Sau khi một nghệ sĩ đường phố tại Australia đã gây xôn xao dư luận vì vẽ hình bà Clinton mặc bikini gây phản cảm. Mới đây bức tranh này của bà lại biến sang trang phục của người Hồi giáo. Một bức tranh đường phố xuất hiện còn khủng hơn là hình vợ ông Donald Trump nữa kìa.

Bức ảnh bà Clinton chuyển từ mặc bikini thành trang phục truyền thống của người Hồi giáo. Ảnh: Twitter
Tờ Guardian đưa tin, hội đồng thành phố Maribyrnong phản đối bức tranh ban đầu vẽ ứng cử viên đảng Dân chủ Hillary Clinton trong bộ bikini hở hang với xấp tiền mệnh giá 100 USD kẹp ngang hông.
Theo hội đồng thành phố, người dân phàn nàn về bức tranh này rất nhiều. Do vậy, hội đồng yêu cầu xóa bỏ bức tranh nếu không sẽ truy tố và phạt chủ nhân cũng như chủ tòa nhà có bức tranh.
Tuy nhiên, Lushsux, chủ nhân của bức tranh, không xóa nó. Thay vào đó, nghệ sĩ này sáng tạo thêm khi biến bức ảnh bà Clinton từ ăn mặc hở hang trở nên kín mít, chỉ hở mỗi đôi mắt, khi mặc trang phục truyền thống của phụ nữ Hồi giáo.
Bên cạnh bức ảnh, Lushsux để lại dòng chữ: "Nếu hình ảnh người phụ nữ Hồi giáo này xúc phạm tới bạn, chắc hẳn bạn là một kẻ phân biệt chủng tộc, mù quáng và căm ghét người Hồi giáo".

Bức ảnh khỏa thân của vợ tỷ phú Donald Trump. Ảnh: Twitter
Bà Clinton không phải ứng cử viên Tổng thống Mỹ duy nhất trong 'tầm ngắm' của nghệ sĩ Lushsux. Đối thủ của bà, ứng cử viên Donald Trump cũng là 'nạn nhân' của nghệ sĩ đường phố. Một bức tranh trên tường ở thành phố Melbourne, vẽ bà Melania Trump - vợ của tỷ phú Mỹ - khỏa thân, để lộ đôi gò bồng đảo. Sau đó, nghệ sĩ này đã thay mặt ông Trump vào vùng nhạy cảm trên ngực của bà Melania.
Therealtz © VietBF