Nhân viên đảng Dân chủ tuyên bố rời đảng sau khi làm tình nguyện tại DNC: 'Không thể quên những gì tôi đã thấy'.

Cựu nhà gây quỹ cho Obama-Biden, Allison Huynh, tham gia 'Jesse Watters Primetime' để thảo luận về 'cuộc ly hôn' của cô với Đảng Dân chủ và lý do tại sao cô đấu giá tấm áp phích 'Hy vọng' của Obama trị giá hàng triệu đô la của mình.
Một nhân viên vận động tranh cử của đảng Dân chủ tiết lộ rằng bà sẽ rời đảng sau khi tham gia tình nguyện tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ vào tháng trước , sự kiện khiến bà "vỡ mộng" với sự lãnh đạo của đảng Dân chủ.
Trong bài xã luận trên Newsweek được xuất bản hôm thứ Ba, Evan Barker đã mô tả cách bà chuyển từ việc gây quỹ "hàng chục triệu đô la" cho đảng Dân chủ sang việc xa lánh một đảng mà hiện bà tin là "hoàn toàn không còn đồng cảm" với người dân Mỹ bình thường.
Barker cho biết ban đầu bà "rất vui mừng" khi được làm tình nguyện viên tại DNC, nơi Phó Tổng thống Kamala Harris đã chấp nhận đề cử làm tổng thống.
"Nhưng một khi đã ở đó, lang thang giữa sự hào nhoáng và quyến rũ, hấp thụ sự bóng bẩy và sến súa của tất cả những thứ đó, tôi không thể thoát khỏi cảm giác chìm xuống. Tôi cảm thấy mình như bị nhấn chìm trong một căn phòng trống rỗng có phương châm là 'Mùa hè Brat' và 'Niềm vui'—hoàn toàn không liên quan đến người Mỹ bình thường, hàng ngày và những nhu cầu cấp thiết của họ; thay vào đó, những người ưu tú nhất trên thế giới đồng thanh hô vang rằng "Chúng ta sẽ không quay trở lại", Barker viết .
"Tôi thấy mình cảm thấy chán nản, lạc lõng, buồn bã và cô đơn. Là một người đã cống hiến cả cuộc đời cho nền chính trị Dân chủ, điều đó thật đau đớn. Nhưng nếu thành thật mà nói, điều đó không hoàn toàn đáng ngạc nhiên", bà tiếp tục.
Barker cho biết bà lớn lên trong một gia đình công nhân Dân chủ gần Kansas City, "một nơi rất xa rời sự hào nhoáng, quyến rũ và sự giàu có phô trương mà tôi thường thấy trong và xung quanh nền chính trị Dân chủ".
"Nhanh chóng chuyển tiếp đến ngày hôm nay, và nhiều thành viên trong gia đình đó không còn là đảng viên Dân chủ nữa. Họ cảm thấy đảng đã thay đổi, bỏ họ lại phía sau", bà viết. "Tại DNC, tôi không thể không nghĩ về gia đình mình. Mỗi lần giới tinh hoa hô vang 'Chúng ta sẽ không quay lại', thì những gì tôi nghe được là 'Chúng ta sẽ không quay lại đảng mà các thành viên trong gia đình công đoàn của bạn từng bỏ phiếu cho'".
Barker viết rằng sự bất mãn của bà với Đảng Dân chủ đã ngày một gia tăng theo thời gian, nhưng đại hội chính là giọt nước tràn ly.
"Khi tôi đến DNC vào tháng trước, tôi thực sự hy vọng được truyền cảm hứng trở lại, để cảm thấy tình yêu dành cho đảng giống như tôi đã cảm thấy khi còn là một thiếu niên khi tôi chạy trên vỉa hè vì Barack Obama. Tôi vẫn có thể nhớ lại niềm vui vô bờ bến mà tôi cảm thấy sau khi ông ấy chiến thắng, chạy ra đường cùng hàng trăm người khác để nhảy theo giai điệu 'Thriller'", cô viết. "Nhưng thay vì trả lại cho tôi cảm giác đó, DNC là nơi cuối cùng tôi nhận ra: Không thể không nhìn thấy những gì tôi đã thấy. Tôi chỉ có thể tiến về phía trước".
Barker cho biết, với tư cách là cố vấn gây quỹ của đảng Dân chủ cho các ứng cử viên Thượng viện và Hạ viện, bà đã tiếp xúc với hoạt động vận động tranh cử, nơi bà học được nghệ thuật chiều chuộng các nhà tài trợ nổi tiếng để đổi lấy một tấm séc lớn, đổi tiền lấy ảnh hưởng trong chính phủ.
"Vấn đề ở đây là các nhà tài trợ: Họ có những vấn đề chính sách chuyên biệt mà họ quan tâm nhưng hiếm khi phản ánh nhu cầu của người dân trong nước. Đảng Dân chủ thích chỉ trích tiền bạc trong chính trị khi nói đến anh em nhà Koch hay Elon Musk, nhưng các tỷ phú ủng hộ đảng Dân chủ lại được thông qua hoàn toàn và có ảnh hưởng rất lớn đến chính sách.
"Lúc đầu, tôi ngây thơ nghĩ rằng hệ thống đã bị hỏng. Nhưng giờ tôi nhận ra, nó không bị hỏng; nó đang làm những gì nó được thiết kế để làm, đó là ngăn cản tầng lớp lao động có được sự đại diện thực sự. Đó là vấn đề, một tính năng, không phải là lỗi", cô tiếp tục.
Bà cho biết trong khi đảng Cộng hòa có thể phạm tội tương tự thì "đảng Dân chủ còn đạo đức giả hơn về vấn đề này".
"Có lẽ điều gây sốc nhất là cách đảng Dân chủ đã chấp nhận chính sách đối ngoại thời Bush để trở thành đảng của chiến tranh. Thay vì xây dựng lại các cộng đồng lao động bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các chính sách thương mại tân tự do của họ, họ đã chi 175 tỷ đô la để tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine", Barker viết. "Đó là quả anh đào trên chiếc bánh khi Phó Tổng thống Kamala Harris tự hào chào mời sự ủng hộ từ Dick Cheney. Dick Cheney !"
"Đây là sự thật đáng buồn: Đảng Dân chủ đã hoàn toàn mất phương hướng. Họ chủ yếu nói với những người có trình độ đại học, những người thành thị và giàu có, bằng ngôn ngữ của họ. Giọng điệu của họ là hạ thấp và gia trưởng", bà kết luận. "Họ rao bán những món quà tặng cho những người có trình độ đại học như các kế hoạch xóa nợ cho sinh viên, những kế hoạch này giúp ích không cân xứng cho cơ sở của họ, coi thường phần lớn đất nước không có bằng cấp bốn năm, và sau đó không đưa ra bất kỳ kế hoạch cụ thể nào cho cải cách thực sự".
Cả DNC và chiến dịch tranh cử của Harris đều không trả lời yêu cầu bình luận của Fox News Digital.