống tham nhũng làm nghẽn “cỗ máy chiến tranh”: Doanh thu quốc phòng Trung Quốc bất ngờ lao dốc Cựu tiếp viên hàng không và “luật ngầm” 4 triệu – 7 triệu: đường dây mại dâm Tài Nguyên Fortuner II lộ sáng
Quân Lực VNCH – Ai còn nhớ, ai đã quên: TQLC Phúc Yên Nguyễn Xuân Phúc và một “tổn thất” của Khóa 16 Kinh tế Trung Quốc đang tan rã từ bên trong: “phép màu” chỉ là một phim trường khổng lồ Giữa Nước Mỹ Chia Rẽ: Tâm Sự Của Một Người Nhập Cư

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 16:46.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11899 seconds with 13 queries