HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Phương Linh: Tôi toàn yêu trai đẹp thôi
Old 10-27-2011   #1
dh2003
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
dh2003's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 9,141
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 27
dh2003 Reputation Uy Tín Level 1dh2003 Reputation Uy Tín Level 1
Phương Linh: Tôi toàn yêu trai đẹp thôi Luôn nở nụ cười trên môi, không lạnh lùng, chảnh chọe, giọng ca "Cơn gió lạ" chia sẻ rất thật lòng về sự nghiệp và cuộc sống. - Là con gái gốc Thanh Hóa, khởi nghiệp ở Hà Nội nhưng rồi chị lại chuyển hẳn vào sống và ca hát ở Sài Gòn. Chị định cư ở TP HCM đã được bao lâu?

- Cũng mới thôi! Tôi đang ở một mình dưới quận 2, ba mẹ và hai đứa em cũng vừa mới vào đây thăm tôi một thời gian.

- Hai năm qua chị gần như biến mất khỏi showbiz, tại sao vậy?

- Tôi bị stress và áp lực. Cuộc sống mới ở Sài Gòn khiến tôi chưa bắt kịp được nhịp độ, hơn nữa, thời tiết, con người cũng khác. Không phải tôi lười đâu, mà khán giả Sài Gòn có vẻ không thích dòng nhạc và phong cách của tôi lắm. Tôi sợ hát ở phòng trà trong này, mấy lần đi xem các bạn đồng nghiệp hát, tôi thấy họ trò chuyện gần gũi, thân mật và tạo được một không gian ấm cúng với khán giả, còn tôi thì không làm được việc đó.

Tôi cũng lắng nghe và tìm hiểu thị hiếu khán giả ở miền Nam để xem mình có nên kén chọn như trước không. Tôi vẫn đi diễn, nhưng không diễn nhiều mà hạn chế hơn. Ca sĩ giờ cũng nhiều chứ không như xưa, nên người ta có nhiều lựa chọn. Hơn nữa, khán giả cũng đâu chỉ có thích nghe, họ còn muốn xem nữa, có thể họ thích nghe mình hát nhưng chưa chắc đã thích xem mình. Vì vậy, tôi muốn dừng lại và quan sát về mọi thứ trước khi có một hướng đi mới cho bản thân.



- Áp lực như vậy có khi nào khiến chị chán ca hát?

- Ca hát là cái nghiệp của tôi chứ không phải là một nghề được lựa chọn. Ngoài ca hát tôi chẳng biết làm gì cả, kinh doanh không biết, kiếm tiền cũng rất kém, nói chung là rất dở. Có những người chọn ca hát là một công việc rẽ ngang vì họ còn nhiều tài riêng khác, còn tôi thì không. Đôi khi áp lực khiến mình buồn, nhưng rồi cũng phải gạt sang một bên để mọi chuyện lại đâu vào đấy.

- Chị xuất hiện ít hơn, đồng nghĩa với việc có nhiều lời bàn tán rằng: Cô này khá chảnh, chắc đòi cát-xê cao lắm... Chị nghĩ sao về điều này?

- Tôi chẳng dại gì mà hét cát-xê cao, vì tôi biết mình là ai. Như tôi đã nói, ca sĩ bây giờ nhiều lắm, nên người ta có nhiều sự lựa chọn. Có thể người ta muốn mời cô này nhưng vì cô nói giá cao quá nên phải chọn một gương mặt khác có giá vừa phải hơn. Làm như thế chỉ thiệt cho mình thôi!

Còn việc người ta nói tôi chảnh, thật ra là vì tôi không khéo léo. Đó cũng là điểm yếu của tôi. Có lẽ vì thế, tôi hạn chế tiếp xúc với mọi người hơn. Bản thân tôi không thấy mình chảnh, chỉ là tôi chưa được cởi mở, nhiều lúc cởi mở mà không có duyên sẽ rất kỳ cục. Mặt khác, cái nghề này rất nhạy cảm, nói thẳng là rất khó sống nên tôi nghĩ mình cũng không hợp lắm với môi trường nghệ thuật. Người ta cứ nói trong nghệ thuật chỉ có bằng mặt chứ không bằng lòng, nhưng tôi lại muốn bằng lòng rồi mới bằng mặt. Có thể nói đó là cái không khéo của tôi!

- 2 năm qua kể từ khi album “Pha lê” ra mắt và nhận được nhiều sự ủng hộ của giới chuyên môn cũng như khán giả yêu nhạc, chị vẫn bình chân tại chỗ và chưa có thêm bất cứ động thái nào để đáp lại tình cảm đó?

- Tôi là người khá kỹ tính trong việc chọn bài, tôi muốn những bài hát của tôi phải thật hay, thật tốt và thật đẹp. Tôi nói thật là trong album "Pha lê", nghe đi nghe lại tôi cũng chỉ thích được hai bài, các bài hát cũng hay đấy nhưng cách hát chưa khiến mình hài lòng. Hầu như tôi chỉ nghe CD thời gian đầu thôi, sau đó thì không dám nghe nữa. Thế nên tôi muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo để làm vừa lòng tất cả mọi người. Khi hát trên sân khấu cũng vậy, tôi vẫn chọn giải pháp an toàn, không dám bứt hết ra mà cố gắng kìm nén nó lại vì sợ sẽ khiến mọi người căng thẳng. Cũng một phần là do tính cách của tôi rồi, tôi sợ sự phiêu lưu và mạo hiểm lắm! Tôi vẫn thích sự an toàn hơn, đặc biệt là ở cái tuổi này (Cười).

- Nghề này có quy luật của sự đào thải, an toàn đôi khi không phải là lựa chọn sáng suốt?

- Đúng! Hiện tại có không ít ca sĩ xinh đẹp, tài năng, nhưng xinh đẹp, tài năng thôi chưa đủ, còn có rất nhiều yếu tố khác tạo nên sự thành công của một ca sĩ. Nói như vậy để biết, không phải là mình không may mắn, nhưng cái gì đến cũng là do duyên số.

- Chị có thể nói gì về tin đồn chị có đại gia chống lưng nên mới chơi trội khi đấu giá 8.600 USD cho chai rượu quý tại Singer’ Day 2011?

- Tôi không hay lên mạng lắm, và hầu như tôi không biết những gì người ta nói về tôi cũng như những bạn đồng nghiệp khác. Nhưng tôi cũng có nghe về tin đồn như bạn nói. Sự thực, so với các bạn đồng nghiệp, bản thân tôi là người rất ít tham gia các hoạt động xã hội vì những lý do riêng. Tôi từng được đề nghị bế em này, đứng cạnh em kia để chụp hình lên báo, nhưng đó lại là điều tôi không hài lòng và không thích.

Mọi người muốn hoạt động là phải lên hình, lên báo, tôi không có gì thì tôi lên báo để làm gì? Nhưng tôi đã nói, tôi vẫn đi hát event, chỉ có điều không được nhiều như trước, ngoài ra tôi còn nhận một vài hợp đồng quảng cáo nữa. Đâu có nghĩa cứ không xuất hiện là không làm gì, là vô công rồi nghề đâu. Tôi không lường trước được sự việc đó, nếu khôn ngoan, tôi phải được lòng mọi người lắm!

Tham gia Singer’ Day nhiều năm rồi, tôi chưa hề có một vật để kỷ niệm, tôi thấy chai rượu đó rất đẹp, rất quý và ý nghĩa với mình. Tôi nghĩ, nếu tôi mua được chai rượu đó, tôi sẽ mang về tặng cho ba tôi vì ông là người rất thích uống rượu. Mặt khác, tôi cũng muốn đem niềm vui đến cho những người khó khăn mà trong những hoạt động trước, tôi chưa có cơ hội để làm. Hôm đó, tôi hoàn toàn chủ động đấu giá, coi như tôi bớt một số tiền phục vụ cho những sở thích cá nhân, để làm một việc ý nghĩa. Chuyện đơn giản vậy thôi, chứ tôi không có ý nghĩ chơi trội gì cả.

Còn vì sao tôi dừng lại ở mức 8.600 USD? Chai rượu rất quý và ý nghĩa, đáng ra phải được trân trọng hơn, đằng này hai người cứ đấu qua đấu lại lúc 50, lúc 100 USD, tôi thấy kỳ cục quá. Mọi người đằng sau thì cứ kêu tôi tiếp tục trả giá đi, giống như tôi đang thách đấu với vị khách kia. Lúc đó tinh thần của việc đấu giá đang đi sang một chiều hướng khác nên tôi dừng lại. Tôi cũng tiếc lắm!



- Chuyện Phương Linh cặp đại gia này, yêu đại gia nọ không phải chỉ mới xuất hiện mà ngay từ khi chị bước chân vào con đường nghệ thuật, chị giải thích sao?


- Tôi đã yêu ai giàu kiểu nứt đố đổ vách để mà lo lắng cho mình, để mình chỉ việc ở nhà và nhận tiền đi chơi, đi mua sắm đâu! Có những người kinh tế kém hơn mình, nhưng tình cảm họ lại nhiều hơn thì tôi đến với họ thôi. Còn chuyện tôi từng yêu người này, người kia, nếu đúng, tôi sẽ nhận.

Thứ nhất vì họ chưa vợ chưa con, tuy lớn tuổi hơn mình, hoặc có thể là mình không kiếm tiền bằng họ, nhưng đâu có nghĩa là không được yêu đâu. Điều đó tốt quá còn gì, bởi mình là phụ nữ, ba mẹ bao giờ cũng muốn mình lấy được một người chồng đàng hoàng, lo lắng được cho mình. Trước giờ tôi toàn yêu được những tình yêu đẹp, toàn những anh đẹp trai thôi (Cười). Tôi đã nghe nhiều lời đồn, thậm chí là những lời đồn với những người mà tôi không biết người ta là ai, vô lý lắm! Vì thế tôi mặc kệ.

- Còn bây giờ chuyện tình yêu của chị ra sao?

- Có thể nói bây giờ tôi đang rất vui, hạnh phúc, tâm trạng rất thoải mái. Nếu công việc mà suôn sẻ, đúng như mong muốn của mình nữa thì quá hoàn hảo.

- Người phụ nữ đang yêu nhìn đẹp hơn thì phải?

- Mọi người đang chê tôi lắm! Tôi mập lên 5kg, những bộ đồ cũ tôi đều không mặc được nữa. Phụ nữ mà lên 5kg thì quả thật rất đáng sợ, tôi đâu dám ăn nhiều như trước đâu, chỉ dám uống và tập thể dục thôi. Tôi không sợ tuổi tác mà tôi lo cho nhan sắc của mình (Cười lớn).

- Người an toàn như chị sẽ chọn người đàn ông cho mình như thế nào?

- Tôi đã đưa ra rất nhiều tiêu chuẩn nhưng chẳng biết sao, yêu thì cứ yêu thôi. Tôi thích người ta phải đàn ông, ít nói chứ không phải kiểu đàn ông mà nhiều lời như đàn bà. Nhưng đôi khi nhiều lời mà dí dỏm cũng rất hay, chứ mình cũng ít nói, người ta cũng ít nói thì chán. Tôi từng trải qua trường hợp như vậy rồi, tôi cứ nghĩ đàn ông phải thế này, thế kia nhưng cuối cùng sai hết. Cuộc sống muôn hình muôn vẻ, tự nhiên cái gì hợp với mình sẽ đến, chẳng cần lựa chọn tiêu chuẩn gì cả.

- 27 tuổi rồi, chị nghĩ thế nào về chuyện lập gia đình?

- Bố mẹ tôi cũng giục rồi nhưng tôi chưa muốn nghĩ đến chuyện lập gia đình bây giờ. Tôi nghe nói, phụ nữ tuổi Tí mà lập gia đình sớm dễ hai đời chồng lắm. Mấy chị em trong họ hàng nhà tôi cũng thế, vất vả vô cùng. Với tôi, hiện giờ công việc là trên hết!

Theo Ngôi sao
dh2003_is_offline  
Attached Images
 
 
User Tag List


IKEA khai trương cửa hàng đầu tiên ở New Zealand: Người Kiwi xếp hàng từ tờ mờ sáng Nước Mỹ không dung dưỡng kẻ vô ơn: Tị nạn, di dân và cơn giận của Donald Trump Dư âm Giáng Sinh Sài Gòn xưa: Từ mùa sao sáng đến thánh ca buồn
Lê Duẩn – Mao Trạch Đông và cái giá “lá chắn phương Nam” của Việt Nam Trung Quốc hủy 540.000 vé sang Nhật: Đòn răn đe hay cú “tự bắn vào chân”? Trump xóa bỏ tiêu chuẩn nhiên liệu thời Biden
Mỹ đã hiểu sai tham vọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đánh giá thấp sự quyết liệt tàn nhẫn của họ Tị nạn, thẻ xanh, visa du học cùng bị “khóa cửa” Khi bia Mexico gặp búa trừng phạt di trú của Trump: Cú ngã đau của đế chế Modelo – Corona
Biển số 37.77: Thông điệp ngầm của Thủ tướng Nhật Takaichi Sanae gửi Bắc Kinh Quốc tịch Mỹ: Tường thành gần như tuyệt đối cho người nhập tịch Con gái Hà Nội, giọt nước dưới mặt lá
Những tay giang hồ miền Nam: huyền thoại, bóng tối và cái giá phải trả Huỳnh Điều – “anh lớp Ba” mà Cộng sản sợ cái miệng hơn sợ khẩu M.79 Tiếng súng 9 giờ sáng ở Florida và hành trình cuối của nữ deputy Terri Sweeting-Mashkow
“Giang sơn” nào được sắp xếp, và sắp xếp cho ai? Sau 40 tuổi, khuôn mặt là “bản lý lịch” của tâm hồn Siêu biệt phủ trăm tỷ của Chủ tịch phường Hải Phòng: “Đại Lộc Thiên tử” giữa làng nghèo
Từ vụ sạc 24 giờ ở Mỹ đến chết yểu ở Ấn Độ: VinFast và câu hỏi dành cho người Việt Khi chú Hòa xây nhà bình dân: những kiệt tác âm thầm giữa lòng Sài Gòn Việt Nam – Xứ sở của những người bị bắt phải học nghề đói
Mailisa bị bắt và ký ức đôi vợ chồng ăn chay đi chùa Đi Hàn, đi Nhật rồi nhìn lại Việt Nam: yêu nước đâu chỉ nói trên môi Nepal – Đất nước sống ở năm 2082 giữa trái tim Himalaya
Nicholas Winton – Người hùng thầm lặng cứu 669 đứa trẻ khỏi bóng đen Đức Quốc Xã Bi kịch giáo sư Yoshihiro Sato: khi dữ liệu đẹp đổi lấy danh dự và cái chết Sự ngu dốt của bọn có học – từ Nguyễn Huy Thiệp đến thời những lời nói lật ngược sự thật

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 11:00.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.09765 seconds with 15 queries