HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Mẹ 9 tuổi sinh con nặng 2,75kg
Old 11-14-2011   #1
saigon75
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
saigon75's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 54,629
Thanks: 1,521
Thanked 4,892 Times in 1,268 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 73
saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2
Một bé trai nặng 2,75 kg chào đời khỏe mạnh dù người mẹ chỉ là bé gái mới 9 tuổi ở bệnh viện Changchun, Trung Quốc.

Hiện sức khỏe của hai mẹ con đều rất tốt. Cảnh sát Trung Quốc tìm hiểu và đang truy tìm cha đẻ của đứa bé vì khi sự việc bị bại lộ, người đàn ông này bỏ trốn để tránh bị pháp luật sờ gáy…

Mẹ 9 tuổi sinh con nặng 2,75kg

Bảo Phi, sinh ngày 2/8/2002, là chị cả trong gia đình có 2 chị em, hiện là học sinh lớp 3, trường tiểu học Tam Đào. Do điều kiện gia đình khó khăn, cha của Bảo Phi thường xuyên xa nhà đi làm thuê ở các tỉnh khác, còn mẹ của cháu thì suốt ngày cắm mặt với ruộng đồng.
Cuộc sống khó khăn, lo kiếm ăn chả đủ nên cả bố và mẹ đều ít có điều kiện quan tâm đến con cái. Ngày 9/8/2011, anh Hồng Thắng Thiên (cha của Bảo Phi) trong đợt nghỉ về thăm nhà, thấy Bảo Phi kêu đau lưng, nhân thể phải đưa đứa con út đi khám bệnh, anh liền đưa cháu đi luôn.
Cha Bảo Phi rụng rời tay chân khi bác sỹ thông báo cháu mang thai 27 tuần. Không tin lời bác sỹ, anh đề nghị cho cháu được siêu âm lần nữa và trước kết quả vẫn không thay đổi.

Tối hôm ấy, được sự động viên của gia đình, cháu Bảo Phi kể lại toàn bộ sự việc. Vào buổi trưa cách đó khoảng 7 tháng, trong một lần sang nhà bạn mượn sách, cháu bị Đường Quốc Công, SN 1987, ở thôn Đồng Thịnh (tuy khác thôn nhưng hai nhà gần nhau), lợi dụng trưa nắng, vắng người Công dùng vũ lực kéo vào bờ rào, bịt miệng rồi cưỡng hiếp. Sau đó, cháu còn bị gã thanh niên này xâm hại thêm một lần nữa và mang thai.

Trước sự động viên kiên trì của bố mẹ và ông ngoại, cháu bình tĩnh, kể lại toàn bộ vụ việc xảy ra. Nhưng mới được vài câu, Bảo Phi nghẹn lời không nói nổi, nước mắt tràn trên khuôn mặt ngây thơ. Ôm chặt đứa bé vào lòng, chị Hoàng Thanh, mẹ cháu cũng đưa tay gạt nước mắt, khuôn mặt già trước tuổi của chị càng thêm héo hon, sầu muộn.
Nếu nhìn vẻ đau khổ của người phụ nữ này lúc đó, nhiều người sẽ nghĩ có lẽ chị đang thầm tự trách mình vì vô tâm, mải lo cơm áo, gạo tiền, để con gái bị xâm hại đến nỗi mang thai gần 7 tháng mà không hay biết.

Theo lời kể của anh Hồng, sau khi vụ việc xảy ra, anh sang nhà Đường Quốc Công thông báo vụ việc và bàn cách giải quyết. Thấy anh Hồng xuất hiện, Quốc Công biết sự việc bại lộ liền bỏ chạy khỏi nhà.
Trước sự thật rõ ràng, cha của Quốc Công là ông Đường Quốc Thiên phải thừa nhận hành vi của con mình và cầu xin gia đình cháu Bảo Phi tha thứ. Về phần mình, ông hứa sẽ cùng gia đình anh Hồng có trách nhiệm lo cho cháu Bảo Phi và cái thai đang ngày càng lớn dần lên mà không biết phải giải quyết như thế nào.

Sau đó, sau nhiều lần bàn bạc, ông Đường đưa ra hai phương án giải quyết, một là ông sẽ nộp tiền cho gia đình anh Hồng để phá thai cho cháu, đồng thời gia đình anh Hồng phải viết đơn bãi nại cho Quốc Công. Đồng thời gia đình ông Đường sẽ không chịu trách nhiệm gì nếu có sự cố xảy ra trong quá trình phá thai.

Hai là gia đình ông sẽ không trả một khoản gì nếu như gia đình anh Hồng vẫn để cháu Bảo Phi giữ cái thai cho đến kỳ sinh nở. Bất bình trước sự “mặc cả” của ông Đường, chị Hoàng Thanh nói: “Bây giờ ông có đưa gấp năm lần nhà tôi cũng không cần. Hiện cái thai quá lớn nếu bỏ đi thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cháu Bảo Phi”.

Lo sợ con mình sẽ bị vào tù trước sự bất hợp tác này, ông Đường đồng ý hàng tháng sẽ gửi tiền nuôi cháu bé con của Bảo Phi, kèm theo đó là điều Công sẽ không bị “đi tù”(!?). Trước sự thể này, gia đình anh Hồng làm đơn tố cáo gửi đến chính quyền và các cơ quan chức năng. Hiện công an truy lùng tung tích của Đường Quốc Công…

Quyết định giữ lại thai nhi

Theo bác sỹ Trương Đình Tuệ, bệnh viện Changchun cho biết, nếu thực hiện ca phá thai cho cháu Bảo Phi thì sẽ đặt ra nguy cơ nghiêm trọng với một bà mẹ “nhí” chỉ nặng 36 kg. Vị bác sỹ này chia sẻ rằng: “Cô bé còn nhỏ quá. Tử cung của em không thể chứa nổi một đứa con”.

Nhưng, nếu tiến hành phá thai thì cả mẹ và con sẽ chết, một hy vọng mong manh được quyết định khi một nhóm những bác sỹ sản khoa đầu ngành từ Bắc Kinh xuống hỗ trợ cho trường hợp khá đặc biệt này. Yêu cầu được đặt ra lúc đó là cô bé Bảo Phi sẽ giữ lại thai và sinh mổ.

Trong những ngày gần tới thời kỳ sinh nở, cô bé này được chăm sóc theo một chế độ hết sức đặc biệt và được theo dõi liên tục. Việc kiểm tra tình trạng sức khỏe của cả mẹ và con lúc này là điều tối quan trọng, bất kỳ một sai sót nhỏ nào cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến việc tử vong của Bảo Phi và đứa bé mà cháu đang mang trong bụng.
Một lần các bác sỹ phải thót tim khi thấy Bảo Phi có nhiều biểu hiện lạ trước khi sinh như mất ngủ, mệt mỏi, phờ phạc, lưng đau cứng, thi thoảng lại ngây ngấy sốt… Trước những biểu hiện bất thường như vậy các bác sỹ quyết định tiến hành mổ đẻ cho cháu Bảo Phi sớm hơn thời gian dự kiến.

Do cơ thể của người mẹ còn quá nhỏ, sức khỏe không được tốt nên ca mổ diễn ra khá lâu nhưng thật may mắn, với những nỗ lực của các y bác sỹ trong kíp mổ Bảo Phi sinh hạ được một bé trai kháu khỉnh nặng 2,75kg và sức khỏe của hai mẹ con đều ổn định.

Hậu quả này ai sẽ gánh?

Hiện gia đình anh Hồng cho biết, từ khi vụ việc vỡ lở đến nay, chính quyền địa phương nỗ lực truy bắt thủ phạm của vụ việc trên và cuối cùng Đường Quốc Công phải ra đầu thú. Trong phiên tòa xét xử Đường Quốc Công hàng trăm người dân kéo đến từ sớm để theo dõi diễn biến khiến trong và ngoài phòng xử án không còn chỗ trống.

Theo cáo trạng, Đường Quốc Công rất nhiều lần cưỡng bức cháu Bảo Phi và dẫn tới việc cháu bé mới có 9 tuổi bị mang thai. Đường Quốc Công khai nhận: mỗi lần cháu Bảo Phi sang nhà chơi, Quốc Công đều cho tiền hoặc bánh, kẹo nên dần dần 2 người trở nên thân mật. Trong một lần Bảo Phi sang chơi, Quốc Công nổi lòng tà dâm, kéo cháu vào bờ rào chiếm đoạt sự trong trắng của cháu bé.

Sau đó, Quốc Công còn nhiều lần quan hệ tình dục với đứa bé mới 9 tuổi này. Dù tội chứng rõ ràng nhưng tại phiên tòa, Quốc Công vẫn một mực đổ lỗi cho nạn nhân và cho rằng mình quan hệ là được sự đồng ý của Bảo Phi. Nhưng, trước những lời khai của cháu Bảo Phi cùng chứng cứ không thể chối cãi là đứa bé sơ sinh, kết quả của câu chuyện đau lòng này, Quốc Công phải cúi đầu nhận tội.

Quá đau lòng và nhục nhã trước tội ác của con mình gây ra, mẹ của bị cáo ngất lên ngất xuống, nhiều người phải đưa ngoài để chăm sóc. Chị Hoàng Thanh, mẹ của Bảo Phi đồng thời cũng là người bảo vệ quyền lợi của người bị hại bày tỏ quan điểm đồng tình với cáo trạng, quan điểm luận tội của viện kiểm sát.
Chị nói: “Hành vi trên không những băng hoại đạo đức xã hội, mà còn làm Bảo Phi đau khổ suốt đời. Một người ở tuổi đó nỡ lòng nào làm vậy với một đứa bé ngây thơ? Bảo Phi còn nhỏ, có lẽ chưa cảm nhận được nỗi đau đó và cũng chưa thể cứng cáp để làm mẹ của một đứa trẻ. Liệu Bảo Phi sẽ sống ra sao trong phần đời còn lại? Và bản thân bố của đứa trẻ này sẽ sống ra sao? Một đứa bé mới ra đời mà phải chịu quá nhiều thiệt thòi đến vậy, liệu hậu quả này ai sẽ gánh chịu?”.

Được tòa cho nói lời cuối cùng, bị cáo Quốc Công nói ngắn gọn: “Tôi xin nhận tội. Giờ tôi không biết sao nữa! Tôi xin nhận con về nuôi. Mong tòa giảm án để tôi còn nuôi con”.

Trước khi tuyên án, chủ tọa phiên tòa kết luận: “Để thỏa mãn dục vọng, bị cáo bất chấp luật pháp, lợi dụng sự phát triển tâm sinh lý của cháu để dụ dỗ, quan hệ với cháu nhiều lần đến mức cháu có thai và sinh con. Hành vi của bị cáo gây tổn hại về sức khỏe, nhân phẩm của cháu bé, để lại hậu quả lâu dài, gây bất bình trong dư luận. Cho nên phải áp dụng hình phạt thật nghiêm khắc”.
Tòa tuyên phạt bị cáo Đường Quốc Công 20 năm tù, buộc phải bồi thường cho gia đình anh Hồng và phải chu cấp nuôi cháu bé mới sinh đến khi cháu đủ 18 tuổi. Đây cũng là một bài học đau lòng cho các bậc phụ huynh trong việc nuôi dạy, quản lý con cái, nhất là các bé gái đang ở tuổi vị thành niên...

PLXH
saigon75_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	404
Size:	9.6 KB
ID:	333962  
 
User Tag List

Thread Tools

Lá Cờ Vàng – Giấc Mơ Nhỏ Và Vận Mệnh Lớn Của Dân Tộc Những trùng hợp rợn người trong lịch sử nhân loại Những bí mật bên trong xác ướp Ba Đình
Dân kinh doanh trả giá đắt vì chính sách thuế của Cộng Sản Trăm năm bia đá cũng mòn, bia hám danh thì còn mãi Sài Gòn ‘bỏ phố’: Mặt bằng trăm triệu, đèn tắt và kỷ nguyên thu mình của người kinh doanh
Costco kiện thuế quan: Cú tát 2.000 USD vào lời hứa ‘năm sau’ của ông Trump 401k – IRA – IUL: Ba cái ‘hũ để dành’ ở Mỹ, xài trật là mất toi tuổi già Chi bộn tiền làm đẹp, giờ ôm rổ mỹ phẩm mà run: Nỗi hoang mang của khách Mailisa sau ngày thẩm mỹ viện tắt đèn
Cột điện gỗ Mỹ để: Nửa thế kỷ vẫn đứng vững ở miền Nam Việt Nam Việt Nam sau 50 năm: Quyền được tự hào và nghĩa vụ… tự chịu đựng Thất thủ trước mưa lũ: Khi bộ máy cứu nạn chỉ còn là những công điện trên giấy
Từ quán phở tị nạn đến tiệm ăn làn sóng mới Hai cái bắt tay lịch sử Nixon – Thiệu và bi kịch một đồng minh bị bỏ rơi Lũ đã dâng tới nóc nhà rồi, lệnh cứu hộ mới ký: 24 giờ vàng bị đánh cắp bởi hai chữ “chờ lệnh”
Việt Nam dưới chế độ cộng sản: Có thật đáng để tự hào? Từ thuyền nhân Việt Nam đến công tố viên hạ gục “Kẻ sát nhân Golden State” Mỹ chính thức “khai tử” đồng penny: Chia tay 1 cent sau 232 năm lặng lẽ trong túi áo người dân
Địa đạo Củ Chi: Huyền thoại tuyên truyền và sự thật bị chôn trong đất đỏ Saudi bắt tay đại gia AI Mỹ: canh bạc nghìn tỷ USD của Thái tử Mohammed bin Salman Walmart – “liều thuốc giải” cho cơn khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở nước Mỹ
Trump khoe “thời hoàng kim” dưới mái vòm McDonald’s, trong khi người Mỹ vẫn ngộp vì tiền chợ tiền nhà Doanh nghiệp nhỏ nước Mỹ oằn mình dưới thuế quan Trump và cơn bão chi phí sinh hoạt Trump xoay sang “Plan B”: Giấc mơ làm nước Mỹ rẻ hơn và thực tế hóa đơn ngày một dày
Trump “ảo thuật” giá cả: nói lạm phát giảm, nhưng hóa đơn người Mỹ vẫn tăng Trump trong lâu đài mạ vàng: hứa cứu tầng lớp lao động, rồi lạc khỏi nỗi lo tiền chợ “No Kings” rầm rộ khắp nước Mỹ: Gần 7 triệu người xuống đường, khẳng định “Không có vua trong nền dân chủ”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 18:00.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.13593 seconds with 13 queries