HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Chuyện về chàng trai trốn lính Mỹ mê nhạc Trịnh
Old 09-15-2013   #1
Hanna
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
Hanna's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 88,250
Thanks: 11
Thanked 3,751 Times in 3,090 Posts
Mentioned: 5 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 8 Post(s)
Rep Power: 110
Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8Hanna Reputation Uy Tín Level 8
Đến Việt Nam trong cuộc trốn chạy nghiệp cầm súng, Richard Fuller bất chợt say đắm ca từ của những tình khúc Trịnh Công Sơn. Niềm say đắm ấy đã đưa hai con người xa cách ấy gần lại với nhau với tình bạn keo sơn hơn 30 năm.

Và chính tình bạn ấy đã biến ông thành người nước ngoài đầu tiên chuyển ngữ thành công những nhạc khúc phản chiến của Trịnh Công Sơn, để đấu tranh cho hòa bình trên đất Việt.

Nghiệp trốn lính và đời mê nhạc Trịnh

Tôi tìm thấy cái tên tiếng Anh Richard Fuller của ông trong một lần nghe những người mê nhạc Trịnh tán tụng về các giọng ca nước ngoài, thể hiện rất thành công những ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Sau vài tiếng nghe ông hát tại phòng trà, người ta kể về một "ông Tây hát nhạc Trịnh rất "nuột"”. Tuy nhiên, đó chưa hẳn là lý do khiến những tín đồ của nhạc Trịnh và tôi muốn biết về ông. Người ta quý ông bởi ông có một niềm đam mê cháy bỏng với nhạc Trịnh, bởi ông đã gắn bó với người nhạc sĩ huyền thoại ấy hơn 30 năm. Ông đã chuyển niềm đam mê của mình ra thế giới khi chuyển ngữ nhạc của bạn mình ra tiếng Anh và khát khao nó được hát ngay trên đất Mỹ.



Hình ảnh hiếm hoi về những lần song ca cùng cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn của Richard Fuller. (Ảnh: Tư liệu do nhân vật cung cấp)

Richard Fuller đến Việt Nam vào năm 1969 sau khi tốt nghiệp đại học ở Mỹ. Lý do để một thanh niên người Mỹ vừa mới bước chân ra đời bay hơn nửa vòng trái đất đến Việt Nam là "để trốn khỏi phải đi lính". Sau những tháng năm gắn bó với người dân Việt Nam, Richard Fuller đã có một cái tên Việt đầy ấn tượng: Trần Phong Phú. Tuy nhiên, cái tên nghe đầy "giàu sang" ấy ít khi được người khác biết đến. Với sở thích rong ruổi xuyên Việt bằng xe đạp, mọi người biết đến ông, yêu mến ông và thích gọi ông là Phong Phú Trần hơn. Giải thích biệt danh trên, bè bạn ông khẳng định: "Phú - Phong - Trần, tất cả những từ đó đã nói lên rất nhiều cá tính, "cái sở thích xê dịch" của ông dù trong quá khứ hay hiện tại”.

"Sau khi đến Việt Nam, Phú tham gia hoạt động trong cơ quan Chí Nguyện Quốc tế (IVS), như tổ chức Peace Corps bây giờ (Tổ chức Hòa Bình Mỹ - PV). Tôi cũng tham gia hoạt động trong chương trình nông nghiệp "Lúa Thần Nông" mà sau này Tiến sĩ Võ Tòng Xuân đã rất thành công. Cũng từ những ngày còn nhiều bỡ ngỡ đó, một anh Tây đã lang thang trên khắp các đường phố Sài Gòn. Và một cách rất duyên số, tôi bắt đầu biết và mê nhạc Trịnh", Richard Fuller hồi tưởng.

Kể về lần đầu tiên "bén duyên" cùng nhạc Trịnh, ông tâm sự: "Lúc Phú đến Sài Gòn, ngay ngoại thành, Phú đã thấy một số sinh viên yêu hòa bình như những người theo đạo Quaker, Mennonite đang hát những bài hát cổ động cho hòa bình. Chúng tôi đã gặp nhau và bắt đầu hát với nhau một số bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tuy nhiên, lần đầu tiên Phú nghe nhạc Trịnh là ở Nha Trang... Phú nhớ một đêm mưa giăng ở Nha Trang, trong những ngày mới đến Việt Nam để học tiếng Việt, trời buồn não nùng cùng những đêm mưa rả rích, Phú mở một băng cassette để nghe Khánh Ly hát. Dù chưa hiểu gì nhưng giai điệu, ca từ của các nhạc khúc ấy đã giăng kín tâm hồn Phú, chúng chất chứa những nỗi niềm. Phú buồn lại càng buồn hơn. Nếu những giọt mưa thấm vào đêm lạnh thì ca từ thấm vào nỗi cô đơn của Phú. Phú nhớ bản ấy hát thế này: "Từng đêm mưa, mưa lạnh... ngọn sương mù...".


Richard Fuller trong một lần thể hiện ca khúc Diễm xưa tại phòng trà ATB. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Chuyển ngữ nhạc Trịnh cho hòa bình trên đất Việt
Tất cả mọi người Việt Nam đều là bà con của tôi

Bà chủ phòng trà ATB Ánh Tuyết nhận xét: "Nghe Richard hát bằng tiếng Việt, cách rung động làn hơi rất chân thành và chứa chất nhiều day dứt mà dường như chính anh đã chứng kiến và thấu hiểu. Nhiều lần tiếp xúc với anh, tôi biết anh rất yêu Việt Nam. Tôi còn nhớ, lần cùng anh ra dự Festival Huế 2008, trước khi tới Huế, anh nằng nặc bảo tôi rằng, anh phải ra Nha Trang thăm bà con. Tôi ngạc nhiên bởi anh làm gì có bà con ở Nha Trang mà thăm nom, anh cười: "Tôi có nhiều bà con ở Nha Trang chứ, đó là những người Việt Nam... Với tôi, tất cả mọi người Việt Nam đều là bà con của tôi!".

Từ những lần nghe nhạc của Trịnh Công Sơn qua cassette như vậy, không biết tự bao giờ, giai điệu của người nhạc sĩ huyền thoại đó đã đi vào lòng người khách viễn phương. Richard Fuller bắt đầu yêu thích và học thuộc lòng ca khúc Diễm xưa rồi hát cho thỏa niềm ngưỡng mộ nhạc sĩ tài ba. Dẫu vậy, từ ngày biết đến nhạc Trịnh, thuộc nhạc Trịnh, ông vẫn chưa một lần được gặp người nhạc sĩ huyền thoại. Mãi đến 1970, khi đã có thể hát một cách thành công "Diễm xưa", Richard Fuller giã từ Sài Gòn náo nhiệt tìm lên Đà Lạt, ông mới được gặp nhạc sĩ họ Trịnh.

Tại đây, ông gặp và hát giao lưu cùng với những sinh viên xứ sương mù. Ông nhớ lại: "Phú gặp mấy sinh viên yêu nhạc Trịnh và hát chơi với họ. Thấy vui, họ dẫn Phú tới một căn nhà nhỏ và giới thiệu đó là nhà của anh Trịnh Công Sơn. Lúc ấy, anh Sơn mới 31 tuổi". Lúc mới gặp nhau, Trần Phong Phú cứ ngỡ Trịnh Công Sơn cũng là một sinh viên như những người kia. Sau khi biết anh là người đã viết ra những bản tình ca, những bài hát yêu hòa bình, ông mới ngẩn người ra.

"Mọi người đã trò chuyện với nhau rất nhiều. Tuy nhiên, điều mà Phú nhớ nhất trong lần gặp mặt đầu tiên ấy là Phú đã hỏi anh Sơn rằng Diễm trong bài hát "Diễm xưa" có phải là người yêu của anh không. Thật không như Phú mường tượng. Anh Sơn trả lời rằng: "Không phải thế. Mình cũng chưa gặp cô gái ấy bao giờ", Richard Fuller cho biết thêm.

Sau lần gặp gỡ đầy tình cờ đó, năm 1972, Richard Fuller từ biệt Việt Nam về Mỹ. Tại quê hương, chứng kiến làn sóng biểu tình đòi chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam bùng nổ, Richard Fuller rất muốn các nghệ sĩ hát những ca khúc cổ vũ nền hòa bình tại Việt Nam. Do đó, ông đã dịch các ca khúc "Da vàng chống chiến tranh", "Đại bác ru đêm" và gửi cả băng cassette cùng lời bài hát đã được ông chuyển ngữ sang tiếng Anh cho nữ danh ca Joan Baez .

Với khát khao đó, Richard Fuller say mê trên con đường chuyển ngữ những ca khúc như: Ca dao mẹ, Nối vòng tay lớn... để cho các bạn trẻ trong Hội Chí Nguyện quốc tế cùng hát. "Khi được bạn bè, người thân cho biết rằng, tôi đang có ý định chuyển ngữ nhạc của anh sang tiếng nước ngoài rồi mời các ca sĩ, nghệ sỹ có tầm ảnh hưởng thế giới hát anh Sơn đã rất vui. Nhiều lần, anh ngồi trầm ngâm nghe tôi hát qua các bài ấy bằng tiếng Anh và cười vui vẻ", ông nhớ lại.

Năm 1993, sau hơn 23 năm xa cách, Richard Fuller trở về Việt Nam. Điều đầu tiên ông nhớ đến là tìm ngay người bạn, người anh nhạc sĩ tài ba. "Sau nhiều năm xa cách, Phú có chút ít bỡ ngỡ và không có tin tức chính xác về anh Sơn. Nhưng sau khi đi lang thang, Phú thấy có một số người đánh đàn, hát nhạc của anh Sơn và nhậu với nhau ngoài đường ở quận Tân Bình. Phú mới về lại Việt Nam nên chưa quen ai ở khu vực này. Không dám tự chơi đàn tự hát nên Phú cứ nhậu chung với họ và hát cho vui. Cuối cùng, họ dẫn Phú đến nhà của anh Trịnh Công Sơn. Trong lần tái ngộ này, Phú và anh Sơn đã hát cùng nhau trong một số chương trình đặc biệt", ông nhớ lại.

Sau lần gặp và hát với nhau như từng được hát trên, như biệt danh Phú - Phong - Trần mà những người mến mộ đặt cho ông, Richard Fuller lại rong ruổi theo "chủ nghĩa xê dịch". Trong nhiều năm, ông thực hiện các chuyến bay đi, về giữa Việt Nam và Mỹ. Cuối cùng sau hơn tám năm không gặp nhau, năm 2001, ông trở lại tìm gặp người bạn, người nhạc sĩ ông ngưỡng mộ thì ông đã ra đi mãi mãi. Ông cho biết: "Hôm về, ghé vào nhà anh Sơn thì thấy trước và trong nhà anh đầy người. Phú cứ tưởng anh Sơn đang tổ chức một buổi tiệc gì đó. Hỏi ra thì mới biết, anh đã không còn bên chúng tôi nữa. Đau buồn và tiếc thương biết mấy một người nhạc sĩ tài ba".

Hà Nguyễn

NDT
Hanna_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	16.jpg
Views:	401
Size:	50.0 KB
ID:	516351   Click image for larger version

Name:	17.jpg
Views:	402
Size:	50.8 KB
ID:	516352  
 
User Tag List

Thread Tools

“Ác mộng trước Giáng Sinh”: bài diễn văn u ám của Trump và cuộc chiến với thực tế đời sống Mỹ bước vào đợt thắt chặt nhập cư mới Châu Âu vay tiền cứu Ukraine, không đụng tài sản Nga bị phong tỏa: vì sao?
Facebook chuẩn bị thu phí tài khoản, chia sẻ link bài có nguy cơ bị khóa từ 2026 Rơi máy bay tại Mỹ, 7 người đã thiệt mạng Hơn 12.000 người gốc Việt đến Mỹ trước 1995 cầm chắc vé trục xuất về Việt Nam?
Ông Trump có thể ra lệnh cấm công dân VN nhập cảnh Mỹ với những nguyên nhân rất giống Lào Sau Lào, ông Trump muốn cấm công dân Việt Nam nhập cảnh nước Mỹ? Úc: Giới chức an ninh đã ngăn chặn kịp thời âm mưu khủng bố mới ở bãi biển Bondi
Úc cấm thiếu niên dưới 16 tuổi dùng Facebook vì quá độc hại, Mỹ có lẽ tiếp bước? Cái chết bí ẩn của Tulku Hungkar Dorje tại Sài Gòn: Bàn tay Bắc Kinh và sự im lặng của Hà Nội Thương Tín qua đời : Đám Tang Lặng Lẽ Ở Phan Rang Và Hào Quang Vang Bóng
85.000 tấm visa bị xé bỏ: chân dung nước Mỹ thời truy bức di dân 48 Giờ Cùm Tay Trên Bầu Trời: Số Phận Bà Melissa Trần Và Bóng Đen Luật Di Trú Mỹ Từ Tử Thủ Đến Công Chức Xứ Người – Đời Lưu Vong Của Trung Tướng Ngô Quang Trưởng
Mùa Noel “Ông Già Định Ở Lại” – Góc Đời Riêng Của Vợ Chồng Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu Trump, Obamacare và bài trắc nghiệm đạo đức mang tên “Make America Great Again” Từ giọt nước sông Rio Grande đến bóng ma sụp đổ USMCA
Lá Cờ Vàng – Giấc Mơ Nhỏ Và Vận Mệnh Lớn Của Dân Tộc Những trùng hợp rợn người trong lịch sử nhân loại Những bí mật bên trong xác ướp Ba Đình
Dân kinh doanh trả giá đắt vì chính sách thuế của Cộng Sản Trăm năm bia đá cũng mòn, bia hám danh thì còn mãi Sài Gòn ‘bỏ phố’: Mặt bằng trăm triệu, đèn tắt và kỷ nguyên thu mình của người kinh doanh
Costco kiện thuế quan: Cú tát 2.000 USD vào lời hứa ‘năm sau’ của ông Trump 401k – IRA – IUL: Ba cái ‘hũ để dành’ ở Mỹ, xài trật là mất toi tuổi già Chi bộn tiền làm đẹp, giờ ôm rổ mỹ phẩm mà run: Nỗi hoang mang của khách Mailisa sau ngày thẩm mỹ viện tắt đèn
Cột điện gỗ Mỹ để: Nửa thế kỷ vẫn đứng vững ở miền Nam Việt Nam Việt Nam sau 50 năm: Quyền được tự hào và nghĩa vụ… tự chịu đựng Thất thủ trước mưa lũ: Khi bộ máy cứu nạn chỉ còn là những công điện trên giấy
Từ quán phở tị nạn đến tiệm ăn làn sóng mới Hai cái bắt tay lịch sử Nixon – Thiệu và bi kịch một đồng minh bị bỏ rơi Lũ đã dâng tới nóc nhà rồi, lệnh cứu hộ mới ký: 24 giờ vàng bị đánh cắp bởi hai chữ “chờ lệnh”
Việt Nam dưới chế độ cộng sản: Có thật đáng để tự hào? Từ thuyền nhân Việt Nam đến công tố viên hạ gục “Kẻ sát nhân Golden State” Mỹ chính thức “khai tử” đồng penny: Chia tay 1 cent sau 232 năm lặng lẽ trong túi áo người dân
Địa đạo Củ Chi: Huyền thoại tuyên truyền và sự thật bị chôn trong đất đỏ Saudi bắt tay đại gia AI Mỹ: canh bạc nghìn tỷ USD của Thái tử Mohammed bin Salman Walmart – “liều thuốc giải” cho cơn khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở nước Mỹ
Trump khoe “thời hoàng kim” dưới mái vòm McDonald’s, trong khi người Mỹ vẫn ngộp vì tiền chợ tiền nhà Doanh nghiệp nhỏ nước Mỹ oằn mình dưới thuế quan Trump và cơn bão chi phí sinh hoạt Trump xoay sang “Plan B”: Giấc mơ làm nước Mỹ rẻ hơn và thực tế hóa đơn ngày một dày
Trump “ảo thuật” giá cả: nói lạm phát giảm, nhưng hóa đơn người Mỹ vẫn tăng Trump trong lâu đài mạ vàng: hứa cứu tầng lớp lao động, rồi lạc khỏi nỗi lo tiền chợ “No Kings” rầm rộ khắp nước Mỹ: Gần 7 triệu người xuống đường, khẳng định “Không có vua trong nền dân chủ”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 10:02.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11813 seconds with 15 queries