4 hoàng đế trong lịch sử Trung Quốc dưới đây từng đứng trên đỉnh cao thiên hạ, nhưng cuối đời lại không được chết yên lành, người thứ ba thậm chí còn chết theo cách thảm khốc đến khó tin.
Trong hơn 2.000 năm lịch sử Trung Hoa, không chỉ xuất hiện vô số bậc văn nhân, hiền sĩ, mà còn có rất nhiều đế vương. Có người cần chính ái dân, khiến quốc gia hưng thịnh; có kẻ hôn quân bạo ngược, gieo khổ đau cho bách tính; lại có những hoàng đế cuối cùng không thể chết yên lành, kết cục vô cùng thê thảm. Trong 3 kiểu đế vương ấy, những người chết bi kịch nhất thường là những kẻ từng nắm trong tay quyền lực tối cao, một thời cho rằng có thể khống chế thiên hạ, nhưng cuối cùng lại kết thúc cuộc đời trong uất ức và cay đắng. Dưới đây là 4 hoàng đế “không được thiện chung” tiêu biểu trong lịch sử.
1. Sở Bình Vương
Ông là một vị quân chủ khá tầm thường, cả đời hầu như không để lại dấu ấn chính trị nổi bật nào. Điều khiến ông được hậu thế nhắc tới nhiều nhất lại chính là câu chuyện "bị quất roi sau khi chết". Sở Bình Vương từng ra lệnh xử tử cha và anh của Ngũ Tử Tư, khiến Ngũ Tử Tư ôm mối hận thù sâu sắc, thề phải báo oán. Sau đó, Ngũ Tử Tư sang phò tá nước Ngô, giúp Ngô vương đánh chiếm kinh đô nước Sở. Khi Sở Bình Vương đã qua đời, Ngũ Tử Tư vẫn chưa nguôi căm hận, liền sai người đào mộ, lôi thi thể ông lên và tự tay đánh 300 roi. Người sống còn chưa từng chịu hình phạt tàn khốc đến vậy, huống chi là thi thể người đã khuất, quả thực khiến người đời không khỏi thở dài ngao ngán.

(Ảnh minh họa)
2. Hoàng đế Sùng Trinh - vị hoàng đế cuối cùng của triều Minh
Sự diệt vong của nhà Minh không hoàn toàn là lỗi của riêng ông, nhưng những khó khăn chồng chất cả trong lẫn ngoài triều đình cuối cùng vẫn dẫn đến kết cục sụp đổ. Chu Do Kiểm (niên hiệu là Sùng Trinh) là người đa sầu đa cảm, trước khi chết luôn cảm thấy hổ thẹn với tiên đế và hoàng tộc, nên đã lựa chọn tự vẫn trong cung. Ông chỉ mong khép lại cuộc đời bằng cái chết ấy, song ngay cả sau khi chết cũng không được yên ổn. Cây cổ thụ nơi ông treo cổ về sau lại trở thành điểm tham quan cho du khách, biến bi kịch cuối đời của một hoàng đế thành một dấu tích đầy trớ trêu.
Theo sử sách ghi chép, thi hài Sùng Trinh được Lý Tự Thành chôn tạm ở ngoại ô Bắc Kinh, cách khoảng 50 km, về sau gọi là Tư Lăng. Nơi an táng chỉ là một gò đất nhỏ, chôn vội trong đêm mưa bên trên dựng tạm bia gỗ ghi hai chữ "Tư Lăng". Năm 1659, hoàng đế Thuận Trị của triều Thanh ra lệnh tu sửa lại, chính thức phong nơi ấy là "Minh Tư Lăng", nghĩa là lăng tưởng nhớ vua Minh.
Tư Lăng ngày nay được Trung Quốc xếp hạng di tích văn vật cấp quốc gia, nơi du khách có thể ghé thăm. Người Trung Quốc thường gọi Sùng Trinh "vị vua cô độc nhất trong lịch sử nhà Minh".
3. Tấn Cảnh Công
Tấn Cảnh Công Cơ Cứ (599 TCN - 582 TCN) là vua nước Tấn, một nước chư hầu của nhà Chu vào thời Xuân Thu. Dưới thời trị vì của ông, nước Tấn củng cố được vị thế bá chủ các nước chư hầu và buộc nước Trịnh, nước Tề, nước Lỗ phải thần phục.
(Ảnh minh họa)
Thế nhưng đúng lúc nước Tấn hưng thịnh nhất, ông lại chết ngạt trong… nhà xí. Khi ấy Tấn Cảnh Công đã ngoài 50 tuổi, có thể do tuổi cao sức yếu, lại ngồi quá lâu, khi đứng dậy không vững liền rơi xuống hố phân và gặp nạn. Cái chết vừa hoang đường vừa bi thảm này đã trở thành một giai thoại khó tin trong lịch sử. Trớ trêu hơn, sự việc còn khiến hậu thế, đặc biệt là các đế vương về sau, chú ý hơn đến vấn đề an toàn của nhà vệ sinh, từ đó cải tiến các công trình như bồn cầu để tránh những bi kịch tương tự.
4. Lý Nguyên Hạo - Hoàng đế đầu tiên của nước Tây Hạ
Hạ Cảnh Tông Lý Nguyên Hạo (1003 - 1048) là hoàng đế khai quốc của nhà Tây Hạ. Giống như những vị quân vương trong lịch sử, Lý Nguyên Hạo đắm chìm trong men say của những chiến công mà bỏ rơi việc triều chính, trở nên tàn nhẫn và vô cùng háo sắc. Ông chiếm cả vợ của con trai - thái tử Ninh Lệnh Cách về làm "hoàng hậu mới", mượn cớ giết chết công thần Dã Lợi Ngộ để thông dâm với thê thiếp của ông ta.
Thái tử Ninh Lệnh Cách vì bị cha cướp mất vợ trong lòng nảy sinh hận thù đã âm mưu ám sát cha mình. Vào đêm nguyên tiêu năm 1048, Ninh Lệnh Cách vào cung ám sát Lý Nguyên Hạo. Lý Nguyên Hạo bị con trai xẻo mũi vì kinh sợ mà qua đời.
Vietbf @ Sưu tầm