Theo như cảnh sát và giới chức Australia mới đây lên tiếng mô tả đây là một vụ tấn công khủng bố, khiến có ít nhất 12 người đã thiệt mạng và 29 người khác bị thương khi các tay súng bắn bừa bãi vào lễ hội của người Do Thái tại bãi biển Bondi, thành phố Sydney, Australia hôm Chủ nhật. Cảnh sát đang điều tra khả năng có nghi phạm thứ ba liên quan đến vụ xả súng, đồng thời đơn vị rà phá bom mìn đã được triển khai để tìm kiếm một số thiết bị nổ tự chế, ông Lanyon cho biết thêm.

Các nhân viên cứu hộ đang khiêng một người bị thương trên cáng sau vụ xả súng tại bãi biển Bondi. Ảnh Aljazeera
Vụ xả súng đẫm máu kéo dài suốt 10 phút
Ủy viên cảnh sát bang New South Wales, ông Mal Lanyon cho biết tại một cuộc họp báo rằng, một tay súng đã bị bắn chết, nghi phạm còn lại đang trong tình trạng nguy kịch. Ít nhất 29 người bị thương, trong đó có hai cảnh sát, đã được đưa tới bệnh viện điều trị.
Cảnh sát đang điều tra khả năng có nghi phạm thứ ba liên quan đến vụ xả súng, đồng thời đơn vị rà phá bom mìn đã được triển khai để tìm kiếm một số thiết bị nổ tự chế, ông Lanyon cho biết thêm.
Ông Mike Burgess, một quan chức cấp cao của cơ quan tình báo Australia, cho biết một trong các nghi phạm từng nằm trong diện theo dõi của cơ quan chức năng, nhưng trước đó không bị đánh giá là mối đe dọa tức thời.
Nhân chứng cho biết vụ nổ súng tại bãi biển nổi tiếng vào một buổi tối hè nóng bức kéo dài khoảng 10 phút, khiến hàng trăm người hoảng loạn bỏ chạy dọc bãi cát và vào các con phố, công viên lân cận. Cảnh sát cho biết riêng sự kiện Hanukkah đã thu hút khoảng 1.000 người tham dự.
“Tôi đang chuẩn bị về nhà, xếp đồ, cầm dép và sắp bắt xe buýt thì bắt đầu nghe thấy tiếng súng. Mọi người hoảng loạn và bỏ chạy. Chúng tôi bỏ lại tất cả, dép cũng không kịp mang, chỉ chạy qua đồi. Tôi nghe đâu đó khoảng 40–50 phát súng", ông Marcos Carvalho, 38 tuổi, cư dân khu Bondi Junction, kể lại.
Vụ xả súng hôm Chủ nhật được xem là nghiêm trọng nhất trong chuỗi các vụ tấn công bài Do Thái nhằm vào giáo đường, tòa nhà và xe cộ tại Australia kể từ khi xung đột giữa Israel và Gaza bùng nổ vào tháng 10/2023.
Các vụ xả súng hàng loạt rất hiếm xảy ra tại Australia – một trong những quốc gia an toàn nhất thế giới. Đây là vụ việc nghiêm trọng nhất kể từ năm 1996, khi một tay súng sát hại 35 người tại một điểm du lịch ở bang Tasmania, miền nam nước này.
Thủ tướng Anthony Albanese đã triệu tập cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia và lên án vụ tấn công, gọi đây là hành động tàn ác “vượt ngoài sức tưởng tượng”.
“Đây là một vụ tấn công có chủ đích nhằm vào người Do Thái tại Australia, diễn ra đúng ngày đầu tiên của lễ Hanukkah – lẽ ra phải là ngày của niềm vui và đức tin. Trong thời khắc u tối này của đất nước, lực lượng cảnh sát và an ninh đang nỗ lực xác định tất cả những kẻ có liên quan đến hành vi tàn bạo này", ông nói.
Tổng thống Israel Isaac Herzog cho biết những người Do Thái đến thắp ngọn nến đầu tiên của lễ Hanukkah trên bãi biển đã bị “những kẻ khủng bố đê hèn” tấn công.
Ngoại trưởng Israel Gideon Saar tuyên bố, ông cảm thấy “kinh hoàng” trước vụ xả súng và cho rằng chính phủ Australia cần “tỉnh ngộ” sau nhiều cảnh báo. Ông cáo buộc đây là hệ quả của làn sóng bài Do Thái kéo dài tại Australia trong hai năm qua, với những khẩu hiệu kích động thù hận.
Bãi biển Bondi, một trong những bãi biển nổi tiếng nhất thế giới, thường xuyên đông đúc người dân địa phương và du khách.
“Nếu chúng tôi thực sự bị nhắm mục tiêu theo cách này, thì đó là điều mà không ai trong chúng tôi từng có thể tưởng tượng được. Thật khủng khiếp", ông Alex Ryvchin, đồng giám đốc điều hành Hội đồng Do Thái Australia nói với Sky News, đồng thời cho biết cố vấn truyền thông của ông đã bị thương trong vụ tấn công.
Người dân khống chế, tước vũ khí tay súng

Bondi, một trong những bãi biển nổi tiếng nhất thế giới, thường đông đúc người dân địa phương và khách du lịch. Ảnh Aljazeera
Một cư dân Bondi khác, bà Grace Mathew, cho biết bà thấy nhiều người chạy ngang qua và nghe thấy tiếng súng.
“Ban đầu, bạn chỉ nghĩ đó là một ngày đẹp trời ở bãi biển. Rồi nhiều người hơn chạy qua và hét lên rằng có tay súng, có xả súng hàng loạt và họ đang giết người", bà nói.
Các tổ chức Hồi giáo tại Australia đã lên án vụ tấn công. Trong một tuyên bố chung, Hội đồng Giáo sĩ Quốc gia Australia, Hội đồng Giáo sĩ bang New South Wales và cộng đồng Hồi giáo Australia nhấn mạnh: “Những hành vi bạo lực và tội ác như thế này không có chỗ đứng trong xã hội của chúng ta. Những kẻ chịu trách nhiệm phải bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Ngoài ra, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân, gia đình của họ và tất cả những người đã chứng kiến hoặc bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công gây chấn động này".
Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội X cho thấy cảnh người dân trên bãi biển và công viên lân cận bỏ chạy trong tiếng súng và còi xe cảnh sát rú inh ỏi. Một video ghi lại hình ảnh một người đàn ông mặc áo đen bắn một loại vũ khí lớn trước khi bị một người mặc áo trắng lao vào khống chế và tước súng. Một đoạn khác cho thấy một người đàn ông khác nổ súng từ cầu đi bộ.
Một video khác ghi cảnh hai người đàn ông bị cảnh sát khống chế trên một cây cầu nhỏ dành cho người đi bộ, trong đó các sĩ quan cố gắng hồi sức cho một người. Hãng Reuters xác nhận các video này là xác thực thông qua những hình ảnh đối chiếu.
Vụ tấn công xảy ra gần đúng 11 năm sau vụ bắt cóc con tin tại quán cà phê Lindt ở Sydney, khi một tay súng giữ 18 người làm con tin. Hai con tin và kẻ tấn công đã thiệt mạng sau cuộc đối đầu kéo dài 16 giờ.
“Người dân Australia đang chìm trong nỗi đau thương sâu sắc tối nay, khi bạo lực thù hận tấn công vào trái tim của một cộng đồng mang tính biểu tượng của đất nước – nơi mà tất cả chúng ta đều quen thuộc và yêu mến, đó là Bondi”, bà Sussan Ley, lãnh đạo đảng Tự do đối lập Australia, phát biểu.