Elon Musk nổi giận với người sáng lập LinkedIn, Reid Hoffman, vì mối liên hệ bệnh hoạn với Epstein trong cuộc tranh luận gay gắt trên X: "Ý ông là gì khi nói 'Kem cho các cô gái'?"
Elon Musk vừa thả một quả bom MOAB xuống Reid Hoffman, nhà tài trợ lớn của đảng Dân chủ và đồng sáng lập LinkedIn.
Trong một cuộc đối đầu nảy lửa, hai tỷ phú công nghệ và những người từng là đồng nghiệp trong "băng đảng PayPal" đang đấu khẩu quyết liệt về mối liên hệ trong quá khứ của họ với kẻ ấu dâm bị kết tội Jeffrey Epstein.
Cuộc khẩu chiến gay gắt về X diễn ra trong bối cảnh các tài liệu mới được Bộ Tư pháp công bố liên quan đến mạng lưới rộng lớn của Epstein một lần nữa đặt giới tinh hoa quyền lực vào tầm ngắm, và Musk đang nói rõ rằng ông tin Hoffman cần phải trả lời những câu hỏi nghiêm túc.
Mâu thuẫn leo thang sau khi Hoffman cố gắng đánh lạc hướng sự chú ý bằng cách đăng tải một email năm 2012 được cho là cho thấy Musk hỏi Epstein "ngày/đêm nào sẽ là bữa tiệc náo nhiệt nhất trên hòn đảo của anh".
Musk đáp trả gần như ngay lập tức:
“Sự khác biệt lớn giữa anh và tôi, Reid, là anh đã đi còn tôi thì không.”
Nhắc đến hòn đảo tư nhân khét tiếng của Epstein, Musk nói thêm:
“Thực tế, bạn đã đến đó nhiều lần. Lần đầu tiên có lẽ là một sai lầm, nhưng lần thứ hai thì không.”
Musk đã viết trên X, tuyên bố: “Đây là lý do tại sao tôi biết từ lâu rằng Reid Hoffman đã đến hòn đảo của Epstein. Epstein đã lợi dụng việc Reid có mặt ở đó để cố gắng dụ dỗ tôi đến, mà không nhận ra rằng điều đó sẽ gây ra tác dụng ngược lại.”
Hoffman đáp lại: “Thôi nào: Nếu ông thực sự quan tâm đến các nạn nhân như ông nói, ông nên ngừng đưa ra những cáo buộc sai sự thật để che đậy hành vi của mình và bắt đầu sử dụng tầm ảnh hưởng trị giá 220 triệu đô la của ông với Tổng thống Trump để đòi công lý cho các nạn nhân. Thay vào đó, ông lại tập trung vào việc so sánh chuyến thăm gây quỹ của tôi cho MIT với việc ông năn nỉ được đến hòn đảo của ông ta (việc này đã xảy ra HAI NĂM trước khi ông chia sẻ ảnh chụp màn hình), và việc ông bay trực thăng đến chỗ Epstein để tìm kiếm “bữa tiệc thác loạn nhất”. Ông đã nói dối mọi người về điều này trong hơn một thập kỷ, và bây giờ lý do bào chữa của ông (thật kinh tởm) là ông có thể có được những cô gái trẻ mà không cần Epstein?”
Musk tiếp tục khẳng định rằng Epstein đã nhiều lần cố gắng dụ dỗ ông đến hòn đảo, nhưng cuối cùng ông đã từ chối và hoàn toàn cắt đứt liên lạc.
“Epstein liên tục thúc giục tôi đến hòn đảo ấu dâm của hắn và tôi luôn từ chối. Nhưng cô thì khác. Cô thực sự đã đến đó. Cô đã mang “món quà” gì cho Epstein khi đến hòn đảo ấu dâm đó?”
Theo các tài liệu lan truyền trên mạng, Hoffman đã trao đổi hơn 1.700 email với Epstein. Tuy nhiên, trong các cuộc phỏng vấn, Hoffman liên tục khẳng định ông chỉ có "một vài lần tương tác".
Những email đó lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác.
Trong số những tiết lộ gây chấn động nhất:
Theo các nguồn tin, Hoffman đã đến thăm hòn đảo tư nhân của Epstein vào tháng 11 năm 2014.
Tôi đã ở tại nhà riêng của Epstein ở Manhattan.
Tôi đã đến trang trại của Epstein ở New Mexico.
Đã gửi quà Giáng sinh cho Epstein vài tuần sau khi những cáo buộc buôn người của Virginia Giuffre được công khai.
Mua "kem... cho các cô gái."
Ông đã gửi một tác phẩm điêu khắc bằng kim loại mà ông mô tả là "phù hợp với khung cảnh của hòn đảo".
Đề nghị hỗ trợ xử lý khủng hoảng truyền thông của Epstein: "Tôi đã suy nghĩ một chút về việc làm thế nào tôi có thể giúp đỡ trong đợt tấn công truyền thông gần đây."
Tiếp tục gặp gỡ Epstein cho đến năm 2018.
Theo cáo buộc, ông ta đã để quên hộ chiếu tại nhà của Epstein vào năm 2016.
Tuy nhiên, Hoffman khẳng định ông chỉ đơn thuần gây quỹ cho MIT Media Lab và mọi sự liên hệ đều hoàn toàn mang tính "học thuật".
Trong một cuộc trao đổi ghê tởm, Hoffman đã bàn về việc mua "kem... cho các cô gái" và nói với Epstein rằng anh ta "nhớ" Epstein đến mức nào.
Musk tập trung vào chi tiết rùng rợn nhất: "Ý anh khi nói 'kem cho các cô gái' là sao, @reidhoffman?"
CEO của SpaceX và Tesla sau đó đã leo thang vấn đề:
“Cần phải điều tra Hoffman.”
Hoffman phản bác bằng cách khẳng định FBI trước đó đã minh oan cho ông về những cáo buộc liên quan đến Epstein - một tuyên bố mà Musk đã bác bỏ hoàn toàn:
“Đồ dối trá, cô phạm phải những tội ác tày trời và chưa được minh oan. Cô đã ở trên đảo của Epstein, trang trại của Epstein ở New Mexico và nhà của Epstein ở New York. Cô đã đề nghị giúp ông ta về vấn đề quan hệ công chúng. Cô đã tặng quà cho ông ta… Có lẽ nếu chỉ ở lại một lần, cô có thể nói đó là một sai lầm. Có thể. Nhưng KHÔNG có lời giải thích nào khả thi cho lần thứ hai, chứ đừng nói đến lần thứ ba. Như hồ sơ đã chứng minh, cô là một khách hàng quen thuộc.”
Tính đến thời điểm viết bài này, vẫn chưa có bất kỳ tuyên bố chính thức nào từ FBI xác nhận lời khẳng định của Hoffman.
Theo các nguồn tin, lời khẳng định của Hoffman xuất phát từ một email nội bộ của FBI năm 2025, trong đó liệt kê ông là "không có liên quan" đến một số hồ sơ điều tra liên quan đến Epstein. Tuy nhiên, các tài liệu do Bộ Tư pháp công bố năm 2026 dường như phác thảo những tương tác được cho là tiếp diễn giữa Hoffman và Epstein rất lâu sau khi các cáo buộc công khai được biết đến.