HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Mong manh sự sống cháu bé 2 tuổi bị u sắc tố da
Old 07-29-2011   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 59
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
Chưa tròn 2 tuổi nhưng em đã phải trải qua 2 cuộc đại phẫu để cắt bỏ những khối u quái ác. Hỏi về khả năng chữa trị của em, bác sỹ điều trị chỉ thở dài lắc đầu: “Kéo dài sự sống cho cháu đã là một kỳ tích rồi”.

Nhìn em nằm trên giường bệnh của khoa Truyền nhiễm bệnh viện Nhi Nghệ An, không ai không xót xa. Cháu Trần Văn Sỹ nhập viện điều trị cùng lúc 2 bệnh: viêm màng não và u sắc tố da. Thằng bé có khuôn mặt hết sức khôi ngô nếu như không có những đám da màu đen khắp trán, má. Chắc do đau quá, Sỹ bắt đầu khóc, oằn mình để lộ một cơ thể chi chít những nốt sần màu đen to bằng quả nho. Cả cơ thể nhỏ bé đó gần như phủ kín những nốt như thế.


Cháu Trần Văn Sỹ bị u sắc tố da

Cháy Sỹ là con thứ 3 trong một gia đình nông dân ở xóm 2, xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Chị Phạm Thị Hiền - mẹ Sỹ cho biết: “Hai người anh của Sỹ sinh ra bình thường. Nhưng lúc sinh Sỹ ra thì tôi thực sự hoảng sợ. Cả người cháu là một màu đen với những nốt sần sùi. Trên mặt, tay, chân là những đám da màu đen và mọc nhiều lông. Hồi mới sinh ra, trên người cháu đã có 3 khối u lớn cỡ bằng nắm tay. Nói thật lúc đó tôi không nghĩ cháu có thể sống được”.

Đi khám, các bác sỹ kết luận, Sỹ bị u sắc tố da toàn thân. Bởi da không thể thoát mồ hôi và tham gia vào quá trình hô hấp nên Sỹ thường xuyên bị sốt, viêm phổi. Cuộc sống của Sỹ hầu như gắn liền với trạm xá và bệnh viện.


Người mẹ nghèo và đứa con mang căn bệnh khó chữa.

Trong khi sức khỏe ngày càng yếu thì căn bệnh u sắc tố da ngày càng phát triển nhanh. Trên cơ thể của đứa bé chưa tròn 2 tuổi ấy hiện đang phải mang tới 40-50 u nhỏ. Trong đó đáng lo ngại là các khối u có xu hướng phát triển to, chèn lên các dây thần kinh làm em đau đớn.

“Các khối u cứ lớn dần rồi vỡ, lở loét. Vừa rồi vợ chồng em gom góp được hơn 25 triệu đồng đưa cháu ra Hà Nội phẫu thuật cắt bỏ khối u ở xương cụt. Hai lần phẫu thuật chỉ cắt được 2 khối u. Giờ đang còn khối u nữa ở bẹn nhưng cháu yếu quá, vợ chồng em không dám đưa cháu đi phẫu thuật tiếp”, chị Hiền cho biết.

Hiện các bác sỹ bệnh viện Nhi Nghệ An vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân khiến Sỹ mắc phải căn bệnh quái ác này. Ông Phan Đình Trị, ông ngoại của Sỹ đã từng chiến đấu tại chiến trường B, không loại trừ trường hợp em bị nhiễm chất độc da cam/dioxin từ ông ngoại.

Thế nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn nên gia đình cũng không có điều kiện đưa cả hai ông cháu đi kiểm tra. Thỉnh thoảng, vào thăm cháu ông lại thức suốt đêm bên giường bệnh. Thương cả hai ông cháu, các y, bác sỹ động viên ông chợp mắt một lát. Từ hai khóe mắt của người đã từng một thời vào bom ra đạn ấy hai hàng nước mắt chảy ra: “Có lẽ bị nhiễm chất độc da cam từ tui nên phải mang bệnh tật như ri. Cháu tui đến giấc ngủ cũng không yên thì tui mần răng mà ngủ được”.


Khối u sắc tố da mọc toàn cơ thể của bé Sỹ đe dọa tính mạng của em từng ngày nếu không được chữa trị kịp thời


Nước mắt ngân ngấn, chị Hiền cho biết: “Hai vợ chồng em sống dựa vào mấy gốc chanh hơn 2-3 tuổi ông bà mới riêng cho, đủ ăn và nuôi các cháu học hành đã là may lắm rồi. Vụ chanh vừa rồi có khoảng chục gốc chanh cho thu hoạch, nhưng giá rẻ quá nên cũng chẳng ăn thua gì. Nói thật là bây giờ chúng em chỉ mong kéo dài sự sống cho cháu thôi ,chứ nghèo cũng chẳng mong đủ tiền mà chạy chữa cho con”.

Bác sỹ Nguyễn Văn Sơn - Trưởng khoa Truyền nhiễm bệnh viện Nhi Nghệ An - người trực tiếp điều trị cho Sỹ, cho biết: “Hiện nay căn bệnh viêm màng não của cháu cơ bản đã chữa trị ổn. Hôm vào viện cháu mê man, phải cho ăn bằng đường xông nhưng hôm nay sức khỏe cháu đã ổn định rồi. Còn căn bệnh u sắc tố da thì có lẽ phải chờ đợi phép màu thôi”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Chị Phạm Thị Hiền, xóm 2, xã Hưng Yên Nam, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An.

ĐT: 01655.176.966

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com .vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0451 001 944 487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP HCM: 40/17/16 Nguyễn Văn Đậu, phường 6 quận Bình Thạnh. Tel: 08. 35107. 331

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Nguyễn Duy - Quang Anh
Theo DânTrí
jojolotus_is_offline  
Attached Images
 
 
User Tag List


Lá Cờ Vàng – Giấc Mơ Nhỏ Và Vận Mệnh Lớn Của Dân Tộc Những trùng hợp rợn người trong lịch sử nhân loại Những bí mật bên trong xác ướp Ba Đình
Dân kinh doanh trả giá đắt vì chính sách thuế của Cộng Sản Trăm năm bia đá cũng mòn, bia hám danh thì còn mãi Sài Gòn ‘bỏ phố’: Mặt bằng trăm triệu, đèn tắt và kỷ nguyên thu mình của người kinh doanh
Costco kiện thuế quan: Cú tát 2.000 USD vào lời hứa ‘năm sau’ của ông Trump 401k – IRA – IUL: Ba cái ‘hũ để dành’ ở Mỹ, xài trật là mất toi tuổi già Chi bộn tiền làm đẹp, giờ ôm rổ mỹ phẩm mà run: Nỗi hoang mang của khách Mailisa sau ngày thẩm mỹ viện tắt đèn
Cột điện gỗ Mỹ để: Nửa thế kỷ vẫn đứng vững ở miền Nam Việt Nam Việt Nam sau 50 năm: Quyền được tự hào và nghĩa vụ… tự chịu đựng Thất thủ trước mưa lũ: Khi bộ máy cứu nạn chỉ còn là những công điện trên giấy
Từ quán phở tị nạn đến tiệm ăn làn sóng mới Hai cái bắt tay lịch sử Nixon – Thiệu và bi kịch một đồng minh bị bỏ rơi Lũ đã dâng tới nóc nhà rồi, lệnh cứu hộ mới ký: 24 giờ vàng bị đánh cắp bởi hai chữ “chờ lệnh”
Việt Nam dưới chế độ cộng sản: Có thật đáng để tự hào? Từ thuyền nhân Việt Nam đến công tố viên hạ gục “Kẻ sát nhân Golden State” Mỹ chính thức “khai tử” đồng penny: Chia tay 1 cent sau 232 năm lặng lẽ trong túi áo người dân
Địa đạo Củ Chi: Huyền thoại tuyên truyền và sự thật bị chôn trong đất đỏ Saudi bắt tay đại gia AI Mỹ: canh bạc nghìn tỷ USD của Thái tử Mohammed bin Salman Walmart – “liều thuốc giải” cho cơn khủng hoảng chi phí sinh hoạt ở nước Mỹ
Trump khoe “thời hoàng kim” dưới mái vòm McDonald’s, trong khi người Mỹ vẫn ngộp vì tiền chợ tiền nhà Doanh nghiệp nhỏ nước Mỹ oằn mình dưới thuế quan Trump và cơn bão chi phí sinh hoạt Trump xoay sang “Plan B”: Giấc mơ làm nước Mỹ rẻ hơn và thực tế hóa đơn ngày một dày
Trump “ảo thuật” giá cả: nói lạm phát giảm, nhưng hóa đơn người Mỹ vẫn tăng Trump trong lâu đài mạ vàng: hứa cứu tầng lớp lao động, rồi lạc khỏi nỗi lo tiền chợ “No Kings” rầm rộ khắp nước Mỹ: Gần 7 triệu người xuống đường, khẳng định “Không có vua trong nền dân chủ”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 16:45.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11032 seconds with 15 queries