06/04/20
HOUSTON, Texas (NV) – "Cảnh sát trưởng Houston cùng các giới chức cao cấp thuộc sở cảnh sát thành phố đã bày tỏ sự đoàn kết với người tuần hành bằng cách cùng quỳ xuống với họ."
Dạ, anh William, George Floyd là một vở kịch được dàn dựng theo chủ ý của ông cụ tỷ phú George Soros, của Obama hay Hillary hay... của bất cứ "con lừa" nào đó. Bộ anh William không biết sao?
Tội nghiệp cho 60 ngàn người biểu tình ở Houston thật đấy. Họ đã bị đảng con lừa... lừa họ rồi! Cảnh sát trưởng Houston cùng các giới chức cao cấp thuộc sở cảnh sát thành phố Houston cũng bị lừa luôn! Tại sao họ dễ bị lừa đảo quá nhỉ?
Tội nghiệp cho tất cả những người biểu tình trên nước Mỹ nào đã thực sự đi biểu tình để tưởng nhớ George Floyd, để chống lại sự đối xử tàn ác của cảnh sát trên người da đen. Tất cả họ đã bị lừa!
Hôm nọ cũng có biểu tình ở Boston, em rất muốn tham gia nhưng em không thể đi được hôm đó. Nếu hôm đó em mà đi biểu tình là coi như đã... vô tròng của sự lừa đảo "vĩ đại nhất thế giới!" May quá, em đã không bị lừa!
Em gọi vụ này là vụ lừa đảo "vĩ đại nhất thế giới," bởi vì không chỉ riêng nước Mỹ, mà rất nhiều thành phố của nhiều nước trên thế giới, nào là nước Anh, nước Pháp, nước Ý, nước Canada, kể cả những nước Á châu v.v... đều đồng loạt biểu tình với số lượng người tham dự biểu tình cực kỳ lớn, nhân danh George Floyd chống lại bạo quyền của cảnh sát trên người da đen. Tại sao người dân ở những nước khác dễ bị lừa thế nhỉ? Họ đã bị lừa bởi màn kịch dàn dựng quá siêu đẳng này!
Kết quả khám nghiệm tử thi cũng vừa công bố. Có hai nguồn yêu cầu khám nghiệm tử thi: một là yêu cầu của chính phủ, hai là yêu cầu từ gia đình của George Floyd. (Em viết full name của George Floyd để tỏ lòng thương sót và trắc ẩn của em đối với người đã... "đóng kịch giả chết" quá xuất sắc.)
Kết quả giảo nghiệm tử thi của George Floyd, một của chính phủ, một của cơ quan độc lập, được đưa ra vào thứ Hai Jun 1, 2020 đều công bố cái chết của George Floyd trong tay cảnh sát vào ngày May 25, 2020 là một vụ giết người (homicide).
Những luật sư của gia đình George Floyd công bố kết quả của một cuộc giảo nghiệm độc lập kết luận rằng cái chết của George Floyd gây ra bởi sự nghẹt thở do bị đè nặng trên lưng và cổ, khiến máu không thể dẫn lên não được (Floyd's death was caused by asphyxia due to neck and back compression that led to a lack of blood flow to the brain).
Kết quả giảo nghiệm nào mà kết luận nguyên nhân cái chết của George Floyd là một vụ "giết người" hay "chết vì nghẹt thở" là những kết luận... lừa đảo, anh đừng có tin. Hiện giờ George Floyd đang ở một nơi xa xôi nào đó, đã thay tên đổi họ, có khi phải giải phẫu thay hình đổi dạng không chừng. George Floyd nhất định là đang có một cuộc sống sung túc, hưởng thụ vì vừa "ẵm" được bao nhiêu triệu Mỹ kim.
Tất cả hai loại giảo nghiệm tử thi này cũng là lừa đảo. Đã nói là vở kịch dàn dựng rồi, thì George Floyd đâu có chết thật. Mà không chết thật thì làm sao mà giảo nghiệm được?
Vài ba hôm sau khi vở kịch dàn dựng siêu đẳng này xảy ra, vợ của viên cảnh sát Kerek Chauvin đã tiến hành thủ tục ly dị với ông chồng cảnh sát da trắng sau 10 năm chung sống. Cảnh sát Chauvin là nhân vật chính tham gia trong vở kịch dàn dựng giết người lừa đảo lớn nhất lịch sử này. Lý do ly dị: Cô ấy căm phẫn ông chồng "giết người" quá hung bạo và cô ấy (người Mỹ gốc Lào) đứng về bên gia đình của George Floyd. Hóa ra cô ấy cũng bị lừa!
Ông luật sư lo thủ tục ly dị cho cô này cũng bị... lừa! Đó chỉ là vở kịch dàn dựng, George Floyd đâu có chết, vậy mà ổng cũng nhận làm hồ sơ ly dị.
Quả đây là vụ lừa đảo dây chuyền lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ và trong lịch sử loài người.
Anh William đọc đến đây, nếu tin tất cả lời em viết trên đây đều là lời thật, thì anh đã bị... lừa. Nếu đây là lời thật của em, thì em cần phải được vào nhà thương tâm thần để chữa trị chứng hoang tưởng hoặc tâm thần phân liệt.
Hoang tưởng (paranoia), tâm thần phân liệt (schizophrenia), cuồng xuẩn, đâu có phải là xé quần xé áo, chạy ngoài đường la hét, khóc cười như điên như dại thì mới gọi là bệnh tâm thần. Chính sự suy nghĩ, suy diễn, suy luận theo cách sai trái, lệch lạc hoặc theo ý mong muốn của mình, mà không dựa trên sự thật hay chứng cớ; rồi còn dùng "conspiracy theories (những mưu kế "chụp mũ, vu khống") để quy tội hoặc đổ tội cho những người khác, mà không có gì để chứng minh cho sự đổ tội này; đó là tâm thần.
Không chấp nhận sự thật ngay cả những sự thật hiển lộ rành rành; không chấp nhận những ai tin vào sự thật; dùng đủ lý lẽ kể cả những lý lẽ dối trá, vô lý để bảo vệ cho sự dối trá; viết bài ngụy biện hoặc viết emails mắng chửi, nhục mạ, gọi những ai không đồng quan điểm với mình bằng những từ ngữ thô bỉ; chụp họ là cộng sản; đuổi cổ họ về nước, tấn công bươi móc đời sống cá nhân của họ v.v... mới thực là cuồng xuẩn, là tâm thần.
Vì suy nghĩ quá lệch lạc như vậy nên mới bị gọi là "cuồng!" "Cuồng" là một dạng tâm thần! Người "cuồng Trump" đã bị những triệu chứng tâm thần, suy nghĩ lệch lạc lâu năm như thế này thì chẳng có phương pháp y học tân tiến nào có thể chữa trị nổi. Bó tay!
I'm serious to say this! Đây là lời nói thật chứ không phải lời nói đùa!
Lien Nguyen
June 3, 2020