Cho đến giờ phút này, việc Thượng tá công an Lại Đắc Tuấn, cận vệ cho Lương Cường đã có hành vi “lạm dụng tình dục” trong chuyến đi ngoại giao sang Chile đã tràn ngập báo chí quốc tế và mạng xã hội. Nhưng báo chí lề đảng đến nay vẫn tuyệt nhiên im lặng, các thông tin về thượng tá Tuấn cũng bị nhanh chóng xóa dấu vết.
Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn còn kịp lưu văn bản quyết định của Văn phòng Chủ tịch nước năm 2023, về việc tặng thưởng Huân chương Bảo vệ tổ quốc. Chẳng hiểu, làm ở phòng hậu cần, Bộ Tư lệnh cảnh vệ, thì bảo vệ tổ quốc cái gì?
Nếu nói đồng chí thượng tá Tuấn có công trong việc bảo vệ các quan chức của ĐCSVN thì còn có lý. Hay là đồng chí Tuấn có công trong việc tìm đào, sắp xếp chuyện abc-xyz cho lãnh đạo mỗi khi đi công tác thì có, đây không phải là trường hợp đầu tiên và cũng không phải là trường hợp duy nhất vi phạm pháp luật các nước sở tại theo kiểu như vậy.
Xin kể ra vài trường hợp tương tự. Chắc hẳn độc giả còn nhớ vụ diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh hồi năm 2022, khi có chuyến du lịch cùng gia đình, nhưng lại bị cảnh sát đảo Mallorca (Tây Ban Nha) bắt giữ liên quan với cáo buộc “xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên 17 tuổi” và “xâm phạm quyền riêng tư”.
Lúc sinh thời, ông Nguyễn Phú Trọng – Cựu Tổng bí thư Việt Nam hay khoe khoang “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.
Nhưng sự thật thì chua chát hơn nhiều. Vụ scandal tình dục này đã làm nhục quốc thể ngay trong chuyến xuất ngoại đầu tiên của ông Lương Cường với cương vị Chủ tịch nước. Chưa kể các chuyến công du nước ngoài của các yếu nhân sẽ là một cơ hội “làm ăn” béo bở cho các quan chức dưới quyền. Đơn cử một vụ đã từng rùm beng dư luận năm 2018, đó là có 9 người đội lốt doanh nhân, tháp tùng chuyên cơ của bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sang thăm Hàn Quốc theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc. Chín người này đã trốn chuyến bay trở về Việt Nam và chấp nhận sống lưu vong tại Hàn Quốc. Hoá ra đây là một vụ kiếm khối tiền khi lợi dụng chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội để đưa người xuất cảnh lậu sang lao động bất hợp pháp ở xứ Hàn. Cơ đồ nước ta ghê thật!
Ở Việt Nam, ai cũng biết giới công an ăn chơi sa đoạ nhường nào. Hồi đầu tháng 10 năm nay, mạng xã hội Facebook đã ào ào đưa tin Thiếu tá Phong, Đội trưởng cảnh sát giao thông Tuần Giáo, Điện Biên đã mua dâm cháu gái học lớp 11 Lường Thị Hưng với giá 8 triệu đồng/đêm. Thiếu tá Phong “hăng say công tác” với cháu bé chắc bằng tuổi con cháu ông ta, đến mức Thiếu tá công an này đã “hy sinh” ngay trên ngực cháu gái này.
Cấp dưới thì đã vậy, cấp trên cũng không kém. Đại tướng, Uỷ viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang khi qua Nga đã tìm ăn món “tay gấu”. Thậm chí khi về lại Việt Nam, ông Quang còn cho lính mua cả con hổ Siberi mang về Việt Nam nấu cao. Món cao hổ cốt nghe nói giúp cho Bộ trưởng “tăng cường sinh lực”, nên Bộ trưởng quyết mang về để còn có sức “chiến đấu” với các người đẹp trong nước.
Hồi năm 2020, dư luận được một phen hả hê khi một phó công an quận ở Sài Gòn bị bắt tại trận trên giường với một nữ đồng nghiệp và là vợ của một anh cũng là công an.
Điều đáng nói là các vị quan chức “công bộc của dân” này, lúc nào mở miệng ra cũng nói chuyện sống lành mạnh, “rèn luyện tu dưỡng đạo đức Hồ Chí Minh”. Nghe mà mắc ói.
Không chỉ giới công an, giới quan chức ngành khác cũng không là ngoại lệ. Cựu Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, người đã có lúc rất tự tin coi mình là người kế nhiệm ông Trọng làm Tổng bí thư, nhưng đã bị hạ gục cũng vì “gái”, đúng là “chết vì gái là cái chết tê tái”. Huệ đã bị hạ gục vì quan hệ bất chính với ca sĩ Hương Tràm cùng quê với Huệ. Lính của Huệ khi chuyển tiền sang Mỹ cho Hương Tràm đã lấy tên Huệ, đây chính là bằng chứng chết người mà Tô Lâm đã đưa ra trước mặt ông Trọng và Bộ Chính trị, khiến Huệ phải ra đi trong cay đắng.
Hồi năm 2010, dư luận Việt Nam rúng động với vụ Sầm Đức Xương, hiệu trưởng một trường trung học ở Hà Giang đã phạm tội mua dâm. Hai nạn nhân là nữ sinh Nguyễn Thúy Hằng và Nguyễn Thị Thanh Thúy đã phải”qua đêm” với nhiều người theo chỉ đạo của thầy Sầm Đức Xương. Hoá ra ông này tuy là thầy giáo mà còn hơn cả Mã Giám Sinh. Trong số các ông lớn mua dâm, còn có cả Nguyễn Trường Tô, Chủ tịch tỉnh Hà Giang khi đó, nhưng toà án và công an đã lờ đi.
Năm 2004, Lương Quốc Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban TDTT đã bị xử 8 năm tù với tội danh “hiếp dâm trẻ em”.
Vậy nói sao về những vụ các ông bà quyền cao chức trọng ở Việt Nam, tất cả đều là đảng viên Đảng cộng sản, “đạo đức sáng ngời” nhưng lại làm toàn chuyện bỉ ổi. Đơn giản thôi, do họ có quyền và có tiền quá nhiều, tri thức thì thấp kém nên chỉ biết hưởng thụ cuộc sống của mấy kẻ trọc phú, đó là gái. Ngoài ra, họ tụ cho mình quyền có thể làm tất cả mọi thứ, như ăn thịt thú quý hiếm, phạm tội liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhưng họ cho mình vì có quyền và có tiền nên như ở Việt Nam thì họ chả bị làm sao cả. Tiền và quyền có thể giúp họ đổi trắng thay đen, chính vì suy nghĩ đó nên họ đã phạm tội không chỉ ở trong nước mà còn ra tới nước ngoài.
Hỡi ôi, đạo đức Hồ Chí Minh là vậy đó! Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là vậy đó!