05-07-2011
|
#1
|
|
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
Join Date: Dec 2008
Posts: 44,699
Thanks: 262
Thanked 591 Times in 456 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 61
|
Đồng minh không đồng lòng
Việc Washington “qua mặt” Islamabad trong cuộc đột kích tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden ngay trên lãnh thổ Pakistan có nguy cơ làm sứt mẻ nghiêm trọng mối quan hệ giữa Mỹ với đồng minh mà họ luôn nhấn mạnh là rất quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố.
Chính những quan chức an ninh và tình báo cấp cao nhất của chính quyền Mỹ đã nói trắng ra rằng họ không báo trước cho chính quyền Islamabad về cuộc đột kích dù nó diễn ra trên lãnh thổ Pakistan là vì sợ bị lộ. Theo Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) Leon Panetta, Mỹ rất lo ngại Pakistan có thể sẽ phá hỏng chiến dịch tuyệt mật này nếu được thông báo trước.
Trùm tình báo Mỹ cũng cho biết, chính quyền Mỹ đã cân nhắc kỹ về việc hợp tác với Pakistan trong kế hoạch đột kích tiêu diệt Bin Laden. Cuối cùng, Washington quyết định hành động một mình cho dù cuộc tấn công diễn ra không xa Thủ đô Islamabad bởi lo Pakistan có thể sẽ “làm lộ thông tin và báo động cho mục tiêu”.
Không phải ngẫu nhiên mà Mỹ lại thiếu tin tưởng chính quyền Pakistan dù luôn miệng nhấn mạnh rằng Islamabad là một đồng minh quan trọng trong cuộc chiến chống khủng bố. Muốn hay không thì Mỹ cũng không thể làm ngơ trước những cáo buộc cơ quan an ninh Pakistan che giấu, bảo vệ cho các phần tử Taliban và Al Qeada.
Đến khi phát hiện nơi ẩn náu của trùm khủng bố cầm đầu mạng lưới Al Qeada thì Mỹ càng có lý do để không tin tưởng ông bạn đồng minh. Tại sao chính quyền Pakistan lại không hay biết thông tin về nơi trú ngụ Bin Laden trong thời gian nhiều năm khi địa điểm này chỉ cách Thủ đô Islamabad chưa đầy 100 km và nằm sát ngay một trường quân sự nổi tiếng của Pakistan.
Đó là những câu hỏi mà Mỹ cùng nhiều nhà lãnh đạo Anh, Pháp... đang đặt ra đối với chính quyền Pakistan. Mỹ và các đồng minh phương Tây công khai đòi Islamabad phải “giải thích” về việc tại sao Bin Laden lại không bị phát hiện trong khi sống cùng vợ con nhiều năm tại thị trấn không xa thủ đô chứ không phải một vùng núi non hiểm trở.
Chính quyền Pakistan một mặt lên tiếng thanh minh rằng họ không hề bao che cũng như biết Bin Laden ẩn náu ở đâu nhưng mặt khác cũng chỉ trích gay gắt Mỹ đã không thông báo cho họ về cuộc đột kích. Bộ Ngoại giao Pakistan lên án Mỹ đã không xin phép chính phủ Pakistan về cuộc đột kích diễn ra trong lãnh thổ một nước có chủ quyền này.
Việc Mỹ hoài nghi Pakistan trong cuộc đột kích tiêu diệt Bin Laden cũng như chống khủng bố nói chung như càng căng thẳng hơn khi nhiều nghị sĩ Mỹ đang “đổ thêm dầu vào lửa”. Các nghị sĩ giữ vị trí lãnh đạo trong Quốc hội Mỹ như Lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Eric Cantor, Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Steny Hoyer... tuyên bố cơ quan lập pháp này có thể sẽ xét lại khoản viện trợ trị giá 1,5 tỷ USD cho Pakistan nếu Isalambad không lý giải đầy đủ nơi trú ngụ của Bin Laden.
Một lần thất tín vạn sự bất tin. Đã một lần không tin tưởng thì cả Washington và Islamabad sẽ khó còn có thể gửi trọn lòng tin vào nhau trong cuộc chiến chống khủng bố. (theo CSTC)
Pakistan từ chối dẫn độ vợ bin Laden về Mỹ
Tranh cãi giữa Pakistan và Mỹ sau chiến dịch tiêu diệt Osama bin Laden càng thêm nóng bỏng khi Pakistan khăng khăng từ chối dẫn độ người vợ trẻ nhất của trùm khủng bố đến Mỹ.
Ngày 5-5, Pakistan kiên quyết không cho phía Mỹ gặp Amal al Sadah, người vợ 27 tuổi người Yemen đã lao ra đỡ đạn cho bin Laden trong cuộc lùng diệt của biệt đội SEAL. Lẽ ra binh lính Mỹ đã đưa al Sadah đi ngay sau cuộc tập kích nhưng buộc phải để cô lại do một trực thăng của Mỹ bị trục trặc trong lúc hạ cánh.
al Sadah đã lao ra đỡ đạn cho bin Laden. Ảnh: ABC, AP
Tiếp đó, al Sadah bị lực lượng Pakistan bắt giữ. Và Pakistan đã trả đũa cáo buộc che giấu trùm khủng bố của Mỹ bằng cách không cấp phép cho giới chức Mỹ thẩm vấn al Sadah tại bệnh viện quân y ở Rawalpindi, nơi cô đang điều trị vết thương. Theo lời các quan chức Pakistan, al Sadah sẽ được trả về Yemen sau khi hồi phục. Điều này sẽ gây trở ngại nỗ lực tìm hiểu khoảng thời gian bin Laden ẩn náu tại Pakistan của Mỹ.
Trong khi đó, tình trạng “tam sao thất bản” về cuộc tập kích ngày 1-5 càng thêm mờ mịt. Bên cạnh lời khai của cô con gái 12 tuổi của bin Laden rằng cha mình bị hành quyết sau khi bị bắt, các thân nhân còn lại của bin Laden, hiện đang bị Pakistan giam giữ, đồng loạt khẳng định không hề có ai sống trong pháo đài trên bắn một phát đạn nào.
Quan chức Mỹ cũng từng thừa nhận không phát hiện được bất cứ vũ khí hoặc thuốc nổ sau khi lục soát từng ngóc ngách khu pháo đài và ngôi nhà 13 phòng của bin Laden. Những gì họ tìm được là… hai con trâu, một con bò và khoảng 150 con gà.
Amal Al Sadah chỉ mới 17 tuổi khi kết hôn với bin Laden ở Afghanistan. Cuộc hôn nhân này được cho là để củng cố quan hệ của trùm khủng bố với Yemen, quê hương al Sadah. Từng tuyên bố tự hào khi lấy bin Laden nên dù trùm khủng bố từng đưa al Sadah về Yemen để an toàn, cô vẫn tìm cách quay trở lại bên chồng.
Al Sadah khai với phía Pakistan rằng cô sống cùng bin Laden ở tòa nhà tại Abbottabad suốt 5 năm qua. (theo NLĐO)
|
|
|