HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Xót xa đám tang hai cháu bé trong vụ nổ gas sập nhà
Old 11-05-2011   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 59
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
Vụ nổ gas: "Vợ chồng Ngân vẫn khóc đòi được chăm con"

Nói về hai đứa cháu ngoan đã mãi mãi ra đi, bà nội của hai cháu Tâm và Duy Anh nghẹn ngào từng câu đứt quãng…

“Cháu tôi mất có lẽ do bị ngạt thở vì khi đưa thi thể hai đứa ra ngoài toàn thân không bị dập nát mà người thì tím đen. Mọi khi chúng nó vẫn có thói quen ngủ, bật điều hòa và đắp chăn kín. Trong khi đó phải mất gần sáu tiếng công tác cứu hộ mới tìm thấy hai đứa, tôi nghĩ do điều này mà chúng bị ngạt...”, bà Nhật – bà nội của hai cháu trong vụ nổ bình gas, nghẹn ngào.

Nói đến đây, giọng bà run run, đứt quãng: “Vừa mới tuần trước, bé Tâm còn gọi điện cho tôi khoe nó được đi thi học sinh giỏi cấp quận, thằng em Duy Anh tranh điện thoại của chị hồ hởi đòi bà thưởng quà vì vừa được 11 điểm 10 thế mà giờ đây cháu tôi lại ra nông nỗi này, đau đớn lắm...”



Anh Minh và chị Ngân ở bệnh viện.

Thương cháu và muốn được nhìn thấy cháu lần cuối cùng nhưng trong tang lễ ngày mai ở nhà tang lễ Việt Đức, bà Nhật buộc phải nén lòng để túc trực tại bệnh viện: “Thằng Minh tình cảm, yếu đuối lắm. Nó lại hay suy nghĩ, nếu không thấy bố mẹ bên cạnh thể nào nó cũng nghi ngờ... Thế nên ngày mai tôi đành phải nhờ cậy anh em, hàng xóm lo giúp các cháu chứ không lên được...”

Đến chiều ngày 4.11, sức khỏe của hai vợ chồng anh Trần Nhật Minh và Nguyễn Thị Thu Ngân - nạn nhân trong vụ nổ bình gas tại Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa (Hai Bà Trưng, Hà Nội) tạm thời đã qua cơn nguy kịch và đang trong giai đoạn sốc bỏng. Chị Nguyễn Thị Thu Ngân đã có thể ăn cháo và nói chuyện với mọi người.

Bà Nguyễn Thị Nhật (mẹ chồng chị Ngân) xúc động nói: “Ngân bị bỏng nặng khắp người, mỗi lần ăn là một lần đau đớn nhưng nó bảo cố ăn để mau khỏe ra chăm con... Thằng Minh ngủ thì không sao, tỉnh dậy là lại hỏi tình hình hai đứa trẻ, hôm qua nó khóc đến giàn giụa nước mắt, nước mũi vì nhớ con.

Đến bây giờ gia đình tôi vẫn giấu chúng nó, sợ hai đứa không vượt qua được nỗi đau đớn tột cùng này... Mỗi lần có người vào thăm đều phải có người đứng đón ở hành lang dặn mọi người tránh cung cấp những thông tin gây xúc động. Thế nên, hai vợ chồng nhà nó hiện giờ vẫn tưởng hai đứa con đang được điều trị tại bệnh viện Việt Đức...”.

Nói đến đây bà Nhật lại giàn giụa nước mắt, đã gần hai ngày qua bà hầu như chưa chợp mắt được phút nào, chiếc cặp lồng cơm người nhà mang vào cũng để chỏng chơ nguội ngắt.

Bà Nhật bảo, ở trong phòng bệnh thì cứ phải cố cười nói, động viên hai đứa nó chứ lòng thì đau như xát muối, thỉnh thoảng bà lại phải chạy ra ngoài khóc để các con không trông thấy.

Nén xúc động, bà Nhật kể tiếp: “Nghe tin con xảy ra chuyện, hai vợ chồng tôi ngay lập tức bắt xe từ Thịnh Liệt (Hoàng Mai) lên. Ông nhà tôi thì xuống xem tình hình các cháu, tôi thì vào đây trông hai đứa nó”.

Theo bà Nhật, hôm qua khi anh Minh tỉnh dậy vẫn chưa hết hoảng loạn và bàng hoàng. Hơi thở khó nhọc, giọng đứt quãng, anh Minh kể mọi chuyện xảy ra rất nhanh và kinh hoàng.

Khoảng 5h sáng, theo thói quen, vợ chồng anh Minh dậy đi tập thể dục. Vừa xuống dưới nhà, chị Ngân phát hiện ra mùi gas nồng nặc, anh Minh bật điện để vợ kiểm tra. Ai ngờ, ngọn đèn vừa bật lên thì lửa bùng lên kèm theo một tiếng nổ lớn, anh Minh bị ngã và văng mạnh vào tường. Lúc đó, hai đứa nhỏ vẫn ngủ ở trên tầng hai.

Bác sĩ Nguyễn Thống, Trưởng khoa Bỏng BV Đa khoa SaintPaul, Hà Nội cho biết, anh Nguyễn Nhật Minh (SN 1968) và chị Nguyễn Thị Thu Ngân (SN 1974), nạn nhân trong vụ nổ gas đã được người nhà đưa đến cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng. Theo kết quả thăm khám ban đầu cho thấy, cả hai nhân bị bỏng nặng ở vùng mặt, ngực và tay.



Người dân đau xót đưa người lên xe cấp cứu.

Chị Nguyễn Thị Thu Ngân bị bỏng nặng hơn, với mức độ thương tích 40%. Anh Minh chịu các vết bỏng với mức độ thương tích là 20%.

Hiện cả 2 bệnh nhân đang được theo dõi một cách nghiêm ngặt, bởi với những trường hợp bỏng do nén khí rất nguy hiểm, có thể bị tổn thương đến bộ phận hô hấp.

Ngoài ra, sáng 4/11, đại diện UBND thành phố Hà Nội cũng đến tặng quà, chia sẻ nỗi đau với gia đình. Qua thông tin báo đài nên rất nhiều các đoàn thể, nhà hảo tâm cũng đến động viên, an ủi.

Bà Nhật rơm rớm: “Tuy đau buồn nhưng gia đình chúng tôi cũng thấy rất ấm lòng với tình cảm của các cấp chính quyền và của đồng bào mình dành cho…”.

Dự kiến, tang lễ của cháu Trâm và Duy Anh sẽ được tổ chức tại nhà tang lễ Việt Đức vào 9h sáng ngày 5/11.


Theo GDVN

Last edited by jojolotus; 11-05-2011 at 13:30.
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	05112011afamilydoisongnobinhga-copy_c7a9b.jpg
Views:	9
Size:	71.9 KB
ID:	331237  
Old 11-05-2011   #2
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 59
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
Default

Xót xa đám tang hai cháu bé trong vụ nổ gas sập nhà

Không khí đau thương ngập tràn nhà tang lễ BV Việt Đức trên phố Phủ Doãn, Hà Nội sáng nay (5/11). Người đến thương tiếc đưa tiễn hai cháu đông nghịt cả một đoạn phố.



Cả đoạn đường đông nghịt người chờ vào viếng





Mọi người đều đến viếng với vòng hoa tang màu trắng tinh





Bà con người thân chờ trong bồi hồi xúc động











Trong phòng tang lễ - nơi người thân gặp lại cháu lần cuối







Người thân đau xót vô cùng với sư ra đi vô cùng thương tâm của hai cháu nhỏ



Phòng tang lễ trong tiếng gào khóc thảm thiết của người nhà





Đoàn người viếng thăm chật cứng đoạn đường phải dồn sang hai bên đường cho xe cộ lưu thông tiếp





Nhóm PV
Theo Bưu Điện Việt Nam
jojolotus_is_offline  
Old 11-05-2011   #3
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 59
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
Default

Không những là nữ sinh duy nhất trong đội tuyển Toán thi học sinh giỏi thành phố Hà Nội, Tâm còn là học sinh giỏi môn Văn, là cây văn nghệ của trường Tô Hoàng.

Vừa đến cửa lớp 9G, THCS Tô Hoàng, Hai Bà Trưng, Hà Nội - nơi bạn Nguyễn Thị Tâm, nạn nhân tử vong vì nổ khí gas, sập nhà tại Hà Nội hôm qua, chúng tớ đã cảm nhận được không khí bi thương, tiếc nuối bao trùm lên lớp học. Bước vào lớp đúng lúc cô chủ nhiệm và các bạn đang viết những lời tạm biệt dành cho người học trò, người bạn xấu số. Ai nấy mắt đều đỏ mọng, giọng khàn đặc, yếu ớt vì khóc bạn.

Phía cửa sổ, một nhóm bạn nữ nhìn ra phía cổng trường, ôm nhau khóc. Rất nhiều học sinh nữ gục xuống bàn khóc nức nở. Các học sinh nam cứng rắn hơn nhưng mắt cũng hoe đỏ vì không kìm nén được nỗi buồn khi gửi những lời cuối cùng tới bạn.

Quan sát lớp học, một chỗ trống hiện ra giữa lớp. Nhưng có lẽ vì thương nhớ bạn, chưa quen với sự vắng bóng bạn nên học sinh nào đó vẫn đặt một trang giấy cùng cây bút phía trên bàn. “Chúng mình quen với sự có mặt của Tâm rồi, giờ không biết làm sao để lấp được chỗ trống này”, một học sinh nữ ngồi gần chỗ của Tâm khóc nức nở.



Giáo viên và học sinh viết những lời tạm biệt Tâm để cho vào lọ thủy tinh

Cô Lê Thị Lâm - hiệu phó nhà trường cũng nói: "Từ khi biết Tâm gặp nạn đến giờ, các học sinh trong lớp đều rất đau buồn, nhiều em khóc suốt, không học hành được. Do đó, lãnh đạo nhà trường đã nhiều lần xuống lớp, động viên, trấn an tinh thần các em."

Nữ sinh duy nhất trong đội tuyển Toán thi thành phố

Cô Trần Thị Hoa - giáo viên chủ nhiệm lớp 9G, THCS Tô Hoàng cho biết: "Tâm là học sinh ít nói, sống nội tâm nên khi có chuyện gì buồn bực trong lòng cũng ít bộc lộ ra ngoài. Trong lớp Tâm chơi thân với một vài bạn và cũng chỉ thường chia sẻ với những bạn đó. Khi những người bạn này thấy không giúp Tâm giải tỏa được thì mới nói với cô chủ nhiệm tìm để cùng cách tháo gỡ."

Cũng theo cô Hoa, Tâm học giỏi tất cả các môn, nhất là môn Toán. Hiện, Tâm là nữ thí sinh duy nhất trong đội tuyển Toán của trường tham gia kỳ thi học sinh giỏi thành phố. Kết quả học môn Toán hàng năm của Tâm luôn trên 9 phẩy, môn Văn cũng luôn đạt 8 phẩy trở lên. Tâm ra đi đồng nghĩa với việc nhà trường mất đi một chỉ tiêu giành giải trong kỳ thi thành phố sắp tới.



Giáo viên chủ nhiệm khóc nức nở khi viết những dòng chia tay đau lòng với cô học trò ngoan giỏi.

Ngoài học giỏi, Tâm còn là là cây văn nghệ của trường, luôn có mặt trong các hoạt động tập thể. Mọi công việc tập thể được cô giáo giao, Tâm đều hoàn thành xuất sắc.

“Là giáo viên chủ nhiệm lớp của Tâm học từ năm lớp 6 đến nay, tôi thấy, Tâm là một học sinh ngoan hiền, học giỏi. Suốt 4 năm học cấp 2, Tâm không có điều gì để thầy cô phải buồn phiền, nhắc nhở. Chính vì thế, sự ra đi quá bất ngờ của em khiến tôi và nhiều giáo viên, học sinh rất sốc” - cô Hoa nghẹn lời vì đau đớn khi mất cô học trò nết na, giỏi giang.

Kể lại cảm giác khi chứng kiến cảnh giải cứu chị em Tâm ra khỏi đống bê tông đổ nát, cô Hoa cho biết, lúc đó cô nín thở nhìn đội cứu hộ đào bới và cầu trời cho 2 chị em Tâm nằm ở vị trí an toàn, không bị bê tông đè vào người. Thế nhưng mọi hy vọng đã vụt tắt khi nhìn thấy các em được đưa ra ngoài. “Ngay lúc đó, tôi và học trò đã bật khóc vì biết rằng không thể cứu được nữa. Tôi đau xót lắm nên từ hôm qua đến giờ tôi không ăn uống được. Đêm vừa nằm xuống lại bị ám ảnh bởi hình ảnh của em ấy” - nước mắt lã chã rơi xuống từ khuôn mặt cô Hoa.



Mắt học sinh nào cũng sưng đỏ vì khóc bạn

Dù xót xa trước sự ra đi của Tâm, nhưng điều khiến cô Hoa cũng như Ban giám hiệu THCS Tô Hoàng lo lắng là tinh thần của những học sinh ở lại. “Các em trong lớp sống rất đoàn kết nên khi bạn mất, các học sinh ở lại đau lòng lắm. Suốt ngày hôm qua rồi sáng nay, các em không học hành được gì cả, cứ khóc suốt. Tôi lo cho các em lắm vì các em đang học cuối cấp, lại sắp đến kỳ kiểm tra học kỳ, một số em còn tham gia đội tuyển học sinh giỏi. Tôi và nhà trường sẽ cố gắng trấn tĩnh tinh thần các em” - cô Hoa chia sẻ.

“Tâm mãi là thành viên lớp 9G”

Mặc dù sống hơi khép kín nhưng mối quan hệ của Tâm với các bạn trong lớp khá tốt. Sự ra đi đột ngột của Tâm khiến các bạn rất tiếc nuối, một vài bạn cảm thấy hối hận vì đã không thân thiết với Tâm hơn.

Vừa nghe hỏi về Tâm, bạn Nguyễn Thị Thu Hà, lớp trưởng lớp 9G đã nức nở khóc và tỏ ra rất hối hận vì một một mâu thuẫn nhỏ xảy ra giữa 2 người cách đây vài tháng. “Do bạn ấy sống nội tâm, nên nhiều lúc mình không hiểu được hết bạn ấy. Gần đây mình có cãi nhau với bạn ấy nên giờ mình rất hối hận. Tâm luôn là người bạn tốt của mình" - Hà lạc giọng rồi ngồi sụp xuống đất.



Chỗ ngồi của Tâm được các bạn đặt giấy, bút và lọ thủy tinh đựng những lời chia tay đẫm nước mắt

Từng là bạn thân của Tâm, Nguyễn Thúy Quỳnh tâm sự: “Tâm mãi là thành viên của lớp 9G, sĩ số của lớp sẽ mãi là 49 không có gì thay đổi cả”.

Không chỉ với Tâm, Quỳnh còn rất nhớ bé Duy Anh (em trai của Tâm) vì trong lần sinh nhật Tâm năm ngoái (7/10/2010), Duy đã tặng mình một bức tranh do chính cậu bé vẽ.

Là một học sinh nam nhưng Hoàng Tuấn Anh, bạn học từ năm lớp 1 và cùng ở đội tuyển học sinh giỏi Toán với Tâm cũng sụt sịt khi nhắc đến bạn. Tuấn Anh chia sẻ: “Tuy là bạn nữ duy nhất trong đội tuyển thi học sinh giỏi Toán nhưng Tâm luôn chứng minh được khả năng vượt trội của mình. Mình vẫn nhớ nụ cười tươi, vô tư của bạn ấy trong mấy buổi học trước. Mình sẽ cố gắng học thật tốt và giành giải cao trong kỳ thi tới để làm quà tặng cho Tâm”.

Trong số các bạn cùng lớp, người buồn nhất là Bùi Phương Thúy, bạn thân nhất ở lớp của Tâm. Mặc dù có rất nhiều kỷ niệm nhưng Thúy không muốn chia sẻ điều gì vì cứ nhắc đến là Thúy lại không kìm được nước mắt. “Mình không muốn kể gì cả. Tâm là người thông minh, sống nội tâm, cá tính. Mình và bạn ấy không giấu nhau điều gì cả, giờ bạn ấy mất rồi mình không biết nói với ai. Chúng mình còn nhiều dự định mà chưa kịp làm” - Thúy nức nở.

Thúy cũng cho biết, bạn ấy dự định sẽ xin phép bố mẹ để được làm con nuôi của bố mẹ Tâm, thường xuyên qua lại, động viên hai bác.


Theo VTC
jojolotus_is_offline  
 
User Tag List

Thread Tools

Khi doanh nghiệp Mỹ nổi loạn vì thuế quan Trump muốn học mô hình hưu trí “super” của Úc: Bắt buộc tiết kiệm cho tuổi già Từ cô thợ nails tị nạn đến chủ nhân căn nhà đắt nhất Atlanta
Thuế mới, phố vắng, chợ buồn: Nếu tiểu thương gục ngã, ai bán hàng cho 100 triệu dân? K+ khép lại sau 16 năm: Đế chế bóng đá trả tiền tàn cuộc chơi Người Vợ Lực Lượng Đặc Biệt – Hồi ức về Thiếu Tá Hồ Đăng Nhựt trong mùa Quốc Nạn
Viên tướng nhỏ thó gánh oan khiên Mậu Thân John Riordan – người Mỹ quay lại Sài Gòn để cứu 105 người Việt Evergrande: Từ đế chế số 1 đến quả bom nợ – Bài học nào cho Việt Nam?
Campuchia: Từ Thiên Đường Angkor Đến “Công Xưởng Tội Phạm” Của Mafia Trung Quốc Cuộc Xâm Lược Cuối Cùng Của Trung Quốc Và Trang Sử Bị Xóa Khỏi Ký Ức Việt Nam Vì Sao Số Nhà Ở Mỹ “Nhảy Cóc”? Giải Mã Từ House Number Đến ZIP Code
David Thái, Highlands Coffee Và Những Hành Trình “Đi Rồi Trở Về” Của Thuyền Nhân Việt Vì Sao Quân Đội Trung Quốc Không Đảo Chính? “Đảng Chỉ Huy Quân Đội” Và Nỗi Sợ Được Thể Chế Hóa Tâm Lý Vọng Ngoại Và Căn Bệnh “Bụt Nhà Không Thiêng”
Từ Giọt Nước Mắt Của Mẹ Đến Đế Chế Zara: Hành Trình Của Amancio Ortega “Tâm Hồn Nga” Và Cơn Say Đế Quốc: Từ Crimea Đến Putin “Bên kia vĩ tuyến” và lời tự thú của một Bắc Kỳ 1985
Hiệu ứng Elon Musk: Khi một CEO “tham chính” làm Tesla mất hơn một triệu chiếc xe Điện thoại – phát minh bắt đầu từ một lời gọi yêu thương Thứ trưởng Cao Hùng và nỗi buồn hòa hợp dân tộc: Không thể không nói
Mười phát minh vĩ đại của người Hồi giáo đã âm thầm làm nên thế giới hiện đại Bẻ gãy “chiến dịch” báng bổ tiền nhân: Lịch sử Việt Nam giữa hai cách kể Từ “janitor da đen” đến người cứu sống vạn “em bé xanh”
Cơn mê “phục sinh Liên Xô”: Hoang tưởng đế quốc trong kỷ nguyên mạng xã hội Trung Quốc có còn xã hội chủ nghĩa không – hay chỉ là tư bản thân hữu khoác áo đỏ? Kỷ nguyên Tô Lâm: Thiên tai, tham nhũng và những vết nứt dẫn tới sụp đổ

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 12:37.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12653 seconds with 13 queries