- Cơ quan chức năng phát hiện thêm 1 quả đạn cối tại hiện trường xảy ra vụ nổ khiến 8 học sinh thương vong…
Chiều 17/4, tin từ khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk, 4 trong số 6 nạn nhân bị thương trong vụ nổ đầu đạn xảy tại khu vực trường bắn Núi Lửa (xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) đã được phẫu thuật.
Đó là các cháu Nguyễn Thanh Lý, Nguyễn Võ Mạnh Kha, Nguyễn Đắc Hòa, Phạm Quý - những nạn nhân có nhiều vết thương do mảnh đạn găm vào người.


Cháu Phạm Quý bị thương nặng, vẫn chưa qua cơn nguy kịch và phim chụp còn nhiều mảnh đạn nhỏ trong não rất khó phẫu thuật lấy ra
Trong số này, em Phạm Quý là trường hợp nguy kịch nhất, có nhiều vết thương ở sọ não, tim. Các bác sĩ đã phẫu thuật khâu lại tâm thất trái của tim, lau khoang màng phổi, đặt dẫn lưu màng phổi, điều trị vết thương ở cổ.
Tuy nhiên tiên lượng xấu bởi qua chụp X-quang, trong não cháu Quý còn 2-3 mảnh đạn nhỏ, rất khó phẫu thuật lấy ra.
Ngoài ra, vết thương ở bụng của nạn nhân Nguyễn Võ Mạnh Kha cũng khá nặng, lòi ruột non, làm nát gan, rách đại tràng…
Cháu Kha hiện đã tỉnh nhưng cháu Quý vẫn còn hôn mê sâu, cả hai đang được chăm sóc tích cực ở phòng hồi sức.
Một diễn biến khác, ngày 17/4, PV VietNamNet đã trở lại hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm.
Tại đây, các lực lượng chức năng gồm chính quyền, công an, quân đội… đang thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, bảo vệ hiện trường, xác minh vật nổ và vị trí nổ.
Thiếu tướng Đoàn Kiểu, Phó tư lệnh Quân khu 5, người trực tiếp chỉ huy công tác bảo vệ hiện trường, điều tra vụ việc cho biết, lực lượng chức năng đã phát hiện một hốc đất nghi là vị trí các cháu tìm thấy đầu đạn và đã đào lên đùa nghịch.
Khoảng cách từ hốc đất đến hiện trường vết máu để lại hơn 80m.

Quả đạn cối 61mm được phát hiện thêm tại hiện trường
Ngoài ra, tại hiện trường, lực lượng chức năng còn phát hiện thêm 1 quả đạn cối 61mm của Mỹ.
Theo nhận định ban đầu, đây có thể là quả đạn cối còn sót lại sau chiến tranh. Lực lượng công binh của Bộ chỉ huy Quân sự Đắk Nông đã cho cắm tiêu báo và cử người canh gác để chờ xử lý.
Về việc tại sao thao trường phục vụ huấn luyện, nhưng lại quản lý lỏng lẻo để các cháu học sinh ra vào tự do dẫn tới tai nạn thương tâm?
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết: năm 2000, trước khi chia tách tỉnh Đắk Nông (tách ra từ tỉnh Đắk Lắk) Quân khu 5 có quyết định thành lập thao trường Thuận An, diện tích 24 ha.
Tuy nhiên, trước đó, do việc quản lý quá lỏng lẻo, người dân đã vào lấn chiếm để lấy đất sản xuất. Diện tích thao trường trên đến nay vẫn chưa bàn giao trên thực địa cho cơ quan, đơn vị nào quản lý.

Hốc đất nghi là nơi các học sinh phát hiện đầu đạn
Hiện đã có hơn 22ha đất thao trường bị người dân lấn chiếm, chỉ còn lại gần 2ha đất trống lâu nay được các đơn vị quân đội, công an, biên phòng và dân quân tự vệ sử dụng làm thao trường kiểm tra bắn đạn thật và ném lựu đạn trong quá trình huấn luyện.
Trên diện tích 2ha này, hiện Bộ chỉ huy Quân sự Đắk Nông đang triển khai cho Trung đoàn bộ binh 994 san ủi, hạ thấp độ cao một phần để sử dụng làm khu vực kiểm tra bắn đạn thật.
Từ thực tế này có thể thấy, công tác quản lý, sử dụng đất, nhất là đất phục vụ công tác quốc phòng tại đây còn lỏng lẻo.

Hiện trường xe đạp và dày dép các cháu để lại gần nơi xảy ra vụ nổ .
Trong khi đó, người dân địa phương còn chủ quan, thậm chí coi thường tính mạng của bản thân, của người xung quanh, khi vẫn ngang nhiên thu gom bom, mìn, vật liệu nổ cất giữ trong nhà, lấy vật liệu bán đồng nát.
Dẫn chứng, trong buổi sáng ngày 17/4, sau khi vụ tai nạn thương tâm xảy ra, tại xã Thuận An, một hộ dân đã tự giác giao nộp lại cho cơ quan chức năng 2 quả mìn mà trước đây họ thu gom được khi làm rẫy.
Ngoài ra, khu vực Núi Lửa Thuận An – nơi quy hoạch thao trường, trước 1975 từng là nơi đóng quân của địch và là chiến trường giao tranh quyết liệt. Vì vậy, khu vực này còn khá nhiều bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh, đến nay chúng ta vẫn chưa có điều kiện xử lý.
Như VietNamNet đã thông tin, khoảng 13h30p ngày 16/4, tại thao trường Núi Lửa (xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) đã xảy ra vụ nổ đầu đạn làm 2 học sinh thiệt mạng, 6 em bị thương nặng. Cả 8 em đều trú tại xã Thuận An, là học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi.
Nguyên nhân vụ việc được xác định, trên đường đi học, 8 học sinh vào khu vực trường bắn trên tìm đầu đạn để chơi, tại đây các em phát hiện một quả đạn nên đã đào lên đùa nghịch khiến đạn phát nổ.
Trùng Dương