Trong cuộc tranh luận đã kéo dài hơn 7 năm về cái chết của tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, một tiếng nói rất quan trọng đã bị vắng mặt: đó là tiếng nói của vị bác sĩ đã tiến hành việc cho khám nghiệm tử thi của ông ta.

Jeffrey Epstein
Epstein được tìm thấy đã chết trong phòng giam ở Manhattan vào sáng ngày 10/8/2019, khi đang chờ được xét xử về các cáo buộc buôn bán tình dục gây chấn động lớn.
Ngày 11/8, cuộc khám nghiệm tử thi của ông ta được cho thực hiện bởi Kristin Roman, một bác sĩ kiêm giám định viên y tế của thành phố New York. Michael Baden, một chuyen gia về pháp y được thuê từ gia đình Epstein và anh trai ông ta, Mark Epstein, đã có mặt quan sát quá trình khám nghiệm này.
Sau khi khám nghiệm thi thể của Jeffrey Epstein, ông Baden tin chắc rằng ông ta đã chết do bị sát hại.
Bác sĩ Roman thì không chắc chắn như vậy. Trên giấy chứng tử của Epstein, bà không đánh dấu vào ô
"sát hại" hay
"tự tử" mà thay vào đó bà đã đánh dấu vào ô
"đang chờ kết quả nghiên cứu".
Trên giấy chứng tử của Jeffrey Epstein, Kristin Roman đã không chọn mục "tự tử" hay "giết người". (Bộ Tư pháp Hoa Kỳ)
Năm ngày sau, bà Barbara Sampson, giám đốc phụ trách pháp y của thành phố New York và là cấp trên của bác sĩ Roman, kết luận rằng Epstein chết do tự tử sau khi bà nói là đã
"xem xét kỹ lưỡng tất cả thông tin điều tra". Bà Sampson, người không tham dự cuộc khám nghiệm tử thi của Epstein, đã không giải thích thêm chi tiết về kết quả đưa ra này.
Việc bác sĩ Roman ban đầu đưa ra kết luận cái chết của Epstein một cách mơ hồ, kết hợp với các cuộc phỏng vấn thường xuyên của ông Baden trên truyền thông, đã góp phần làm dấy lên các thuyết âm mưu cho rằng tỷ phú Epstein, một nhân vật tài chính có dính líu sậu rộng các giới ưu tú trong chính trị và kinh doanh, đã bị sát hại như một phần của vụ che đậy mọi sự dính líu.
Thế giới không biết rằng bác sĩ Roman đã đồng ý với kết luận của văn phòng mình cho đến gần 4 năm sau, khi văn phòng tổng thanh tra Bộ Tư pháp cho công bố ra báo cáo về cái chết của Epstein. Ngay cả khi đó, lý do đằng sau phán quyết của bà và sự chậm trễ này vẫn chưa được làm sáng tõ.
Cho đến bây giờ.
Bản ghi chép cuộc phỏng vấn của bà Roman về cuộc điều tra của Bộ Tư pháp đã được cho công khai trong năm nay theo Đạo luật Minh bạch về Hồ sơ Epstein.
Trong đó, Roman nói rằng, bà chỉ
"làm thật kỹ lưỡng" bằng cách chờ đợi để chính thức xác định ra cái chết của Epstein là do tự tử.
"Nếu ông ta là một người ít nổi tiếng hơn, không có ai muốn giết ông ta, thì có lẽ tôi đã kết luận đó là ông đã tự treo cổ vào ngày khám nghiệm tử thi", bà Roman nói.
"Mọi chuyện đã khá rõ ràng"
Ông Baden có nói với
Business Insider hôm thứ Sáu tuần qua cho rằng ông vẫn tin Epstein đã chết do bị sát hại sau khi xem xét bản ghi lời khai của bà bác sĩ Roman, viện dẫn có 3 vết nứt ở cổ mà ông cho là phù hợp hơn với việc bị siết cổ hơn là tự treo cổ. Anh trai của Epstein, và nhiều luật sư cũ của ông, đồng phạm buôn bán tình dục Ghislaine Maxwell, và nhiều nạn nhân đều nói rằng họ không tin ông ta chết do tự tử và thường chỉ dẩn ra từ những sự phát hiện của ông Baden.
Bà bác sĩ Roman có nói trong cuộc phỏng vấn được thực hiện dưới lời tuyên thệ vào tháng 5/2022 rằng bà chắc chắn ông Epstein đã treo cổ tự tử.
"Mọi chuyện đều khá rõ ràng", bà này nói.
Bà Roman nói với các điều tra viên rằng, bà muốn được xem qua phòng giam của Epstein và nói chuyện với nhân viên tại Trung tâm Cải huấn Manhattan, người đã tìm thấy thi thể của ông ta, trước khi hoàn tất việc kết luận sau cùng.
"Ông ta có tự treo cổ hoàn toàn không? Ông ta treo cổ ở đâu? Đại loại những câu hỏi kiểu như vậy", bà Roman nói, khi giải thích về việc yêu cầu được cung cấp thêm thông tin của mình.
Bà Roman cho biết, bà không được phép nói chuyện với các nhân viên trại giam hoặc đến xem phòng giam của Epstein, nhưng bà đã được xem ảnh chụp trong căn phòng. Bà nói rằng những hạn chế đó không ảnh hưởng đến sự kết luận của bà khi cho rằng Epstein đã tự tử.
"Việc này chỉ nhằm mục đích bổ sung thêm thông tin chứ không phải là yếu tố chính để đưa ra quyết định kết luận sau cùng", bà này cho biết.
Ghi chép của bác sĩ Kristin Roman về kết quả khám nghiệm tử thi của Jeffrey Epstein nằm trong số các tài liệu được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vừa cho công bố ra.
Trong cuộc phỏng vấn, bà Roman đã chỉ ra những vết nứt tương tự ở cổ Epstein mà ông Baden cho rằng không phù hợp với việc tự treo cổ.
Bà nói rằng xương móng bị gãy ở
"đầu" nơi nó sẽ tì vào cột sống, chứ không phải gần các khớp, nơi người ta thường thấy bị gãy xương "
nếu ai đó siết cổ bạn một cách cố ý với lực không liên tục".
Theo bà Roman, sụn tuyến giáp bị gãy ở những nơi xương móng bị tì vào, điều này cũng phù hợp với việc tự treo cổ. Bà nói rằng nếu
"bị siết cổ bằng tay sẽ làm cho gãy sụn không đều".
Ông Baden có nói với
Business Insider rằng ông chưa bao giờ thấy có 3 vết gãy trong một vụ treo cổ tự tử trong suốt 25 năm làm công việc giám định pháp y ở thành phố New York, cũng như trong nhiều thập kỷ phục vụ trong một ủy ban của tiểu bang New York nhằm giám sát các trường hợp đã tử vong trong tù.
"Điều đó không có nghĩa là nó không bao giờ có thể xảy ra, nhưng chắc chắn là rất hiếm nếu nó đã xảy ra", ông Baden nói.
Chiếc thòng lọng bị mất tích
Khi thi thể của Epstein được đưa đến văn phòng giám định y tế, người ta tìm thấy một chiếc thòng lọng được làm từ trâm ga trải giường, do các nhân viên nhà tù phát hiện, bác sĩ Roman cho biết trong cuộc phỏng vấn. Ông Baden lại nói với Business Insider rằng, ông không nhìn thấy có chiếc thòng lọng trong quá trình cho khám nghiệm tử thi, nhưng sau đó đã xem tấm ảnh chụp nó, cũng như ảnh chụp những chiếc thòng lọng khác trên sàn phòng giam của Epstein. Ông nói rằng các vết hằn trên cổ Epstein không giống với những gì mà ông mong đợi nếu Epstein sử dụng những chiếc thòng lọng đó để tự tử.
Nhiều sợi dây thòng lọng đã được tìm thấy trong phòng giam của Jeffrey Epstein. (Ảnh: Bộ Tư pháp Hoa Kỳ)
Bà Roman cho biết, bà
"không hoàn toàn tin chắc" về loại thòng lọng nào đã được ông Epstein sử dụng, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến kết luận của bà rằng Epstein đã tự tử bằng cách tự treo cổ.
Trong một phần khác của cuộc phỏng vấn, các điều tra viên đã cho bà xem ảnh chụp hai chiếc thòng lọng khả nghi được làm từ những mảnh ga trải giường bị xé rách, được tìm thấy trong phòng giam của Epstein, có thể đã được sử dụng để treo cổ. Bà Roman nói rằng bà chưa từng nhìn thấy chúng trước đây và chúng trông giống như phù hợp với những vết thương trên cổ của Epstein.
"Về hình dạng, cả hai chiếc này đều có thể gây ra những vết thương trên người ông Epstein", bà nói.
"Nhưng chiếc này, chiếc thứ hai mà các ông đang cho tôi xem, chiếc mà chưa từng được đưa đến cho tôi, trông có vẻ đúng hơn."
Business Insider không thể xác định liệu rằng, những bức ảnh được cho bà Roman xem có nằm trong số các hồ sơ về Epstein do Bộ Tư pháp công bố ra hay không.
Bà Roman và ông Sampson không trả lời yêu cầu được bình luận của
Business Insider. (Trong cuộc phỏng vấn với Bộ Tư pháp, bác sĩ Roman cho biết, bà đã
"né tránh giới truyền thông rất nhiều") Đại diện của Văn phòng Giám định Y tế trưởng Thành phố New York cũng không trả lời yêu cầu được bình luận.
Sau khi xem xét bản ghi chép cuộc phỏng vấn của bà bác sĩ Roman, Mark Epstein đã nói với
Business Insider rằng ông vẫn tin rằng anh trai mình đã bị sát hại.
"Họ hoặc đang nói dối, hoặc họ bất tài, hoặc họ đã sai", ông này nói.
** Tham khảo thêm ở đây:
-
https://www.yahoo.com/news/articles/...103001172.html