|
Chiến thuật tác chiến đô thị kiểu mới của Nga được phản ánh rõ nét trong sự sụp đổ của pháo đài Pokrovsk sự đang phủ màn sương kinh hoàng lên quân đội Ukraine, theo Telegraph.
Khi những người lính đi ngược chiều tiến lại gần, trông họ giống hệt các binh sĩ Ukraine đang rời khỏi Pokrovsk. Họ đeo băng tay màu xanh và mang theo đúng loại trang bị. Một trong 4 người còn chào “Hello”.
Nhưng vài phút sau, một cảnh báo vang lên trên radio: “Cẩn thận, có nhóm lính Nga trà trộn trong khu vực của các anh”.
“Chúng tôi đã đi lướt ngay qua họ. Đám người tôi gặp trùng khớp mô tả hoàn toàn", Ivan – xạ thủ 21 tuổi thuộc đơn vị hệ thống không người lái của Lữ đoàn Sói Da Vinci – kể lại.
Bên trong Pokrovsk, các đường ranh chiến tuyến đã mờ hẳn. Thay vào đó là một màn sương hỗn loạn, nghi kỵ và kinh hoàng, nơi các nhóm lính Nga nhỏ lẻ len lỏi ngay giữa lực lượng phòng thủ Ukraine.
Người Nga luồn qua các kẽ hở trên chiến tuyến, mặc thường phục hoặc đạp xe vào thành phố. Trên bầu trời, drone thống trị tuyệt đối. Trong hầm trú, lính Ukraine thậm chí phải dùng “shibboleth” – những từ khó phát âm để kiểm tra gián điệp Nga.
Hôm thứ Hai, Moscow tuyên bố đã chiếm Pokrovsk sau 18 tháng giao tranh đẫm máu. Kiev phủ nhận. Nhưng dù thành phố đã thất thủ hay chưa, điều đó chỉ còn là vấn đề thời gian, Telegraph bình luận.
Các chiến lược gia của Ukraine lẫn NATO giờ buộc phải thích nghi với kiểu tác chiến đô thị mới – nơi lực lượng tấn công len lỏi như mối mọt, ăn dần từ bên trong thay vì đánh từ ngoài vào.
Chiến thuật “phi cơ giới hóa”: Nga tiến như sương mù
Theo nhà phân tích Emil Kastehelmi từ Black Bird Group (Phần Lan), chiến tranh đang “phi cơ giới hóa”. Nếu trước đây là xe tăng, thiết giáp và bộ binh tấn công ồ ạt, thì giờ đây sự bùng nổ của drone khiến mọi đội hình đông quân lập tức bị xóa sổ.
Thay vì tấn công bằng đại quân, Nga tiến theo từng nhóm 3–5 lính, khiến “đường chiến tuyến trở nên nhòe nhoẹt”.
Drone trinh sát Nga rà soát các lỗ hổng trong phòng tuyến Ukraine – nơi bị kéo dãn do thiếu quân và luôn có nguy cơ bị drone tấn công nếu di chuyển.
“Anh bước ra khỏi boong-ke, ngước lên, kiểu gì cũng có một chiếc drone lơ lửng trên đầu”, Ivan nói.
Một chỉ huy Ukraine nói rằng trời quang thì họ hạn chế được số lính Nga lọt vào thành phố, chỉ khoảng 10 người lọt vào mỗi ngày. Nhưng khi mưa hoặc sương mù, con số tăng lên tới 40 người.
Tháng trước, sương mù dày đặc đến mức drone Ukraine không nhìn thấy mặt đất. Nga tận dụng, tiến vào bằng xe máy, xe tải kiểu “Max Điên” (một bộ phim bom tấn).
Ông Zelensky cho biết khoảng 300 lính Nga đã lọt vào thành phố cuối tháng 11, nhưng lính ngoài chiến tuyến tin rằng con số còn cao hơn.
Hỗn loạn và nghi kỵ bên trong Pokrovsk
Theo bản đồ Deep State, Nga đã kiểm soát ít nhất một nửa Pokrovsk, phần còn lại là vùng xám – không bên nào kiểm soát hoàn toàn.
Và giữa mê cung nhà đổ nát, có lúc lính hai bên cách nhau chỉ vài bước chân nhưng không dám nổ súng vì sợ lộ vị trí cho drone đối phương.
Khi nghi ngờ có lính Nga gần đó, quân Ukraine sẽ hét ra một từ buộc người Nga khó phát âm, ví dụ “palianytsia” (bánh mì Ukraine). Trong tiếng Nga, không có âm để tạo khẩu hình chuẩn, nên gián điệp dễ lộ.
Trong khi đó, các nhóm Nga bắn vào mọi người họ gặp.
Trong hỗn loạn, lính Ukraine khó phân biệt bạn – thù. Ivan kể, có lúc họ định bắn một xe chiến đấu nghi là của quân Nga nhưng vẫn sợ đó là quân mình.
“Cuối cùng hóa ra không phải quân ta. Chúng tôi đã hạ nó bằng drone FPV”, người lính Ukraine cho biết.
Tuy nhiên, một lữ đoàn Ukraine khác xác nhận đã phá nhầm 4 xe UGV Termite của quân mình.
Nhiều chỉ huy Ukraine bị cáo buộc báo cáo sai thực trạng chiến trường để tránh phải nhận lệnh phản công tự sát. Có nơi được ghi là “đang giữ vững” phòng tuyến, trong khi thực tế chỉ còn… một binh sĩ bị thương nằm lại.
Tiếp tế sụp đổ
Đường tiếp tế vào Pokrovsk bị drone Nga đánh liên tục. Xe tải, xe bọc thép và cả xe tải dân dụng đều bị FPV tấn công.
Ukraine phải dùng UGV chở đạn, nước và lương thực, nhưng chúng chở ít và cũng bị bắn hạ nhanh chóng - một số chỉ sống sót 4 chuyến.
Đặc biệt, phi công drone Ukraine trở thành mục tiêu số 1. Nga đẩy lính xâm nhập đến rất sâu, khiến khu vực vốn an toàn phía sau cũng không còn an toàn.
Ukraine buộc phải rút các phi công về tuyến sau, nhưng khi làm vậy, 90% hỏa lực tầm xa của họ bị suy yếu, tạo lỗ hổng để lính Nga tràn vào.
Nỗ lực tuyệt vọng để giữ Pokrovsk
Quân đội Ukraine điều các đơn vị tinh nhuệ nhất – như Azov và đặc nhiệm GUR - vào Pokrovsk. Thậm chí có lúc họ phải đi trực thăng Black Hawk chui vào thành phố để mở đường tiếp tế.
Nhưng từng đợt thâm nhập nhỏ giọt của Nga dần trở thành một dòng thác không thể ngăn lại.
Pokrovsk từng là trung tâm hậu cần quan trọng và có thể là bàn đạp để Nga tấn công Kramatorsk và Sloviansk – hai thành trì cuối cùng của Ukraine ở Donbass.
Chiến thuật “mối mọt” như ở Pokrovsk của Nga thực tế tiến rất chậm, không tạo ra đột phá lớn như chiến dịch bao vây cổ điển. Nhưng giống như loài mối, chiến thuật này tuy chậm nhưng gần như không thể tiêu diệt hoàn toàn.
Ukraine đã củng cố tuyến phòng thủ phía tây. Nga sẽ còn phải chiếm thêm nhiều thị trấn nhỏ trước khi tiến được đến Kramatorsk.
|
|