HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Bán tháo ngựa đua cho... lò mổ
Old 09-05-2011   #1
dh2003
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
dh2003's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 9,141
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 27
dh2003 Reputation Uy Tín Level 1dh2003 Reputation Uy Tín Level 1
Việc TP.HCM đột ngột đóng cửa trường đua ngựa Phú Thọ khiến hàng loạt chủ ngựa bán tống, bán tháo ngựa đua để làm thịt.

Trên cánh đồng ở ấp Đức Hạnh 1, xã Đức Lập Hạ, “dư chấn” để lại là một trại ngựa mới xây đã bỏ hoang. Chủ nhân của trại ngựa ông Ba Keo (Phạm Văn Keo) ngồi thẩn thờ: “Tui vừa mới xây trại ngựa này, rồi đầu tư mua 4 con ngựa đua để nuôi. Đùng một cái TP.HCM đóng cửa trường đua Phú Thọ. Bao nhiêu vốn liếng vay ngân hàng đổ vô trại ngựa giờ trôi sông”.

Xẻ thịt ngựa đua

Dòng họ Lê Văn ở Đức Hòa có đến 5 đời nuôi ngựa đua. Hiện dòng họ này còn hơn 200 con ngựa đua. Tuy nhiên, theo ông Lê Văn Thanh (Hai Sủa, anh Cả) “truyền thống” này đang lâm vào cảnh “rất bi đát”. Anh Lê Thanh Tuấn (em ông Hai Sủa) cho biết hàng loạt những con ngựa đua từng đoạt giải ở Trường đua Phú Thọ mà anh đã nuôi, như: Mỹ Phong, Thái Ngọc Hân, Phụng Hoàng, Thái Phi, Dương Yến Phi, Thái Nguyên giờ lần lượt đi vào... lò mổ. Gia đình anh hiện chỉ còn hai con ngựa giống và vài ngựa non gầy còm. “Từ ngày trường đua Phú Thọ đóng cửa, đàn ngựa không được đi nhảy (đua) khiến kinh tế gia đình rất gay go. Tui đành phải bán bớt một số ngựa đua để duy trì đàn ngựa. Con Mỹ Phong từng vô địch, có người trả tui 200 triệu đồng, giờ bán thịt có 4,5 triệu đồng; con Thái Phi mua 8 cây vàng bán chỉ được 4 triệu đồng... Thậm chí con Phụng Hoàng đổi chỉ được một tấn thóc”, anh Tuấn bùi ngùi nói.

Không chỉ dòng họ Lê Văn mà hàng loạt chủ ngựa đua ở Đức Hòa đang bán dần những con ngựa đua cho lái để giảm chi phí chăm sóc đàn ngựa. Thương lái các nơi đổ về Đức Hòa lượn lờ hỏi mua ngựa từng ngày. Theo một thương lái, mỗi ngày Đức Hòa xuất đi cả xe tải ngựa đua đi mỗ thịt. Từ ngày Trường đua Phú Thọ đóng cửa, Đức Hòa mọc lên hai lò mỗ ngựa. Một chủ lò mỗ cho biết mỗi ngày mỗ thịt 2 - 3 con ngựa đua.



Anh Đỗ Văn Dũng giờ chăn ngựa đua làm... cảnh “Đầm” ngựa cáo chung!


Theo Hội Chủ ngựa ở Đức Hòa, hiện Đức Hòa có 800 chủ ngựa đua (chưa kể hàng trăm hộ nuôi ngựa nái gây giống). Trong số này nhiều chủ ngựa đang là con nợ của ngân hàng vì trước đây vay vốn mua ngựa đua, ngựa nái.

Nhiều chủ ngựa lão làng ở Đức Hòa cho biết tương lai “đầm” ngựa đang xám xịt. Trong khi Trường đua ngựa Phú Thọ đóng cửa thì vài dự án xây trường đua ngựa ở Long An, TP.HCM, Bình Phước... vẫn còn... trên giấy! “Nếu suôn sẻ, có sớm lắm thì vài ba năm nữa mới có trường đua khác, trong khi đó, ngựa đua chỉ để 1, 2 năm không đua, không chăm sóc là hư hết”, một Trưởng vùng chủ ngựa đua TP.HCM nói. Anh Đỗ Văn Dũng, một chủ ngựa (Bình Hữu 1, Đức Hòa Thượng), cho biết hiện các chủ ngựa đua ở Đức Hòa vẫn le lói hy vọng trường đua ngựa Phú Thọ sẽ mở cửa lại. Tuy nhiên, sau tháng 10 (trong năm vào tháng này Trường đua Phú Thọ mời các chủ ngựa mang ngựa đến cân, đo để sắp nhóm đua), nếu không thấy trường đua động tĩnh thì “Chủ ngựa sẽ đồng loạt bán ngựa hết ráo vì chẳng ai kham nỗi chi phí nuôi ngựa đua làm... cảnh”, anh khẳng định.

Ông Trần Văn Tịnh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Hòa Thượng (xã có số ngựa đua nhiều nhất ở Đức Hòa), cho biết Trường đua ngựa Phú Thọ đóng cửa khiến người nuôi ngựa đua ở Đức Hòa điêu đứng. “Dân nuôi ngựa rên quá trời! Nài ngựa, phu ngựa cũng mất việc. Giờ không biết chuyển đổi nghề ra sao vì họ thiếu trình độ, thiếu tay nghề”, ông than thở.

Theo Báo Đất Việt
dh2003_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	ban-thao-ngua-dua-cho-lo-mo-0.jpg
Views:	7
Size:	13.9 KB
ID:	314728  
 
User Tag List


Ba người Việt bị ICE bắt ở New Orleans: Từ giấc mơ Mỹ đến nguy cơ bị trục xuất Hai anh em sinh đôi trở về Việt Nam tìm mẹ ruột sau 24 năm và người mẹ Mỹ mang trái tim Bồ Tát Cuối năm phố tắt đèn: Cơn sóng trả mặt bằng và tiếng thở dài của tiểu thương
Tin đồn ông Nguyễn Xuân Phúc xin qua Mỹ định cư: Tấm thẻ đảng và cánh cửa di trú Hoa Kỳ Netflix tung đòn 28 USD/cổ phiếu: Trận quyết đấu cuối cùng của ‘chiến tranh streaming’? Cơn sốc 50.000 USD: Mua xe mới ở Mỹ sắp thành xa xỉ phẩm?
Làn sóng hủy show Nhật Bản ở Trung Quốc: Khi chính trị tắt đèn sân khấu Mãn kinh – chương đời bị bỏ quên của một nửa nhân loại Cuộc họp nội các thật hỗn loạn của ông Trump
Miền Trung chết đuối trong hai chữ “đúng quy trình” Nhật Bản thời Takaichi: Khi Tokyo thôi “hiền lành” và trở thành đối trọng cứng rắn với Bắc Kinh Từ lũ dữ miền Trung đến “Công ước Hà Nội”: Khi khế ước xã hội bị xé bỏ
Phú Yên không còn quan tài: Tiếng khóc giữa đại hồng thủy và những chuyến xe chở tình người Mafia công nghệ 4.0: Từ vụ Alice Guo đến cuộc cạnh tranh quyền lực ngầm ở Đông Nam Á Người đàn ông mang trạm sạc đến nối lại tin tức giữa vùng lũ
“Lũ nhân tạo” ở Việt Nam: Khi dòng sông bị bẻ cong vì thủy điện Đêm 19-11 và tiếng kêu giữa lũ dữ: Khi “đúng quy trình” nhấn chìm niềm tin của dân Lời nói dối “người Mỹ không làm việc này” và cái giá của cả một quốc gia
Đức dựng lại “đạo quân mạnh nhất châu Âu”: Tham vọng của Merz và nỗi lo nghĩa vụ quân sự Thích Trí Quang: Từ “vì đạo pháp và dân tộc” đến 44 năm im lặng Khi Bắc Kinh dọa “chặt đầu” bà đầm thép Sanae Takaichi
Trump hô tội “phản loạn, xử tử hình” 6 dân biểu Dân Chủ: chính trường Mỹ trượt sát lằn ranh bạo lực Ukraine giữa gọng kìm: Kế hoạch hòa bình của Trump và bóng ma drone Rubicon trên bầu trời chiến tranh Kinh tế Mỹ “chạy hết ga, nhưng ghế trống”: Nỗi lo suy thoái không việc làm dưới thời Trump
Hai thẩm phán liên bang chặn lệnh Trump “bóp cổ” ngân sách cứu trợ thiên tai để ép bỏ DEI và hỗ trợ di trú Đêm lũ cuốn trôi Camp Mystic: từ bức vẽ ám ảnh của bé Lulu đến 27 sinh mạng nhỏ bị bỏ rơi Từ cái chết Pamela Genini đến bóng tối đè lên phụ nữ Ý dưới thời Giorgia Meloni

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 04:33.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.09421 seconds with 13 queries