HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default “Đại gia chúa chổm” Nguyễn Thị Cúc nói gì về khoản nợ khổng lồ và hành trình chạy trốn?
Old 10-26-2011   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,832
Thanks: 11
Thanked 14,089 Times in 11,251 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Nguyễn Thị Cúc, 32 tuổi ở Phú Xuyên, Hà Nội khai nhận đã vay nợ khoảng 230 tỉ đồng, 600 cây vàng. Cúc trả lãi 7.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Theo Cúc khai, có tháng Cúc phải trả lãi khoảng 10 tỉ đồng.


Nguyễn Thị Cúc tại cơ quan công an

Sau hơn nửa tháng bỏ trốn khỏi địa phương, ngày 24.10, Nguyễn Thị Cúc, 32 tuổi, ở xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, nghi can chính trong vụ chiếm đoạt hàng trăm tỉ đồng, đã tới cơ quan công an đầu thú. Bước đầu Nguyễn Thị Cúc khai nhận đã vay nợ 230 tỷ đồng và khoảng 600 cây vàng của nhiều người dân và từ một số đầu mối lớn.

Để vay được số tiền này, Cúc đã trả lãi rất cao, 7 nghìn đồng/1 triệu đồng/ngày. Nhiều người hám lợi nên đã cho Cúc vay tiền. Với số tiền vay lớn này, một phần Cúc đem đi đầu tư bất động sản, mua sắm tài sản, một phần dành cho việc trả nợ, trả lãi quay vòng. Do đầu tư vào bất động sản thua lỗ, không bán được, cộng với hàng tháng phải trả lãi khoảng 10 tỷ đồng, Cúc vỡ nợ.

Đầu tháng 10.2011, do không còn khả năng chi trả, Cúc đã mang theo một ít tiền mặt, một ít vàng, rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Ban đầu, để nghe ngóng tình hình, Cúc lang thang quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Sau đó Cúc vào miền Nam ở nhờ tại nhà một người họ hàng.

Một nguồn tin cho hay, ngay khi Cúc đầu thú, đã có thêm một số nạn nhân đến cơ quan công an trình báo về việc đã cho Cúc vay tiền, vàng. Trong đó, có trường hợp đã cho Cúc vay gần 100 tỷ đồng. Bố đẻ và chị gái của Cúc cũng đã cho vay 63 cây vàng.

Như tin Dân Việt đã đưa tin, ngày 8.10, hàng chục người tìm đến nhà Cúc đòi tiền, sau khi biết tin người này bỏ trốn. Ngay sau đó, vụ vỡ nợ dây chuyền lên đến hàng trăm tỷ đồng nổ ra. Gần chục trường hợp làm đơn tố cáo Cúc vay hơn 270 tỷ đồng.

Ngay lập tức, Công an huyện Phú Xuyên vào cuộc xác minh, điều tra. Chồng của Cúc là Nguyên Xuân Hùng (SN 1973) đã giao nộp 3 sổ ghi chép các con số và chữ ghi nhận nợ cho cơ quan điều tra và cho biết không liên quan đến việc vay tiền của vợ.

Ngày 24-10, đối tượng Nguyễn Thị Cúc đã đến CAH Phú Xuyên đầu thú về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.


Đối tượng Cúc thống kê lại số tiền đã vay

Khi con nợ nườm nượp kéo đến nhà, Cúc không còn khả năng xoay vòng để trả nợ nên đã gửi hai con sang nhà chị chồng rồi vơ vét nốt số tiền 5 triệu đồng bỏ trốn. Hai ngày đầu, Cúc lang thang ở bờ hồ Thiền Quang, một số nơi trong khu vực nội thành Hà Nội. Một lần ngủ đêm trên ghế đá, Cúc bị một kẻ lang thang lấy trộm mất chiếc túi xách bên trong đựng chiếc điện thoại Vertu. Sau mấy ngày nghe ngóng tình hình, biết các chủ nợ đang lùng sục khắp nơi nên Cúc đã đón xe đến chợ Đông Hà, Quảng Trị rồi vào thành phố Hồ Chí Minh tìm gặp người em họ và xin tá túc.


Đối tượng Nguyễn Thị Cúc

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đội CSĐT tội phạm về ma túy, kinh tế, môi trường, CAH Phú Xuyên, Hà Nội đã triển khai thu thập thông tin, phối hợp cùng công an thị trấn Phú Minh, xã Văn Nhân, xã Nam Phong vào các gia đình được xác định là “chân rết” của Cúc để thu thập chứng cứ. Khó khăn đầu tiên mà lực lượng công an gặp phải là thái độ không hợp tác của người dân. Khi vụ vỡ nợ xảy ra được vài ngày, người dân hết hi vọng được Cúc trả lại tiền mới làm đơn đến công an trình báo. Ngày 10-10, CAH Phú Xuyên đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nhà ở Nguyễn Thị Cúc. Ngày 17-10, cơ quan CSĐT-CAH Phú Xuyên đã ra quyết định khởi tố hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Cúc về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Xác định đối tượng Cúc đã bỏ trốn khỏi địa phương, ngày 21-10, cơ quan CSĐT –CAH Phú Xuyên đã ra quyết định truy nã.


Lực lượng công an động viên tinh thần cho đối tượng Cúc

Đại tá Đặng Văn Nôm-Trưởng CAH Phú Xuyên cho biết: “Ban chỉ huy CAH đã chỉ đạo cho lực lượng công an đến gia đình hai bên nội-ngoại của Cúc động viên, giải thích cho gia đình những nguy hiểm rình rập khi Cúc lẩn trốn bên ngoài, sự khoan hồng của Đảng-Nhà nước và tương lai của 2 người con. Ròng rã 17 ngày, các điều tra viên vào nhà Nguyễn Văn Hùng (chồng Cúc) thăm nom hai cháu nhỏ, hỏi thăm về cuộc sống gia đình và tiếp tục vận động gia đình khuyên giải Cúc ra đầu thú. Lúc đầu, Cúc không dám về vì lo sợ không bảo toàn được tính mạng. Nhưng khi số tiền mang theo đã hết, xác định không thể bỏ mặc hai con thơ nên Cúc đã gọi điện trực tiếp cho trường CAH Phú Xuyên. Nhận được sự động viên từ Đại tá Nôm, cùng với quyết định truy nã “đeo” trên người nên Nguyễn Thị Cúc đã quyết định về lại Phú Xuyên. 7h sáng ngày 24-10, gia đình đã đưa Cúc đến CAH Phú Xuyên trình báo.

Bước đầu, Cúc khai nhận đã thông qua mối quan hệ quen biết huy động vốn để buôn bán vàng và đầu tư vào bất động sản ở khu vực Văn Nhân, thị trấn Phú Minh từ năm 2008. Tổng số tiền gốc đã vay gần 230 tỷ đồng, trong đó có 614 cây vàng SJC. Bình quân mỗi tháng Cúc phải trả cho các chủ nợ lãi suất 6 phân (tức 6%). Do biến động của giá vàng, những tháng gần đây Cúc phải trả số lãi là 10 tỷ đồng/ 1 tháng; trong đó, có chủ nợ được lấy đến 6 tỷ đồng tiền lãi/1 tháng. Theo lời khai, số lãi mà Cúc đã trả cho các chủ nợ là trên 100 tỷ đồng.

Thanh Hương
Theo: Dân Việt
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	261011_phap-luat_trum-lua.JPG
Views:	13
Size:	19.0 KB
ID:	328078  
 
User Tag List


Ba người Việt bị ICE bắt ở New Orleans: Từ giấc mơ Mỹ đến nguy cơ bị trục xuất Hai anh em sinh đôi trở về Việt Nam tìm mẹ ruột sau 24 năm và người mẹ Mỹ mang trái tim Bồ Tát Cuối năm phố tắt đèn: Cơn sóng trả mặt bằng và tiếng thở dài của tiểu thương
Tin đồn ông Nguyễn Xuân Phúc xin qua Mỹ định cư: Tấm thẻ đảng và cánh cửa di trú Hoa Kỳ Netflix tung đòn 28 USD/cổ phiếu: Trận quyết đấu cuối cùng của ‘chiến tranh streaming’? Cơn sốc 50.000 USD: Mua xe mới ở Mỹ sắp thành xa xỉ phẩm?
Làn sóng hủy show Nhật Bản ở Trung Quốc: Khi chính trị tắt đèn sân khấu Mãn kinh – chương đời bị bỏ quên của một nửa nhân loại Cuộc họp nội các thật hỗn loạn của ông Trump
Miền Trung chết đuối trong hai chữ “đúng quy trình” Nhật Bản thời Takaichi: Khi Tokyo thôi “hiền lành” và trở thành đối trọng cứng rắn với Bắc Kinh Từ lũ dữ miền Trung đến “Công ước Hà Nội”: Khi khế ước xã hội bị xé bỏ
Phú Yên không còn quan tài: Tiếng khóc giữa đại hồng thủy và những chuyến xe chở tình người Mafia công nghệ 4.0: Từ vụ Alice Guo đến cuộc cạnh tranh quyền lực ngầm ở Đông Nam Á Người đàn ông mang trạm sạc đến nối lại tin tức giữa vùng lũ
“Lũ nhân tạo” ở Việt Nam: Khi dòng sông bị bẻ cong vì thủy điện Đêm 19-11 và tiếng kêu giữa lũ dữ: Khi “đúng quy trình” nhấn chìm niềm tin của dân Lời nói dối “người Mỹ không làm việc này” và cái giá của cả một quốc gia
Đức dựng lại “đạo quân mạnh nhất châu Âu”: Tham vọng của Merz và nỗi lo nghĩa vụ quân sự Thích Trí Quang: Từ “vì đạo pháp và dân tộc” đến 44 năm im lặng Khi Bắc Kinh dọa “chặt đầu” bà đầm thép Sanae Takaichi
Trump hô tội “phản loạn, xử tử hình” 6 dân biểu Dân Chủ: chính trường Mỹ trượt sát lằn ranh bạo lực Ukraine giữa gọng kìm: Kế hoạch hòa bình của Trump và bóng ma drone Rubicon trên bầu trời chiến tranh Kinh tế Mỹ “chạy hết ga, nhưng ghế trống”: Nỗi lo suy thoái không việc làm dưới thời Trump
Hai thẩm phán liên bang chặn lệnh Trump “bóp cổ” ngân sách cứu trợ thiên tai để ép bỏ DEI và hỗ trợ di trú Đêm lũ cuốn trôi Camp Mystic: từ bức vẽ ám ảnh của bé Lulu đến 27 sinh mạng nhỏ bị bỏ rơi Từ cái chết Pamela Genini đến bóng tối đè lên phụ nữ Ý dưới thời Giorgia Meloni

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 02:36.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10629 seconds with 15 queries