Một trận cầu lớn được đặt nhiều kì vọng đáng ra  phải diễn ra sôi nổi, hấp dẫn khiến người hâm mộ thỏa mãn, nhưng đáng  buồn trận cầu tại Emirates rạng sáng nay lại khá tẻ nhạt. Dưới đây là ba  điểm nhấn có thể rút ra từ trận chiến này.
              Chiến thuật tiêu cực của David Moyes
  
 Mặc dù 1 điểm được xem  là thành công của MU trên sân của Arsenal, tuy nhiên lại một lần nữa  Moyes làm người hâm mộ "Quỷ đỏ" phải nghi ngờ về cách sử dụng chiến  thuật của ông. Ở trận đấu vừa diễn ra vị thuyền trưởng người Scotland  tiếp tục đưa ra sự điều chỉnh về sơ đồ khi đưa bản hợp đồng đắt giá Mata  sang bên hành lang cánh trái và để Valencia trấn giữ hành lang cánh  phải. 
  
 Mata tiếp tục bị đẩy khỏi vị trí hộ công sở trường
  Thoạt nhìn tưởng như sẽ  không có sự thay đổi về chiến thuật của MU so với các trận vừa qua,  nhưng với hai cánh chơi thấp như cách Moyes cho các học trò thi đấu thì  có thể thấy ông đã không còn dùng sơ đồ 4-2-3-1 mà chuyển sang 4-4-1-1  đầy lạ lẫm. Chiến thuật này giúp MU phòng thủ tốt hơn, nhưng tất nhiên  sức tấn công vì thế mà yếu đi khá nhiều. Nói trắng ra, Moyes muốn hướng  đến 1 điểm thay vì chơi “canh bạc” được 3 điểm hay tay trắng.
  
 Cả trận MU cũng không  tổ chức được tình huống nào tấn công tập thể có nét. Tình huống nguy  hiểm nhất của họ ở trận này diễn ra ở phút 79 chỉ được tạo nên bởi Van  Persie và Rooney. Mata rất mờ nhạt do phải đá thấp,75 phút có mặt trên  sân ngôi sao người Tây Ban Nha cũng chỉ có đúng một lần tạo cơ hội cho  đồng đội. Quả thật Moyes đã giúp MU không thua ở Emirates, nhưng rất  nhiều người đang tự hỏi rằng 1 điểm để làm gì khi “Quỷ đỏ” cần 3 điểm,  còn 1 điểm thì cũng như trắng tay.
  
 Trong trận đấu cùng  lượt Liverpool, Tottenham đều có những chiến thắng mang đậm dấu ấn của  lối chơi tấn công. Nhờ đó giờ đây họ đang bỏ rất xa MU trên bảng xếp  hạng, Liverpool hơn nhà đương kim vô địch tới 11 điểm, Tottenham cũng đã  hơn 8 điểm. Đó còn chưa kể một Everton còn chưa được thi đấu. Với  khoảng cách này, cơ hội cho MU lọt vào tốp 4 khi mùa giải kết thúc rất  bé, thậm chí một suất dự Europa League cũng đầy khó khăn. Do đó đáng lẽ  ra Moyes cần mạnh dạn hơn trong về đề ra mục tiêu 3 điểm cho trận đấu  này, dù đối thủ của họ có là một đội bóng lớn.
  
 “Pháo thủ” không tự tin sẽ thắng MU
  
 Wenger không tự tin Arsenal sẽ thắng MU
  Moyes cần một trận hòa  để tránh phải nhận thêm những lời chỉ trích, nhưng không chỉ có bản thân  ông là người thận trọng. Bên kia chiến tuyến Wenger đã thể hiện rõ sự  thiếu tự tin trong lần chạm mặt với đối thủ lớn nhất của Arsenal trong  nhiều năm qua. Phải nói thêm rằng, sau trận lượt đi tại Old  Trafford không ít các cựu cầu thủ danh tiếng của "Pháo thủ" đều khẳng  định trận đội bóng của họ thua bởi cầu thủ chưa đá đã run.
  
 Trận lượt về này,  Wenger không dám sử dụng những cầu thủ có thiên hướng tấn công mạnh như  Podolski, Oxlade-Chamberlain ngay từ đầu mà quyết định sử dụng Rosicky,  một cầu thủ có thiên hướng hỗ trợ tuyến giữa tốt hơn. Với sự có mặt của  Wilshere, Arteta, Rosicky, Cazorla và Ozil ở giữa sân, Arsenal đã có khu  vực đông đảo. Mục đích chính của lực lượng đông đảo này là cầm bóng  chắc chắn ở khu giữa sân, một cách để đảm bảo tốt khả năng phòng thủ từ  xa. 
  
 Arsenal không phòng thủ  tiêu cực, nhưng họ đã không dám mạnh dạn tấn công trong suốt thời gian  dài, như thế chẳng khác gì Arsenal tự mình ném đi 2 điểm. Đó là hình ảnh  khác lạ so với chính họ trong thời gian qua, có lẽ trận thua Liverpool  cuối tuần qua vẫn ảnh hưởng tới tâm lí của Wenger nên ông không dám cho  học trò chơi tấn công hòng đè bẹp đối thủ. Nguyên nhân sau xa là Wenger  sợ Arsenal bị dính đòn phản công, thủng lưới rồi thua trận thì họ sẽ đối  diện với áp lực nhiều hơn trong khi trước mắt lại là những trận cầu  quan trọng cùng Liverpool ở FA Cup và Bayern Munich ở Champions League.
  
 Mãi đến phút 74,  Wenger mới đưa Chamberlain vào thay Rosicky, thế trận tấn công của  Arsenal cũng đã tốt hơn giai đoạn trước, nhưng khi đó MU đã bắt nhịp  được với trận đấu và họ thi đấu tập trung cao độ nên Arsenal chẳng thể  làm gì. Nhìn trên một khía cạnh khác, sự cầu toàn của Wenger là thừa,  bởi Arsenal có lợi thế sân nhà, nơi họ đang có phong độ quá tốt, MU bây  giờ cũng chẳng đáng sợ như danh tiếng. Cho nên cửa giành 3 điểm nếu  Arsenal bung sức sẽ rất cao, nếu thắng các cầu thủ sẽ gạt bỏ mọi áp lực  bị dồn nén để đến các trận đấu quan trọng sắp tới bằng tinh thần thoải  mái hơn. Đó là cơ sở lớn để tạo ra niềm tin về việc xóa bỏ “dớp” tháng 2  buồn cũng như việc "Pháo thủ" sẽ không bị hụt hơi trong mọi cuộc đua.
  
 Arsenal sai lầm khi không mua thêm tiền đạo
  

Giroud đang có dấu hiệu quá tải
  Dù không đẩy mạnh lối  chơi tấn công trong trận đấu vừa qua, nhưng chẳng phải Arsenal thiếu cơ  hội ghi bàn. Tuy nhiên một điều đáng tiếc rằng khả năng tận dụng thời cơ  của đội chủ nhà quá tồi, cụ thể là tiền đạo Giroud. Được các đồng đội  trao cho khá nhiều cơ hội từ bóng bổng đến bóng sệt, từ ngoài vòng cấm  địa đến sát khung thành, nhưng tiền đạo người Pháp đều bỏ lỡ rất vô  duyên, đáng kể nhất phải nói đến tình huống đệm bóng trượt sau quả tạt  cắt mặt khung thành từ bên cánh phải của Sagna ở phút 77.
  
 Giroud chơi tồi nhưng  Wenger cũng chẳng dám thay ra, trên thực tế phong độ tiền đạo người Pháp  khá nhất trong số những cầu thủ có thể đá cắm mà Wenger có trong tay.  Rõ ràng mùa này gánh nặng hàng công của Arsenal đổ dồn hết vào Giroud  cũng đã làm cầu thủ này quá tải, liên tục phải cầy ải nhiều mặt trận  khiến Giroud không còn sung sức để chơi những trận cầu đỉnh cao. Bên  cạnh đó, việc thiếu một đối thủ cạnh tranh vị trí ra sân cũng khiến khát  vọng thi đấu và thể hiện mình của tiền đạo này bị mòn vẹt phần nào.
  
 Việc Giroud mờ nhạt  trong khi những “gà son” như Ramsey hay Walcott a đang lăn ra chấn  thương khiến nhiều người lo lắng cho những trận đấu quan trọng sắp tới  của Arsenal. Điều đó lại càng làm nổi bật lên kết luận rằng Arsenal đã  quá sai lầm khi không chiêu một tiền đạo ở kì chuyển nhượng mùa Đông vừa  qua. Đáng ra “Pháo thủ” cần mang về một chân sút đẳng cấp, đó sẽ là sự  bổ sung đáng kể để Arsenal chinh phục các chiếc cúp mà họ đang rất khát  khao.