Giờ thì Tổng Thống thứ 45 đã tháo găng tay, giở chiêu "Đẩu chuyển tinh di " của Mộ Dung Phục trong chuyện kiếm hiệp Kim Dung để hành hiệp . Ha ha ha !
Nhớ lại một vụ án khá chấn động xãy ra hồi tháng 8 năm rồi. Khi Dượng Trump bị truy tố hình sự với 13 cáo buộc trọng tội trong vụ án liên quan nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 tại bang Georgia , khiến dượng phải trình diện tại trại giam ở bang Georgia của Mỹ để chụp hình, lăn tay tại trại giam. Nhưng tại sao phe Dâm chủ phải chọn quận hạt Fulton, để hạ nhục dượng Trump ? Vì cái quận Fulton, thuộc tiểu bang Georgia có một đạo luật là người bị thưa kiện, bắt buộc phải đến nhà tù chụp hình lăn dấu tay. Vì thế họ cứ kiếm đại cái tội nào đó để kiện dượng Trump mong là làm nhục được Dượng bởi họ biết dượng rành luật ngu gì mà dám phản kháng không tuân theo luật, như luận điệu mấy cha "mít dâm chủ "rêu rao ông Trump là người ưa coi thường luật pháp. Dượng Trump đêm hôm đó ngoan ngoãn đến trình diện tại trại giam để làm đúng thủ tục: Chụp cái hình đeo cà vạt đỏ với mái tóc lấp lánh và vẻ mặt cau có lạnh lùng. Dượng Trump lấy tấm hình "ảnh chụp ở trại giam cùng dòng chữ "Không bao giờ đầu hàng", in trên áo thun, trên giá để đồ uống, cốc cà phê bán ra kiếm bộn bạc để gây quỷ tranh cử, khiến danh tiếng của dượng nổi như cồn. Dân giang hồ gọi là "lấy số". " Và để đánh dấu ngày trở lại ở X, dượng post cái hình in trong cái cốc này kiếm bậy nó có 280 triệu views thôi - 474 ngàn tài khoản share lại..( Đứng đầu bảng ở mạng xã hội X từ trước đến nay )
Tưởng bỡ phe dâm chủ hả hê, vì ngỡ đã làm nhục được dượng thiệt là đã điếu gì đâu á. Mấy bữa đó mà lên MXH hay xem mấy báo đài của "vẹt" thì thấy họ vênh cái mặt quá sức, phe "vẹt" càng được thể ăn mừng. Lúc đó dượng Trump định họp báo để tố cáo. Tuy nhiên ông dượng lại tính kế khác, họ đâu biết được thâm ý của Dượng Trump, dượng kịp thắng lại không họp báo vì biết chưa phải thời cơ. Sơ hở là chúng dập chuyện kỳ thị dân " huyền " sao ? Dân mít dâm chủ thấy vậy, bèn bêu rếu dượng hèn.
Nhưng Dượng Trump chơi chiêu "5 tháng sau trả thù không muộn ..Vì lúc xảy ra vụ vào tù để chụp hình bêu rếu dượng của bà W, Ông Trump đã biết tỏng chuyện bê bối của bà ấy rồi ..nhưng dại gì hê ra .. Bởi vì là cái bà biện lý W, nhận đơn của công tố viên đặc biệt N sẽ lôi dượng ra xử, nhưng trước nhiều scandal khui ra khiến phiên toà này sẽ bị " thúi hẻo" ....Vì bà W và ông N có thể vào tù trước vì cái tội tham nhũng. Riêng cái chuyện "léng phéng trai trên gái dưới ...ngoại tình lăng nhăng thì ở cái xứ Mỹ này xem như "cho vui, bêu rếu cho đã nư " thôi ..ít có cấu thành tội. Chỉ có điều làm thân " Cầm cân nảy mực " chuyên đi xử người ta, mà thân mình dính chuyện nhơ nhuốc ..không đàng hoàng thì thật là..."đội cái q..." Thím nặng kgs nhơ nhuốc lấm lem vì dính ông tình nhơn tuy mần Luật sư ..nhưng ngây thơ lâu bền... Xưa nay ổng kiếm sống ở mấy hồ sơ ly hôn hay đụng xe bồi thường gì đó thôi ..chưa biết tố tụng ai ra sao ? May nhờ bà tình nhân nặng kgs phong chức và tuyển dụng trả lương hậu hỉ, khiến ổng một bước lên mây, về lo ly dị vợ khi tiền vô ào ào..nên xài ngu vô tội vạ ...Ví dụ như : Đi ăn chả với tình nhơn nặng kgs mà móc thẻ ra chà cho lộ ra tên tuổi địa điểm . Đi máy bay, đi du thuyền là phải khai rõ tên tuổi, ngày giờ chối sao được. Rồi hoá đơn tính tiền làm việc, lại ghi ngay cái ngày đang lênh đênh trên du thuyền nhưng vẫn tính tiền mặt chạm mặt khách hàng gian dối.
Còn ông công tố viên đặc biệt J.S. có bộ răng vàng khè ..bắt gớm ( Thật ra chức vụ này là phải được phê chuẩn của TCPV, nhưng ổng thì không có , nhưng nếu muốn thì dâm chủ cỡ gì cũng hợp thức hoá để mau mau chộp cho được ông Dượng Trump thôi ) Ông răng vàng xử trên Toà của Mỹ mà hách dịch giống như quan Huyện trong tuồng Nghêu Sò ốc hến " kiểu " luật là tao "cấm bị đơn lên tiếng ..Ổng xử dài lê thê chẳng có lập luận nào cho ra hồn mà tiêu tốn vào tiền đóng thuế của dân cả chục triệu bạc luôn .
Chèn ơi , Dượng Trump làm nên sự nghiệp ở New York, một vùng đất mà lơ tơ mơ khó lòng trụ nổi. Một là thành công, hai là ... khai phá sản như chơi. Trở thành tỷ phú ở đây phải có bản lãnh thiệt sự chớ không phải tự nhiên mà có. Thế nên các chiêu trò mèo chụp giật vội vã này, dượng rành sáu câu. , canh gần đến cột mốc bầu cử sơ bộ của đảng CH, dân chúng mới thấy tường tận được hồ sơ ngoại tình lem nhem xài tiền đóng thuế của dân đi du hí của thím và nhân tình.. được banh chành với các chứng cớ đầy đủ. Vụ thằng cha kiện ổng cả mười mấy tiểu bang để không được ghi tên vào lá phiếu, giờ thì thằng chả cũng đang ngồi ở trong tù ..gỡ ghẻ luôn. Kể cả vào dịp này, thím có gương mặt can thiệp của thẩm mỹ nhưng vẫn còn giống quỷ dạ xoa, tố dượng đang híp bả ,còn la to đây là thời của MAGA hồi mười mấy năm về trước...cũng đang bị tố có nhận tiền từ phe dâm chủ để làm việc này. ( Bị bả khôn quá khai tè lè ở toà , nếu không có tiền hổ trợ , bả làm sao có điều kiện để thưa kiện.
Còn việc cái thím ứng cử viên N. của đảng Cộng Hoà mà nhận tiền của phe DC để tranh với Trump. thì vừa bị báo Mỹ khui ra chuyện mười mấy năm nay thím không cho ông chồng mình đội nón rồi qua hai vụ ngoại tình ngoạn mục có tường trình cả trên toà .. Thím ấy nhờ vào tiền yểm trợ của phe mang tả mà chạy vào vòng đua với Dượng ..Vừa qua thím đã thua siểng niểng 2 kỳ bầu cử sơ bộ rồi .Nghe đâu ông tỷ phú nhà tài trợ bự đứng sau lưng thím bấy lâu nay vưa tuyên bố thôi ngừng không ủng hộ thím tiếp nữa
Đối với những kẻ gian hùng này, dượng Trump vẫn phải dùng chiêu gậy ông đập lưng ông thôi!. Họ thủ đoạn thì ông cũng phải biết dùng thủ đoạn đáp trả lại chứ ! Không thể dùng tư cách anh hùng mã thượng chính nhân quân tử gì mà đối đãi với với bọn gian ác trâu bò này được. Dượng đã tháo găng tay chơi phản đòn tất tay rồi ...Hãy đợi đấy !
( Bài viết này lấy theo ý của anh Jimmy Nguyen Nguyen để tán thêm vào ...cho dài chuyện tám )