"Trước đây 1 tuần, khi nghe thông tin như thế, tôi chỉ thấy kỳ cục rồi tặc lưỡi kệ, nhưng thật sự đến giờ thì tôi thấy giận", danh hài Minh Nhí bức xúc nói.
Những ngày gần đây, hàng loạt các kênh Youtube đăng thông tin nghệ sĩ Minh Nhí qua đời vì đột quỵ ở tuổi 58. Những hình ảnh cắt ghép nghệ sĩ tới thăm viếng, cùng những dòng cảm động khiến nhiều người tin là thật.
Quá bất ngờ trước thông tin này, chúng tôi đã liên lạc với danh hài Minh Nhí. Anh cho biết, anh cũng đang vô cùng bất ngờ và sốc vì học trò, đồng nghiệp, bạn bè từ trong nước tới hải ngoại đều điện thoại hỏi thăm. Những clip trên Youtube khiến anh vô cùng hoang mang...
"Tôi vẫn khỏe mạnh bình thường"
Mấy ngày gần đây, một vài kênh Youtube đăng tải thông tin nghệ sĩ Minh Nhí qua đời. Cảm giác của anh thế nào khi mình vẫn đang khỏe mạnh mà xem, nghe thông tin đó?
Mấy ngày vừa qua, học trò và bạn bè quýnh quáng điện thoại cho tôi. Họ còn gửi cả link Youtube những kênh đăng thông tin đó cho tôi xem. Tôi chỉ biết kêu thầm: "Trời đất ơi, sao kỳ vậy. Sao ai muốn nói gì thì nói, muốn đăng gì thì đăng như vậy".
Tôi định bỏ qua nhưng rồi thông tin đó cứ lặp đi lặp lại. Nhiều kênh chia sẻ và đăng lại thông tin đó làm gia đình, bạn bè, con cái đều lo lắng, hoảng hồn điện thoại cho tôi.
Tôi nghĩ, sao người ta có thể làm như vậy được? Sao họ không tìm hiểu thông tin cho chính xác rồi hẵng đăng. Có thể họ quan tâm tới Minh Nhí nhưng đáng lẽ nên kiểm tra xem thông tin đó có đúng hay không.
Trước đây 1 tuần, khi nghe thông tin như thế, tôi chỉ thấy kỳ cục rồi tặc lưỡi kệ, nhưng thật sự đến giờ thì tôi thấy giận. Bởi thông tin lặp đi lặp lại, thật giả lẫn lộn, sự nhiễu nhương đó làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mình.
Bản thân tôi khi muốn tìm hiểu thông tin, tôi thường xem các tờ báo uy tín hoặc đài truyền hình. Khi tôi muốn lên tiếng vấn đề gì hay câu chuyện gì thì phải chuẩn, phải đúng vì mình còn làm thầy giáo nữa. Nói chung, tôi rất thận trọng.
Không biết những bạn đã đăng thông tin tôi qua đời như vậy, các bạn được gì? Học trò của tôi nói là để câu view, kiếm tiền nhưng tôi nghĩ, nếu để câu view, kiếm tiền thì có nhiều cách lắm. Làm người khác tổn thương thì không nên.
Như bạn tới đây gặp tôi, bạn cũng thấy, tôi khỏe mạnh bình thường. Tôi phải bỏ bớt công việc ở sân khấu để tiếp bạn.
"Luật sư của tôi sẽ làm việc với họ"
Không chỉ trường hợp của anh mà nhiều nghệ sĩ khác cũng bị các kênh Youtube đưa thông tin tương tự. Vấn đề nằm ở khâu "không kiểm duyệt" của Youtube bấy lâu nay. Là một nạn nhân trực tiếp, anh có suy nghĩ và ý kiến gì về vấn đề này?
Chuyện của tôi không có gì lớn lao nhưng tôi hy vọng là, sắp tới nhà nước nên có quy chế rõ ràng, truy cho bằng được và xử lý những kênh Youtube đăng thông tin sai sự thật. Tôi thấy điều đó rất quan trọng.
Lâu nay tôi không lên tiếng, tôi chỉ lo làm việc, đi dạy, cống hiến cho nghệ thuật, lo sức khỏe của mình, của học trò, của cộng đồng, không để ý chuyện của người khác. Tuy nhiên, mình ở yên cũng bị họ làm như vậy.
Tôi mới về nước được 1 tháng mà đã nhận 2 tin sốc. Trước khi một số kênh Youtube đăng tin tôi chết, họ còn đăng tin tôi vừa bị trục xuất ở Mỹ, bị cấm diễn vĩnh viễn.
Bạn bè điện thoại hỏi thăm muốn "cháy máy". Họ hỏi tôi làm gì mà bị trục xuất? Trời ơi, tôi vẫn đi diễn, vẫn làm ban giám khảo, vẫn nhận show bình thường.
Tôi rất thận trọng, đi đâu cũng xin phép đàng hoàng. Qua Mỹ cũng vậy, tôi tôn trọng luật pháp của họ, dân của họ. Tôi không làm gì sai thì sao mà bị trục xuất. Tôi cũng chẳng làm gì sai mà cấm diễn vĩnh viễn. Tôi luôn cống hiến cho nghệ thuật nước nhà. Nếu tôi mà bị cấm diễn vĩnh viễn thì báo đài họ đã đăng tin rần rần rồi, đâu có yên ắng như vậy.
Lúc đó tôi cũng không quan tâm vì mấy tin tào lao đó trên Youtube nhưng sau đó, họ cho tôi chết luôn.
Nghệ sĩ Minh Nhí cho biết, lúc đầu anh định kệ nhưng thông tin sai sự thật càng lúc càng tràn lan trên Youtube nên anh buộc phải lên tiếng đính chính là "tôi còn sống".
Bản thân anh có giải pháp gì cụ thể để xử lý tình huống này không?
Đôi khi tôi cũng muốn kệ nhưng nếu kệ hoài thì những Youtuber đó cứ kiếm tiền từ việc làm người khác tổn thương. Đó là điều không nên. Cho nên, tôi cần phải lên tiếng. Nếu sau khi tôi lên tiếng mà các kênh Youtube đó không gỡ bài đăng xuống thì luật sư của tôi sẽ làm việc với họ.
Tôi hy vọng là những Youtuber đó thật sự quan tâm tới tôi chứ không phải bất chấp để kiếm tiền. Và khi tôi đã lên tiếng là tôi còn sống thì họ thấy sai và gỡ clip xuống.
Còn nếu các bạn cố tình không gỡ thì tôi sẽ nhờ luật sư nói chuyện với các bạn, truy cho bằng được, ai đăng clip đó. Nếu luật sư đã nói chuyện với các bạn mà các bạn còn ngoan cố thì pháp luật sẽ xử lý.
VietBF @ Sưu tầm