HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Ngôi làng với những hủ tục quái đản
Old 11-21-2011   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Nhiều người sẽ có chung một suy nghĩ nếu như được biết về những câu chuyện dưới đây ở một ngôi làng thuộc Ấn Độ.


Mặc dù, cả thế giới đang sống trong thế kỷ 21 nhưng dường như văn minh nhân loại chưa thể "soi sáng" tới ngôi làng này mặc dù nó chỉ nằm cách Thủ đô New Delhi có vài giờ chạy xe…

Từ bị ép chung chồng…

Chỉ cách Thủ đô New Delhi hai giờ lái xe, nhưng cuộc sống ở những ngôi làng thuộc huyện Baghpat dường như là một thế giới khác hẳn. Phụ nữ ở New Delhi có thể diện quần bò, áo thời trang, đi xe đạp điện tới các trung tâm mua sắm, hay thậm chí giữ những chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền, trong khi phụ nữ ở Baghpat không thể tự do đi ra ngoài và luôn phải mang mạng che mặt. Munni đến làm dâu ở vùng đất màu mỡ đang phát triển mạnh ngành công nghiệp mía đường ở phía bắc Ấn Độ ấy khi còn là một thiếu nữ. Tuy nhiên, hạnh phúc chưa kịp đến thì cô đã phải đối mặt với một cuộc sống ê chề ngoài sức tưởng tượng.

Cô buộc phải thực hiện nghĩa vụ làm vợ và mang thai với cả 2 người anh em bên chồng, bởi họ không thể tìm được vợ. Ngồi tại một trung tâm cộng đồng ở huyện Baghpat, tỉnh Uttar Pradesh, Munni, người phụ nữ trung niên tầm 40 tuổi đau xót kể lại: "Chồng và cha mẹ chồng nói rằng tôi phải làm vợ chung của ba anh em nhà chồng". Nhớ lại những ngày tháng ấy, Munni không khỏi rùng mình khi ký ức về những trận đòn ác độc khi cô không cam chịu cảnh vợ chung hiện về. Cô kể lại: "Thỉnh thoảng họ đạp tôi ra khỏi nhà và bắt tôi ngủ ngoài trời. Chưa hết, họ còn đổ dầu hỏa lên mình tôi và châm lửa đốt…".


Nhiều phụ nữ Ấn Độ phải sống trong cảnh bất hạnh (ảnh minh họa)

Ba tháng sau khi lấy chồng, trong một lần đi khám bệnh, cô được bác sĩ khuyên nên chạy trốn khỏi nơi địa ngục trần gian ấy, nhưng dường như cô chưa đủ dũng khí và quyết tâm để thực hiện việc đó. Sau những năm tháng chịu cảnh làm vợ chung cho ba anh em bên chồng, Munni sinh được ba cậu con trai nhưng ngay cả bản thân cô cũng không thể biết chính xác ai là bố những đứa trẻ đó. Những trường hợp như của Munni không phải là ít, nhưng rất hiếm khi họ dám đến tố cáo với cơ quan chức năng, bởi phụ nữ ở vùng này không được phép đi ra ngoài mà không có người nhà đi theo, cũng như lo sợ các hành động phạm tội mang tính kỳ thị sâu sắc với các nạn nhân.

Vì thế, có thể còn rất nhiều phụ nữ như Munni đang phải sống cảnh địa ngục trong những ngôi làng quanh đó. Ngay cả trường hợp của Munni, cô vẫn không chịu gửi đơn tố cáo lên cảnh sát ngay cả khi không thể chịu được sự hành hạ và tìm đến cầu cứu trung tâm cứu trợ cộng đồng. Nhân viên xã hội cho biết, sau nhiều thập kỉ lựa chọn giới tính, tỉ lệ mất cân bằng sinh giữa nam và nữ ở Ấn Độ đã trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Tư tưởng trọng nam khinh nữ đã và đang phát triển cực thịnh ở Ấn Độ, khiến số thai nữ bị bỏ nhiều hơn, gây tình trạng mất cân bằng giới. Kéo theo đó, nạn hiếp dâm, buôn bán phụ nữ và cảnh "vợ chung" giữa anh em cùng nhà trở nên phổ biến. Cuộc điều tra dân số Ấn Độ thực hiện năm 2011 cho thấy, tỉ lệ sinh ở nước này hiện là 858 bé gái trên 1.000 bé trai, trong khi tỉ lệ trung bình trên thế giới là 940/1.000. Tỉ lệ giới tính trẻ em ở Baghpat thậm chí chỉ đạt 837/1.000, khiến tình trạng "vợ chung" ở khu vực này liên tục gia tăng.

Nhiều gia đình không thể cưới vợ cho con, họ dùng tiền để mua cô dâu từ những vùng khác trên khắp lãnh thổ Ấn Độ. Đa số các cô gái là con những gia đình nghèo, vì thế họ đồng ý bán mình với giá 15.000 rupi (300 USD) để giúp gia đình. Tuy nhiên, các cô không thể hình dung được một cuộc sống địa ngục đang chờ đón mình ở phía trước khi phải làm vợ chung và sinh con cho nhiều người đàn ông trong một gia đình. Sabita Singh, 25 tuổi, bị gia đình gả bán cho một người đàn ông lớn hơn mình 19 tuổi từ khi còn là một đứa trẻ. "Khởi đầu thật khó khăn, có quá nhiều thứ cần phải học trong khi tôi chẳng hiểu gì. Tôi cứ nghĩ mình đến đó để chơi", Singh tâm sự về suy nghĩ của cô khi mới được gả bán về nhà chồng năm 14 tuổi. Việc buôn bán phụ nữ bị coi là bất hợp pháp ở Ấn Độ, nhưng tội ác này ngày càng trở nên phổ biến mà cơ quan chức năng không thể xử lý bởi nạn nhân ngại tố cáo, trong khi đó hàng xóm không muốn can thiệp vì sợ rắc rối. Ngoài ra, tư tưởng lấy vợ chung để dễ dàng chia phần thừa kế cũng như gia đình nhà gái bớt đi một khoản hồi môn đáng kể cho gia đình chú rể đang được nhiều người ủng hộ. Cái khó, sự nghèo đã khiến họ coi tội ác trở thành điều hiển nhiên.

… Đến bị ép "bán hoa"

Không chỉ tồn tại tập tục chung vợ mà ở Baghpat còn tồn tại truyền thống ép con gái đi làm điếm. Cũng bởi xuất phát từ tư tưởng trọng nam khinh nữ nên những bé gái từ khi sinh ra đến lúc lớn lên đều không được chăm sóc một cách chu đáo và đầy đủ. Thêm vào đó điều kiện kinh tế khó khăn cũng là một trong những nguyên do khiến cho những bé gái sớm bị "đuổi" ra khỏi nhà. Nhiều người còn cay đắng nói rằng: Thà để cho con gái đi làm điếm còn hơn là sau này nó về làm dâu trong một gia đình có quan điểm chung chồng…

Puja là một trong những cô bé hiếm hoi tại ngôi làng được đi học và quyết tâm sẽ theo học hết chương trình, trong khi các cô bé khác trong làng lại không được như vậy. Cô bé thích múa hát và muốn trở thành một nữ diễn viên. Nhưng ẩn sau nụ cười rắn rỏi của cô bé đó là một truyền thống kinh khủng đang đe dọa cô bé và những người bạn gái khác. Chính mẹ của Puja không có đuợc cái cơ hội như cô bé, bà Priya gần 40 tuổi, bị buộc làm gái mại dâm khi còn là một cô bé. Và những câu chuyện giống như vậy rất phổ biến tại Baghpat. Nơi đây khi các cô gái đến tuổi dậy thì sẽ bị bán cho các nhà thổ và bắt đầu cuộc đời của một gái điếm. Thông thuờng, nguời dân nơi đây tổ chức một buổi lễ thực hiện nghi thức Nathi Utana hay được gọi là nghi thức xỏ vòng mũi. Nghi thức này chứng tỏ một cô gái đã đủ tuổi, sẵn sàng để được gia đình gửi vào ngành công nghiệp tình dục, và luôn sẵn sàng phục vụ những người khách đầu tiên. Thường thì các cô gái trẻ bị chính những người cha hay anh trai của mình đẩy vào con đường làm điếm.


Phụ nữ ở khu Baghpat, New Delhi, Ấn Độ phải chịu nhiều bất hạnh (ảnh minh họa)

Mặc dù vậy họ không thấy đó là một hành động sai trái, nhẫn tâm. Bởi vì đó là một truyền thống được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Truyền thống này bắt nguồn từ nền văn hoá Devdasi (tôi tớ của Chúa). Theo truyền thống này, các cô gái bị đưa vào ngành kinh doanh tình dục với tên thánh của mình dù họ muốn hay không. Ban đầu họ sẽ phải phục vụ các vị khách thượng lưu, làm vũ nữ mua vui cho các đại gia. Dần dần, họ sa vào con đường mại dâm lúc nào không hay. Rất nhiều phụ nữ giống như Priya dấn thân vào làm gái gọi tại các phố đèn đỏ trên thành phố để kiếm tiền.

Ở đây, vấn đề mấu chốt khiến các cô gái bị đẩy đến cái nghề hạ lưu đó là tiền. Ở các ngôi làng nghèo, kinh tế còn khó khăn, người dân có thu nhập thấp từ việc nuôi trồng và chăn nuôi. Chính vì vậy, việc gửi con gái vào các nhà thổ được xem như một cách các bậc cha mẹ nơi đây thoát khỏi gánh nặng nuôi con, đồng thời giúp gia đình thoát khỏi gánh nặng kinh tế nhanh chóng. Còn trong trường hợp không chịu làm gái làng chơi thì cô gái đó cũng sẽ phải chịu cảnh sống chung chồng nếu như xuất giá. Vậy là lựa chọn làm gái điếm xem ra lại là một lối thoát phù hợp hơn cho người phụ nữ. Một người đã từng làm gái mại dâm cho biết thu nhập của cô là 20 USD mỗi ngày tại khu phố đèn đỏ New Dehli. Đây chính là khu vực có nhiều người giàu có, dễ kiếm tiền. Thu nhập như vậy là khá cao so với mức sống của người dân ở làng cô khi họ chỉ dám tiêu dưới 1 USD một ngày.

Mẹ của Puja cũng làm việc tại một nhà chứa ở New Dehli, sống ở đó được vài tháng, kiếm được một số tiền kha khá thì cô trở về sống với gia đình vài tuần. Sau đó cô lại trở lại chốn lầu xanh này. Cô cho biết cô phải trở lại nơi nhơ nhớp ấy bởi vì cô muốn kiếm thật nhiều tiền để các con cô không phải đi theo vết xe của mẹ chúng. Cô không muốn các con gái của mình cũng phải bán thân xác như mình. Tổ chức từ thiện Plan India giúp xoá bỏ truyền thống hủ tục này cho biết, ngày nay thì nghi thức này không còn phổ biến nữa. Họ từng bước thay đổi tư duy của người dân trong làng, giúp phụ nữ có một lập trường vững vàng, chống tệ nạn mại dâm và dần dần xoá bỏ truyền thống này hoàn toàn. Tổ chức Plan India và đối tác là Gram Niỵoan Kendra mang đến cho ngôi làng các dịch vụ giáo dục như xây truờng học, cung cấp giáo viên dạy học mới, mẹ của Puja muốn cho các con cô đuợc hưởng một cuộc sống tốt đẹp như những đứa trẻ khác. Các nhà từ thiện cũng hi vọng điều này sẽ giảm bớt thực trạng ép các cô gái làm điếm ở địa phương này. Tuy nhiên, để thuyết phục các cô gái đang hoạt động mại dâm bỏ đuợc nghề nhơ nhớp này không phải đơn giản, bởi họ đã quen với thu nhập cao trợ giúp gia đình rồi. Chính vì vậy để ngăn chặn tình trạng này, thì giáo dục chính là chìa khoá quan trọng giúp các em không rơi vào tình trạng bị ép làm điếm nữa.

Tổ chức từ thiện tư vấn cho các phụ nữ, khuyến khích họ kiếm một công việc lương thiện chân chính. Họ tổ chức ngành thương mại nhỏ, hỗ trợ các hộ gia đình mua bò sữa, và những người phụ nữ này có thể bắt đầu làm kinh doanh nho nhỏ như bán sữa hàng ngày. Ngoài việc vận động những người phụ nữ đang lầm đường lạc lối này thì việc làm được cho là cần thiết hơn cả là giáo dục lối sống của người dân tại Baghpat. Đồng thời phải có chính sách phù hợp để họ phát triển kinh tế, đó mới là gốc dễ lâu bền để phá tan những hủ tục lạc hậu đã lưu truyền nhiều đời nay ở Baghpat.

Bản Sa
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	Phu-nu-An-Do-phai-chiu-kha-nhieu-bat-hanh.jpg
Views:	8
Size:	17.2 KB
ID:	336015  
 
User Tag List


IKEA khai trương cửa hàng đầu tiên ở New Zealand: Người Kiwi xếp hàng từ tờ mờ sáng Nước Mỹ không dung dưỡng kẻ vô ơn: Tị nạn, di dân và cơn giận của Donald Trump Dư âm Giáng Sinh Sài Gòn xưa: Từ mùa sao sáng đến thánh ca buồn
Lê Duẩn – Mao Trạch Đông và cái giá “lá chắn phương Nam” của Việt Nam Trung Quốc hủy 540.000 vé sang Nhật: Đòn răn đe hay cú “tự bắn vào chân”? Trump xóa bỏ tiêu chuẩn nhiên liệu thời Biden
Mỹ đã hiểu sai tham vọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đánh giá thấp sự quyết liệt tàn nhẫn của họ Tị nạn, thẻ xanh, visa du học cùng bị “khóa cửa” Khi bia Mexico gặp búa trừng phạt di trú của Trump: Cú ngã đau của đế chế Modelo – Corona
Biển số 37.77: Thông điệp ngầm của Thủ tướng Nhật Takaichi Sanae gửi Bắc Kinh Quốc tịch Mỹ: Tường thành gần như tuyệt đối cho người nhập tịch Con gái Hà Nội, giọt nước dưới mặt lá
Những tay giang hồ miền Nam: huyền thoại, bóng tối và cái giá phải trả Huỳnh Điều – “anh lớp Ba” mà Cộng sản sợ cái miệng hơn sợ khẩu M.79 Tiếng súng 9 giờ sáng ở Florida và hành trình cuối của nữ deputy Terri Sweeting-Mashkow
“Giang sơn” nào được sắp xếp, và sắp xếp cho ai? Sau 40 tuổi, khuôn mặt là “bản lý lịch” của tâm hồn Siêu biệt phủ trăm tỷ của Chủ tịch phường Hải Phòng: “Đại Lộc Thiên tử” giữa làng nghèo
Từ vụ sạc 24 giờ ở Mỹ đến chết yểu ở Ấn Độ: VinFast và câu hỏi dành cho người Việt Khi chú Hòa xây nhà bình dân: những kiệt tác âm thầm giữa lòng Sài Gòn Việt Nam – Xứ sở của những người bị bắt phải học nghề đói
Mailisa bị bắt và ký ức đôi vợ chồng ăn chay đi chùa Đi Hàn, đi Nhật rồi nhìn lại Việt Nam: yêu nước đâu chỉ nói trên môi Nepal – Đất nước sống ở năm 2082 giữa trái tim Himalaya
Nicholas Winton – Người hùng thầm lặng cứu 669 đứa trẻ khỏi bóng đen Đức Quốc Xã Bi kịch giáo sư Yoshihiro Sato: khi dữ liệu đẹp đổi lấy danh dự và cái chết Sự ngu dốt của bọn có học – từ Nguyễn Huy Thiệp đến thời những lời nói lật ngược sự thật

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 12:33.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10800 seconds with 15 queries