HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Tàn đời vì những lời “khen”...
Old 12-18-2011   #1
johnnydan9
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
johnnydan9's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: LCN
Posts: 55,869
Thanks: 40
Thanked 564 Times in 514 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 75
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7johnnydan9 Reputation Uy Tín Level 7
Người xưa có câu: “Người chê ta mà chê phải là thầy ta. Người khen ta mà khen phải là bạn ta. Những kẻ vuốt ve nịnh bợ chính là kẻ thù của ta vậy”. Dường như ai cũng mong muốn mình được nhận những lời khen từ người khác, cho dù điều đó có trái ngược với thực tế. Nhiều người có được mối quan hệ tốt vì biết cách “khen", “chê”, nhưng cũng không ít kẻ phải bỏ mạng… mang tội vào thân vì những câu “khen”…”chê” không đúng lúc của mình.


Giết người vì... được khen đẹp trai
Ngày 22/11/2011, TAND TP.HCM xử Phúc thẩm đã tuyên y án 18 năm tù đối với bị cáo Ngô Đại Nam (SN 1984, trú tại Khánh Hòa) về tội “Giết người”.
Theo án Sơ thẩm, khuya ngày 15/5/2010, Ngô Đại Nam cùng Lê Minh Hoàng (SN 1986, trú tại Khánh Hòa), Nguyễn Thanh Bình (SN 1986, trú tại Bến Tre) chở 3 cô gái đến vũ trường Gossip số 79 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (Q.1 – TP.HCM) để tổ chức sinh nhật cho một người trong nhóm.
Bị cáo Ngô Đại Nam tại tòa. Ảnh từ Internet
Tại đây, ở bàn bên cạnh của nhóm Nam là nhóm của Dương Bửu Long, Nguyễn Trọng Hiệp, Công Tuấn AliAbdallah, Phan Trung Thảo cùng một số người bạn đang ngồi ăn trái cây và uống rượu.


Trong lúc ngồi uống rượu thì Phan Trung Thảo nhìn qua bàn của Ngô Đại Nam và khen nhóm Nam đẹp trai. Cho rằng Thảo muốn giở trò nên Nam tỏ vẻ bực tức.
Tàn cuộc vui, sau khi tính tiền, Nam tiến đến chỗ Thảo đứng tát vào mặt Thảo rồi đi thẳng ra ngoài đợi lấy xe. Lúc này, nhóm Thảo cũng tính tiền ra về. Gặp nhóm của Nam đứng ngoài, Long hỏi ai đã đánh Thảo thì Nam vỗ ngực khẳng định đã đánh Thảo đồng thời đánh luôn Long.


Trong lúc hai bên xảy ra xô xát, Nam bị xô ngã xuống đường nên chạy lại mở cốp xe máy của mình lấy một con dao lê dài 45 cm đuổi theo đâm, chém nhiều nhát vào lưng khiến Long chết trước khi đến bệnh viện.
Nam học đến lớp 9 thì nghỉ. Do được học wushu từ nhỏ nên năm 2004 Nam được nhận vào thi đấu cho đoàn thể thao tỉnh Khánh Hòa. Không lâu sau đó, Nam gia nhập thi đấu wushu cho đội tuyển quốc gia. Khi chưa có được thành tích nào đáng kể thì Nam bị chấn thương lưng nên phải từ giã sự nghiệp.
Chán nản, Nam rong ruổi khắp nơi và quyết định vào TP.HCM lập nghiệp. Tuy nhiên, khi gặp lại các “chiến hữu”, Nam đã trượt dài trên con đường ăn chơi.


Mất mạng vì chê người khác hát dở
Cách đây không lâu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Dương Văn Hùng (SN 1963, trú ở khóm 5, huyện Càn Long, tỉnh Trà Vinh) về hành vi Giết người.
Trước đó, anh Phạm Công Ý - chủ vựa phế liệu ở thôn Cư Thạnh (xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) bày nhậu tại nhà riêng với mấy người làm công. Khi cuộc nhậu khởi đầu bằng vài lon bia, người anh vợ của ông chủ vựa phế liệu là Bùi Thanh Vân (SN 1970) thấy cao hứng nên lấy đàn ra ca hát, khơi dậy "máu" văn nghệ của những người cùng nhậu, trong đó có Dương Văn Hùng vốn là người thân quen với gia đình anh Ý và Vân sau những lần vận chuyển phế liệu.


Khi nghe Hùng hát giữa chừng, Vân chê dở nên hai bên cãi vã lẫn nhau và được mọi người khuyên can. Thế nhưng khi về tới nhà Vân, hai bên tiếp tục cãi vã xô xát. Trong trạng thái có men bia, Hùng không kiềm chế được cơn bực tức nên xuống nhà bếp lấy con dao bầu đâm một nhát vào bụng anh Vân, khiến nạn nhân bị thương nặng. Mặc dù đã được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng nạn nhân Bùi Thanh Vân đã tử vong.
Hung thủ Dương Văn Hùng chui dưới gầm xe tải lẩn trốn, nhưng sau đó đã đến trụ sở Công an huyện Diên Khánh đầu thú.


“Xử” người tình nhỏ vì bị chê "bản lĩnh đàn ông"
Trước đây, Nguyễn Văn Thu (SN 1954, ngụ Vĩnh Long) lập gia đình và sống sung túc, đầm ấm bên vợ cùng 3 con. Tuy nhiên, từ năm 2003, Thu bỗng "chết mê chết mệt" Nga, cô gái mới lớn xinh đẹp kém anh ta tới... 32 tuổi.
Để lấy lòng người đẹp, Thu thường mua tặng Nga nhiều món quà đắt tiền và “giúp” cô hàng trăm triệu đồng để “lo cho gia đình”. Đáp lại, cô gái trẻ đồng ý sống lén lút như vợ chồng với Thu và có một con chung nhưng vẫn ngang nhiên cặp kè với người khác.
Giữa năm 2009, phát hiện sự việc, vợ Thu khuyên can, yêu cầu chồng chấm dứt mối quan hệ bất chính nhưng Thu không đồng ý mà còn quyết ly dị.


Sau khi ly hôn, ngày 22/8/2009, Thu chở người tình đến nhà người quen xem ngày tốt để tổ chức đám cưới. Trên đường đi, cả hai ghé vào một khách sạn. Trong lúc "gần gũi", Nga chỉ tỏ ý chê bai cho rằng "bản lĩnh đàn ông" của Thu không “chất lượng” bằng của bạn trai mình nên bị người đàn ông này đuổi đánh. Tuy nhiên, ngay sau đó, 2 người lại làm lành....
Sau đó, Thu đề nghị cùng Nga đăng ký kết hôn trước, đãi tiệc cưới sau nhưng cô gái từ chối vì không muốn bị ràng buộc. Không những thế, Nga còn cấm chồng sắp cưới không được can thiệp vào đời tư của mình, kể cả chuyện “đi đêm” với người tình cũ.
Tức giận trước sự trâng tráo của Nga, Thu lấy ly uống bia trong khách sạn lao vào đánh cô. Người này càng tức hơn khi cô liên tục gọi tên bạn trai đến cứu mình. Khi vật được Nga xuống đất, Thu vừa lấy chiếc gối đè lên mặt cô vừa van xin cô đừng bao giờ nhắc tên người tình trước mặt mình nữa. Chỉ một lúc sau, Nga bất động.


Phát hiện người yêu đã chết, Thu lau sạch máu, mặc quần áo cho Nga rồi bế lên giường, đắp chăn giả như nạn nhân đang ngủ. Sau đó, hung thủ đến cơ quan công an đầu thú.
Tòa Phúc thẩm TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thu mức án 16 năm tù về tội “Giết người”
Thực tế cho thấy không ít người phải bỏ mạng vì những câu “khen", “chê” không đúng đối tượng, đúng mức hoặc không đúng lúc của mình. Từ những vụ án trên phần nào làm cho chúng ta suy nghĩ ăn nói như thế nào để người đối thoại hiểu được mình quả không phải là điều dễ dàng.


Qua đó, ta càng hiểu hơn về giá trị của lời khen chê và luôn phải tự đặt ra nguyên tắc cho mình cũng như cho người khác: Khen chê là phải luôn đúng mực! Đừng “khen”… “chê” quá vì như thế sẽ phản tác dụng, khiến lời khen trở thành sự nịnh bợ và người được khen cảm thấy tự mãn, tự đắc để rồi sống trong ảo tưởng và thui chột dần lý trí tỉnh táo vốn có. Cũng đừng chê quá vì như thế sẽ thành sự nhục mạ người khác, khiến họ cảm thấy sốc và tự ti, mặc cảm với chính bản thân mình. Hậu quả là họ sẽ không tư duy tích cực và không muốn cố gắng nữa vì họ nghĩ những nỗ lực của mình chẳng đem lại kết quả tốt đẹp gì.
Việc đưa ra sự khen chê cần dựa vào mức độ tình cảm để chuyển tải quan điểm sống và chia sẻ của mình. Tuy nhiên, nhiều lúc sự khen chê ở đời lại trở thành những tai vạ mà bản thân mỗi người cần biết cách phòng tránh, để không bị mất mạng một cách oan uổng.
Dương Tử
johnnydan9_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	images648165_2197280.JPG
Views:	6
Size:	32.1 KB
ID:	343463  
 
User Tag List


Khủng hoảng “affordability” ở Mỹ Trump mở cửa chip H200 cho Trung Quốc và cuộc chiến giành “quyền viết luật” cho trí tuệ nhân tạo Google và giấc mơ thay thế smartphone bằng cặp kính AI
Trump, Netflix và Paramount: Cuộc chiến thâu tóm Warner Bros. biến Hollywood thành bàn cờ chính trị Trung Quốc bứt tốc xuất khẩu, nông dân Mỹ sống bằng trợ cấp VN: Sợ áp lực mỗi khi ra tòa, Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận bản án 2 năm tù
Lại to tiếng: Ông Trump nói nữ ký giả của CNN là "ngu ngốc và độc ác" Zelensky chạy đua ngoại giao: London, Brussels, Rome và cái bóng hòa kế của Trump New Orleans trong vòng vây ICE: Chiến dịch “Catahoula Crunch” và nỗi lo của người Việt
“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”
Lũ quét miền Trung, Khánh Hoà, Nha Trang, “kỷ lục của kỷ lục” +video 12 ngày trên đất Mỹ: Những điều mắt thấy tai nghe của một bà mẹ Việt Khi ‘cái tôi’ phình to hơn thực tài của người Việt Cộng
Bài học nhớ đời khi lao vào bán hàng Amazon theo trend Pokémon Nghỉ hưu ở Texas: Thiên đường mới sau ‘giấc mơ California Nơi sóng radio chết lặng và những chuyện không thể giải thích
Bà Ngô Đình Nhu trên tầng 11 Paris: từ ánh đèn Dinh Độc Lập đến căn hộ cô quạnh “Đánh từ sẵn”: một đêm gõ cửa và cả đời bất an của chú Ba Lợi Người thầy tội nghiệp và nỗi đau hai chữ “lưu dung”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 08:34.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.12461 seconds with 15 queries