Cơn giận dữ tại Nhà Trắng: “Kẻ rò rỉ” bị truy lùng, báo chí bị đe dọa
Trong bối cảnh chiến sự giữa Mỹ – Israel và Iran đang leo thang căng thẳng chưa từng có, Tổng thống Donald Trump đã có một cuộc họp báo đầy kịch tính tại Nhà Trắng, nơi ông không chỉ cập nhật tình hình chiến trường mà còn thể hiện sự phẫn nộ tột độ trước một “kẻ rò rỉ thông tin” mà ông cho là đã làm tổn hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia. Trump tuyên bố chính quyền của ông đang “truy lùng gắt gao” người đã tiết lộ thông tin về một sĩ quan Không quân Mỹ bị mất tích sau khi chiến đấu cơ bị bắn hạ tại Iran. Không dừng lại ở đó, ông còn đưa ra lời đe dọa gây sốc: nhà báo nào đăng tin mà không tiết lộ nguồn tin có thể sẽ phải… vào tù. “Chúng tôi sẽ đến thẳng công ty truyền thông đó và nói: vì an ninh quốc gia, hãy giao nguồn tin, nếu không thì đi tù,” Trump nhấn mạnh, giọng đầy cứng rắn. Trong mắt ông, hành động rò rỉ không chỉ là sai phạm nghề nghiệp mà còn là “hành vi bệnh hoạn”, có thể khiến một quân nhân Mỹ trở thành “con bài mặc cả” trong tay Iran. Câu chuyện này gợi lại câu tục ngữ xưa: “Miệng hại thân, lời hại mình”, nhưng lần này, cái giá có thể không chỉ là danh dự mà là cả sinh mạng.
Cuộc giải cứu sinh tử: 155 máy bay và cuộc chiến trong bóng tối
Phía sau cơn giận dữ đó là một chiến dịch quân sự được mô tả là “kinh hoàng nhất trong lịch sử cứu hộ quân sự Mỹ”. Theo lời Trump, chiếc F-15E Strike Eagle đã bị bắn rơi trên lãnh thổ Iran, buộc phi hành đoàn phải nhảy dù trong điều kiện cực kỳ nguy hiểm. Một sĩ quan – được xác định là hệ thống vũ khí – đã phải tự mình sinh tồn giữa địa hình núi non hiểm trở, mặt chảy đầy máu nhưng vẫn cố leo lên cao để tránh bị bắt. Ông tự băng bó vết thương và liên lạc với lực lượng Mỹ, một hành động mà Trump ca ngợi là “chuẩn mực huấn luyện quân sự hoàn hảo”. Để cứu người này, Mỹ đã triển khai tới 155 máy bay gồm 4 máy bay ném bom, 64 chiến đấu cơ, 48 máy bay tiếp dầu, 13 máy bay cứu hộ cùng hàng loạt lực lượng khác. Một chiến dịch đánh lạc hướng cũng được triển khai nhằm khiến Iran “tìm sai chỗ”. “Chúng tôi phân tán khắp nơi để họ không biết đâu là mục tiêu thật,” Trump nói. Đó là một ván cờ sống còn, nơi từng giây từng phút đều có thể quyết định sinh mạng con người – đúng như câu “ngàn cân treo sợi tóc”.
Tối hậu thư và lời đe dọa: “Có thể xóa sổ cả Iran trong một đêm”
Không chỉ dừng lại ở việc xử lý nội bộ, Trump còn đưa ra những phát biểu khiến thế giới phải rùng mình. Ông tuyên bố rằng Mỹ hoàn toàn có khả năng “đánh sập toàn bộ Iran chỉ trong một đêm”, thậm chí ám chỉ rằng điều đó “có thể xảy ra vào tối thứ Ba”. Đây không phải là lời nói suông, mà là một phần trong tối hậu thư mà ông đưa ra: Iran phải mở lại eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển dầu quan trọng bậc nhất thế giới – trước hạn chót 8 giờ tối thứ Ba (giờ Mỹ), nếu không sẽ phải đối mặt với các đòn tấn công vào nhà máy điện, cầu đường và cơ sở hạ tầng trọng yếu. Trump thậm chí còn nói ông có “những lựa chọn còn tệ hơn” mà ông chưa tiết lộ. Khi bị hỏi liệu việc tấn công hạ tầng dân sự có phải là tội ác chiến tranh hay không, Trump trả lời thẳng: “Tôi không lo về điều đó. Tội ác chiến tranh là để Iran có vũ khí hạt nhân.” Một lập luận đầy tranh cãi, phản ánh tư duy “lấy độc trị độc” trong chính sách đối ngoại của ông.
Đàm phán bế tắc: Ngừng bắn 45 ngày vẫn “chưa đủ”
Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao vẫn đang diễn ra nhưng chưa mang lại kết quả. Một đề xuất ngừng bắn 45 ngày do nhiều quốc gia trung gian đưa ra đã được Trump gọi là “một bước tiến quan trọng”, nhưng ông thẳng thừng nói rằng “chưa đủ tốt”. Iran cũng bác bỏ đề xuất này, cho rằng đó chỉ là cách để đối phương “tạm nghỉ và chuẩn bị cho chiến tranh tiếp theo”. Tehran yêu cầu một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn theo các điều kiện riêng của họ. Các nước như Pakistan, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đang đóng vai trò trung gian, trong khi Phó Tổng thống JD Vance, đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner được cho là đang tham gia các cuộc tiếp xúc hậu trường. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn rơi vào bế tắc, như câu “dây dưa như đỉa phải vôi”, càng kéo dài càng thêm nguy hiểm.
Bên trong Iran: Truy lùng “kẻ phản quốc”, nguy cơ lan rộng toàn cầu
Ở phía bên kia, Iran cũng không hề “ngồi yên chịu trận”. Truyền thông nhà nước Iran đã kêu gọi người dân nhận diện và tố cáo những người Iran ở nước ngoài bị cho là “ăn mừng các cuộc không kích của Mỹ – Israel”. Hơn 100 vụ án đã được mở nhằm vào các công dân bị cáo buộc hợp tác với “kẻ thù”. Không chỉ dừng lại ở đó, nguy cơ từ chiến tranh còn lan rộng sang lĩnh vực năng lượng và hạt nhân. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cảnh báo rằng các hoạt động quân sự gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr có thể gây ra “tai nạn phóng xạ nghiêm trọng” vượt khỏi biên giới Iran. Hội Chữ thập đỏ cũng lên tiếng rằng việc tấn công cơ sở hạ tầng dân sự “không thể trở thành chuẩn mực chiến tranh mới”. Trong khi đó, giá xăng tại Mỹ đã tăng lên 4,12 USD/gallon, phản ánh tác động trực tiếp của cuộc xung đột lên kinh tế toàn cầu.
Dư luận Mỹ và bài toán chiến tranh: “Lấy dầu hay rút quân?”
Giữa những lời đe dọa và chiến dịch quân sự, Trump cũng thừa nhận một thực tế: người dân Mỹ không mặn mà với một cuộc chiến kéo dài. Ông nói rằng bản thân muốn “lấy dầu của Iran”, nhưng không chắc công chúng ủng hộ điều đó. “Họ muốn chúng ta làm việc cần làm rồi rút đi,” ông nói. Các cuộc thăm dò cho thấy chỉ khoảng 34% người Mỹ ủng hộ hành động quân sự, một con số đang giảm dần. Điều này đặt ra một bài toán khó: làm sao vừa thể hiện sức mạnh, vừa không sa lầy vào một cuộc chiến dài hơi – điều mà lịch sử Mỹ đã nhiều lần phải trả giá đắt.