Theo tờ Al-Jazeera, không phải ai ở Nga cũng ủng hộ các quyết sách mới nhất của ông Putin về các thực thể ở Donbass.
Một bộ phận người Nga đang vui mừng
Hôm 21/2 giờ địa phương, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố rằng Moscow công nhận Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Luhansk (LPR) tự xưng - 2 thực thể thân Nga ở Donbass.
Động thái này cùng việc Moscow nhanh chóng thông qua việc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Donbass khiến đa phần người Châu Âu càng thêm lo ngại về việc Nga đã có lý do để tiến hành hoạt động quân sự trên lãnh thổ Ukraine - châm ngòi cho một cuộc chiến công khai.
Vậy người dân Nga đang nghĩ gì sau quyết định này? Phóng viên Niko Vorobyov của tờ Al-Jazeera đã tìm hiểu về quan điểm của một loạt người Nga bao gồm các nhân vật truyền thông, chính trị và dân thường.
Được biết một bộ phận truyền thông Nga và các nhà bình luận thân thiện với chính phủ đang ca ngợi quyết định.
Tổng biên tập của hãng tin RT Margarita Simonyan, Người dẫn chương trình của kênh Russia 1 Olga Skabeeva, Nhà báo Oleg Kashin... là những người đã bày tỏ sự vui mừng thông qua các bài viết trên Internet.
Hoặc như phóng viên chiến trường Alexander Kots (thuộc tờ Komsomolskaya Pravda) và Semyon Pegov (kênh YouTube WarGonzo) đã đăng tải các video từ Donbass cho thấy người dân bắn pháo hoa và vẫy cờ Nga để ăn mừng và hi vọng quyết định sẽ chấm dứt cuộc xung đột.
Người dân Donetsk ăn mừng tại trung tâm thành phố ngay sau quyết định công nhận 2 thực thể thân Nga của ông Putin (Nguồn: Reuters).
Một số người dân Nga ủng hộ chính phủ như ông lão Artur 60 tuổi ở Saint Petersburg bình luận:
"Công nhận là bước đi đúng đắn, nhưng lẽ ra nó phải được thực hiện từ lâu, hoặc tốt nhất là vào năm 2014. Ukraine đã trì hoãn việc dàn xếp (hòa bình) trong 8 năm và giờ họ đã thấy kết quả hợp lý cho các hành động của mình.
Dù gì thì Nga cũng bị đe dọa với các lệnh trừng phạt mới nên họ đã có động thái đúng đắn trong tình huống này".
Hay như doanh nhân Nikolai Sergeevich, 32 tuổi tại Mordovia:
"Tôi nghĩ đó là một quyết định đúng đắn. Chúng tôi có thể bị thiệt hại chút ít về kinh tế, nhưng người dân ở đó (Donbass) sẽ có được hòa bình và họ sẽ có thể tiến hành giao dịch - ít nhất là với những ai công nhận họ.
Tôi nghĩ Ukraine nên rút quân và ngồi vào bàn đàm phán. Họ đã pháo kích Donetsk 7 năm - đã đến lúc mọi chuyện dừng lại ".
Số còn lại bị "bóng đè tập thể"?
Tuy nhiên không phải ai cũng nghĩ như những người Nga nói trên. Hầu hết những người được Al-Jazeera tiếp cận đều bày tỏ lo ngại và cảm giác không yên tâm, bất lực trước những gì có thể xảy ra tiếp theo.
Có thể thấy bất chấp việc truyền thông thân chính phủ đảm bảo rằng một cuộc chiến mở sẽ không nổ ra với nước láng giềng - viễn cảnh xung đột quân sự ngày một gần hơn.
Bà Lyudmila Basok 80 tuổi sống tại Saint Petersburg nhấn mạnh: "Những gì đang xảy ra là một thảm kịch - tạo ra một hố sâu thẳm giữa hai dân tộc anh em".
Ông Artem, 41 tuổi, một chủ doanh nghiệp tại Saint Petersburg thì gay gắt hơn:
"Tình thế hiện tại thật khủng khiếp.
Tôi cảm thấy tiếc cho những người đã trở thành 'con tin' trong chính sách của ông Putin. Nga có nghĩa vụ để Donbass và Ukraine được yên - nhưng thật không may, điều này chỉ có thể thực hiện được nếu không có Putin".
Người dân Saint Petersburg nhìn qua hàng rào nghĩa trang Piskarevsky về hướng Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến thăm nhân kỷ niệm 78 năm ngày kết thúc Trận Leningrad (27/1/1944).
Một chính trị gia đối lập tại Moscow, Ông Alexey Krapukhin nhấn mạnh: "Quyết định công nhận LPR và DPR của ông Putin đã đưa Nga vào con đường dẫn đến thảm họa xã hội - tài chính và chính trị. Chúng ta đã có thể thấy thị trường giảm. Mọi người Nga sẽ cảm thấy hậu quả của quyết định này.
Chưa bao giờ nước Nga lại gần với một cuộc chiến tranh tổng lực như hiện tại. Không ai trả lời được câu hỏi quân Nga sẽ ở đâu - trên giới tuyến hay tiến sâu hơn vào Donetsk (phần do Kiev kiểm soát).
Thật không may, vẫn còn nhiều người Nga tin vào những gì họ thấy trên TV và ca ngợi những quyết định của Putin - nhưng họ cũng sẽ cảm nhận được điều đó nếu một trong những người thân của họ bị đưa ra chiến trường.
Nhưng ở Nga vẫn còn một bộ phận đáng kể không ủng hộ cuộc chiến này vì nó nhắc nhở chúng ta về các hành động quân sự ở Ba Lan và Baltic - những năm kinh hoàng nhất của thế kỷ 20.
Trên Facebook, ông Krapukhin và những người khác phản đối quyết định của ông Putin bằng cách thay ảnh hồ sơ của họ bằng cờ Ukraine.
Còn trên các mạng xã hội, hastag* # янемолчу (Tôi không im lặng) dần trở nên thịnh hành. Chiến dịch này là ý tưởng của Tổng biên tập của tạp chí trực tuyến "Kholod" Taisia Bekbulatova, người đưa ra bình luận trên Facebook và Instagram như sau:
"Gần đây, có cảm giác như tất cả chúng tôi đều đã rơi vào trạng thái "bóng đè tập thể" - một thứ gì đó khủng khiếp trước mặt nhưng bạn không thể cử động cũng như không thể la hét.
Nhiều người cảm thấy kinh hãi và bất lực vì những gì đang xảy ra với Ukraine và dường như họ cho rằng nếu cứ giữ mình ngoài cuộc - nó sẽ biến mất.
Nhưng những gì đang xảy ra sẽ không thể bị bỏ qua được nữa. Nhiều người nói rằng họ thức dậy mỗi ngày và tự hỏi liệu chiến tranh đã bắt đầu chưa - Đó là một dạng bệnh tâm thần".
VietBF @ Sưu tầm