Không chỉ là những địa điểm cung cấp dịch vụ truy  cập Internet cho khách hàng, hơn 10 năm qua, những quán café Internet  tại Nhật Bản đã trở thành “khách sạn” dành cho những người thất nghiệp  và vô gia cư, vì tại đây, họ có thể ngủ lại hay tắm rửa…
              Sở dĩ nhiều người chọn các quán café Internet làm nơi trú  ngụ vì tại đây họ không chỉ được truy cập Internet, mà còn được cung cấp  những buồng ngủ nhỏ, tắm vòi sen, dịch vụ giặt là… tất cả đều được cung  cấp với giá cả hợp lý cho những người thất nghiệp. Nếu thuê trọn gói  cho cả tháng, những người này sẽ phải trả số tiền 1.920 Yên (khoảng  19USD) mỗi ngày.
 
 Bên cạnh đó, sống tại một quán café Internet sẽ rẻ hơn sống tại một  căn nhà đi thuê vì người thuê không phải trả tiền điện và nước.
 
 Bên trong mỗi căn buồng nhỏ có diện tích chưa đến 4 mét vuông là  một chiếc giường với đầy đủ chăn gối và một máy tính có kết nối để khách  hàng có thể truy cập Internet.
 
 Thống kê của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết, trong  năm 2007 đã có 60.900 người đã từng phải qua đêm tại các quán café  Internet trên toàn quốc, trong đó có khoảng 5.400 người sống ở đây toàn  thời gian như nhà của họ.
 
 Theo Shiho Fukada, phóng viên ảnh của hãng tin Bloomberg, người đã  thực hiện bộ ảnh về cuộc sống bên trong những quán café Internet tại  Nhật Bản cho biết thì việc chụp được hình ảnh của những “cư dân” sống  bên trong những quán café này là điều không dễ dàng gì.
 
 Fukada cho biết dự án ảnh của mình được thực hiện từ năm 2009. Anh  đã phải đứng chờ suốt đêm bên ngoài các quán café Internet để tiếp cận  với những người khách đến thuê ở nơi này, tuy nhiên không ai muốn nói  chuyện hay chia sẻ về cuộc sống của họ bên trong các quán café Internet,  bởi lẽ họ không tự hào về nơi mình đang ở cũng như điều kiện bên trong  đó.
 
 Bản thân các quán café Internet cũng không muốn để phóng viên chụp  lại khung cảnh bên trong các căn buồng mà họ cho thuê. Tuy nhiên Fukada  cũng đã gặp may mắn khi một quán café Internet có tên Cyber@ tại Tokyo  đã cho phép anh vào bên trong và thực hiện bộ ảnh về những “cư dân” tại  đây.
 
 Akihiro Sato, chủ của quán café Internet này tin tưởng rằng việc  kinh doanh của mình là hữu ích và có thể giúp đỡ được những người thất  nghiệp hay vô gia cư.
 
Chùm ảnh cuộc sống bên trong những quán café Internet do Fukada thực hiện:
 
 
 Tadayuki Sakai, 43 tuổi, đã từng làm nhân viên kế toán tại một công  ty thẻ tín dụng trong suốt 20 năm, trước khi chuyển sang vị trí thu hồi  nợ. Sau đó ảnh bỏ việc trước khi con gái mình tốt nghiệp đại học và  chuyển đến sống tại quán café Internet Cyber@ này.
 
 
 Hiện Sakai đang làm nhân viên tổng đài điện thoại và có một công  việc tạm thời tại công ty máy tính của bạn mình. Sau 16 tháng sống tại  đây, Sakai cho biết mình đã rất mệt mỏi khi phải sống trong một căn  buồng nhỏ có diện tích chỉ 1,3m x 2,5m. 
 
 
 “Sống trong một quán café Internet ban đầu giống như một trò đùa,  tuy nhiên giờ đây nó đã trở thành một thực tại khó khăn”. Sakai chia sẻ.  Hiện ông đang hy vọng sẽ sớm được chuyển vào một văn phòng trống tại  công ty của bạn mình càng sớm càng tốt.
 
 
 Lisa, 18 tuổi. Gia đình của cô sống tại Fukushima, tuy nhiên đã  không có đủ khả năng để dựng lại nhà ở sau khi gia đình bị mất việc vì  trận động đất và sóng thần diễn ra hồi năm 2011. Mẹ của Lisa đã lên  Tokyo để tìm kiếm việc làm và Lisa sau đó cũng đã theo mẹ. Họ đã sống  trong quán café Internet này suốt 16 tháng.
 
 Tại Fukushima, Lisa từng là một nhân viên thu ngân tại một cửa hàng  tạp hóa với tiền công 650 Yên mỗi giờ. Trong 3 tháng qua, Lisa đã tham  gia 15 cuộc phỏng vấn xin việc tại các cửa hàng tạp hóa và siêu thị, với  mức tiền công được trả khoảng 1.000 Yên mỗi giờ. Tuy nhiên cô vẫn chưa  được nhận.
 
 Mẹ cô là một nhân viên văn phòng. Mỗi ngày bắt đầu từ 9 giờ sáng,  Lisa đi bộ đến ga xe lửa với mẹ mình để bắt đầu đi phỏng vấn tìm việc.  Nếu tìm được việc, Lisa sẽ bắt đầu đi làm, nễu không Lisa vẫn sẽ ở quán  café Internet cả ngày và cố gắng để tốt nghiệp bằng cao học trực tuyến.
 
 Quán café Internet nơi Lisa đang sống gần với “khu đèn đỏ” khiến cô  cảm thấy sợ hãi những người đã gặp và trêu ghẹo cô trên đường. “Tôi cảm  thấy chán nản nơi này và đã ngủ rất nhiều để thời gian trôi qua”, Lisa  cho biết.
 
 
 Fumiya, 27 tuổi, đã sống tại quán café Internet này trong 22 tháng.  Anh đang tìm kiếm một căn hộ tuy nhiên tất cả đều quá đắt đỏ để có thể  mua được. 
 
 
 Ban đầu Fumiya chỉ thuê một buồng trong quán café Internet 12 mỗi  ngày chỉ để ngủ, tuy nhiên sau đó anh nhận ra rằng mình có thể sống luôn  ở đây nên đã chọn thuê theo tháng để tiết kiệm chi phí. Fumiya hiện  đang là nhân viên bảo vệ tại một công trường xây dựng và cho biết sẽ  tiếp tục công việc của mình cho đến khi dự án xây dựng đó hoàn tất. 
 
 
 Fumiya cho biết cần ít nhất 1 triệu yên để có thể tìm được một căn  hộ tại Tokyo. Anh dự đoán sẽ phải tiết kiệm từ 2 đến 5 năm mới có thể đủ  số tiền đó. Tuy nhiên, Fumiya đang gặp phải vấn đề về chi tiêu khi anh  phải tiêu rất nhiều tiền mỗi ngày cho thức ăn và rượu.
 
 
Phạm Thế Quang Huy
 Theo Bloomberg