Đại diện ZONE 2 tuyên bố sẽ mãi mở cửa, bởi vì không có lý do để đóng.
ZONE 2 không đưa những tin tức vô bổ, và hoàn toàn không ủng hộ cho đảng "Bồn Lừa".
Đến tất cả những ai ủng hộ cũng như không ủng hộ chính nghĩa hãy tự chọn lấy câu trả lời cho chính mình. Đảng "Bồn Lừa" với một đám khốn nạn đang đan tâm làm khổ cho dân và làm lợi cho ngoại bang thì quý vị ủng hộ cho ai?
Nếu câu trả lời là vẫn ủng hộ cho cái đảng chó má này thì xin đừng quên để lại comments với lý do riêng của bản thân. Sẽ chẳng có ai trách móc hay buông lời sĩ vã, nếu quý vị dùng ngôn ngữ của loài người. Có chăng sẽ là những phần thảo luận có lý lẽ, không phải cái trò đánh du kích hay dùng những lời lẽ mất dạy như những tên FG, Greytiger v.vv.
ZONE 2 chẳng ai có học thức cao ngút, nhưng dư thừa lễ nghĩa. Dao búa cũng nhiều nếu cần dùng đến. Nói chung thì tùy theo sự lựa chọn của quý vị. Cửa lớn mở rộng tiếp khách, và cửa nhỏ để tiễn những nhân vật bất phàm.
Mod HL 22 đồng ý cho Bác PK đại diện phụ post bài cũng như các ACE tham gia cho gia đình Z2 nói riêng và VBF nói chung luôn vững mạnh
Tiễn anh vào đất địch
Tiễn kiếm khách Đông Châu
Phong tiêu tiêu hề, sông Dịch
Hồn ai thức trắng canh thâu....
Chẳng " nhất khứ hề, bất phục hoàn "
Ba nghàn tân khách nghĩa quan san
Nghe chăng thép bút hờn sông núi
Gợn sóng tri âm một tiếng đàn....
Trung thu 4/11/2021
Bác làm thơ kiểu này là cái đám bên kia lén qua do thám đọc xong sẽ bị tẩu hỏa nhập ma luôn. Chỉ có một cách là họ phải in ra giấy, đốt xong rồi quậy nước và uống thì mới không bị bán thân bất toại, chó xám thì thành chó thiến, bê thui thì thành bê thúi, còn đàn ông gẩy súng thì thành đàn bà không hang :haf ppy:
The Following 5 Users Say Thank You to vu-nhu-can For This Useful Post:
Bác làm thơ kiểu này là cái đám bên kia lén qua do thám đọc xong sẽ bị tẩu hỏa nhập ma luôn. Chỉ có một cách là họ phải in ra giấy, đốt xong rồi quậy nước và uống thì mới không bị bán thân bất toại, chó xám thì thành chó thiến, bê thui thì thành bê thúi, còn đàn ông gẩy súng thì thành đàn bà không hang :haf ppy:
Mình mới rút kiếm ra khỏi vỏ mà bác đã nhìn thấy hết kiếm chiêu của mình rồi ,... đã tưởng rằng người đã quên đêm tao ngộ ở " làng chửi " ....Ha..ha..ha ....anh em " làng chửi " lại có thêm một tri âm.... :handshak e:
The Following 4 Users Say Thank You to trungthu For This Useful Post:
Bác làm thơ kiểu này là cái đám bên kia lén qua do thám đọc xong sẽ bị tẩu hỏa nhập ma luôn. Chỉ có một cách là họ phải in ra giấy, đốt xong rồi quậy nước và uống thì mới không bị bán thân bất toại, chó xám thì thành chó thiến, bê thui thì thành bê thúi, còn đàn ông gẩy súng thì thành đàn bà không hang :haf ppy:
Cũng pó tay Bác .Chúng nó bên kia cũng dựng tóc mà quì lạy bác: hafppy:
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
The Following 4 Users Say Thank You to hoanglan22 For This Useful Post:
Hỗm rày anh em nhẩy qua đất giặc....mình đang nhâm nhi ly " sây chừng " thì nàng thơ lại về để tặng cho các anh em làm hành trang " Bắc tiến "
Tiễn nhau...
Tiễn anh vào đất địch
Tiễn kiếm khách Đông Châu
Phong tiêu tiêu hề, sông Dịch
Hồn ai thức trắng canh thâu....
Chẳng " nhất khứ hề, bất phục hoàn "
Ba nghàn tân khách nghĩa quan san
Nghe chăng thép bút hờn sông núi
Gợn sóng tri âm một tiếng đàn....
Trung thu 4/11/2021
Cảm ơn anh trungthu nhiều.
Zone 2 là nơi "Rồng ẩn, cọp nấp", có nhiều người tài, vì không muốn dây dưa chi tới đám côn đồ, nên lâu nay yên lặng. Anh trungthu là một trong các vị đó.
Sau khi tòa Bạch Ốc đổi chủ, chán nản quá nên CL bỏ đi. Ít tháng sau trở lại, thấy Zone 2 như bải rác. Nhờ có Mod kentto, rồi sau nầy có luyenchuong3000 kiên trì post bài, giữ Zone 2, ngày nay anh em mình còn có dịp gặp nhau.
Lúc đó, biết anh hoanglan22 không có quyền "ban" nick, rác rưỡi từ Zone 1 tuôn vào, tràn ngập khắp Zone 2. Thấy post của CL, anh HL22 chỉ click nút "Thank", không nói thêm gì cả. Thật ngậm ngùi làm sao!
Ít hàng nhắc đến chuyện xưa, hôm nay thật hân hạnh cho CL được anh trungthu tặng thơ.
Cám ơn anh cùng các bác Zone 2 rất nhiều.
The Following 5 Users Say Thank You to CaoLanh For This Useful Post:
Zone 2 là nơi "Rồng ẩn, cọp nấp", có nhiều người tài, vì không muốn dây dưa chi tới đám côn đồ, nên lâu nay yên lặng. Anh trungthu là một trong các vị đó.
Sau khi tòa Bạch Ốc đổi chủ, chán nản quá nên CL bỏ đi. Ít tháng sau trở lại, thấy Zone 2 như bải rác. Nhờ có Mod kentto, rồi sau nầy có luyenchuong3000 kiên trì post bài, giữ Zone 2, ngày nay anh em mình còn có dịp gặp nhau.
Lúc đó, biết anh hoanglan22 không có quyền "ban" nick, rác rưỡi từ Zone 1 tuôn vào, tràn ngập khắp Zone 2. Thấy post của CL, anh HL22 chỉ click nút "Thank", không nói thêm gì cả. Thật ngậm ngùi làm sao!
Ít hàng nhắc đến chuyện xưa, hôm nay thật hân hạnh cho CL được anh trungthu tặng thơ.
Cám ơn anh cùng các bác Zone 2 rất nhiều.
Câu truyện trong mơ
Cám ơn bạn Cao Lanh đã " ví von " các anh em zone 2 hay anh em " Làng chửi " như " ngọa hổ tàng long ," mình cũng chẳng cần khiêm tốn hay khách sáo gì để mà ưỡn eọ từ chối lời khen tặng này....Không riêng gì Cao Lanh mình vẫn có ý nghĩ anh em zone 2 là những cao thủ tuyệt vời trong những cao thủ giang hồ rải rác ở đây...
Theo Trung Thu nghĩ...Trong cuộc hành trình hội ngộ của những hạt giống Tiên Long tha hương còn xót lại rải rác khắp nơi , chúng ta gặp nhau ở đây trong cái làng VBF đầy ảo ảnh này, và vì sợ làm dơ đến danh dự các vĩ nhân của dân tộc nên đành phải mượn đến hư cấu của truyện xưa để so sánh đến các anh em " Làng Chửi " hay anh em zone 2 , và để dẫn Cao Lãnh đi một vòng ở " Tụ Nghĩa Đường Z2 và từ đây mình tin rằng CL sẽ gặp những huyền thoại của giáo đầu " Lâm Xung Phố Khuya " và những phong cách trang trong của " Ngọc Kỳ Lân anhhaila " , bóng dáng của " Ngô Dụng tbbt " hay lảo đạo sĩ " Công tôn thắng Long Huệ " ( lão Long Huệ này đang mắc bận luyện thuốc hồi xuân đứng quạt lò bát quái ) còn nữa và còn nhiều nữa như chất xám của VNCH cựu học sinh Petrus Ký tonydavidson ...hay sự gan dạ và liều lĩnh của " Lý Quỳ Vinh Duong68 " của " Võ Tòng Vũ như Cẩn " và còn nhiều nữa và nhiều nữa như Mrketchup , dnguyen1 , đạo diễn phim trường LaVu V.V.....
Trăng hôm nay chưa được tròn lắm nhưng ánh sáng của nó vẫn lung linh , vẫn chập chờn ảo mộng qua khung cửa sổ , ngoài kia giữa cái lạnh buốt 2 độ C của mùa thu....lá vàng vẫn rơi , rơi như những sợi tóc đã bay mầu theo sự phôi pha , nghiệt ngả của gần nửa thế kỷ hoài mong . Chúng tôi thế hệ lưu vong thứ nhất được nhìn các bạn trẻ như CaoLanh , kentto, Luyện chưởng 3000 V.V..trưởng thành nơi đất khách mà vẫn còn đượm chất Việt Nam...., mặc dù chúng tội không nói nhưng trong lòng đầy kính phục.....
Ảo ảnh , ảo ảnh , lung linh của trăng vàng ảo ảnh , thả hồn theo cổ tích xưa tuôn trào , như những lời ca bất tận của Chương Chi vang lên từ dòng sông vắng :
_Kiếp này đã dở dang nhau,
_ Thì xin kiếp khác duyên sau lại thành ...( tục ngữ ca dao )
Và để kết thúc một chút liêu trai mình dành phải dùng câu truyện " đồng sàng dị mộng " ( nằm cùng giường nhưng khác ý ) của chàng " Tống Giang Hoanglan22" với o huế Florida 80 mà giờ đây lão 22 hàng ngày vẫn ngâm nga câu thơ của thi sĩ núi Tản sông Đà :
_ Vàng bay mấy lá năm già nửa
_ Hờ hững ai xui thiếp phụ chàng !...
He He....
The Following 5 Users Say Thank You to trungthu For This Useful Post:
Và để kết thúc một chút liêu trai mình dành phải dùng câu truyện " đồng sàng dị mộng " ( nằm cùng giường nhưng khác ý ) của chàng " Tống Giang Hoanglan22" với o huế Florida 80 mà giờ đây lão 22 hàng ngày vẫn ngâm nga câu thơ của thi sĩ núi Tản sông Đà :
_ Vàng bay mấy lá năm già nửa
_ Hờ hững ai xui thiếp phụ chàng !...
Rờ nữa chừng xuân sao kỳ lạ
--Bật ngửa người ra tớ la làng
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
Last edited by hoanglan22; 11-17-2021 at 06:02.
The Following 3 Users Say Thank You to hoanglan22 For This Useful Post:
Ở xứ cờ bông nơi có những ngọn đồi cỏ xanh mát mắt, mỗi năm xuân về, hoa cỏ nở vàng khắp nơi và dân chúng làng chửi tha hồ nhảy mủi hắt hơi. Cuộc sống vẫn êm ả trôi qua trong thanh bình và hạnh phúc, cho đến một hôm, chính xác hơn là mùa xuân năm Sửu, đại ma đầu giáo chủ Bảy-đần xuất hiện, hắn đăng đàn kêu sa tăng, quỷ dử, yêu quái, âm binh, cô hồn, cát đãng về phá tan sự thanh bình của dân chúng, thế là mọi người ở làng chửi phải rút vào trong nhà, cửa đóng then gài vì sợ âm binh yêu quái tới quậy phá. Cuộc sống thanh bình không còn nữa, đường xá vắng lặng, mọi sinh hoạt như lắng đọng. Từ trên đồi cỏ, một con cọp xám không kiếm được mồi, vừa thất nghiệp vừa đói đành phải lang thang xuống làng chửi để kiếm ăn, tìm những nhà mà cửa chưa kịp đóng rồi xông vào. Mọi người bảo nhau hãy cẩn thận đề phòng con cọp xám.
Một buổi tối Võ Tòng đang nhâm nhi ly rượu Remi Marten để tìm hứng làm thơ nhưng chử nghĩa đi đâu hết trơn thành ra không làm được câu nào. Đến ly thứ 5 rồi mà vẫn chưa tìm được hứng cho dầu đã lấy tay lùa chử nghĩa vào một chổ để dễ tìm nhưng cũng không có kết quả. Đang quạu vì không làm được thơ mà mồi nhậu thì sắp hết, chợt Võ Tòng nghe tiếng động ngoài sân liền đứng dậy bước ra coi chuyện gì. Nhìn ra cửa thì Võ Tòng thấy một con cọp xám đang lởn vởn trước sân nhà. Đang bực mình vì không làm được thơ nên Võ Tòng liền bước tới trước mặt con cọp, giơ tay đấm một quả thôi sơn vào mặt cọp. Quả đấm thật khủng khiếp làm mõm con cọp thụt vào trong, răng rụng hết, và bể xương mặt. Con cọp rú lên và chạy mất.
Một vài tuần sau, dân làng bảo nhau là có con chó xám, ốm đói chạy long rong ngoài đường kiếm fund. Tình cờ Võ Tòng nhận ra đó chính là con cọp xám ngày nào đã bị Võ Tòng đấm dập mặt. Bây giờ cái mỏ đã bị thụt, răng không còn nên không thể ăn uống bình thường được nữa, chỉ có fund là vừa mềm vừa dễ nuốt, khỏi phải nhai nên đành phải ăn đở để sống. Thân hình ngày càng còm cỏi, teo héo như con chó. Từ đó mọi người gọi là con chó xám.
Tuy là ốm đói nhưng con chó xám không chừa tính hung hản ngày nào. Hằng đêm vẫn lẻn vào làng chửi để cắn phá và sủa ỏm tỏi. Mọi người chưa biết phải giải quyết như thế nào thì anh hùng Tống Giang HL22 xuất hiện, tay cầm đèn pin, tay cầm Đả cẩu bỗng thất truyền từ lâu của tổ sư Hồng thất công, chuyên dùng để trị chó. Một đêm Tống Giang đang buồn vì canh bao nhiêu đêm mà vẫn chưa thấy chó xám xuất hiện bỗng nhiên nghe tiếng chó gầm gừ ngoài đường. Tống Giang liền chụp cây đèn pin và cây đả cẩu bỗng bay ra ngoài. Lúc đó con chó xám đang sủa bác Cao Lãnh Mỹ Tho, Tống Giang nhào tới phang vào đầu con chó xám một gậy, con chó xám liền quay lại và chồm lên đưa nguyên cái hạ bộ. Tống Giang liền quay ngang cây đả cẩu bỗng đập ngay vào hạ bộ của nó, con chó xám rú lên vì đau đớn. Sẵn đà Tống Giang liền chỉa đầu gậy thọt ngay vào hạ bộ của nó. Con chó xám lăn ra giảy đành đạch vì hạ bộ đã bị cây đả cẩu bỗng hủy diệt.
Từ đó trong giới giang hồ loan truyền tin Tống Giang thiến con chó xám, và thỉnh thoảng người ta nghe tiếng tru nảo nuộc của con chó thiến vào đêm khuya ...
Trích truyện Thủy Hửi
Last edited by vu-nhu-can; 11-18-2021 at 13:01.
The Following 4 Users Say Thank You to vu-nhu-can For This Useful Post:
Ở xứ cờ bông nơi có những ngọn đồi cỏ xanh mát mắt, mỗi năm xuân về, hoa cỏ nở vàng khắp nơi và dân chúng làng chửi tha hồ nhảy mủi hắt hơi. Cuộc sống vẫn êm ả trôi qua trong thanh bình và hạnh phúc, cho đến một hôm, chính xác hơn là mùa xuân năm Sửu, đại ma đầu giáo chủ Bảy-đần xuất hiện, hắn đăng đàn kêu sa tăng, quỷ dử, yêu quái, âm binh, cô hồn, cát đãng về phá tan sự thanh bình của dân chúng, thế là mọi người ở làng chửi phải rút vào trong nhà, cửa đóng then gài vì sợ âm binh yêu quái tới quậy phá. Cuộc sống thanh bình không còn nữa, đường xá vắng lặng, mọi sinh hoạt như lắng đọng. Từ trên đồi cỏ, một con cọp xám không kiếm được mồi, vừa thất nghiệp vừa đói đành phải lang thang xuống làng chửi để kiếm ăn, tìm những nhà mà cửa chưa kịp đóng rồi xông vào. Mọi người bảo nhau hãy cẩn thận đề phòng con cọp xám.
Một buổi tối Võ Tòng đang nhâm nhi ly rượu Remi Marten để tìm hứng làm thơ nhưng chử nghĩa đi đâu hết trơn thành ra không làm được câu nào. Đến ly thứ 5 rồi mà vẫn chưa tìm được hứng cho dầu đã lấy tay lùa chử nghĩa vào một chổ để dễ tìm nhưng cũng không có kết quả. Đang quạu vì không làm được thơ mà mồi nhậu thì sắp hết, chợt Võ Tòng nghe tiếng động ngoài sân liền đứng dậy bước ra coi chuyện gì. Nhìn ra cửa thì Võ Tòng thấy một con cọp xám đang lởn vởn trước sân nhà. Đang bực mình vì không làm được thơ nên Võ Tòng liền bước tới trước mặt con cọp, giơ tay đấm một quả thôi sơn vào mặt cọp. Quả đấm thật khủng khiếp làm mõm con cọp thụt vào trong, răng rụng hết, và bể xương mặt. Con cọp rú lên và chạy mất.
Một vài tuần sau, dân làng bảo nhau là có con chó xám, ốm đói chạy long rong ngoài đường kiếm fund. Tình cờ Võ Tòng nhận ra đó chính là con cọp xám ngày nào đã bị Võ Tòng đấm dập mặt. Bây giờ cái mỏ đã bị thụt, răng không còn nên không thể ăn uống bình thường được nữa, chỉ có fund là vừa mềm vừa dễ nuốt, khỏi phải nhai nên đành phải ăn đở để sống. Thân hình ngày càng còm cỏi, teo héo như con chó. Từ đó mọi người gọi là con chó xám.
Tuy là ốm đói nhưng con chó xám không chừa tính hung hản ngày nào. Hằng đêm vẫn lẻn vào làng chửi để cắn phá và sủa ỏm tỏi. Mọi người chưa biết phải giải quyết như thế nào thì anh hùng Tống Giang HL22 xuất hiện, tay cầm đèn pin, tay cầm Đả cẩu bỗng thất truyền từ lâu của tổ sư Hồng thất công, chuyên dùng để trị chó. Một đêm Tống Giang đang buồn vì canh bao nhiêu đêm mà vẫn chưa thấy chó xám xuất hiện bỗng nhiên nghe tiếng chó gầm gừ ngoài đường. Tống Giang liền chụp cây đèn pin và cây đả cẩu bỗng bay ra ngoài. Lúc đó con chó xám đang sủa bác Cao Lãnh Mỹ Tho, Tống Giang nhào tới phang vào đầu con chó xám một gậy, con chó xám liền quay lại và chồm lên đưa nguyên cái hạ bộ. Tống Giang liền quay ngang cây đả cẩu bỗng đập ngay vào hạ bộ của nó, con chó xám rú lên vì đau đớn. Sẵn đà Tống Giang liền chỉa đầu gậy thọt ngay vào hạ bộ của nó. Con chó xám lăn ra giảy đành đạch vì hạ bộ đã bị cây đả cẩu bỗng hủy diệt.
Từ đó trong giới giang hồ loan truyền tin Tống Giang thiến con chó xám, và thỉnh thoảng người ta nghe tiếng tru nảo nuộc của con chó thiến vào đêm khuya ...
Trích truyện Thủy Hửi
:haf ppy:
The Following 4 Users Say Thank You to CaoLanh For This Useful Post:
Chỉ là đám VỊT CON 'tức đỏ dái' chạy lộn ao thôi bác à. Chuyện nhỏ mà. Nếu thấy phiền, bác có muốn tui ra lệnh cho 'THẰNG CHĂN VỊT' hoanglan22 đuổi đám VỊT CON đó về lại chuồng VỊT của chúng không?
Đám VỊT đó đã không coi Cha Mẹ chúng ra gì, thì bác có chửi xéo Cha Mẹ chúng cũng không dạy chúng được đâu.
Làm như tui nè .... 'chọt chọt chọt' chủ Trump của chúng ... cho chúng 'tức đỏ dái' rồi chạy khắp nơi quack quack ủm tỏi lên cho vui .
Ah ha ha ha
The Following 3 Users Say Thank You to CaoLanh For This Useful Post:
Cám ơn bạn Cao Lanh đã " ví von " các anh em zone 2 hay anh em " Làng chửi " như " ngọa hổ tàng long ," mình cũng chẳng cần khiêm tốn hay khách sáo gì để mà ưỡn eọ từ chối lời khen tặng này....Không riêng gì Cao Lanh mình vẫn có ý nghĩ anh em zone 2 là những cao thủ tuyệt vời trong những cao thủ giang hồ rải rác ở đây...
Theo Trung Thu nghĩ...Trong cuộc hành trình hội ngộ của những hạt giống Tiên Long tha hương còn xót lại rải rác khắp nơi , chúng ta gặp nhau ở đây trong cái làng VBF đầy ảo ảnh này, và vì sợ làm dơ đến danh dự các vĩ nhân của dân tộc nên đành phải mượn đến hư cấu của truyện xưa để so sánh đến các anh em " Làng Chửi " hay anh em zone 2 , và để dẫn Cao Lãnh đi một vòng ở " Tụ Nghĩa Đường Z2 và từ đây mình tin rằng CL sẽ gặp những huyền thoại của giáo đầu " Lâm Xung Phố Khuya " và những phong cách trang trong của " Ngọc Kỳ Lân anhhaila " , bóng dáng của " Ngô Dụng tbbt " hay lảo đạo sĩ " Công tôn thắng Long Huệ " ( lão Long Huệ này đang mắc bận luyện thuốc hồi xuân đứng quạt lò bát quái ) còn nữa và còn nhiều nữa như chất xám của VNCH cựu học sinh Petrus Ký tonydavidson ...hay sự gan dạ và liều lĩnh của " Lý Quỳ Vinh Duong68 " của " Võ Tòng Vũ như Cẩn " và còn nhiều nữa và nhiều nữa như Mrketchup , dnguyen1 , đạo diễn phim trường LaVu V.V.....
Trăng hôm nay chưa được tròn lắm nhưng ánh sáng của nó vẫn lung linh , vẫn chập chờn ảo mộng qua khung cửa sổ , ngoài kia giữa cái lạnh buốt 2 độ C của mùa thu....lá vàng vẫn rơi , rơi như những sợi tóc đã bay mầu theo sự phôi pha , nghiệt ngả của gần nửa thế kỷ hoài mong . Chúng tôi thế hệ lưu vong thứ nhất được nhìn các bạn trẻ như CaoLanh , kentto, Luyện chưởng 3000 V.V..trưởng thành nơi đất khách mà vẫn còn đượm chất Việt Nam...., mặc dù chúng tội không nói nhưng trong lòng đầy kính phục.....
Ảo ảnh , ảo ảnh , lung linh của trăng vàng ảo ảnh , thả hồn theo cổ tích xưa tuôn trào , như những lời ca bất tận của Chương Chi vang lên từ dòng sông vắng :
_Kiếp này đã dở dang nhau,
_ Thì xin kiếp khác duyên sau lại thành ...( tục ngữ ca dao )
Và để kết thúc một chút liêu trai mình dành phải dùng câu truyện " đồng sàng dị mộng " ( nằm cùng giường nhưng khác ý ) của chàng " Tống Giang Hoanglan22" với o huế Florida 80 mà giờ đây lão 22 hàng ngày vẫn ngâm nga câu thơ của thi sĩ núi Tản sông Đà :
_ Vàng bay mấy lá năm già nửa
_ Hờ hững ai xui thiếp phụ chàng !...
Theo truyền thuyết Thi Naị Am viết xong bộ Thuỷ Hử, một bộ truyên thuộc " tứ đại danh tác của Trung Hoa " , lúc ông ta đem sách để in thì lại làm rớt mất một tờ nói về cú đấm trực diện của Võ Tòng vào mõm con Hổ xám thành tinh để biến nó thành con chó xám trước khi nắm lấy bờm nó rồi dí đầu nó xuống đất mà đánh tiếp ....Lúc sách đã in xong Thi Nại Am đọc lại tác phẩm của mình, khi tới phần Võ Tòng đả hổ ông ta cảm thấy như thiếu một cài gì mà không thể giải thích được....bao thế kỷ trôi qua , ở bên kiathế giới ông ta vẫn không chịu đầu thai vì còn ấm ức về sự thiếu sót của hồi Võ Tòng đả hổ....Nay bác Vũ như Cẩn đem phần thiếu sót để lên VBF làm cho ông ta luôn miệng nói " tố chề , tố chề .....lần này đầu thai được rùi...." riêng tui lúc đọc lại phần này thì cũng cám ơn ...cám ơn... :handshak e:
The Following 4 Users Say Thank You to trungthu For This Useful Post:
Hơi đâu mà CL để ý tới bọn họ ......xét về trình độ , hiểu biết lẫn tư cách ( kể cả đẹp trai )bọn họ không thể sánh được với CL..., những cái đó vẫn còn là chuyện nhỏ, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tấm lòng CL đối với quốc gia , dân tộc và tha nhân mà CL thể hiện qua những bài viết , dịch, những lời còm....anh em làng chửi cũng cảm nhận được những trăn trở của CL...Còn về chuyện sát phạt bọn họ thì mình nghĩ không cần thiết lắm , nếu làm như vậy thì chỉ làm dơ đến bút pháp của CL mà thôi. " Lũ chúng nó như thế nào thì ở đây ai cũng biết , chúng xuất thân từ đâu, ở cái lổ nào , mục đích nào thì một số anh em Z2 cũng biết..., CL cứ nghĩ mình giống như vị bác sĩ lúc đi ngang qua chợ cá găp lũ chúng nó ....mấy con mụ bán cá chửi đổng vị bác sĩ...không lẽ vị bác sĩ kia đứng lại chửi tay đôi với chúng , kệ lũ chúng nó đi CL.
Xin lỗi nghe CL mình phải ngừng nơi đây vì đang bận nghe một bạn trẻ nói chuyên trên youtupe ... à... à...người bạn trẻ trên youtube mới nói câu này hay lắm bác Trungthu nói nhỏ cho CL nghe , đừng để cho lũ chúng nó nghe ...phiền lắm đấy...
Cậu bạn trẻ trên youtube nói rằng : " Lũ chúng nó ( Việt Cộng ) từ thằng cầm đầu đến thằng cầm đuôi là sản phẩm của 2 con bọ làm tình trên 1 đống phân ".... :handshak e:
The Following 3 Users Say Thank You to trungthu For This Useful Post:
Hơi đâu mà CL để ý tới bọn họ ......xét về trình độ , hiểu biết lẫn tư cách ( kể cả đẹp trai )bọn họ không thể sánh được với CL..., những cái đó vẫn còn là chuyện nhỏ, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là tấm lòng CL đối với quốc gia , dân tộc và tha nhân mà CL thể hiện qua những bài viết , dịch, những lời còm....anh em làng chửi cũng cảm nhận được những trăn trở của CL...Còn về chuyện sát phạt bọn họ thì mình nghĩ không cần thiết lắm , nếu làm như vậy thì chỉ làm dơ đến bút pháp của CL mà thôi. " Lũ chúng nó như thế nào thì ở đây ai cũng biết , chúng xuất thân từ đâu, ở cái lổ nào , mục đích nào thì một số anh em Z2 cũng biết..., CL cứ nghĩ mình giống như vị bác sĩ lúc đi ngang qua chợ cá găp lũ chúng nó ....mấy con mụ bán cá chửi đổng vị bác sĩ...không lẽ vị bác sĩ kia đứng lại chửi tay đôi với chúng , kệ lũ chúng nó đi CL.
Xin lỗi nghe CL mình phải ngừng nơi đây vì đang bận nghe một bạn trẻ nói chuyên trên youtupe ... à... à...người bạn trẻ trên youtube mới nói câu này hay lắm bác Trungthu nói nhỏ cho CL nghe , đừng để cho lũ chúng nó nghe ...phiền lắm đấy...
Cậu bạn trẻ trên youtube nói rằng : " Lũ chúng nó ( Việt Cộng ) từ thằng cầm đầu đến thằng cầm đuôi là sản phẩm của 2 con bọ làm tình trên 1 đống phân ".... :handshak e:
Cám ơn anh trungthu. Anh khen quá lời, làm CL thấy mắc cở.
The Following 4 Users Say Thank You to CaoLanh For This Useful Post:
Phàm là người thì mới quan tâm đến hành động và lời nói. Còn loại chó điên thì gặp ai mà nó chẳng sủa. Mấy đại ca giang hồ khi bị bắt hay nói rằng "Tao sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa". Riêng thằng này nó sẽ nói "Tao sẽ trở lại và mất dạy hơn xưa".
The Following 4 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Phàm là người thì mới quan tâm đến hành động và lời nói. Còn loại chó điên thì gặp ai mà nó chẳng sủa. Mấy đại ca giang hồ khi bị bắt hay nói rằng "Tao sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa". Riêng thằng này nó sẽ nói "Tao sẽ trở lại và mất dạy hơn xưa".
Chưa tới ngày rằm lấy gì chúng há miệng
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
The Following 4 Users Say Thank You to hoanglan22 For This Useful Post:
… tbbt bận quá vì cày job rưỡi nên không có nhiều thời gian chia sẻ cùng zone 2 hay mấy huynh trong Làng Chửi (tiếc lắm!) nhưng cũng đọc được những comments của mọi người. Đây là truyện cười ngắn bằng tiếng Pháp, tbbt chế biến lại cho hợp thời cuộc.
Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa qua tham dự hội nghị thượng đỉnh của nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) tại thành phố Rome của Italy. Tại hội nghị nêu lên vấn đề như biến đổi khí hậu xãy ra rất nhanh đồng thời đưa ra câu hỏi “Cái gì nhanh nhất?- quella est la chose la plus rapide au monde?”
Thủ tướng Anh nói: Suy nghĩ là nhanh nhất vì vừa nghĩ là đã có.
Thủ tướng Đức nói: Ánh sáng nhanh nhất. Bật công tắc là có.
Bổng nghe một âm thanh lớn lạ mà quen phát ra từ chổ ngồi Biden, tất cả mọi người đều đổ dồn mọi ánh mắt hướng về Biden. Ông ta cà lăm nói: “Tào… tào… tào…Tháo” rượt là nhanh nhất vì bạn không có thời giờ để suy nghĩ hay bật công tắc đèn thì nó đã ra quần zồi!
Nói xong Biden xin phép mọi người đi restroom hai đầu gối khép sát vào nhau chạy một mạch.
The Following 3 Users Say Thank You to tbbt For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.