Bộ Tư pháp bắt giữ binh sĩ Lực lượng Đặc nhiệm Mỹ sử dụng thông tin mật để thắng lớn trên thị trường cá cược.
Một binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm Mỹ tham gia chiến dịch bắt giữ Nicolas Maduro ở Venezuela vừa bị Bộ Tư pháp bắt giữ.
Người lính này, Gannon Ken Van Dyke, đã sử dụng thông tin mật để đặt cược lớn vào chính nhiệm vụ của mình.
Cụ thể, ông ta đã đặt cược 30.000 đô la rằng Nicolas Maduro sẽ bị lật đổ trước tháng Giêng — ngay trước cuộc đột kích thành công vang dội vào khu nhà của nhà độc tài.
Cuối cùng, anh ấy đã thu về lợi nhuận hơn 400.000 đô la.
Hiện tại, Van Dyke đang phải đối mặt với năm cáo buộc liên bang, có thể khiến ông phải ngồi tù hàng chục năm.
Đoạn video này từ CNN đã đi sâu hơn vào vấn đề:
TIN NÓNG: Bộ Tư pháp vừa BẮT GIỮ một binh sĩ Lực lượng Đặc nhiệm Lục quân vì bị cáo buộc kiếm được 400.000 đô la từ giao dịch nội bộ thông qua thị trường dự đoán về chiến dịch Venezuela.
TỐT! Việc cá độ nội bộ PHẢI chấm dứt.
Người lính, được xác định là Gannon Ken Van Dyke, đã đặt cược 30.000 đô la vào cuộc đột kích nhằm vào Maduro vào ngày 2 tháng 1, biết rằng cuộc đột kích sẽ diễn ra vào ngày 3 tháng 1. Và đúng như vậy.
Hiện anh ta đang đối mặt với án tù liên bang lên đến 60 năm vì:
– 3 tội vi phạm Đạo luật Giao dịch Hàng hóa
– 1 tội gian lận qua mạng
– 1 tội giao dịch tiền tệ bất hợp pháp
Bộ Tư pháp đã công bố các cáo buộc tại đây:
Tôi tự hỏi liệu Van Dyke có còn nghĩ rằng 400.000 đô la là xứng đáng nữa không khi giờ đây anh ta có nguy cơ phải ngồi tù suốt đời…
Toàn văn thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp như sau:
Gannon Ken Van Dyke bị cáo buộc đã kiếm được hơn 400.000 đô la từ việc giao dịch trên sàn Polymarket dựa trên thông tin mật về thời điểm diễn ra chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm bắt giữ Nicolás Maduro ở Venezuela.
Bộ Tư pháp hôm nay thông báo công bố bản cáo trạng buộc tội Gannon Ken Van Dyke, một binh sĩ thuộc Quân đội Hoa Kỳ, về tội sử dụng trái phép thông tin mật của chính phủ để trục lợi cá nhân, đánh cắp thông tin không công khai của chính phủ, gian lận hàng hóa, gian lận qua mạng và thực hiện giao dịch tiền tệ bất hợp pháp. Các cáo buộc xuất phát từ một âm mưu được cho là trong đó Van Dyke đã sử dụng thông tin mật nhạy cảm để đặt cược trên Polymarket, một sàn giao dịch dự đoán. Theo cáo trạng, Van Dyke đã tham gia vào việc lập kế hoạch và thực hiện chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ nhằm bắt giữ Nicolás Maduro, được gọi là “Chiến dịch Quyết tâm Tuyệt đối”, và Van Dyke đã sử dụng quyền truy cập của mình vào thông tin mật về chiến dịch đó để thu lợi cá nhân. Van Dyke sẽ ra hầu tòa trước Thẩm phán Brian S. Meyers tại Tòa án Quận phía Đông Bắc Carolina hôm nay. Vụ án đã được chuyển giao cho Thẩm phán Margaret M. Garnett tại Tòa án Quận phía Nam New York.
“Các quân nhân của chúng ta được tin tưởng giao phó thông tin mật để hoàn thành nhiệm vụ một cách an toàn và hiệu quả nhất có thể, và bị cấm sử dụng thông tin nhạy cảm này để trục lợi cá nhân,” Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche cho biết. “Việc tiếp cận rộng rãi với các thị trường dự đoán là một hiện tượng tương đối mới, nhưng luật liên bang bảo vệ thông tin an ninh quốc gia vẫn được áp dụng đầy đủ.”
Giám đốc FBI Kash Patel cho biết: “Thông báo ngày hôm nay khẳng định không ai đứng trên pháp luật, và FBI sẽ làm mọi điều cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn bí mật quốc gia. Bất kỳ người nào có ý định lợi dụng quyền truy cập và kiến thức của mình để trục lợi cá nhân sẽ phải chịu trách nhiệm.”
“Các thị trường dự đoán không phải là nơi trú ẩn cho việc sử dụng thông tin mật hoặc thông tin tuyệt mật bị chiếm đoạt để trục lợi cá nhân,” Chưởng lý Jay Clayton của Khu vực phía Nam New York cho biết. “Bị cáo bị cáo buộc đã vi phạm lòng tin mà Chính phủ Hoa Kỳ đặt vào anh ta bằng cách sử dụng thông tin tuyệt mật về một chiến dịch quân sự nhạy cảm để đặt cược vào thời điểm và kết quả của chính chiến dịch đó, tất cả chỉ để kiếm lời. Đó rõ ràng là giao dịch nội bộ bất hợp pháp và là hành vi vi phạm luật liên bang. Những người được giao nhiệm vụ bảo vệ bí mật quốc gia có nghĩa vụ phải bảo vệ chúng và các thành viên lực lượng vũ trang của chúng ta, chứ không phải sử dụng thông tin đó để trục lợi tài chính cá nhân. Văn phòng của chúng tôi sẽ tiếp tục truy cứu trách nhiệm những người lạm dụng thông tin mật hoặc thông tin tuyệt mật theo cách làm suy yếu và lợi dụng an ninh quốc gia của chúng ta.”
“Gannon Ken Van Dyke bị cáo buộc phản bội đồng đội bằng cách sử dụng thông tin mật để trục lợi cá nhân,” Giám đốc phụ trách FBI James C. Barnacle Jr. cho biết. “Van Dyke đã thu lợi hơn 400.000 đô la bằng cách giao dịch các kết quả khác nhau liên quan đến Venezuela sau khi biết được thông tin về chiến dịch này nhờ vai trò là một binh sĩ quân đội Mỹ. FBI sẽ tiếp tục điều tra các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, đặc biệt là từ những người được giao nhiệm vụ bảo vệ thông tin mật nhạy cảm và các hoạt động quân sự.”
Theo cáo trạng được công bố hôm nay tại tòa án liên bang Manhattan, Van Dyke là một quân nhân tại ngũ trong Quân đội Hoa Kỳ, đóng quân tại Fort Bragg, một căn cứ quân sự ở Fayetteville, Bắc Carolina. Liên quan đến công việc của mình, Van Dyke đã ký các thỏa thuận bảo mật, trong đó ông hứa sẽ “không bao giờ tiết lộ, công bố hoặc phơi bày bằng văn bản, lời nói, hành vi hoặc bất kỳ cách nào khác… bất kỳ thông tin mật hoặc nhạy cảm nào” liên quan đến các hoạt động quân sự. Bắt đầu từ khoảng ngày 8 tháng 12 năm 2025 và tiếp tục ít nhất đến ngày 6 tháng 1, Van Dyke đã tham gia vào việc lập kế hoạch và thực hiện Chiến dịch Absolute Resolve, một chiến dịch quân sự nhằm bắt giữ Maduro, và có quyền tiếp cận thông tin mật, nhạy cảm, chưa được công khai về chiến dịch đó.
Vào năm 2025, Polymarket, một sàn giao dịch dự đoán do Blockratize Inc. điều hành, bắt đầu cung cấp các hợp đồng sự kiện nhị phân liên quan đến việc liệu một số sự kiện nhất định liên quan đến Venezuela và/hoặc Maduro có xảy ra hay không. Các hợp đồng sự kiện đó bao gồm khả năng xảy ra trong tương lai của việc “lực lượng Mỹ hiện diện tại Venezuela vào” những ngày nhất định, khả năng Maduro bị “lật đổ” hoặc bị phế truất khỏi quyền lực vào những ngày nhất định, khả năng Mỹ xâm lược Venezuela vào hoặc trước ngày 31 tháng 1, và khả năng Tổng thống Trump “sử dụng quyền lực chiến tranh chống lại Venezuela” vào một ngày nhất định.
Theo cáo buộc, vào khoảng ngày 26 tháng 12 năm 2025, Van Dyke đã tạo một tài khoản Polymarket, nạp tiền vào đó và bắt đầu giao dịch trên các thị trường liên quan đến Maduro và Venezuela. Tổng cộng, Van Dyke đã đặt khoảng 13 cược từ ngày 27 tháng 12 năm 2025 đến tối ngày 26 tháng 1. Tất cả các cược này đều chọn phương án “CÓ” đối với các kết quả “Lực lượng Mỹ hiện diện tại Venezuela… trước ngày 31 tháng 1 năm 2026”; “Maduro phải ra đi trước… ngày 31 tháng 1 năm 2026”; “Liệu Mỹ có xâm lược Venezuela trước… ngày 31 tháng 1 hay không”; hoặc “Trump sẽ sử dụng quyền lực chiến tranh chống lại Venezuela trước… ngày 31 tháng 1”. Van Dyke đã đặt cược tổng cộng khoảng 33.034 đô la vào các kết quả này trong khi nắm giữ thông tin mật chưa được công khai về Chiến dịch Absolute Resolve.
Vào rạng sáng ngày 3 tháng 1, Mỹ đã bắt giữ Maduro và vợ tại một dinh thự ở Caracas, Venezuela, và vài giờ sau đó, Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố chiến dịch đã thành công. Sau tuyên bố công khai của Tổng thống, Polymarket đã giải quyết một số hợp đồng liên quan đến Maduro và Venezuela theo hướng “CÓ”, bao gồm các thị trường “Maduro phải ra đi trước ngày 31 tháng 1 năm 2026” và “Lực lượng Mỹ phải có mặt tại Venezuela trước ngày 31 tháng 1 năm 2026”. Kết quả là, Van Dyke đã thắng cược trên các hợp đồng đó. Tổng cộng, Van Dyke được cho là đã thu về lợi nhuận khoảng 409.881 đô la.
Sau khi giao dịch thành công các hợp đồng liên quan đến Maduro và Venezuela, Van Dyke được cho là đã chuyển phần lớn số tiền thu được vào một kho tiền điện tử ở nước ngoài trước khi gửi vào một tài khoản môi giới trực tuyến mới tạo. Cùng ngày diễn ra hoạt động, Van Dyke đã rút phần lớn số tiền bất hợp pháp từ tài khoản Polymarket của mình. Ngay sau khi Chiến dịch Absolute Resolve được công bố, các báo cáo về giao dịch bất thường các hợp đồng liên quan đến Maduro trên Polymarket đã xuất hiện trên báo chí và mạng xã hội. Van Dyke sau đó đã thực hiện các bước để che giấu danh tính của mình với tư cách là người giao dịch trên thị trường liên quan đến Maduro và Venezuela. Ví dụ, vào khoảng ngày 6 tháng 1 năm 2026, Van Dyke đã yêu cầu Polymarket xóa tài khoản Polymarket của mình, với lý do sai sự thật là anh ta đã mất quyền truy cập vào địa chỉ email mà tài khoản đó được liên kết. Cùng ngày hôm đó, Van Dyke đã thay đổi email được đăng ký cho tài khoản giao dịch tiền điện tử của mình thành một địa chỉ email không đứng tên anh ta, và địa chỉ này anh ta đã tạo vào khoảng ngày 14 tháng 12 năm 2025.
Van Dyke, 38 tuổi, đến từ Fayetteville, Bắc Carolina, bị buộc tội ba tội danh vi phạm Đạo luật Giao dịch Hàng hóa, mỗi tội danh có mức án tối đa 10 năm tù; một tội danh gian lận qua mạng, có mức án tối đa 20 năm tù; và một tội danh giao dịch tiền tệ bất hợp pháp, có mức án tối đa 10 năm tù.
Mức án tối đa có thể áp dụng trong trường hợp này được Quốc hội quy định và chỉ được nêu ở đây để tham khảo, vì việc tuyên án đối với bị cáo sẽ do thẩm phán quyết định.
Vụ án này đang được xử lý bởi Đội Đặc nhiệm Chống Gian lận Chứng khoán và Hàng hóa và Đơn vị An ninh Quốc gia và Ma túy Quốc tế của Văn phòng Công tố. Các Trợ lý Công tố viên Hoa Kỳ Nicholas W. Chiuchiolo, Ryan B. Finkel và Juliana N. Murray thuộc Khu vực phía Nam New York chịu trách nhiệm truy tố, với sự hỗ trợ từ Phó Chánh Văn phòng Tanner Kroeger và Luật sư xét xử Eli Ross thuộc Phòng Tình báo Phản gián và Kiểm soát Xuất khẩu của Bộ phận An ninh Quốc gia.
Hãy xem đây là bài học cho bất kỳ quân nhân nào khác có ý định đặt sự an toàn của quốc gia và đồng đội vào nguy hiểm chỉ để kiếm tiền nhanh chóng.
Giá mà Bộ Tư pháp bắt đầu mạnh tay xử lý các thành viên Quốc hội vì hành vi giao dịch nội bộ tương tự…
Điều đó thật tuyệt vời phải không?