Báo chí Mỹ thiệt kỳ cục. Chuyện làm ăn của quân đội hay chính quyền, cái gì phanh phui được là họ khui liền. Mới đây họ khui cái vụ mười mấy ông tướng Nga bị giết là do tin tình báo của Mỹ đưa cho phía Ukraina. Hàm ý chê trách sao tình báo Mỹ ác vậy và coi chừng Nga sẽ trả thù.... Bên chức trách trả lời: ơ ơ! Tui chỉ nói cho Ukraina biết mấy ông tướng Nga đang ở đâu thôi mà, chớ tui đâu có bắn, Ukraina bắn mờ… Thế là huề vốn!

Nhưng phải công nhận lần này tình báo Mỹ giỏi. Nói cho cùng cũng nhờ kỹ thuật thôi. Bây giờ họ ở trên bầu trời, con chuột chạy dưới đất họ cũng nhìn thấy. Kết hợp với công cụ hack sóng liên lạc và hình ảnh, đưa trí khôn nhân tạo phân tích, mấy ổng đoán được Nga sẽ định làm gì. Nội cái vụ đoán ngày Nga khai hoả, trật có 3 ngày là hay rồi, chớ lính tráng Nga hành quân còn chưa biết. Cái tàu soái đậu ở đâu thì cũng chính tình báo Mỹ cung cấp cho Ukraina. Còn mưu kế ra sao để đánh chìm nó thì Ukraina hành động. Gọi là song kiếm hợp bích. Điệu này Nga chịu sao nổi!
Mấy hôm nay những tin tức về đầu cuộc chiến mới xì ra cho bà con biết. Hôm Nga đổ bộ chiếm phi trường gần Kyiv, tưởng bất ngờ mà ngược lại. Ukraina đã biết từ trước, bố trí quân đội đào hầm bao vây, toạ độ pháo canh sẵn. Lính dù đổ bộ đến đâu pháo binh diệt gọn đến đó. Một máy bay chở mấy trăm lính dù bay đến cũng bị bắn cháy. Xem video clip mà thấy tội nghiệp những binh sĩ tinh nhuệ Nga, chưa đánh trận đã chết. Họ quay phim được ắt hẳn họ đã biết trước, thế thì sao thoát được. Còn đoàn xe dài mấy chục cây số đến tiếp viện, đi gần đến nơi thì Ukraina xả đập nước, đoàn xe nằm chết dí, tiến lùi gì đều không được… Những kế hoạch tiến công của Nga đều được biết trước và đều có phương án chống trả. Phe binh Nga thì nói đó là những xe hình nộm bơm hơi để lừa. Má ơi, tình báo nó ghê vậy mà đem trò con nít ra nói, vậy mà cũng bình lựn được.
Rồi chỉ mới hôm qua thôi, có một tin thêm chiến hạm bị chìm, thêm một tin nữa là quân Nga ở Mariupol chỉ còn khoảng 2000 quân. Như vậy có lẽ vệ tinh đếm được số quân, từ tin tức đó mình có thể đoán được ý đồ của đối phương. Họ rút hoặc làm bộ bỏ trống dụ mình vào để tiêu diệt... Mấy ông tướng phải suy nghĩ bạc đầu. Chỉ sơ sẩy quyết định sai là nướng quân khét lẹt như cuộc đổ bộ của lính dù Nga. Tui thì đoán Nga tỉnh ngộ, giam quân ở đó 70 ngày rồi chỉ để không cho con ruồi bay ra bay vô là vô ích. Bây giờ thành phố là bình địa, dân đi hết nên thành thành phố chết. Pháo binh Ukraina giờ bắn được 70 km và có đầu đạn thông minh. Pháo binh Nga bắn được có 30 km và chỉ biết bắn cho hết đạn. Bà con cứ tự hiểu khi Ukraina có pháo hạng nặng rồi thì cục diện chiến trường đã được giải quyết . Họ có vệ tinh tình báo Mỹ, drones để comfirm và đạn pháo bắn từ xa . Nga là đội quân tấn công nên không có công sự phòng thủ. Bây giờ kêu họ đào hầm là không biết à nha. Chui vào xe tăng còn chết nữa, núp nhà dân thì... mình đã bắn sập hết rồi còn đâu mà núp. Thôi thì Tôn Tử đã dạy cái kế hay nhất là... bỏ chạy. Có mấy cây cầu nối với Nga mà Ukraina không phá sập, họ nói phải chừa đường cho Nga rút. Đúng ý tui luôn.
Có điều, nhìn những giải mật tình báo, tui sắp xếp lại suy nghĩ, dường như có một kịch bản lớn dụ Nga tấn công và lãnh trừng phạt. Từ một dượng Trump không để xảy ra chiến tranh nên phải đưa ổng về vườn đến một bác Bi làm bộ khù khờ yếu đuối để gây cớ sự. Bây giờ vũ khí Mỹ bán chạy, mấy tiểu bang có công nghiệp quốc phòng giờ sản xuất 3 ca. Chiến xa M113 ế từ những năm nào, giờ đem bán (chịu) được hết. Một số nước bỏ vũ khí Nga để đổi vũ khí Mỹ. Trời quơi! Bán một cái máy bay trên trời với giá cũng trên trời bằng Nhật bán được 10 ngàn chiếc Toyota hỏi sao nước Mỹ không giàu. Có điều muốn bán được máy bay thì phải làm sao chớ? Cuộc chiến Nga và Ukraina có thể là câu trả lời.
Châu Âu hết làm eo với Mỹ mà giờ nghe lời răm rắp, kêu đi họp là không thiếu em nào, tiền quỹ 2% gdp góp lẹ lẹ. Chưa kể là sắp tới đây phải mua dầu và khí đốt của Mỹ. Ông dượng tui cự họ quá trời mà không được, giờ họ tự nguyện mới ác. Hồi còn đi học , tui cứ đọc ba cái tin kiểu âm mưu, rằng nước Mỹ có công nghệ sản xuất vũ khí hùng mạnh nên họ hay gây chiến để có cớ bán đồ chơi. Mấy nước khác lo làm xe hơi hay lúa gạo đâu bằng bán vũ khí. Một máy bay có giá bằng mấy cái bệnh viện mà nhiều nước đành phải bỏ xây bệnh viện để mua máy bay. Nghe thật nghịch lý. Mấy bữa nay nhiều tin tình báo giải mật, tui liên tưởng Putin mắc mưu độc của Mỹ mà sa lầy đến tàn tạ.
Nga sập tiệm sẽ kéo theo Trung Quốc. Khi cái thế chân vạc chỉ còn hai chân thì một cuộc chiến ủy nhiệm sẽ xảy ra. Thí dụ TQ đánh Đài Loan chẳng hạn. Tui dự đoán ít tháng nữa, nếu máy bay TQ xâm phạm vùng nhận dạng phòng không của Đài là sẽ bị bắn. Đài Loan nhịn vì ảnh chưa cho phép thôi! Thế giới sẽ về một mối, rồi sẽ lại phân cực đúng theo quy luật nhân sinh. Tiếc rằng lúc đó mình ngỏm rồi....