Hôm nay, Thứ năm 27/12/2018, là ngày thứ hai chương trình họp mặt Tri Ân cuối năm cho quý ông TPB VNCH. Sáng sớm các anh chị em Thiện Nguyện Viên phòng Công Lý & Hòa Bình đã tất bật chuẩn bị chuẩn bị sắp xếp từ ghế ngồi, danh sách và thẻ dành cho các ông đến tham gia trong ngày.
Từ sáng sớm trời bỗng đỗ cơn mưa bất chợt khiến ban tổ chức đã phải di chuyển tất cả các trang thiết bị và các ông TPB tạm vào mái hiên, các Thiện nguyện viên đã tất bật đón tiếp các TPB, từ cửa đón tiếp đưa vào ổn định chổ ngồi, lấy tên dò danh sách và lấy bảng tên phát cho từng người.
Đến 7g30 LM GiuSe Trương Hoàng Vũ phụ trách tài chính của phòng Công Lý & Hòa Bình tuyên bố khai mạc ngày thứ hai chương trình Xuân 2019.
Gần như tất cả mọi người từ các Thiện nguyện viên được phân công trách nhiệm công việc đều hoàn thành tốt công việc của mình, Các Bác sĩ thiện nguyện cũng lo chu toàn những việc liên quan đến việc chăm sóc cho những TPB bị mệt hoặc có khó khăn về vấn đề sức khỏe.
Trong ngày hôm nay chương trình chúng tôi đã có 1042 ông TPB VNCH đến tham gia trong 2 buổi. Buổi sáng 590 ông và buổi chiều có 452 ông. Và đã phát tổng 1042 phần quà cùng với tiền lộ phí cho các ông.
Như đã nói, trong mỗi buổi có thêm 10 phần quà dành cho các ông được xổ số theo kiểu bốc số may mắn Tombola.
Riêng buổi chiều 27/12/2018 trong 10 phần quà xổ số Tombola, mỗi phần quà có thêm món 1 quà đặc biệt do một vị ân nhân nhờ trao tặng cho quý ông TPB VNCH.
Nói thêm về món quà đặc biệt khác là cái đồng hồ dành cho người mù. Đây là cái đồng hồ của một người con trai đem đến văn phòng theo lời của cha mình, người cha trước là quân nhân phục vụ tại Sư đoàn 1 BB hiện đang sống ở nước ngoài, ông theo dõi và biết phòng Công Lý & Hòa Bình có chương trình tặng quà xuân 2019 cho TPB và ông đã nhờ trao tặng lại cho một ông TPB bị mù, LM VinhSơn Phạm Trung Thành đã tận tay trao chiếc đồng hồ cho ông TPB bị mù.
Đặc biệt, quý ông TPB VNCH dù bị mất tay, chân, mù mắt nhưng cũng rất nhiệt tình tham gia chương trình văn nghệ giúp vui cây nhà lá vườn theo kiểu LÍNH HÁT LÍNH NGHE giống như thời chinh chiến ngày xưa còn trong quân ngũ, có người còn mặt nguyên bộ quân phục tác chiến với đầy đủ quân trang nón sắt bao lô...
Về các trường hợp ngoại lệ như TPB đến không đúng thời gian được mời, hoặc chưa được gọi mời tham gia lại đến đột xuất cũng được nhân viên giải quyết rất tốt, quý ông TPB cũng tuân theo sự sắp xếp của những TNV và người điều phối.
Trong 2 buồi sáng và chiều trong ngày thứ hai của chương trình trong ngày hôm nay (Thứ năm 27/12/2018), Tổng cộng có 1042 TPB từ một số quận ở Sài Gòn và các tỉnh Cần Thơ, Bình Dương, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu ... đã đến nhận quà.
Về các thẻ Bảo hiểm y tế được nhân viên ghi nhận và sẽ chi trả cho các ông sau khi chương trình quà xuân kết thúc.
Cũng xin nói thêm, trong những ngày chúng tôi tổ chức Tri Ân cuối năm nay chúng tôi không thể cho người nhà nhận thay, trường hợp quý ông TPB vì bất kỳ lý do gì không thể đến họp mặt đúng ngày giờ được. Chúng tôi sẽ sắp xếp gọi mời các ông sau, trường hợp những thân nhân muốn nhận thay có thể đến văn phòng Công Lý & Hòa Bình để nhận vào thời gian sau bắt đầu từ sau ngày 10/01/2019 (trong ngày giờ làm việc), khi đến nhận nhớ ghi đầy đủ tên họ và số quân của TPB, Sau khi kết thúc chương trình, chúng tôi sẽ rà soát lại danh để sách liên lạc xác nhận và sau đó có thể gửi quà cho các ông qua đường bưu điện hoặc chuyển qua tài khoản ngân hàng. Chúng tôi bảo đảm không một ai mất phần.
- Cám ơn quý nhà Hảo tâm Ân nhân đã tin tưởng hỗ trợ chương trình Tri ân TPB VNCH do phòng Công Lý & Hòa Bình DCCT Sài Gòn phụ trách.
Thanks bác Gibbs những hình ảnh này!
Cầu chúc các TPB/VNCH bình an.
Tính ra số lượng TPB VNCH còn khá nhiều hiện đang sống bên VN . Cầu chúc cho các Anh có năm mới vui vẻ và bình an mọi sự an lành . Chúng tôi những người rời khỏi đất nước vẫn nặng lòng ghi nhớ các Anh đã hy sinh một phần thân thể để bảo vệ quê hương và luôn lúc nào cũng nghĩ đến tình huynh đệ chi binh đã một thời cùng nhau sát cánh
Trân trọng kính chào
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
The Following 7 Users Say Thank You to hoanglan22 For This Useful Post:
Cuối tháng 12 này, Phòng Công lý và Hòa bình thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn tổ chức buổi lễ tặng quà Xuân 2019 cho các ông thương phế binh của Việt Nam Cộng Hòa (TPB VNCH).
Nhiều thân nhân của các ông TPB cho biết họ đã được công an khu vực nơi cư trú đến tận nhà ‘khuyên’ rằng không nên nhận tiền bạc, quà cáp từ Nhà Thờ, vì dễ bị ‘thế lực xấu’ lợi dụng. Không ít người đã sợ hãi đúng như tác giả Hoa Nghi đã viết: “Xiềng xích ở Việt Nam khiến một nhóm dân Việt Nam trở nên mù quáng đến khó tin, họ từ chối sự minh bạch và tự do”.
Chương trình mang tên “Bên nhau đi nốt cuộc đời” do Phòng Công lý và Hòa bình thực hiện công khai, minh bạch mọi đóng góp, bao gồm cả tên mạnh thường quân và số điện thoại của người quản lý nguồn quỹ này.
Linh mục Lê Ngọc Thanh, người phụ trách chương trình cho biết tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn (38 Kỳ Đồng, quận 3, Sài Gòn) các buổi sáng và chiều những ngày 26, 27, 28 và 31 tháng 12 năm 2018, mỗi buổi dự kiến tiếp đón 500 ông bà TPB VNCH, khoảng 4 ngàn vị.
Linh mục Lê Ngọc Thanh tường trình chi tiết: “Chương trình Tri Ân TPB VNCH đã quy tụ và viếng thăm trực tiếp được 5.530 quý ông bà đã ghi danh, trao tận tay quý ông bà món quà nghĩa tình, với tấm lòng quý trọng danh dự. Riêng 685 ông ở miền Trung được chia sẻ phần quà nhiều gấp đôi các nơi khác, do gặp nhiều khó khăn hơn.
Trong năm 2018, Chương trình đã mua bảo hiểm y tế cho 1.055 ông và tổ chức tầm soát sức khỏe cho 902 ông. Cấp 684 cặp kính thuốc, 437 máy đo huyết áp, 113 xe lăn, 130 cặp nạng, 113 gậy, lắp 91 chân giả,… cho quý ông được các bác sĩ khám bệnh chỉ định. Hỗ trợ viện phí cho 240 trường hợp, có trường hợp phải hỗ trợ hàng tháng. Đặc biệt đã xây mới được 11 căn nhà, và sửa 10 căn nhà cho các ông TPB VNCH.
Ngoài ra từ gợi ý của các bạn trẻ Úc châu, Chương trình đã dồn nhiều nguồn lực để mua đất là dựng lên đươc một khu nhà TPB đơn thân có thể tiếp nhận được 24 ông. Hiện nay đã có 18 ông ở thường trú nơi nhà đơn thân này.
Tính đến 31-10-2018, Chương trình đã nhận được sự đóng góp của quý ân nhân khắp nơi là 10 tỷ 344 triệu đồng cùng nhiều hiện vật, thuốc men, thực phẩm. Chương trình đã chi cho các hoạt động hết 9 tỷ 376 triệu đồng.
Trong năm 2018, chúng tôi đón nhận thêm 528 quý TPB VNCH mới ghi danh tham gia chương trình, nâng tổng số tính tới 15-11-2018 quý ông TPB VNCH do Phòng Công lý Hòa bình thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn đồng hành lên 6.375 ông bà”.
Với sự minh bạch như vậy, xem ra nếu đó thực sự là những khoản tiền không rõ nguồn gốc, hoặc được có từ ‘thế lực phản động’, thì không mấy khó cho lực lượng chức năng của công an Việt Nam từng được khoe là ‘giỏi nhất thế giới’ sớm ‘phá án’.
“Chỉ trong 10 tháng của năm 2018, chúng tôi đã phải phúng điếu và cùng với gia quyến lo hậu sự cho 140 ông TPB VNCH. Do vậy “Bên nhau đi nốt cuộc đời” lúc này với các ông phải nhanh nhanh, để chút hơi ấm tình người, chút danh dự tổ quốc được gởi đến các ông trước lúc những vành khăn trắng, phướng cờ đen phủ đầy”. Linh mục Lê Ngọc Thanh chia sẻ.
Hòa thượng Thích Không Tánh nhớ lại: “Thời chùa Liên Trì chưa bị chính quyền giải tỏa ở Thủ Thiêm, trước khi mời anh em về chùa Liên Trì để phát quà, thì tôi có ra ngoài Quảng Trị, vùng xa xôi mà tôi đi cứu trợ bão lụt. Ra ngoài đó nhiều anh em TPB họ khổ quá họ cũng đến xin cứu trợ. Phải nói thẳng TPB rất khổ, đã có người phải lê lết đi bán vé số, đi xin ăn… khổ lắm. TPB ở Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng và mấy vùng sâu rất khổ bởi vì sau 1975 thì phần đông người ta phải ẩn lánh ở vùng xa để sống, rất tội nghiệp…”.
Hòa thượng Thích Không Tánh khóc trước đống gạch vụn của chùa Liên Trì. Ảnh: website Đại Đạo Tam Kỳ Phố Độ Tòa Thánh Tây Ninh
Phòng Công Lý Hòa Bình bắt đầu tiếp nối thay cho chùa Liên Trì trong nghĩa cử hỗ trợ vật chất cho TPB VNCH từ tháng Bảy 2013. Như vậy 5 năm đã đi qua. Mọi việc đều diễn ra trong minh bạch với sự hiện diện đến nay là 6.375 ông, bà TPB VNCH.
Chiến tranh nào cũng ghi lại những dấu tích không thể nào quên. Lại càng nghiệt ngã hơn cho số phận bị bỏ rơi của những người lính. Những vết thương đã để lại sau cuộc chiến đã bước sang năm thứ 44, lẽ nào giờ đây lại là mối đe dọa mà chính quyền một số địa phương phải lo ngại, đến độ tìm cách ngăn trở chút quà Xuân mà các tấm lòng thiện nguyện đến với họ vào những ngày còn lại cuối cùng này của năm 2018?
TRI ÂN TPB VNCH - BÊN NHAU ĐI NỐT CUỘC ĐỜI - SÁNG 26.12.2018
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
The Following 4 Users Say Thank You to hoanglan22 For This Useful Post:
Xin chân thành cám ơn các anh. Những người đã mất 1 phần thân thể để bảo vệ lá cờ vàng, và 1 phần của tinh thần khi phải sống với sự đọa đầy của tụi CS.
Quote:
Originally Posted by anhhaila
Em gái duyên dáng trong chiếc "Mũ nồi xanh"
(chắc là mượn của bác hoanglan22)
Đây là chiến lợi phẩm của cô bé. Khi bà xã của bác HL tới kiểm tra bất ngờ.
Ông ta phải bỏ của, chạy lấy người đó.
Cũng may là ổng còn cái quần ''tà lỏn'' hổng thôi chắc đội...lá chuối quá!
The Following 2 Users Say Thank You to nangsom For This Useful Post:
Xin chân thành cám ơn các anh. Những người đã mất 1 phần thân thể để bảo vệ lá cờ vàng, và 1 phần của tinh thần khi phải sống với sự đọa đầy của tụi CS.
Đây là chiến lợi phẩm của cô bé. Khi bà xã của bác HL tới kiểm tra bất ngờ.
Ông ta phải bỏ của, chạy lấy người đó.
Cũng may là ổng còn cái quần ''tà lỏn'' hổng thôi chắc đội...lá chuối quá!
20 năm về trước tui bị rồi bác ạ !!! đúng là đàn bà không để cho đấng mày râu thoải mái một tí , khi mấy bà có đèn đỏ chớp nháy
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
The Following 2 Users Say Thank You to hoanglan22 For This Useful Post:
Hình như Nam cộng có biểu hiệu chống đối Bắc cộng nên ngấm ngầm ngó lơ, không đàn áp những cuộc họp mặt của TPB chế độ củ VNCH 1 cách long trọng và rầm rộ như thế này!
Nếu cái đà này tiếp tục kéo dài, chiến tranh Nam Bắc sẻ 1 lần nửa xảy ra giửa Nam cộng và Bắc cộng. Ai sẻ thắng!!! Hạ hồi phân giãi!!!!
Hy vọng Nam cộng thằng và Bắc cộng sẻ bị tiêu diệt hết bởi Nam cộng và bởi người dân VN nói chung!!!
Cho mình xin 1 vé với! I want to enjoy the show! Hahahahahahaha
The Following User Says Thank You to QueMe For This Useful Post:
Hình như Nam cộng có biểu hiệu chống đối Bắc cộng nên ngấm ngầm ngó lơ, không đàn áp những cuộc họp mặt của TPB chế độ củ VNCH 1 cách long trọng và rầm rộ như thế này!
Nếu cái đà này tiếp tục kéo dài, chiến tranh Nam Bắc sẻ 1 lần nửa xảy ra giửa Nam cộng và Bắc cộng. Ai sẻ thắng!!! Hạ hồi phân giãi!!!!
Hy vọng Nam cộng thằng và Bắc cộng sẻ bị tiêu diệt hết bởi Nam cộng và bởi người dân VN nói chung!!!
Cho mình xin 1 vé với! I want to enjoy the show! Hahahahahahaha
Đó là điều mà mọi người đều ước muốn!
Đã biết bao năm qua, hàng lớp người đã ra đi. Họ luôn mong muốn được nhìn thấy lại miền Nam trong khung cảnh thanh bình, dù chỉ là khoảnh khắc trước khi nhắm mắt.
Lớp trẻ ngày nay cứ mãi lo vui chơi, và tầng lớp lớn hơn thì cứ mãi chờ đợi...
Mọi người nên nhớ rằng: Muốn ăn, phải lăn vào bếp!
The Following 2 Users Say Thank You to nangsom For This Useful Post:
Còn đám tụt quần chạy thì bây giờ lo về chiếm laị sì gòn....
Nói ra thấy ngu ngu đần đần y chaNG HỒ CHÓ MINH RÙI..
Đâu phải ngu ngu đụng 1 chút là đi bài tương tàn dẩm máu như thằng chệt hồ quang chứ !
mà ở đó tự mặc cảm , tự hù chính bản thân mình là có ai về chiếm lai Saigon à...
The Following User Says Thank You to HonThienViet For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.