Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2012

 
 
Thread Tools
Old 03-16-2012   #1
woaini1982
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
woaini1982's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 24,000
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 40
woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1
Default Cô giáo dùng thước đánh thâm tím mặt trẻ 2 tuổi

Vì cháu K.L. không chịu ngủ mà ra ngoài chơi nên cô Hằng đã dùng thước đánh vào má trái của K.L. khiến mặt cháu bầm tím.

Chiều muộn ngày 15.3 theo thông tin của bạn đọc cung cấp về việc cháu bé 2 tuổi đi nhà trẻ bị cô giáo đánh dẫn đến thâm tím mặt mày. Chúng tôi tìm về nhà anh Nguyễn Hữu Hùng, bố của bé N.T.K.L được cho là nạn nhân của sự việc trên.

Theo anh Hùng cho biết, khoảng 16h30 ngày 15.3 anh đến trường mầm non Hoàng Thị Loan – Phường Bến Thủy, TP. Vinh, Nghệ An để đón cháu L. Tại đây anh phát hiện trên mặt con gái anh có nhiều vết bầm tím khác thường như thâm vùng mắt, má và tai. Cô giáo giải thích là do cháu L bị ngã, nhưng qua kiểm tra các vết thâm trên mặt con, anh Hùng phát hiện có nhiều bất thường, gặng hỏi thì cô giáo lại bảo cháu L bị bạn đánh.



Bé K.L. với những vết bầm do cô giáo dùng thước đánh

Thấy cô giáo trả lời không trung thực, anh Hùng đã vào làm việc với ban giám hiệu nhà trường. Sau một hồi chối cãi, cô giáo Nguyễn Thị Thanh Hằng đã thừa nhận hành vi dùng thước đánh vào mặt cháu K.L.

Theo bản tường trình của cô giáo Hằng với phụ huynh và ban giám hiệu nhà trường, ngày 15.3, tại lớp trẻ 2, khi cô giáo Hằng đang dọn dẹp trong lớp thì phát hiện cháu K.L. đi chân đất vào trong nhà vệ sinh. Vì có nước bô và nước tiểu vung vãi nên cháu trượt chân và ngã, dập ở môi.



Bản tường trình của cô giáo Hằng

Giải thích việc dùng thước đánh cháu K.L., cô Hằng cho rằng cháu K.L. không chịu ngủ mà ra ngoài chơi. “Đến trưa, tôi cho các cháu đi ngủ và ra ăn cơm, cháu K.L. có chạy ra ngoài, tôi đi vào lớp lấy thước đánh cháu vào mặt, phía bên má trái”, cô Hằng viết trong bản tường trình.

Ngay sau khi sự việc được làm rõ, nhà trường cùng gia đình đã đưa cháu K.L. xuống bệnh viện Nhi Nghệ An để khám. Tại đây, bác sỹ chẩn đoán cháu bị sang chấn vùng mặt.

Đến tối cùng ngày, cô Lê Thị Thủy - Hiệu trưởng nhà trường đã có mặt tại nhà cháu Khánh Linh để gửi lời xin lỗi đến gia đình cháu K.L. và hứa sẽ có hình thức xử lí thích đáng với hành động của cô giáo Hằng.

Cũng Theo cô Thủy cho biết, cô Hằng (22 tuổi), tốt nghiệp hệ cao đẳng, mới được nhận vào làm giáo viên tại Trường mầm non Hoàng Thị Loan khoảng 5 tháng. Bình thường, cô Hằng rất hòa nhã, thân thiện được các phụ huynh yêu mến, tin tưởng. Khi sự việc xảy ra, tất cả các phụ huynh và học sinh đều rất bất ngờ. Và khi sự việc xảy ra, cháu K.L. mới vừa theo học tại trường được ba hôm.

Theo An ninh Thủ đô
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	7
Size:	5.5 KB
ID:	366505  
woaini1982_is_offline  
Old 03-16-2012   #2
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 73
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Default Bé 2 tuổi bị cô giáo quất thâm tím mặt

Cho rằng bé Khánh Linh không chịu ngủ, cô giáo mầm non đã dùng thước đánh bé học sinh 2 tuổi rưỡi đến thâm tím mặt mày.

Chiều 15/3, anh Nguyễn Hữu Hùng đi đón con gái Nguyễn Thị Khánh Linh (2 tuổi rưỡi) ở Trường mầm non Hoàng Thị Loan, phường Bến Thủy, thành phố Vinh, Nghệ An. Vì đây là buổi đến lớp thứ 3 của cháu Linh nên anh Hùng đến trường từ khá sớm. Khi đến nơi, anh Hùng không thấy con gái mình ở đâu.



Những vết thâm tím do bị đánh bằng thước hiện trên má bé Khánh Linh.
Một lúc sau, anh Hùng thấy một cô giáo bế con gái mình từ tầng 2 đi xuống, trên mặt có nhiều vết thâm tím và cháu tỏ vẻ hoảng sợ. Thấy lạ, anh Hùng liền hỏi có việc gì xảy ra với con gái. Lúc này, cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Thanh Hằng cho biết bé Khánh Linh bị ngã. Anh Hùng thắc mắc tại sao ngã lại có những vết bầm tím như bị đánh, cô giáo Hằng lại cho biết bé Khánh Linh bị bạn đánh vào mặt.

Thấy thái độ của cô giáo có vẻ bất thường, anh Hùng lập tức yêu cầu các cô giáo vào phòng giám hiệu, làm rõ việc con mình. Tại đây, sau một hồi vòng vo, cô giáo Hằng thừa nhận mình có dùng thước đánh cháu Khánh Linh.





Bé gái 2 tuổi rưỡi chưa hết sợ hãi cùng những vết thương ở má, mắt và tai.

Theo cô giáo này, vào buổi trưa, khi cô đang dọn dẹp thì cháu Khánh Linh chạy vào nhà vệ sinh không đi dép và bị trượt ngã dập ở môi.

“Đến trưa, tôi cho các cháu đi ngủ và ra ăn cơm, cháu Khánh Linh có chạy ra ngoài, tôi đi vào lớp lấy thước đánh cháu vào mặt, phía bên má trái”, cô Hằng viết trong bản tường trình gửi lãnh đạo nhà trường và phụ huynh học sinh.

Trước diễn biến của sự việc, ban giám hiệu nhà trường đã cùng với gia đình đưa cháu Khánh Linh đi bệnh viện khám. Tại Bệnh viện Nhi Nghệ An, các bác sĩ kết luận cháu bị sang chấn vùng mặt đồng thời cho cháu chụp X quang và kê đơn thuốc. Cô giáo Hằng cũng bị người nhà đưa đến trình báo với cảnh sát.

Tối 15/3, lãnh đạo nhà trường đã đến nhà riêng của cháu Khánh Linh để gửi lời xin lỗi, hứa sẽ xử lí nghiêm cô giáo Hằng. Cô giáo Lê Thị Thủy - Hiệu trưởng Trường mầm non Hoàng Thị Loan cho biết đã lập biên bản, ghi nhận sự việc và sớm đưa ra mức kỷ luật đối với cô giáo Hằng.

Cô giáo Hằng năm nay 22 tuổi, mới được nhận về dạy tại trường được khoảng 5 tháng. Theo đánh giá của hiệu trưởng, cô Hằng có năng lực khá, tính tình hòa nhà, được các phụ huynh tin tưởng nên việc dùng thước đánh thâm mặt cháu Khánh Linh khiến các phụ huynh và cả giáo viên nhà trường rất bất ngờ.

(theo VnE)
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	vnm_2012_434002.jpg
Views:	12
Size:	92.2 KB
ID:	366646  
johnnydan9_is_offline  
Old 03-16-2012   #3
TOMMY8462
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
TOMMY8462's Avatar
 
Join Date: Jan 2007
Posts: 7,630
Thanks: 180
Thanked 79 Times in 62 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 15 Post(s)
Rep Power: 26
TOMMY8462 Reputation Uy Tín Level 7TOMMY8462 Reputation Uy Tín Level 7
TOMMY8462 Reputation Uy Tín Level 7TOMMY8462 Reputation Uy Tín Level 7TOMMY8462 Reputation Uy Tín Level 7TOMMY8462 Reputation Uy Tín Level 7TOMMY8462 Reputation Uy Tín Level 7TOMMY8462 Reputation Uy Tín Level 7TOMMY8462 Reputation Uy Tín Level 7TOMMY8462 Reputation Uy Tín Level 7TOMMY8462 Reputation Uy Tín Level 7TOMMY8462 Reputation Uy Tín Level 7TOMMY8462 Reputation Uy Tín Level 7TOMMY8462 Reputation Uy Tín Level 7TOMMY8462 Reputation Uy Tín Level 7TOMMY8462 Reputation Uy Tín Level 7TOMMY8462 Reputation Uy Tín Level 7
Default

cai' dam' thay`-co bay gio` sao ac' qua' vay.dem con tui no' ra danh' nhu vay xem,tui no' nghi~ sao.
TOMMY8462_is_offline  
Old 03-16-2012   #4
angelmick
R1 Thường Dân
 
Join Date: Mar 2007
Posts: 3
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 0
angelmick Reputation Uy Tín Level 1
Default

Một đứa bé hai tuổi, mà nở đánh tới như vậy, đúng là không có tánh người mà. Không cần biết cho dù trong trường hợp nào đi nữa, những việc như thế nầy giữa một người thầy với một đứa bé không nên xẩy ra. Lôi con họ ra, chỉ khổ cho mấy đứa bé thôi. Bây giờ càng ngày học biết càng rộng, mà vấn đề làm người thì lại càng ngày càng tệ.
angelmick_is_offline  
Old 07-08-2013   #5
daudobanhlot2
R5 Cao Thủ Thượng Thừa
 
Join Date: Dec 2011
Posts: 1,862
Thanks: 68
Thanked 165 Times in 121 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 34 Post(s)
Rep Power: 14
daudobanhlot2 Reputation Uy Tín Level 1daudobanhlot2 Reputation Uy Tín Level 1daudobanhlot2 Reputation Uy Tín Level 1daudobanhlot2 Reputation Uy Tín Level 1daudobanhlot2 Reputation Uy Tín Level 1
Default

Con này biến thái, tại sao lại cho nó dạy học sinh có khác nào dạy cho các bé bạo lực, tống cổ nó cho ở với sói lang mới vừa với sự ác độc của nó, nếu tôi là phụ huynh của bé tôi sẽ đấm cho nó sụp gò má, gãy sụn gò má thì nó mới biết thế nào là bạo lực.
daudobanhlot2_is_offline  
Old 07-08-2013   #6
cc4cc
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
cc4cc's Avatar
 
Join Date: Aug 2012
Posts: 7,336
Thanks: 1,282
Thanked 501 Times in 363 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 19 Post(s)
Rep Power: 19
cc4cc Reputation Uy Tín Level 6
cc4cc Reputation Uy Tín Level 6cc4cc Reputation Uy Tín Level 6cc4cc Reputation Uy Tín Level 6cc4cc Reputation Uy Tín Level 6cc4cc Reputation Uy Tín Level 6cc4cc Reputation Uy Tín Level 6cc4cc Reputation Uy Tín Level 6cc4cc Reputation Uy Tín Level 6cc4cc Reputation Uy Tín Level 6cc4cc Reputation Uy Tín Level 6cc4cc Reputation Uy Tín Level 6
Default

Quote:
Originally Posted by angelmick View Post
Một đứa bé hai tuổi, mà nở đánh tới như vậy, đúng là không có tánh người mà. Không cần biết cho dù trong trường hợp nào đi nữa, những việc như thế nầy giữa một người thầy với một đứa bé không nên xẩy ra. Lôi con họ ra, chỉ khổ cho mấy đứa bé thôi. Bây giờ càng ngày học biết càng rộng, mà vấn đề làm người thì lại càng ngày càng tệ.



cc4cc_is_offline  
 
User Tag List


Facebook Comments


Phim Bộ Sốt Nhất 1 Tháng qua

Phim Bộ Sốt Nhất 2 Tháng qua

Phim Bộ Sốt Nhất 3 Tháng qua

Phim Bộ Sốt Nhất 6 Tháng qua

Phim Bộ Sốt Nhất 1 Năm qua
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.