Mỗi khi một quan chức cao cấp từ chức hay bị sa thải, ông Trump và các cộng sự tìm mọi cách để họ không tiết lộ “thâm cung bí sử” của Nhà Trắng đầy hỗn loạn trên các trang sách.
Khi cựu chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly tuyên bố sẽ từ chức, quan hệ giữa ông và sếp mình, Tổng thống Trump, tệ tới mức không thể cứu vãn.
Trước khi ông Kelly rời đi, tổng thống Mỹ đã hỏi vị tướng bốn sao về hưu điều mà ông luôn lo lắng mỗi khi cấp dưới nghỉ việc. Liệu ông Kelly có viết cuốn sách phơi bày toàn bộ nội tình bên trong Nhà Trắng, vốn đi từ hỗn loạn này sang bê bối khác?
Ông Kelly bảo đảm với ông Trump, tại một trong những lần gặp cuối, rằng dù ông định viết sách về quãng thời gian đầy biến động của Nhà Trắng, ông sẽ không xuất bản cho tới khi ông Trump đã rời cương vị. Nhưng lời hứa của ông Kelly giống một lệnh ngừng bắn hơn là một thỏa thuận chắc chắn. Ông nói sẽ chỉ giữ im lặng nếu tổng thống không đả kích ông trước, các quan chức biết về cuộc nói chuyện nói với CNN.
Tám tháng sau, thỏa thuận “ngừng bắn” giữa hai ông vẫn chưa bị phá vỡ. Nhưng Nhà Trắng thì vẫn như cánh cửa xoay: các quan chức cao cấp vẫn không ngừng “xếp hàng” nghỉ việc.
Tuần qua, lại một quan chức nữa nghỉ việc không hề êm đẹp. Làm việc ngay cạnh tổng thống, cô hoàn toàn có thể viết cuốn sách “kể hết mọi chuyện” khiến Nhà Trắng lo sợ.

Ai đi, ai ở lại dưới trướng Tổng thống Trump là chủ đề thường xuyên được báo chí Mỹ nhắc đến, kèm theo các hình ghép cho thấy rất nhiều quan chức đã nghỉ việc hoặc bị sa thải - như một “cánh cửa xoay”. Ảnh: CNN.
Tìm việc mới cho cấp dưới để họ giữ im lặng
Ông Trump và các cố vấn đang phải tìm cách chữa cháy, sau khi các nhà xuất bản đồng loạt “gõ cửa” Madeleine Westerhout, người làm việc ngay bên ngoài Phòng Bầu dục trong 2,5 năm, và mời cô viết sách với các khoản ứng trước lên tới hàng trăm nghìn USD.
“Madeleine Westerhout có hợp đồng cấm tiết lộ thông tin, hoàn toàn có thể áp dụng, nhưng tôi nghĩ không có lý do gì để dùng (hợp đồng đó), cô ấy là con người rất tốt”, ông Trump tweet sáng 31/8 để xoa dịu tình hình. “Cô ấy gọi tôi hôm qua để xin lỗi, cô ấy đã có một đêm tồi tệ. Tôi hoàn toàn hiểu và tha thứ cho cô ấy!”
Nhưng trên thực tế, ông Trump đã tức giận khi nghe tin Westerhout tiết lộ thông tin nhạy cảm về gia đình ông. Ông chỉ chấp nhận cuộc gọi và lời xin lỗi sau khi một số cố vấn khuyên ông nên cho Westerhout cơ hội sửa sai, một quan chức cao cấp nói với CNN.
“Chẳng lẽ chúng tôi lại muốn có thêm kẻ thù? Không, chúng tôi không muốn vậy”, quan chức này nói.
Các cố vấn của ông Trump cho biết đang cố tìm “bến đỗ an toàn” cho Westerhout, người từng phụ trách hoạt động của Phòng Bầu dục.
Không rõ cô sẽ chuyển sang làm ở đâu, nhưng đây là việc mà những người thân cận với ông Trump thường làm để các cố vấn, quan chức cao cấp nghỉ việc không phơi bày chuyện “thâm cung bí sử”.

Tìm cho họ “bến đỗ mới an toàn” là việc mà những người thân cận với ông Trump thường làm để các cố vấn, quan chức cao cấp nghỉ việc không phơi bày chuyện “thâm cung bí sử”. Ảnh: Reuters.
Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng Nhà Trắng của ông Trump thường xử lý một cách kém cỏi đối với nhân sự nghỉ việc. Tổng thống thường sa thải và đả kích họ, sau đó các cố vấn mới cố gắng tìm cho họ bến đỗ mới, theo một cựu quan chức trong chính quyền.
Hai người tiền nhiệm của Westerhout, phụ trách hoạt động của Phòng Bầu dục, là cận vệ lâu năm của tổng thống, ông Keith Schiller, và cố vấn John McEntee nhanh chóng tìm được việc mới ở Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa và trong chiến dịch tranh cử của ông Trump.
Một cố vấn khác, Omarosa Manigault-Newman cũng được mời về làm ở chiến dịch tranh cử sau các ồn ào khi bà rời Nhà Trắng. Bà coi đó là nỗ lực mua chuộc sự im lặng.
“Có vẻ là, cũng khá hiển nhiên, là bà có điều gì trong túi có thể tung ra... tôi nghĩ chúng ta có thể dàn xếp thế nào đó”, con dâu của ông Trump, Lara Trump, cũng là một cố vấn cao cấp trong chiến dịch tranh cử, nói với Manigault-Newman trong một cuộc điện thoại, mà Manigault-Newman sau này công bố bản ghi âm.
Bill Shine, từng là phó chánh văn phòng, phụ trách truyền thông của Nhà Trắng, cũng trở thành cố vấn cao cấp trong chiến dịch tranh cử của ông Trump, một diễn biến đầy ngạc nhiên đối với đội ngũ làm việc cho chiến dịch. Một số người nói họ chưa hề thấy ông ở các trụ sở của chiến dịch ở Virginia.
VietBF © sưu tầm