Vừa mở cửa bước vào cửa nhà, chị Nguyễn Thị Hoàng Yến phát hiện một bọc chăn lớn nằm tại cửa nhà, bên trong bọc chăn quấn một người. Chị Yến ngã vật ra khi bên trong là xác mẹ mình.
Trao đổi với PV báo Phunutoday, Công an phường Thịnh Lang, TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình xác nhận vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại nhà bà Trần Thị Lan trú tại tổ 5 phường Thịnh Lang, TP. Hòa Bình.
 |
Hiện trường xảy ra vụ án mạng (Ảnh Báo Hòa Bình) |
Vụ án mạng được phát hiện vào khoảng 20 giờ ngày 16/1. Vào khoảng thời gian trên, chị Nguyễn Thị Hoàng Yến đi làm về và phát hiện một bọc chăn lớn nằm tại cửa nhà mình (tổ 5 phường Thịnh Lang, TP. Hòa Bình).
Chị Yến nhìn kỹ thì phát hiện bên trong bọc chăn quấn một người, chưa kịp hốt hoảng thì chị ngã vật ra khi biết đó chính là mẹ đẻ của mình.
Ngay sau đó, sự việc được báo lên cơ quan chức năng. Tại hiện trường, bà Lan được phát hiện trong tình trạng không mặc quần áo, được quấn một chiếc chăn. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình phát hiện có nhiều vết cắt, ban đầu được xác định đây là vết dao cắt sâu ở vùng cổ và 2 tay.
Được biết, bà Lan (SN 1965) có hộ khẩu thường trú tại tổ 13 phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, là chủ cửa hàng bán cafe tại tổ 5 phường Thịnh Lang. Thông tin ban đầu, người nhà nạn nhân xác định chiếc xe máy tay ga hiệu Shark (SYM) mang biển kiểm soát 28S8 - 2869, điện thoại di động cùng toàn bộ nữ trang bằng vàng trên người bà Lan và một số tài sản có giá trị đã bị hung thủ lấy mất.
Hiện vụ án đang được CA TP. Hòa Bình phối hợp với CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình điều tra làm rõ.