Lùm xùm vụ Mai Khôi quay lưng với cờ vàng tại Virginia, Mỹ
VBF-Quá bất ngờ với status vừa đăng lên của Mai Khôi trên trang cá nhân. Nhưng cô đã gỡ xuống, thật không ngờ cô đã quay lưng với cờ vàng và còn trách móc chính quyền hồi đó nhiều hơn là yêu thương. Tại show vừa qua ở Mỹ đã có chuyện lùm xùm khiến cho nữ ca sĩ phải lên viết phàn nàn.
Khôi xin gửi lời cảm ơn rất chân thành đến những cô chú, anh chị, các bạn trên fb hai ngày nay đã ra sức bảo vệ Khôi bằng những bài viết, bằng những comments, những cuộc bút chiến, những bài share, likes...Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để hiểu, thông cảm và ủng hộ sâu sắc về những việc Khôi đang làm, dù là thể hiện ra ngoài hay âm thầm động viên bằng inbox.
Khôi xin thay mặt ban tổ chức chương trình buổi nhạc tại Virgina gửi lời xin lỗi đến những người yêu quý cờ vàng, vì tổ chức luộm thuộm, bộp chộp, không đàng hoàng, đã để sự việc mếch lòng như vậy xảy ra. Khôi thấy làn sóng dư luận mạnh mẽ như vậy chắc cũng có lý do của nó, việc không chào cờ và di chuyển cờ có lẽ đã làm nhiều người cảm thấy bị xúc phạm, mặc dù nó không được ghi vào trong bất cứ một văn bản luật nào, thế nhưng " phép vua thua lệ làng", hơn ai hết, những người trong ban tổ chức, những người đã sống rất lâu bên Mỹ phải hiểu rõ điều đó để không mắc sai lầm. Khôi thì hoàn toàn không biết, như Khôi đã nói trong status trước, những gì diễn ra đã không đi theo thoả thuận ban đầu. Ban tổ chức phải chịu trách nhiệm hết.
Có những sự thật thật quá đau lòng, Khôi cũng muốn xin lỗi nếu đã vô tình gây ra sự tổn thương cho một số các anh chị, cô chú khi viết " Chính quyền phía cờ vàng đã để mất nước..." . Cậu ruột của Khôi là sĩ quan của quân đội VNCH, Khôi cũng có các bạn rất thân ( là Việt Kiều) cũng là những người lính VNCH đã chiến đấu trong cuộc chiến tranh ấy, họ đã kể rằng lính VNCH được trang bị rất nhiều vũ khí đạn dược tối tân nhất thời đó, thế nhưng vẫn không thể thắng được vì nhiều lý do, và lý do chủ yếu là vì cấp trên ( tức là những nhà cầm quyền VNCH) đã ra lệnh đầu hàng vì biết Mỹ đã rút. Vậy thì câu Khôi viết là sự thật, thế nhưng đó là sự thật đau lòng, bởi vậy, nếu vì câu đó của Khôi đã làm khơi lại một vết thương rất sâu, Khôi thành thật xin lỗi và rút lại lời viết đó. Khôi cũng hiểu được những nỗi bất hạnh, mất mát của những con người phải lìa bỏ quê hương mà đi.
Về chuyện thích hay không thích những lá cờ, Khôi vẫn thấy rằng đó là quyền cơ bản của một con người, những sự lựa chọn trong việc hành xử một vấn đề cũng đều có lý do riêng của nó, Khôi luôn tôn trọng sự khác biệt của tất cả mọi ý kiến của mọi người, nhưng những câu chửi rủa vô căn cứ, chụp mũ, tục tĩu là những điều không bao giờ được ai tôn trọng cả.
Cuối cùng, trong cuộc sống, dù bạn là ai, ai cũng tự đặt ra cho mình một nghĩa vụ phải làm gì đó, người thì bảo vệ gia đình, người thì bảo vệ lý tưởng, người thì bảo vệ tổ quốc, người thì bảo vệ lá cờ, người thì chăm sóc và bảo vệ quá khứ..v..v...việc làm nào cũng có ý nghĩa của nó và đều cùng một mục đích là làm sao cho cuộc sống này được tốt hơn, đẹp hơn, bình đẳng và công bằng hơn. Về phần Khôi, vì những người đã và đang thương mến, ủng hộ Khôi, vì những lý tưởng trong đầu Khôi và trái tim Khôi đang theo đuổi, Khôi sẽ dùng hết tài hèn sức mọn để lên tiếng bảo vệ nhân quyền, dân quyền và tình yêu thương cho đến hơi thở cuối cùng.
.. Có những sự thật thật quá đau lòng, Khôi cũng muốn xin lỗi nếu đã vô tình gây ra sự tổn thương cho một số các anh chị, cô chú khi viết " Chính quyền phía cờ vàng đã để mất nước..." .....
Nghĩ như vậy đúng chứ, MK. Tui nghĩ y chang vậy, kể từ lúc hiểu chuyện để trở lại cả hơn 40 năm nay. Có "sự thật" nào mà dễ nghe? Mà không "đau lòng"? Sợ đách gì "làm tổn thương" ai? Cái "chính quyền" đó, nói chung, chỉ là 1 lũ đào ngũ điếm nhục. Chúng phải "xin lỗi" mới đúng. Mà lỗi tày trời vậy, làm sao mà "xin" chứ. MK! (Chữ này thì không phải là Mai Khôi đâu đấy nhé!)
coi cái khúc film đó thấy mà tức ; mấy thằng già ngu như chó vậy ; vậy mà cũng bày đặt làm show ; ĐM mày đến nhà tao thì mày phải theo cái luật của tao ; còn ko thì get the FUCK out
The Following User Says Thank You to alvinpham For This Useful Post:
Nghĩ như vậy đúng chứ, MK. Tui nghĩ y chang vậy, kể từ lúc hiểu chuyện để trở lại cả hơn 40 năm nay. Có "sự thật" nào mà dễ nghe? Mà không "đau lòng"? Sợ đách gì "làm tổn thương" ai? Cái "chính quyền" đó, nói chung, chỉ là 1 lũ đào ngũ điếm nhục. Chúng phải "xin lỗi" mới đúng. Period. MK! (Chữ này thì không phải là Mai Khôi đâu đấy nhé!)
Lủ chó đẻ chúng bây xéo đi nhá ! ăn nói ngu xuẩn thì chun lại vô cái lổ mắm tôm của má hộ lý chúng bây đi ! ở lại xứ vẹm mà hưởng cái nhân quyền mà lủ khốn kiêp ban cho, thứ đầu óc bại oại trong nhửng thân thể khuyết tật !
The Following 3 Users Say Thank You to Sorciere For This Useful Post:
Mai Khôi này là ai thì chưa từng nghe qua, nhưng cái giọng điệu nữa chừng này thì thật là buồn cười. Cậu của cô này không biết là làm đến chức vụ gì, nhưng lời nói thì hồ đồ, thậm chí là ngu xuẩn.
Thứ nhất là quân đội miền Nam chỉ lãnh nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ chứ không hề đưa quân đánh chiếm miền Bắc. Như vậy thì sao lại bảo là thua?
Thứ nhì là miền Nam chỉ có Mỹ là đồng minh duy nhất, mọi phương tiện và vũ khí đều do Mỹ cung cấp cho. Từ đầu năm 1972 là Mỹ đã bắt đầu cắt trợ cấp để chuẩn bị cho cuộc rút quân. Tuy nhiên đó cũng là năm mà CSBV bất chấp mọi hiệp định đã xua quân rầm rộ vào đánh chiếm miền Nam.
Trung Cộng, Liên Sô và Tiệp Khắc không ngừng hổ trợ CSBV với đủ các loại vũ khí tối tân vào thời đó. Ngược lại thì binh sĩ VNCH thì chỉ đủ đạn dược để cầm chừng. Có vũ khí trong tay nhưng thiếu đạn dược thì có còn gọi là tối tân nữa không?
Dù sao đi nữa thì trận chiến đó cũng đã qua 41 năm hơn rồi. Tuy nhiên màu cờ vẫn là linh hồn của quân dân miền Nam Việt Nam. Là những người yêu chính nghĩa VNCH, yêu tự do, nhân quyền và yêu mến quân lực VNCH thì họ không bao giờ từ chối đứng dưới lá cờ Tổ Quốc.
Lá cờ biểu hiện sự tôn nghiêm của một đoàn thể, một đất nước và không phải để thích hay không thích. Một người kém hiểu biết lại vỗ ngực xưng danh rằng mình là con cháu của quân đội VNCH thì thật là một sự sĩ nhục.
The Following 10 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Cờ vàng 3 sọc đỏ không phải đại diện cho thể chế VNCH, hãy nhớ điều đó. Cờ vàng 3 sọc đỏ có từ trước nền đệ nhất cộng hòa xuất thân từ cờ Quẻ Ly ...... Và, VNCH tiếp nối nền dân chủ của VN dưới màu cờ của tiền nhân .... Xin hỏi: Hiện tại, muốn đại diện cho nền dân chủ của VN thì ngoài cờ vàng 3 sọc đỏ ra thì lấy cờ gì đây? Hỏng lẽ đấu tranh mà ko có lá cờ. Khi nào đuổi sạch lũ khỉ rừng Trường Sơn về núi hết rồi, thì toàn dân VN trong và ngoài nước sẽ thống nhất và trưng cầu dân ý 1 lá cờ nào đó mà nó là đại diện của 1 VN dân chủ trong và ngoài nước. Mong rằng mọi người đừng chụp mũ lẫn nhau chỉ có lợi cho cs mà thôi. Rất mong cái cô gì đó đọc được comment này.
The Following 3 Users Say Thank You to eaglevn For This Useful Post:
Mai Khôi này là ai thì chưa từng nghe qua, nhưng cái giọng điệu nữa chừng này thì thật là buồn cười. Cậu của cô này không biết là làm đến chức vụ gì, nhưng lời nói thì hồ đồ, thậm chí là ngu xuẩn.
Thứ nhất là quân đội miền Nam chỉ lãnh nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ chứ không hề đưa quân đánh chiếm miền Bắc. Như vậy thì sao lại bảo là thua?
Thứ nhì là miền Nam chỉ có Mỹ là đồng minh duy nhất, mọi phương tiện và vũ khí đều do Mỹ cung cấp cho. Từ đầu năm 1972 là Mỹ đã bắt đầu cắt trợ cấp để chuẩn bị cho cuộc rút quân. Tuy nhiên đó cũng là năm mà CSBV bất chấp mọi hiệp định đã xua quân rầm rộ vào đánh chiếm miền Nam.
Trung Cộng, Liên Sô và Tiệp Khắc không ngừng hổ trợ CSBV với đủ các loại vũ khí tối tân vào thời đó. Ngược lại thì binh sĩ VNCH thì chỉ đủ đạn dược để cầm chừng. Có vũ khí trong tay nhưng thiếu đạn dược thì có còn gọi là tối tân nữa không?
Dù sao đi nữa thì trận chiến đó cũng đã qua 41 năm hơn rồi. Tuy nhiên màu cờ vẫn là linh hồn của quân dân miền Nam Việt Nam. Là những người yêu chính nghĩa VNCH, yêu tự do, nhân quyền và yêu mến quân lực VNCH thì họ không bao giờ từ chối đứng dưới lá cờ Tổ Quốc.
Lá cờ biểu hiện sự tôn nghiêm của một đoàn thể, một đất nước và không phải để thích hay không thích. Một người kém hiểu biết lại vỗ ngực xưng danh rằng mình là con cháu của quân đội VNCH thì thật là một sự sĩ nhục.
cai co MK noi luan dieu nay co le sap ve vietnam lam show qua ,noi la co cau la si quan VNCH,co nhung si quan VNCH con phan lai chung ta ,trong tieu doan cua ba toi,ngay 30/4/1975 hoi nho toi da tung thay
Nghĩ như vậy đúng chứ, MK. Tao BLĐN nghĩ y chang vậy, kể từ lúc đi làm 5B cả hơn 40 năm nay. Có "WC" nào mà không có phân? Mà không "no lòng"? Sợ đách gì "làm nhục nhã" tổ tông? Cái "di truyền" đó, nói chung, chỉ là do họ hàng ,hang hốc lũ đào ngũ bán đảo ,dâng đất Vẹm khỉ điếm nhục nhà tao mà ra.
ĐMCS Chúng phải "xin lỗi" mới đúng ,chứ tao là theo nghiệp cha ông thôi. Mà WC Mỹ đã đời vậy, làm sao mà "từ bỏ" chứ.
Chú thích:
MK! (Chữ này thì không phải là Mai Khôi đâu đấy nhé!)
ĐMCS (Chữ này không phải là đổi mới cuộc sống đâu đấy nhé!)
BLĐN (Chữ này không phải là Buồn lòng đó nhé đâu đấy nhé!)
Mai Khôi này là ai thì chưa từng nghe qua, nhưng cái giọng điệu nữa chừng này thì thật là buồn cười. Cậu của cô này không biết là làm đến chức vụ gì, nhưng lời nói thì hồ đồ, thậm chí là ngu xuẩn.
Thứ nhất là quân đội miền Nam chỉ lãnh nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ chứ không hề đưa quân đánh chiếm miền Bắc. Như vậy thì sao lại bảo là thua?
Thứ nhì là miền Nam chỉ có Mỹ là đồng minh duy nhất, mọi phương tiện và vũ khí đều do Mỹ cung cấp cho. Từ đầu năm 1972 là Mỹ đã bắt đầu cắt trợ cấp để chuẩn bị cho cuộc rút quân. Tuy nhiên đó cũng là năm mà CSBV bất chấp mọi hiệp định đã xua quân rầm rộ vào đánh chiếm miền Nam.
Trung Cộng, Liên Sô và Tiệp Khắc không ngừng hổ trợ CSBV với đủ các loại vũ khí tối tân vào thời đó. Ngược lại thì binh sĩ VNCH thì chỉ đủ đạn dược để cầm chừng. Có vũ khí trong tay nhưng thiếu đạn dược thì có còn gọi là tối tân nữa không?
Dù sao đi nữa thì trận chiến đó cũng đã qua 41 năm hơn rồi. Tuy nhiên màu cờ vẫn là linh hồn của quân dân miền Nam Việt Nam. Là những người yêu chính nghĩa VNCH, yêu tự do, nhân quyền và yêu mến quân lực VNCH thì họ không bao giờ từ chối đứng dưới lá cờ Tổ Quốc.
Lá cờ biểu hiện sự tôn nghiêm của một đoàn thể, một đất nước và không phải để thích hay không thích. Một người kém hiểu biết lại vỗ ngực xưng danh rằng mình là con cháu của quân đội VNCH thì thật là một sự sĩ nhục.
Cái "giẻ rách" đó thì "quay lưng" là hành động chính xác. Without prejudice.
Nhớ ai như nhớ béc hè
Vừa chôn béc xuống lại muốn đào mồ béc lên
Nùi giẻ dùng để lau nồn
Lỡ tay cầm lộn cờ hoè có sao
Cho lên bọn vẹm tôn thờ cờ sao
Nửa người nửa ngợm nửa điên nửa khùng
Tôn vinh nùi giẻ lau nồn:na na:
Last edited by haithuyensatcong; 01-15-2017 at 01:41.
The Following User Says Thank You to haithuyensatcong For This Useful Post:
Vì "miếng cơm manh áo" mà đành phải "cắn răng yêu cờ vàng" sao? Vậy thì ca sĩ Thu Phương cũng đâu đến nỗi nào. Nhể?
Thu phương mai thảo mới sâm
Sao vàng em để trên mu đây này
Để cho hàng tháng đủ mầu
Sao vàng cờ đỏ là mầu nước ta
thân em vẹm chó nằm vùng đói ăn
Xuất thân từ vẹm cố nông :h afppy:
Last edited by haithuyensatcong; 01-15-2017 at 01:38.
The Following User Says Thank You to haithuyensatcong For This Useful Post:
Mai Khôi này là ai thì chưa từng nghe qua, nhưng cái giọng điệu nữa chừng này thì thật là buồn cười. Cậu của cô này không biết là làm đến chức vụ gì, nhưng lời nói thì hồ đồ, thậm chí là ngu xuẩn.
Thứ nhất là quân đội miền Nam chỉ lãnh nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ chứ không hề đưa quân đánh chiếm miền Bắc. Như vậy thì sao lại bảo là thua?
Thứ nhì là miền Nam chỉ có Mỹ là đồng minh duy nhất, mọi phương tiện và vũ khí đều do Mỹ cung cấp cho. Từ đầu năm 1972 là Mỹ đã bắt đầu cắt trợ cấp để chuẩn bị cho cuộc rút quân. Tuy nhiên đó cũng là năm mà CSBV bất chấp mọi hiệp định đã xua quân rầm rộ vào đánh chiếm miền Nam.
Trung Cộng, Liên Sô và Tiệp Khắc không ngừng hổ trợ CSBV với đủ các loại vũ khí tối tân vào thời đó. Ngược lại thì binh sĩ VNCH thì chỉ đủ đạn dược để cầm chừng. Có vũ khí trong tay nhưng thiếu đạn dược thì có còn gọi là tối tân nữa không?
Dù sao đi nữa thì trận chiến đó cũng đã qua 41 năm hơn rồi. Tuy nhiên màu cờ vẫn là linh hồn của quân dân miền Nam Việt Nam. Là những người yêu chính nghĩa VNCH, yêu tự do, nhân quyền và yêu mến quân lực VNCH thì họ không bao giờ từ chối đứng dưới lá cờ Tổ Quốc.
Lá cờ biểu hiện sự tôn nghiêm của một đoàn thể, một đất nước và không phải để thích hay không thích. Một người kém hiểu biết lại vỗ ngực xưng danh rằng mình là con cháu của quân đội VNCH thì thật là một sự sĩ nhục.
:haf ppy::handsha ke:
Hình như Vẹm cái MK này trước kia cặp với Đức huy, sau chia tay lấy thằng Kăng ku ru (kangaroo).
Cũng như thằng kuthun BB trong forum này từng khoe là con cháu VNCH mà quay đầu BB bọn Vẹm.
The Following User Says Thank You to cha12 ba For This Useful Post:
Cờ sao mai úp trên mu
Làm bùa áng cửa dâm ô không vào
Thấy cờ sao đỏ trên mu
Một bầy cán ngố reo nhau vui mừng
Cầu cho béc hẹ tái sanh
Để cho đẻng béc ngồi ăn muôn đời :haf ppy:
Last edited by haithuyensatcong; 01-15-2017 at 01:27.
The Following User Says Thank You to haithuyensatcong For This Useful Post:
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.