HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Kết thúc có hậu của người đàn bà "hoang dâm"
Old 06-13-2011   #1
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 61
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Bí quyết "hoàn tân" của nàng Hạ Cơ

Sử sách nói rằng nàng là một cô gái ăn chơi rất lịch lãm, sau khi ăn nằm với ai rồi thì nàng trở lại "hoàn tân" như cũ nhưng hễ ai ân ái với nàng thì thường gặp phải tai vạ, thậm chí là mất cả mạng sống.






Nàng là Hạ Cơ, con gái của quốc vương Hạ Lan nước Trịnh (Trịnh Mục Công), thời Xuân Thu (772 TCN-480TCN). Hạ Cơ có vẻ đẹp tự nhiên, quyến rũ tới nỗi được người đời mệnh danh là "Nữ thần tình dục". Cuộc đời nàng cũng đã trải qua không ít thăng trầm, sóng gió.

Tương truyền, từ khi còn là một thiếu nữ, Hạ Cơ đã học được thuật "hấp tinh đạo pháp" và "thái âm bổ dương", không chỉ khiến đàn ông chết mê chết mệt trên giường mà còn có cách giữ lại nhan sắc để khiến mình luôn trẻ đẹp. Tất nhiên truyền thuyết này cũng chưa đủ độ tin cậy nhưng vì để tìm một lý do hợp lý cho cái chết của những người đàn ông đã từng "ân ái" với Hạ Cơ, các nhà viết sử cũng đã thêu dệt nên câu chuyện này. Tuy nhiên, cho dù thế nào đi chăng nữa, nhan sắc và sức hấp dẫn của Hạ Cơ chắc chắn sẽ khiến bất cứ đấng mày râu phải rung động.

Người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời Hạ Cơ là người anh trai cùng cha khác mẹ với nàng -Tử Man. Những ngày tháng tươi đẹp của họ không kéo dài được bao lâu thì Tử Man qua đời. Hạ Cơ xinh đẹp, yêu kiều lại nhanh chóng trở thành mục tiêu săn đuổi, tranh cướp của các đại thần trong triều. Không còn cách nào khác, Trịnh Mục Công đành phải gả Hạ Cơ cho đại thần nước Trần-Hạ Ngữ Thúc.

Hạ Ngữ Thúc vốn là hậu duệ của quốc vương nước Trần, được phong làm Tư mã (tương đương với chức Chủ tịch Ủy ban quân sự trung ương bây giờ), được phong đất ở Châu Lâm. Từ khi nhìn thấy vẻ đẹp mong manh như sương mai của Hạ Cơ, Hạ Ngữ Thúc không muốn rời chân khỏi Châu Lâm nửa bước. Hạ Cơ sinh được một người con trai đặt tên là Hạ Thư Chinh, còn gọi là Hạ Nam.

Tuy nhiên, cuộc sống hạnh phúc của Hạ Cơ và Hạ Ngữ Thúc cũng chẳng được bao lâu thì Hạ Ngữ Thúc cũng qua đời.

Ngữ Thúc chết, không cam chịu những tháng ngày góa bụa dài đằng đẵng trước mắt, Hạ Cơ tiếp tục qua lại với người bạn cũ trước kia của Ngữ Thúc là Khổng Ninh và Nghi Hàng Phủ. Cả hai người đều là đại phu của nước Trần và có địa vị cao trong triều đình, vì thế những cuộc truy hoan của Hạ Cơ với Khổng Ninh và Nghi Hàng Phủ phần nào cũng có tác dụng đem lại cuộc sống bình yên cho mẹ con Hạ Cơ.





Thời gian thấm thoát thoi đưa, thoáng chốc Hạ Nam đã lên 10 tuổi, Hạ Cơ không muốn con trai bị ảnh hưởng bởi cuộc sống lệ thuộc của mình nên đã đưa Hạ Nam về nước Trịnh để học. Nước Trịnh khi đó thuộc khu vực Hà Nam (Trung Quốc), thường xuyên bị các nước Tấn, Sở, Tề uy hiếp nhưng so về kinh tế, chính trị, quân sự thì nước Trịnh cũng không thua kém nước nào.


Trong suốt một thời gian dài, cuộc tình tay ba công khai giữa Hạ Cơ, Khổng Ninh và Nghi Hành Phủ vẫn chưa có hồi kết thúc. Cho tới khi Khổng Ninh tức giận vì Hạ Cơ tặng cho Nghi Hành Phủ một chiếc "bích la nhu" (áo lót bằng lụa màu xanh) mà chỉ tặng cho mình một chiếc "cẩm dương" (quần lót bằng gấm). Khổng Ninh đem chuyện này kể cho vua Trần Linh Công nghe, Linh Công thấy thích thú nên cũng nhập cuộc chơi, cuộc tình "tứ long hí nhất phượng" bắt đầu.

Ban đầu, Trần Linh Công không tin Hạ Cơ thiên hoa loạn trụy như lời Khổng Ninh nói nhưng trăm nghe không bằng một thấy, Hạ Cơ không chỉ không không bị thời gian làm tàn phai nhan sắc mà những thăng trầm mà nàng đã phải trải qua khiến nàng càng thêm hấp dẫn trong mắt đàn ông.

Quả nhiên, Trần Linh Công đã bị Hạ Cơ mê hoặc chỉ sau một lần "nếm trải" cảm giác tuyệt vời mà Hạ Cơ đem lại, thậm chí mối quan hệ vua tôi của Trần Linh Công, Khổng Ninh và Nghi Hành Phủ càng trở nên gắn kết nhờ Hạ Cơ. Sau mỗi lần bãi triều, cả ba lại đem nội y mà Hạ Cơ tặng ra so sánh, "đàm đạo".

Trong triều có quan đại thần Tiết Giả là bầy tôi trung thành, chứng kiến cảnh chướng tai gai mắt trên bèn can vua và chỉ trích Khổng Ninh và Nghi Hành Phủ . Tuy nhiên, Trần Công Linh không những không nghe theo mà còn âm mưu với hai "đồng minh" của mình để tiêu diệt Tiết Giả. Tiết Giả chết, không ai dám can ngăn nữa, ba người đàn ông lại thả sức chơi trò đuổi bắt với Hạ Cơ.

Cuộc tình "tứ long hí nhất phượng" tiếp tục kéo dài như vậy trong suốt vài năm trời, vị trí của Hạ Cơ tại nước Trần càng ngày càng ổn định, cuộc sống được đảm bảo như trước khi chồng nàng qua đời.

Con trai Hạ Cơ, Hạ Nam là một người thông minh, dũng cảm, không lâu sau khi từ nước Trịnh trở về nước Trần, Hạ Nam được Trần Công Linh phong làm Tư mã, thay chức mà trước kia Hạ Ngữ Thúc từng nắm giữ. Lấy cớ để bàn bạc chuyện triều chính với Tư mã, Trần Công Linh cứ vài ba ngày lại qua đêm tại Châu Lâm.

Châu Lâm nằm ở vùng biên giới tây bắc nước Trần nên từ cung điện vua Trần tới nơi Hạ Cơ ở khá xa, nhưng Trần, Khổng, Nghi ngày nào cũng thay nhau đi từ kinh thành tới Châu Lâm để được gặp Hạ Cơ, đặc biệt là trong điều kiện giao thông khó khăn như ngày trước mới thấy được sức hấp dẫn của Hạ Cơ lớn tới mức nào.

Tính ra, khi đó Hạ Cơ cũng đã ngoài 30, cái tuổi mà người phụ nữ dễ khiến đàn ông chán ngán nhất, vậy mà Hạ Cơ vẫn khiến ba người đàn ông mê mẩn. Cuộc tình "tứ long hí nhất phượng" chỉ chấm dứt cho tới khi bị Hạ Nam bắt gặp cảnh mẹ mình đang "mây mưa" với ba người đàn ông.

(Còn nữa)



Sầm Hoa (Theo Sina)

Last edited by tonycarter; 06-15-2011 at 07:20.
tonycarter_is_offline  
Attached Images
 
Old 06-14-2011   #2
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 61
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Default

Vua tôi nước Sở lao đao vì “Nữ thần tình dục”

Cuộc tình "tứ long hí nhất phượng" chấm dứt, con trai bị giết, Hạ Cơ lại lưu lạc sang nước Sở và khiến vua tôi nước Sở lao đao vì sắc đẹp của mình.





Rất nhiều người cho rằng việc Hạ Nam giết chết Trần Công Linh phần lớn là do cảm thấy vô cùng xấu hổ khi chứng kiến cảnh ba người đàn ông cùng mẹ mình đang vầy cuộc ân ái.

Hạ Nam giết chết Trần Công Linh quả là chuyện động trời. Khổng Ninh và Nghi Hành Phủ được tha sống chạy thục mạng tới nước Sở, không dám quay đầu về nước Trần. Tuy nhiên sang tới Sở, hai tên lại kêu với Sở Trang Vương rằng Hạ Nam giết vua cướp ngôi.

Đúng lúc Sở Trang Vương đang tìm không ra lý do gì để thôn tính nước Trần thì sự có mặt của Khổng và Nghi quả là thời cơ ngàn năm có một. Mùa đông năm 598 TCN, Sở Trang Vương lấy danh nghĩa dẹp loạn, lãnh đạo các nước chư hầu đem quân đánh nước Trần, quân Trần bại trận, Hạ Nam bị giết.

Cho dù sắc đẹp của Hạ Cơ có sắc nước hương trời thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể cứu được mạng sống của con trai mình.

Sau khi Hạ Nam bị giết, Sở Trang Vương lại tìm tới Hạ Cơ xinh đẹp nức tiếng thiên hạ đã lâu. Mặc dù khi đó Hạ Cơ đã ngoài 40 tuổi nhưng trông nàng vẫn tươi trẻ như thiếu nữ đôi mươi, nàng vẫn giữ được vẻ quyến rũ tới nỗi bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng muốn ôm trầm lấy. Sở Trang Vương cũng không ngoại lệ, muốn cưới Hạ Cơ về làm lẽ nhưng lại gặp phải sự can ngăn của một đại thần trong triều.

Người đó chính là Khuất Vu, một vị tướng tài ba, trẻ tuổi, đẹp trai và đã luyện được phép “bí thuật phòng trung”, từ lâu Khuất Vu đã nghe tiếng Hạ Cơ có thuật “hoàn tân” nên muốn thử một phen bèn ra sức can ngăn Sở Trang Vương. Trong sử sách không ghi Khuất Vu có yêu Hạ Cơ hay không nhưng có thể suy đoán rằng Khuất Vu cũng bị “sét đánh” ngay từ lần gặp đầu tiên với nàng.

Trong triều có tên là Tử Phản. Tử Phản từ lâu cũng đã hâm mộ sắc đẹp của Hạ Cơ, thấy Sở Trang Vương có ý nhường Hạ Cơ cho mình thì lập tức gật đầu đồng ý





Mặc dù trong lòng rất thích Hạ Cơ nhưng để giành Hạ Cơ về mình Khuất Vu lại nói xấu nàng trước mặt Tử Phản, nào là Hạ Cơ không giống người bình thường, nào là những người thân với Hạ Cơ như Tử Man, Ngữ Thúc, Hạ Nam, Trần Công Linh đều đã bỏ mạng, Khổng Ninh và Nghi Hành Phủ phải sống lưu vong, nước Trần cũng vì nàng mà bị đánh bại,trên đời này không thiếu gì gái đẹp, tội gì phải tự mang họa vào thân.


Nghe xong những lời Khuất Vu nói, Tử Phản cũng có phần sợ hãi, không muốn vận đen của Hạ Cơ lại liên lụy tới mình.

Tuy nhiên, Sở Trang Vương và Tử Phản không phải là kẻ ngốc, “miếng mồi ngon tới miệng mà không được ăn thì chết cũng không nhắm mắt được” và dĩ nhiên họ cũng không thể ngồi nhìn người khác cướp mất. Vì thế, Sở Trang Vương đã đưa ra lệnh cấm không cho Khuất Vu được bén mảng tới gần Hạ Cơ.

Nhân lúc vị tướng già trong triều là Tương Lão mới mất vợ, Sở Trang Vương bèn gả Hạ Cơ cho Tương Lão để Tương Lão có bầu bạn lúc tuổi già. Nhưng dường như Tương Lão không có diễm phúc được người đẹp phụng dưỡng, lấy Hạ Cơ về không được bao lâu thì vị tướng già lại bỏ mạng nơi chiến trường, đến xác cũng không tìm thấy. Hạ Cơ lại một lần nữa bơ vơ nơi đất khách quê người, để được sinh tồn nàng đã quyến rũ cả con trai của người chồng già mới tử trận.

(còn nữa)

Sầm Hoa (Theo Sina)
tonycarter_is_offline  
Old 06-15-2011   #3
tonycarter
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
tonycarter's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 61
tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2tonycarter Reputation Uy Tín Level 2
Default

Kết thúc có hậu của người đàn bà "hoang dâm"

Nhân lúc Hạ Cơ đang bơ vơ vì chồng bỏ xác nơi chiến trận, Khuất Vu đã bày tỏ tình yêu của mình và vẽ ra cho Hạ Cơ hành trình để xây mộng uyên ương.

Tình yêu Khuất Vu dành cho Hạ Cơ vẫn không đổi và đã nhân cơ hội Tương Lão mất để cầu hôn Hạ Cơ. Khuất Vu bày kế cho Hạ Cơ lấy cơ đi sang nước Trịnh để tìm xác Tương Lão rồi Khuất Vu sẽ cùng sang đó để cưới nàng làm vợ.



Về phần Hạ Cơ, sau khi trải qua biết bao thăng trầm, lại gặp được người đàn ông hết mực vì mình như Khuất Vu thì thấy vô cùng cảm động như thể vừa mới tìm ra tình yêu đích thực của mình. Vì thế, Hạ Cơ nghe theo sự sắp đặt của Khuất Vu, xin Sở Vương ân chuẩn cho đi tìm xác Tương Lão.

Sở Vương hỏi ý kiến Khuất Vu, Khuất Vu không những không phản đối mà còn nói đỡ cho Hạ Cơ. Sở Vương đồng ý với đề nghị của Hạ Cơ, trước khi đi nàng còn “tuyên bố”: “không tìm thấy xác sẽ không trở về”, lời tuyên bố của nàng cũng chỉ là cái cớ để nàng ở lại nước Trịnh lâu hơn, đợi Khuất Vu sang. Cùng lúc, Khuất Vu sang nước Trịnh và nói rằng muốn cưới Hạ Cơ làm vợ, nhờ Trịnh Vương chăm sóc Hạ Cơ một thời gian, đợi Khuất Vu quay lại làm lễ cưới.

Tuy nhiên, “một thời gian” mà Khuất Vu nói thấm thoát đã gần 10 năm. Vì Khuất Vu là nhân tài trong thiên hạ nên nhất cử nhất động của Khuất Vu đều bị giám sát chặt chẽ, hơn nữa Sở Vương và Tử Phản luôn sợ Khuất Vu lợi dụng Hạ Cơ nên bắt Khuất Vu phải đợi khi thời cơ tới mới được sang nước Trịnh.

"Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão", tấm lòng chân thành của Khuất Vu cuối cùng cũng khiến trời xanh cảm động, vài năm sau đó (năm 589 TCN), Tề, Tấn đại chiến, nước Tề bại trận bèn cử người tới nước Sở để kiếm đồng minh. Sở Vương đồng ý, Khuất Vu sau một hồi tích cực thương thuyết cũng giành được nhiệm vụ sang nước Tề ký kết giao ước, nhân cơ hội này Khuất Vu chạy qua nước Trịnh để thăm Hạ Cơ và đây cũng là lần đầu tiên Khuất Vu được gặp lại Hạ Cơ sau 15 năm xa cách.Với mong muốn sẽ có được một kết thúc mỹ mãn cho chuyện tình của mình, tới nước Trịnh, Khuất Vu nói dối Trịnh quốc rằng được Sở Vương cử sang để cưới Hạ Cơ về làm vợ

Tuy nhiên, sau khi trở về nước, Hạ Cơ không muốn tiếp tục sống cuộc sống với nhiều lo toan, thấp thỏm ở nơi đất khách quê người. Trong sử sách không nhắc gì tới việc nàng "hoang dâm" với người đàn ông nào sau đó nhưng trên thực tế Hạ Cơ vẫn thông tư với Khuất Vu cho tới khi nàng qua đời.

Nếu nói tình yêu đích thực là tình yêu không bị thời gian và không gian làm cho phai nhạt thì tình yêu Khuất Vu dành cho Hạ Cơ cũng như vậy, từ khi yêu Hạ Cơ cho tới ngày được ở bên nàng đã hơn 15 năm, 15 năm không gặp mặt nhưng lúc nào Khuất Vu cũng nhớ nhung và lo lắng cho Hạ Cơ.

Không ai biết đời người có được bao nhiêu lần 15 năm như vậy nhưng đối với Khuất Vu và Hạ Cơ cũng như những người hiểu thế nào là tình yêu mà nói, được ở cùng người mình yêu 15 năm là một hạnh phúc vô cùng to lớn, cho dù 15 năm sau có bị đối phương ruồng bỏ hay một trong hai người mất đi thì cả đời cũng không cảm thấy hối hận.

Khuất Vu vì muốn lấy Hạ Cơ làm vợ nên cũng không dám quay trở lại nước Sở nên đã cùng nàng tới nước Tấn sinh sống. Khuất Vu dự định sẽ dựa vào tài năng trị quốc của mình để mưu sinh nhưng không ngờ Tử Phản đã mách lẻo với Sở Vương vì ghen tức chuyện Khuất Vu lấy được Hạ Cơ. Sở Vương tức giận ra lệnh cho giết sạch người thân của Khuất Vu ở quê nhà.

Biết tin gia đình gặp nạn, Khuất Vu đang làm quan tại nước Tấn vô cùng tức giận bèn viết một bức thư mắng nhiếc Tử Phản, đồng thời tuyên bố nhất định sẽ báo thù cho người thân.



Đúng lúc đó, một bộ tộc nguyên thủy ở gần nước Sở tự xưng là Ngô quốc. Biết Ngô quốc là một nước nhỏ, tương đối lạc hậu, Khuất Vu đã đề nghị Tấn Vương liên minh với Ngô diệt Sở. Tấn Vương nghe vậy lấy làm vui mừng và lập tức đồng ý với ý kiến của Khuất Vu. Khuất Vu đổi tên thành Vu Thần, bỏ luôn họ Khuất trước kia của mình. Sau khi cùng Ngô quốc ký kết hiệp ước liên minh, Vu Thần phái con trai mình tới nước Ngô để giúp phát triển quân sự.

Với sự giúp đỡ của nước Tấn, nước Ngô dần lớn mạnh, liên tiếp đem quân tới đe dọa nước Sở khiến Sở quốc nhiều phen lao đao. Sau này, lợi dụng lúc nước Sở đang dồn lực lượng để chống Ngô, Tấn quốc đã đem quân đánh vào Sở biến Sở quốc từ chỗ từng là bá chủ Xuân Thu trở thành một nước kiệt quệ.

Theo triết học Nho giáo đời Tống, một người phụ nữ mà từng quan hệ với hai người đàn ông trở lên bị coi là người đàn bà hoang dâm, không giữ được đức hạnh của mình, và một người như Hạ Cơ thì quả là đáng khinh.Thế nhưng trong "Thi kinh", Khổng Tử lại thể hiện thái độ tán thành với tình yêu lãng mạn của Khuất Vu và Hạ Cơ: "chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão" (Nguyện sống chết có nhau, cùng nắm tay cho tới bạc đầu), có lẽ đó cũng là giấc mơ mà Khổng Tử từng mơ.

Vẻ đẹp của Hạ Cơ đã được chứng minh là thiên hạ không ai sánh bằng nhưng đồng thời cũng khiến nàng phải trải qua những tháng này đau khổ khi trở thành "món đồ chơi" của kẻ quyền thế. Không những thế, những người đàn ông từng gần gũi với Hạ Cơ đều có kết cục không tốt và thực tế những người đàn ông lấy vợ đẹp thường phải đối mặt với nhiều nguy hiểm, thậm chí là đe dọa tới tính mạng như Tử Man, Ngữ Thúc, Tương Lão...

Khuất Vu cũng không phải ngoại lệ, vì tình yêu với Hạ Cơ mà cả gia đình Khuất Vu đã phải bỏ mạng. Thế nhưng lòng dũng cảm của Khuất Vu cuối cùng cũng đã được đền đáp bằng chuyện tình đẹp với Hạ Cơ. Mặc dù không có tài liệu gì nhắc tới Khuất Vu và Hạ Cơ sau khi sang nước Ngô sinh sống nhưng nhiều người tin rằng họ đã có được cuộc sống hạnh phúc cho tới đầu bạc răng long.


Sầm Hoa (Theo Sina)
tonycarter_is_offline  
 
User Tag List


Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Biệt kích Chung Tử Ngọc – Từ ngọn đồi lửa đạn đến sáu năm lao tù cộng sản Một mạng người đáng giá bao nhiêu – từ vụ tai nạn ở California đến những xác người trong lũ Việt Nam Mercury – đoàn tàu Art Deco biến tốc độ thành cái đẹp hữu hình
Hoa Kỳ-Ukraine đạt sự đồng thuận cho kế hoạch hòa bình với 19 điểm mới Tấm chăn thơ rách nát giữa địa ngục cộng sản – từ hố xí tập thể đến bến bờ tị nạn Morgan Geyser trốn khỏi giám sát: Bóng ma Slender Man trở lại sau vụ đâm bạn 19 nhát chấn động nước Mỹ
New Delhi ngạt thở: Khi Pháo đài Đỏ hóa đen và người dân chỉ còn ước được… hít thở Red Bull – từ lon nước vàng ở Bangkok đến đế chế nội dung làm thay đổi thế giới Kế hoạch 28 điểm của Trump: Hoà bình cho Ukraine hay bản hợp đồng nhượng bộ cho Nga?

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 18:35.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.13140 seconds with 15 queries