Những tên cướp xui xẻo chưa lấy chiếc Audi, suýt mất cả 2 bàn tay do người vợ dùng kiếm samurai chống trả lại những tên cướp này, sau khi xông vào nhà người ta đòi lấy đi chiếc Audi, thì chủ nhân hẳn cũng không phải những người tầm thường đâu nha.
Mua kiếm samurai làm vật trang trí, không ngờ có ngày trở thành vũ khí giúp chủ nhà... đánh cướp
Câu chuyện có thật nhưng như đùa này đã xảy ra với một cặp vợ chồng sống ở Shipley, Tây Yorkshire, Anh là bà Miriam Carrington, 56 tuổi và chồng mình, ông Martin Carrington, 52 tuổi.
Được biết, cách đây 10 năm ông bà Carrington đã mua một cây kiếm samurai qua mạng với giá 80 bảng Anh để làm vật trang trí treo trong nhà vì rất yêu thích văn hóa Nhật Bản.
Tuy nhiên, vào ngày 25/10 vừa qua, cây kiếm với phần lưỡi cực sắc bén này đã bất ngờ trở thành thứ vũ khí bất đắc dĩ giúp họ chống trả thành công bọn trộm cướp.

Ông bà Martin và Miriam Carrington trước căn nhà cùng chiếc xe Audi S3 của họ. (Ảnh: Daily Mail)
Theo hồ sơ cảnh sát ghi lại, vào khoảng 5 rưỡi sáng ngày 25/10 vừa qua, Rehan Malik, 23 tuổi cùng 2 đồng phạm đã đột nhập vào nhà ông bà Carrington và yêu cầu chủ nhà giao cho chúng chìa khóa chiếc Audi S3 của họ, ước lượng trị giá 1,3 tỷ đồng.
Ông Martin đã chạy lên tầng trên, nhấn số 999 và vớ lấy thanh kiếm Samurai họ treo trong phòng ngủ để làm vũ khí dọa lũ cướp chạy đi. Sau đó, ông bảo vợ trốn vào phòng tắm. Tuy nhiên, khi đó, họ nghe thấy tiếng lũ cướp khởi động chiếc xe Audi ở gara. Có nghĩa là bọn chúng đã tìm được chìa khóa.
Chính vào lúc này, bà Miriam đã quyết tâm ra tay ngăn chặn hành động phạm pháp của đám du côn.
Diễn biến sau đó nằm ngoài dự tính của cả chủ nhà lẫn bọn cướp
Học được cách cầm cây kiếm dài 1m từ khi xem bộ phim Kill Bill (tên tiếng Việt là Cô dâu báo thù), bà Miriam thay vì nghe lời chồng, đã lấy thanh kiếm ra khỏi vỏ, dũng cảm đối đầu với toán cướp.

Tên cướp xui xẻo Rehan Malik, 23 tuổi: Audi đâu chưa thấy, suýt mất cả 2 bàn tay.
Rehan Malik, tới từ Bradford đã cố gắng lái chiếc Audi S3 đi, nhưng nó bị kẹt lại ở chỗ cửa gara. Sau đó, bà Miriam đã nhân cơ hội này, giơ thanh kiếm lên để tự vệ. Bà nhắm thẳng vào Malik, yêu cầu hắn đứng im chờ cảnh sát tới.
Nhưng không biết Malik đánh giá quá cao tác dụng của đôi găng tay hay đánh giá quá thấp độ sắc của lưỡi kiếm mà hắn lại dùng tay nắm vào phần lưỡi kiếm, định cướp nó từ tay bà Miriam.
"Tôi đã rất sợ hãi, nhưng tôi không biết lưỡi kiếm lại sắc đến thế, vì tôi chưa từng dùng nó để cắt hay làm thứ gì, và tôi cũng không nghĩ tên ngốc đó lại nắm vào lưỡi kiếm. Trước đây tôi chưa từng dùng nó làm vũ khí", bà Miriam phát biểu trong phiên xét xử Malik tại tòa án Bradford Crown mới đây.

Cây kiếm Samurai mà ông bà Carrington đã mua trên mạng cách đây 10 năm với giá 2,5 triệu đồng. (Ảnh: Daily Mail)
Trong khi đó, người phụ nữ 56 tuổi sợ rằng, nếu tên cướp giật được thanh kiếm thì cục diện sẽ thay đổi, họ sẽ mất đi lợi thế nên kiên quyết không buông vũ khí. Trong lúc 2 bên giằng co, thanh kiếm đã cứa sâu vào 2 bàn tay của Malik, khiến anh ta bị chảy máu rất nhiều và buộc phải cùng 2 đồng phạm chạy trốn trên chiếc xe của bọn chúng.
Thay vì đi tới 1 bệnh viện ở địa phương, nhóm cướp đã lái xe đi tới gần 50 km mới tìm kiếm sự trợ giúp y tế ở Barnsley. Ở đây, 1 y tá đã nói với bọn họ rằng, nếu không được cầm máu ngay thì Malik sẽ chết vì mất máu.
Theo thông tin được ông Shufqat Khan, luật sư của bị cáo công bố trong tòa án, Malik đã phải điều trị trong 5 ngày. Anh ta đã phải truyền máu liên tục, và thậm chí đã mất hết cảm giác ở cả 2 bàn tay, vì các dây thần kinh đã bị cắt lìa.

Khu phố nơi ông bà Carrington sinh sống.
Thêm 1 điều xui xẻo nữa là trong lúc ngồi tù, Malik không được điều trị y tế đầy đủ và rất có thể là anh ta sẽ vĩnh viễn trở thành người khuyết tật. Hiện giờ Malik thậm chí còn không thể mở nắp chai và phải nhờ bạn tù mặc quần áo hộ mình.
"Tôi đoán khi đó tôi hành động như bị điên vậy. Tôi giơ lưỡi kiếm về phía hắn để ngăn không cho hắn cử động, và rồi tên ngốc đó giơ 2 bàn tay đang đeo găng tay về phía tôi để chụp lưỡi cây kiếm. Tôi rút cây kiếm lại về phía mình, và đó là lúc nó đâm qua tay hắn", bà Miriam tiếp tục phát biểu trong phiên tòa.

Vừa phải ngồi tù 3 năm 8 tháng, vừa có nguy cơ bị hỏng cả 2 bàn tay, đây là cái giá mà Rehan Malik phải trả cho sự liều lĩnh của mình.
Tại phiên tòa, thẩm phán Jonathan Rose đã nói với Malik: "Anh chẳng thể đổ lỗi cho ai ngoài chính bản thân anh với những vết thương trên bàn tay của anh".
Bên cạnh tội đột nhập trái phép âm mưu cướp giật, Malik còn bị tuyên án với các tội danh từng phạm phải trước đây như lái xe nguy hiểm, lái xe khi không đủ điều kiện, không có bảo hiểm và phải chịu mức án tù là 3 năm 8 tháng, đồng thời bị cấm lái xe trong 58 tháng.
Trong khi đó, bà Miriam không phải chịu trách nhiệm gì về việc gây ra những vết thương nguy hiểm cho Malik. Tuy nhiên bà cũng khẳng định, nếu Malik qua đời vì vết thương, lương tâm bà sẽ cảm thấy rất cắn rứt.
"Tôi không hề dùng nhiều lực. Cảnh sát tới nơi cũng nói ngay rằng tôi chỉ hành động để tự vệ thôi. Nhưng tôi cũng là người có lương tâm, nếu anh ta chết thì tôi cũng sẽ cảm thấy rất khó đối mặt với chuyện này", bà Miriam cho biết.