Cali Today News - Thứ Năm tuần qua, 4 tháng 10, 2012, Bao cali Today nhận được bài viết cùng ngày đăng trên báo Việt Cộng “Công An Thành Phố” do một vị độc giả thâm niên gởi đến. Với sự dè dặt thường lệ, cùng lòng quý mến dành cho các Trung Tâm Ca Nhạc của người Việt tại hải ngoại, chúng tôi đã mạn phép hội ý với các thân hữu ở khắp nơi để xem mình có nên đăng tải bài báo này hay không. Sau khi nhân được một số ý kiến đóng góp, nhất là sự nhận xét và những phân tích cho rằng đây lại là một kế hoạch ly gián của Cộng Sản Việt Nam làm xáo trộn và phân hóa cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Calitoday quyết định phổ biến bài viết này dù tờ “Công An Thành Phố” ghi chú là sẽ “còn tiếp”.
Tuy nhiên mới chỉ vừa đọc hết phần đầu của bài báo thì bà Angie H.Q. ở Dallas, Texas đã cho rằng, tựa đề “chính xác” nhất của bài báo cần phải đổi lại là “THÚY NGA PARIS 99 LÀM NỞ MẶT ASIA”! Riêng phần ông Đỗ Sơn thì gởi về lời nhận định như sau: Việt Cộng có bao giờ mà tâng bốc Asia, cho nên có chửi bới gì đi nữa thì cũng là chuyện thường tình! Tuy nhiên việc “khen” Thúy Nga Paris By Night (TNPBN) là chúng đang tặng cho trung tâm này một con dao hai lưỡi, chọn ngả nào cũng chẩy máu mà chết!
1. Khán giả nào ủng hộ đường lối của TNPBN thì người Việt quốc gia vô tình sẽ trở thành “Việt gian”, đúng ý bọn VC!
2. Còn nếu “chống” trung tâm này, mà thực sự TNPBN chỉ là một “gánh hát” phi chính trị, chỉ vì tiền, vì nghệ thuật hay cả hai, thì đâm ra cộng đồng bị phân hóa, và đó cũng chính là “ý đồ” của bọn chúng, đưa trung tâm này vào con đường thân Cộng (hay xác nhận họ đã thân Cộng rồi)?
3. Nếu TNPBN có can đảm chọn chống lại bài viết của báo “Công An Thành Phố” thì họ sẽ phải thực hiện những DVD hay các chương trình ca nhạc có nội dung quốc gia như “25 Năm Nhìn Lại” hoặc TN#77, chủ đề “30 Năm Viễn Xứ” v..v...
4. Còn nếu TNPBN im lặng là gián tiếp thừa nhận “huy chương” của Nghị Quyết 36!
Tuy nhiên đã có nhiều dấu hiệu cho thấy TNPBN đang có những liên hệ với “phía bên kia” dù hơn 30 năm qua họ đã sống nhờ vào tập thể của người Việt Quốc Gia tỵ nạn Cộng Sản...!
Cali Today hy vọng sẽ tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị độc giả về nội dung bài báo của tờ “Công An Thành Phố” dưới đây:
(CATP) Được sản xuất cuối năm 2010 và phát hành đầu năm 2011, bộ DVD (2 đĩa) Paris by night 99 có chủ đề “Tôi là người Việt Nam” gây kinh ngạc, thích thú cho người xem. Đây là chương trình ca nhạc tiến bộ nhất so với các sản phẩm cùng loại được sản xuất ở hải ngoại trong suốt 37 năm qua. Bằng “mặt hàng mới” này, trung tâm Thúy Nga đã nhận thêm thiện cảm của khán giả bởi chất lượng nghệ thuật và tư tưởng hướng về quê hương cội nguồn. Trong khi đó, đối thủ cạnh tranh của “Thúy Nga” là trung tâm Asia vẫn cứ “ăn mày dĩ vãng”. Suốt 30 năm qua, “Asia” chỉ tuồn ra thị trường những chương trình “văn nghệ tâm lý chiến” xuyên tạc, hằn học quê hương và kích động bạo lực, hận thù!
Kỳ 1: BỘ SƯU TẬP TÀI NĂNG VÀ Ý CHÍ VIỆT
Mở đầu chương trình của bộ DVD Paris by night 99 là những khuôn mặt rạng rỡ của người Việt (thuộc nhiều lứa tuổi) đang định cư ở nhiều quốc gia, cùng lặp lại câu nói: “Tôi tự hào là người Việt Nam”! Tiếp đó trên sân khấu rất đẹp với biểu tượng trống đồng sáng chói, xuất hiện những nam nữ nghệ sĩ trong trang phục cổ truyền dân tộc trình diễn những điệu múa, lời ca ca ngợi quê hương đất nước, truyền thống văn hóa và ý chí con người Việt Nam vượt qua thử thách, khó khăn. Nét mặt các nghệ sĩ đều vui tươi, rạng ngời niềm tin, nam cũng như nữ đều đẹp từ vóc dáng đến vũ điệu, lời ca... Hai MC của chương trình này là Nguyễn Ngọc Ngạn và Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Ở các chương trình văn nghệ tương tự do trung tâm Asia sản xuất, các MC “chống cộng khét tiếng” như Nam Lộc, Việt Dzũng hay sau này có thêm nhà khoa học bon chen, xí xọn Dương Nguyệt Ánh... thì câu mở đầu để nói về sự hình thành cộng đồng người Việt hải ngoại bao giờ cũng cao giọng: “Sau biến cố đau thương 30-4...” hoặc “sau ngày CS xâm chiếm miền Nam”... để kích động hận thù! Nhưng trong chương trình “Tôi là người Việt Nam”; Nguyễn Ngọc Ngạn đã trầm giọng nói rằng: “Do một khúc rẽ định mệnh của lịch sử, người Việt của chúng ta đã có mặt ở hầu hết các quốc gia trên thế giới...”, tiếp đó cho đến hết chương trình, ông Ngạn và cô Kỳ Duyên đã cố gắng dẫn dắt khán giả đến với những tấm gương người Việt vươn lên từ khó khăn để đạt được những thành tựu xuất sắc. Đó chính là những điều thu hút và gây xúc động cho khán giả. Sau những lời tâm sự của dân biểu liên bang Hoa Kỳ Cao Quang Ánh, một nhân vật khác làm người xem khâm phục là ông Chính Chu. Mới ngoài 40 tuổi nhưng ông là giám đốc quản trị tài sản của Tập đoàn Teletech có vốn 15 tỷ USD và doanh số 85 tỷ USD. Nhiều quan chức của tập đoàn đã khẳng định năng lực làm việc của Chính Chu và những đóng góp quan trọng của ông cho hoạt động và thành công của tập đoàn tài chính khổng lồ này. Ông Chính Chu kể lại bước khởi đầu: “Tôi gửi đi 15 đơn xin việc và nhận lại đủ 15 lời từ chối!”. Thế nhưng ông không nản chí trên con đường mình đã chọn và đã gặt hái thành công ngoài mong đợi. Bây giờ ông là một người giàu có và luôn cùng vợ là ca sĩ Hà Phương làm các công việc thiện nguyện. Ông nói: “Tôi thành công vì tôi là người Việt, tôi luôn chăm chỉ, cố gắng và hy sinh!”.
Một người Việt vẻ vang khác là nhà khoa học Nguyễn Thị Bích Yến - mồ côi cha, du học Mỹ từ năm 1971. Bà Yến đã được cấp hơn 100 bằng sáng chế tại Mỹ về các sản phẩm điện tử, trong đó có chip dùng trong ĐTDĐ. Hiện bà đang làm việc cho công ty ĐTDĐ nổi tiếng Motorola, tập đoàn IBM và giảng dạy ở các lớp kỹ thuật cao cấp. Bằng giọng Huế nhẹ nhàng, lịch lãm, bà tâm sự: “Tôi đã thành công nhờ đi theo truyền thống Việt Nam”. Cũng là một người Việt nổi tiếng tại Mỹ, nhưng anh Lê Cung lại bắt đầu từ cái “lồng sắt tử thần” của môn võ tự do. Anh thượng đài từ năm 1998 và đã đạt 20 giải vô địch tại Mỹ về môn thể thao tàn khốc này. Anh là người Việt Nam duy nhất được bổ nhiệm chức huấn luyện viên đội tuyển võ tự do quốc gia của Mỹ. Anh dẫn dắt đội tuyển giành được sáu giải thi đấu quốc tế. Hiện anh là chủ võ đường có hơn 300 võ sĩ cả ta lẫn Tây bái làm sư phụ. Anh cũng là diễn viên phim hành động và tham gia năm bộ phim lớn của Mỹ...
Chuyện đáng nể tiếp theo là ba anh em nhà họ Võ quê ở Bình Đại - Bến Tre. Họ là chủ Công ty BTL (viết tắt từ tên của ba anh em Bửu - Tự - Lập). Đây là công ty chuyên sản xuất linh kiện máy bay cho những hãng nổi tiếng thế giới như: Boeing, Lockheed Martin... doanh số Công ty “Bến Tre” này đạt hơn 100 triệu USD. Lúc lên giao lưu với khán giả, ông chủ Võ Bửu mang nguyên phong cách, ngôn ngữ hồn nhiên, dân dã của dân “xứ dừa”. Điều đặc biệt là cả ba ông chủ của công ty này đều không có bằng cấp, học vị do... nhà nghèo chỉ đi làm kiếm sống!

Nguyễn Thị Bích Yến được cấp hơn 100 bằng sáng chế tại Mỹ

Võ sư Lê Cung, Võ Bửu - chủ Công ty BTL
“Không có giới hạn nào mà người Việt không vượt qua được, dù đó là bầu trời bao la!”, đó là phát biểu của T.S Trịnh Hữu Châu - người Việt đầu tiên trở thành phi hành gia của Mỹ. Ông đã bay vào không gian trên tàu con thoi năm 1992. Hiện ông là giám đốc văn phòng quản trị của NASA (cơ quan hàng không, vũ trụ Hoa Kỳ). Ông SN 1950 tại Sài Gòn, năm 1968 ông du học và lấy bằng tiến sĩ tại Mỹ.
Ngoài các chính khách, nhà khoa học, doanh nhân, nghệ sĩ gốc Việt nổi tiếng; Paris by night 99 còn vinh danh một nhân vật đặc biệt. Ông được người Việt tại Mỹ gọi là “vua móng tay” bởi đang là chủ của hơn 1.000 tiệm nails ở khắp nước Mỹ. Ông còn là chủ của 12 nhà xưởng chuyên sản xuất các dụng cụ cho nghề làm móng tay. Ông là Quý Tôn. Lời tâm sự của ông: “Hơn 40% bà con người Việt ở Mỹ làm nghề móng tay. Họ là chủ của 30.000 tiệm nails trên khắp nước Mỹ. Bao nhiêu đứa con đã nên người, thành kỹ sư, bác sĩ... cũng nhờ vào công việc làm nails mỗi ngày từ 10 đến 12 tiếng của những ông bố, bà mẹ. Nails giúp bà con Việt kiều và giúp luôn thân nhân của họ ở quê nhà...”.
Rồi một chàng trẻ tuổi tên là Daniel Phú Đinh đã được rất nhiều ngôi sao Hollywood... “nhờ vả”. Anh đã được cấp bằng sáng chế độc nhất vô nhị ở Mỹ về sản phẩm “lông mi giả”. Nhiều quý bà thượng lưu da trắng, tóc vàng đã nhờ Daniel Phú Đinh làm đẹp thêm đôi mắt của mình bằng lông mi giả. Anh còn về Việt Nam mở xưởng sản xuất mặt hàng này tạo công ăn việc làm cho những người khuyết tật. Kinh doanh ở Mỹ, nhưng anh vẫn đặt tên sản phẩm bằng tiếng Việt, vì: “Để cho những sắc dân khác biết tôi luôn tự hào là người Việt Nam!”... Và còn nhiều nữa những tấm gương người Việt tài hoa, ý chí, thành đạt mà Paris by night 99 đã vinh danh, nhưng không thể kể hết ra trong bài viết này. Cứ sau mỗi cuộc giao lưu với các nhân vật nổi tiếng, đáng nể như vậy là các tiết mục văn nghệ rất hấp dẫn với chất lượng nghệ thuật cao. Hàng ngàn khán giả trực tiếp hoặc những ai đã xem chương trình này qua DVD đều cảm thấy tự hào khi mình là người Việt Nam.
Luật sư Trịnh Hội từng làm MC cho nhiều chương trình của Asia và cũng từng “hòa nhịp” với ngôn ngữ hằn học, xuyên tạc đất nước như các đàn anh Nam Lộc, Việt Dzũng. Nhưng trong bộ DVD này, Trịnh Hội chỉ là MC phụ. Bên cạnh hai MC chính là Nguyễn Ngọc Ngạn, Kỳ Duyên nổi bật với vai trò dẫn chương trình theo hướng tích cực, lành mạnh thì MC phụ Trịnh Hội có phần nhỏ nhẹ chuẩn mực hơn so với khi phụ diễn cho “hai ông anh” chống cộng khét tiếng Việt Dzũng và Nam Lộc. Thế mới biết: “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”...

“Vua móng tay” Quý Tôn, Daniel Phú Đinh - nhà sản xuất lông mi giả
Với nội dung như vậy, có thể nói bộ DVD này gây được hấp dẫn với cộng đồng hơn 4 triệu người Việt hải ngoại. Nó sẽ làm bà con xa quê hương thấy ấm lòng hơn, đoàn kết hơn, tự tin hơn và hướng về cội nguồn nhiều hơn...