HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > World News|Tin Thế Giới


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Gia tộc phá vỡ lời nguyền 'không ai giàu ba đời' ở Trung Quốc
Vinh gia là một trong số ít thế gia phồn thịnh suốt trăm năm ở Trung Quốc, đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế của đất nước.

Năm 1435, năm đầu tiên triều vua Minh Anh Tông, một nhóm nông dân từ Kim Lăng (thành phố Nam Kinh ngày nay) chuyển tới định cư ở làng Vinh Hạng phía tây thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô. Họ là những người đầu tiên của nhà họ Vinh, một trong những gia tộc giàu nhất Trung Quốc cho đến ngày nay.

Nhà họ Vinh từng có người làm quan, giữ chức vụ cao trong triều đình, nhưng đến cuối đời nhà Thanh, khi cuộc nổi dậy Thái Bình Thiên Quốc lan đến Vô Tích, mấy chục người trong gia đình bị tàn sát, chỉ còn cậu bé Vinh Hi Thái 11 tuổi (1849-1896) sống sót do đang ở Thượng Hải học nghề trong xưởng cơ khí.


Vinh Tông Kính (trái) và Vinh Đức Sinh (phải), hai anh em được coi là người sáng lập nên cơ đồ gia tộc họ Vinh trong lịch sử cận đại Trung Quốc. Ảnh: Rongfamily

Hi Thái vừa làm vừa tích lũy của cải và đến năm 35 tuổi được tiến cử vào làm kế toán trong cục thuế huyện Tam Thủy ở thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông.

Thông minh, chính trực, ông được cấp trên tin tưởng và chỉ vài năm được giao quản lý nhiều công việc trọng yếu của cục. Vinh Hi Thái tiếp xúc với nhiều thương nhân ngoại quốc và nhận ra phát triển kinh tế không thể tách rời vốn.

Ông cho hai con trai là Vinh Tông Kính (1873-1938) và Vinh Đức Sinh (1875-1952) học trường tư thục từ nhỏ với mong muốn con trai cả theo nghiệp bố, con trai thứ hai đỗ đạt làm quan. Họ được cha gửi đến Thượng Hải học việc trong ngân hàng từ năm 15 tuổi, thành thạo bàn tính, kế toán, quản lý tiền gửi và cho vay.

Sau khi học xong năm 1891, Vinh Tông Kính vào làm chân chạy việc trong tiền trang (ngân hàng tư nhân) Sâm Thái Dung, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm về phân bổ và vận hành vốn trên thị trường tài chính, cũng như xu hướng sản xuất và tiêu thụ lúa mì, bông.

Mùa xuân năm 1893, Vinh Đức Sinh theo cha đến làm kế toán, quản lý thủ tục xuất nhập khẩu tại cục thuế Tam Thủy. Hai năm sau, Vinh Hi Thái ốm nặng, quyết định nghỉ việc và đưa vợ con trở về Thượng Hải, cùng một người bạn chung vốn mở ngân hàng Quảng Sinh gần bến tàu Hồng Thăng. Ít lâu sau, ông qua đời, thọ 48 tuổi, để lại ngân hàng cho con cả quản lý.

Bước ngoặt đến với hai anh em vào tháng 6/1900, khi Vinh Đức Sinh, người đang làm việc cho hải quan Quảng Đông, xin nghỉ phép về Thượng Hải thăm gia đình.

Lúc chờ thuyền ở bến cảng Hong Kong, ông quan sát hàng trăm công nhân bốc dỡ bột mì, bột rơi vãi phủ kín bến tàu như tuyết. Lúc đó, Trung Quốc phải dựa hoàn toàn vào bột mì nhập khẩu từ nước ngoài, vận chuyển qua cảng Hong Kong.

Trở về Thượng Hải, ông kể chuyện này với anh trai và đặt câu hỏi: "Tại sao Trung Quốc là quốc gia nông nghiệp, lại phải nhập khẩu nhiều bột mì như thế?".

Vinh Tông Kính nhận ra kinh doanh bột mì sẽ là ngành kiếm được lợi nhuận ổn định nhất giữa lúc đất nước chiến loạn, đa phần nhà máy xay xát đều đóng cửa. Hai anh em hùn vốn cùng một người bạn của bố thành lập nhà máy bột mì Bảo Hưng ở Vô Tích, đi vào sản xuất từ tháng 3/1902.

Nhà máy sau đó đổi tên thành Xưởng bột mì Mậu Tân, do Vinh Đức Sinh làm giám đốc, Vinh Tông Kính ở Thượng Hải vừa quản lý ngân hàng vừa làm đại lý bán buôn.

Năm 1904, chiến tranh Nhật - Nga bùng phát, nhu cầu bột mì ở khu vực ba tỉnh Đông Bắc tăng vọt, kéo theo giá tăng cao. Nắm bắt cơ hội, họ mở rộng sản xuất, mua cối xay bột bằng thép của Anh thay cho cối đá kiểu Pháp, cải tiến máy móc, mở rộng năng lực sản xuất. Sản lượng bột mì của nhà máy Mậu Tân tăng từ 300 bao lên 800 bao mỗi ngày.

Quy mô nhà máy càng lớn, sản lượng bột càng nhiều, khiến nhu cầu bao đựng bột mì tăng cao. Ban đầu, họ mua bao từ nhà máy khác nhưng nhận thấy chi phí quá cao, hai anh em quyết định tự mở xưởng sản xuất bao. Họ thành lập nhà máy sợi Chấn Tân ở Vô Tích năm 1905.

Để tích lũy vốn nhanh chóng, họ áp dụng chiến lược không chia cổ tức cho các nhà đầu tư trong ba năm, giữ lại lợi nhuận trong công ty để chuyển thành vốn mở rộng sản xuất, thành lập doanh nghiệp mới.

Với chiến lược này, từ số tiền 40.000 tệ khi thành lập nhà máy Phúc Tân năm 1913, họ đã nắm trong tay số vốn gần ba triệu tệ gần ba triệu tệ vào năm 1923, dùng để đầu tư liên tục cho nhà máy mới. Triết lý kinh doanh này đã giúp tập đoàn vượt qua khủng hoảng kinh tế toàn cầu những năm 1930.

Trong thời kỳ đỉnh cao, họ sở hữu tổng cộng 21 doanh nghiệp, bao gồm 4 nhà máy bột mì Mậu Tân, 8 nhà máy bột mì Phúc Tân, và 9 nhà máy dệt Thân Tân tại Thượng Hải, Vô Tích, Hán Khẩu và Tế Nam.

Vào năm 1922, các nhà máy của nhà họ Vinh sản xuất 86.000 bao bột mì mỗi ngày, chiếm khoảng 30,4% tổng sản lượng các nhà máy xay bột quốc doanh thời bấy giờ, khiến hai anh em được gọi là "Vua bột mì" Trung Quốc. Tới năm 1931, họ có thêm danh hiệu "Vua sợi bông" Trung Quốc, vì các nhà máy mỗi năm sản xuất hơn 300.000 cọc sợi bông, chiếm 20% tổng sản lượng cọc sợi cả nước thời đó; và hơn hai triệu tấm vải cotton, chiếm 28% lượng vải cotton khi đó.

"Một nửa người Trung Quốc bây giờ mặc vải do chúng tôi dệt, ăn bột mì do chúng tôi xay xát", ông Vinh Tông Kính tự hào giới thiệu nhân sinh nhật 60 tuổi năm 1933.

Hai anh em thành lập tập đoàn doanh nghiệp tư nhân lớn nhất, có ảnh hưởng sâu rộng nhất trong lịch sử cận đại Trung Quốc là Vinh thị Mậu Tân - Phúc Tân - Thân Tân (gọi tắt là Tam Tân).

Sau khi chiến tranh Trung - Nhật bùng nổ năm 1937, Vinh Tông Kính chuyển tới Hong Kong và qua đời tại đây, còn Vinh Đức Sinh ở lại Trung Quốc đại lục. Sau khi chiến tranh kết thúc năm 1945, Vinh Đức Sinh tiếp tục thành lập nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực mới.

"Gia tộc họ Vinh là nhà tư bản dân tộc số một ở Trung Quốc. Đây cũng là tập đoàn Trung Quốc duy nhất xứng với danh hiệu tập đoàn tài chính trên thế giới", cố chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông từng bình luận những năm 1950.

Ngoài kinh doanh, Vinh Đức Sinh còn tích cực làm từ thiện và làm việc trong chính phủ. Sau năm 1949, ông được bầu làm ủy viên Ủy ban Chính hiệp Toàn quốc khóa I, sau đó được bổ nhiệm làm ủy viên Ủy ban Quân chính Hoa Đông, phó chủ nhiệm cơ quan hành chính nhân dân Giang Tô.

Vinh Đức Sinh cho xây dựng Mai Viên ở Vô Tích, trồng 3.000 gốc hoa mai, nạo vét sông suối và biến nơi đây là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở thành phố. Ông cũng cho xây dựng các thư viện nông thôn, trường dạy nghề, viện nghiên cứu công thương nghiệp, đại học tư thục Giang Nam, xây đường Khai Nguyên, thành lập Thiên Kiều Hội và quyên góp xây dựng hơn 100 cây cầu.

Gia tộc họ Vinh sau đó tiếp tục sinh ra nhiều nhân tài ở nhiều lĩnh vực, từ công thương nghiệp tới chính trị. Một trong số đó là Vinh Nghị Nhân, đại diện cho thế hệ thứ hai nhà họ Vinh, con trai thứ 4 của Vinh Đức Sinh.

Ông Vinh Nghị Nhân (1916-2005) đứng ra quản lý tập đoàn sau khi ông Vinh Đức Sinh tuổi già sức yếu. Năm 1957, chủ tịch Mao Trạch Đông đề cử Vinh Nghị Nhân đảm nhận Phó thị trưởng Thượng Hải và tới năm 1959, ông được đề cử vào Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Dệt may. Sau cải cách mở cửa, Vinh Nghị Nhân làm Phó chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc, Phó chủ tịch nước.

Ông thúc đẩy chính phủ thành lập Tập đoàn Đầu tư Trung Tín Trung Quốc (CITIC) năm 1979, đảm nhận chức vụ tổng giám đốc kiêm chủ tịch. CITIC là tập đoàn quốc doanh lớn nhất Trung Quốc, hoạt động trong lĩnh vực tài chính và đầu tư, sở hữu nhiều nhà máy công nghiệp, ngân hàng, công ty chứng khoán.

Một đại diện cho thế hệ thứ ba của gia tộc họ Vinh là Vinh Trí Kiện, sinh năm 1942, con trai của Vinh Nghị Nhân. Ông hiện là Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị công ty CITIC chi nhánh Hong Kong, nổi tiếng với những quyết định đầu tư xuất sắc.

Ngày 5/6/1989, chỉ số Hangsheng của sàn chứng khoán Hong Kong giảm 581 điểm, tương đương 21,57%, khiến các nhà đầu tư vội vàng bán tháo cổ phiếu. Vinh Trí Kiện chủ trì cuộc họp hội đồng quản trị, quyết định mua lại 20% cổ phần của Hong Kong Telecom Limited, công ty niêm yết lớn nhất Hong Kong lúc đó, với giá trị 10,3 tỷ đôla Hong Kong. Tạp chí Word Finance nổi tiếng của Anh đánh giá đây là thương vụ tài chính xuất sắc nhất thế giới năm 1990.

Trước khi rời CITIC năm 2009, ông Vinh Trí Kiện trở thành người giàu nhất Trung Quốc trong bảng xếp hạng của Hồ Nhuận năm 2002 với tài sản 7 tỷ nhân dân tệ.

Đồng lứa với ông Vinh Trí Kiện là Vinh Trí Hâm, con trai út của Vinh Vĩ Nhân, trưởng tử của Vinh Đức Sinh. Tốt nghiệp Học viện Công nghệ Massachusetts với bằng kỹ sư điện, Vinh Trí Hâm vào làm kỹ sư cho một công ty điện thoại Mỹ. Ba năm sau, ông huy động vốn, thành lập công ty thuốc lá Midland chuyên phân phối các nhãn hiệu thuốc lá Mỹ. Sau 10 năm, ông bán công ty cho một tập đoàn Mỹ, thu về 100 triệu USD.

Năm 1975, ngành công nghiệp máy tính là lĩnh vực mới nổi ở Hong Kong. Nắm bắt cơ hội, Vinh Trí Hâm đầu tư hai triệu đôla Hong Kong thành lập công ty công nghệ Vinh Văn, niêm yết trên sàn chứng khoán Hong Kong năm 1982.

Ba năm sau, Vinh Trí Hâm trích một phần lợi nhuận từ Vinh Văn để góp vốn cùng em trai Vinh Trí Kiệm thành lập công ty sản xuất và lắp ráp điện tử Elcap. Cùng năm, Vinh Trí Kiện từ Trung Quốc đại lục sang Hong Kong. Ba anh em cùng quản lý công ty và sau 4 năm, nhà máy được một tập đoàn của Mỹ mua lại. Vinh Trí Kiện kiếm lời 7,2 triệu USD, gấp 56 lần khoản đầu tư ban đầu.

Kế nghiệp Vinh Trí Kiện là con trai Vinh Minh Kiệt, sinh năm 1969, đại diện cho thế hệ thứ 4 của dòng họ Vinh ở Trung Quốc đại lục, phá vỡ lời nguyền "không ai giàu ba đời" tại nước này.

Ông Kiệt tốt nghiệp ngành khoa học chính trị Đại học Hofstra, một trong những đại học tư thục hàng đầu nước Mỹ năm 1992 và gia nhập CITIC Pacific Hong Kong năm 1993, đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc năm 2000. Ông được bầu làm đại biểu Chính hiệp khóa IX tại Giang Tô và tái đắc cử năm 2008. Ông từ chức ở CITIC năm 2014 và kín tiếng từ đó tới nay.

Con trai thứ hai của Vinh Trí Kiện là Vinh Minh Đệ, sinh năm 1983. Ông là giám đốc điều hành tập đoàn Long Nguyên Hong Kong, đồng thời là chủ tịch hiệp hội thương mại Vô Tích tại Hong Kong. Vinh Minh Đệ thường xuyên tham gia vào các hoạt động giao lưu kinh tế thương mại giữa Thượng Hải và Hong Kong.

Con gái duy nhất của Vinh Trí Kiện là Vinh Minh Phương, sinh năm 1972. Cô tốt nghiệp khoa Kinh tế, đại học Harvard, đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong tập đoàn CITIC.

Vinh Văn Úy, con gái Vinh Trí Hâm, là đại diện cho thế hệ thứ 4 của dòng họ Vinh ở Hong Kong. Cô tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế và tiếng Pháp tại đại học Mills ở Mỹ. Cô thành lập nhãn hiệu trang phục riêng tại Hong Kong, hoạt động tích cực trong các sự kiện xã hội của giới thượng lưu tại Hong Kong.

VietBF@sưu tập
Dịch trang: EnglishEnglish DeutschDeutsch FrançaisFrançais EspañolEspañol ItalianoItaliano PortuguêsPortuguês
NorskNorsk NederlandsNederlands DanskDansk SuomiSuomi PolskiPolski ČeštinaČeština РусскийРусский
日本語日本語 한국어한국어 中文(简体)中文(简体) 中文(繁體)中文(繁體) MagyarMagyar TürkçeTürkçe
العربيةالعربية ไทยไทย LatinaLatina हिन्दीहिन्दी Bahasa IndonesiaBahasa Indonesia Bahasa MelayuBahasa Melayu
VIETBF Diễn Đàn Hay Nhất Của Người Việt Nam

HOT NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOME

Breaking News

VietOversea

World News

Business News

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

History

Thơ Ca

Sport News

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

Canada Tin Hay

USA Tin Hay

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

Home Classic

Home Classic Master Page

VietBF iPad Music Portal

Tin nóng nhất 50h qua

Phim Bộ Online

Phim Bộ
Dịch trang: English | Deutsch |
Français | Español | Italiano |
Português | Norsk | Nederlands |
Dansk | Suomi | Polski |
Čeština | Русский | 日本語 |
한국어 | 中文(简体) | 中文(繁體) |
Magyar | Türkçe | العربية |



goodidea
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 11-01-2025
Reputation: 208035


Profile:
Join Date: Mar 2020
Posts: 58,958
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	20.png
Views:	0
Size:	426.3 KB
ID:	2587984  
goodidea_is_offline
Thanks: 70
Thanked 3,529 Times in 3,057 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 34 Post(s)
Rep Power: 74
goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10
goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10goodidea Reputation Uy Tín Level 10
Dịch trang: EnglishEnglish DeutschDeutsch FrançaisFrançais EspañolEspañol ItalianoItaliano PortuguêsPortuguês
NorskNorsk NederlandsNederlands DanskDansk SuomiSuomi PolskiPolski ČeštinaČeština РусскийРусский
日本語日本語 한국어한국어 中文(简体)中文(简体) 中文(繁體)中文(繁體) MagyarMagyar TürkçeTürkçe
العربيةالعربية ไทยไทย LatinaLatina हिन्दीहिन्दी Bahasa IndonesiaBahasa Indonesia Bahasa MelayuBahasa Melayu
Reply

User Tag List


New York có thị trưởng Hồi giáo đầu tiên: Mamdani nhậm chức giữa biển người, Bernie Sanders tuyên thệ và tiếng hô “tax the rich!” Cuộc rượt đuổi lạnh gáy: Tàu dầu rỉ sét vẽ “cờ Nga” lên mạn tàu bị nghi chở dầu Iran tìm cách thoát lệnh tịch thu của Mỹ Chánh án Roberts nhắc người Mỹ: Tòa án phải độc lập, Hiến pháp là “điểm tựa” giữa bão đảng phái
Đêm Giao Thừa ở Mar-a-Lago: Trump xem vẽ “tóc họa” Chúa Jesus rồi đấu giá 2,75 triệu đô Bảy ngày chờ phép màu sau Giáng Sinh: thiếu nữ 19 tuổi ở Texas được tìm thấy đã qua đời, gia đình xin “hãy tôn trọng nỗi đau” Nhà Trắng đổi thái độ sau đánh giá của CIA về vụ drone ở Valdai
Từ ép sinh ít đến khuyến sinh nhiều: Trung Quốc loay hoay cứu tỷ lệ sinh giữa bão chi phí và thất vọng tuổi trẻ Washington sau một năm Trump trở lại: bộ máy liên bang bị đảo lộn như một công trường phá dỡ Obamacare đã hết hạn: Hàng triệu người Mỹ bước vào 2026 với cú sốc tiền bảo hiểm
Opera, Proton VPN, SetupVPN ... cung cấp VPN miễn phí để người trong nước vượt tường lửa Một ngày làm khách ở Sài Gòn: Taxi công nghệ đưa bạn đi từ bất ngờ này sang… bực bội khác Nhà thờ cũng phải “ra thông báo”: Để quên ví coi chừng… thành phép màu cho người khác!
Thứ trưởng Hải quân Hung Cao và lễ tốt nghiệp khiến cả khán phòng nghẹn lại Trump ra mắt “Trump Class”: Hạm đội Vàng, soái hạm Kiêu Hùng khổng lồ nhất thế giới và tham vọng áp đảo đại dương Trump “đạp phanh” điện gió ngoài khơi: hàng tỷ đô la đứng hình, giá điện có nguy cơ leo thang
Ông Trump sẽ đưa 200 vạn quân tinh nhuệ đánh Đan Mạch, chiếm Greenland? Hải quan xem phim XXX khi làm việc, thảo nào nhập cảnh-xuất cảnh ở Việt Nam chậm như rùa bò Ngày đồng hương nói “đủ rồi”: Cộng Đồng NSW tái ổn định sau nhiều năm chia rẽ
Cuộc đua gom vàng của ngân hàng trung ương và ‘khối cầu’ 47.000 tỉ USD Đằng sau nội các Trump: Những người vợ kể chuyện “đội ngũ lớn” trong Tòa Bạch Ốc Kim Jong Un ôm lính thương tật, tung hô ‘anh hùng’ Bắc Hàn trở về từ chiến trường Kursk
Con trai của nhà hoạt động cộng đồng, nữ MC Mã Tiểu Linh qua đời “Lời chúc bất hạnh” của Chánh án John Roberts: Bài học trưởng thành không ai dạy chúng ta ở trường Đừng biến ICE thành “con ngáo ộp”: Hiểu luật để bớt sợ và biết tự bảo vệ mình
Westminster dậy sóng vì con đường “Charlie Kirk Way”: Dân phản đối, hội đồng vẫn phớt lờ Thăm nước Mỹ thời Trump: Từ dĩa cơm tấm Cali đến bi kịch Melissa Trần Vua Charles III và hành trình ung thư: Khi nhà vua nói về nỗi sợ, hy vọng và “phép màu” phát hiện sớm
Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?
Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Biệt kích Chung Tử Ngọc – Từ ngọn đồi lửa đạn đến sáu năm lao tù cộng sản Một mạng người đáng giá bao nhiêu – từ vụ tai nạn ở California đến những xác người trong lũ Việt Nam Mercury – đoàn tàu Art Deco biến tốc độ thành cái đẹp hữu hình
Hoa Kỳ-Ukraine đạt sự đồng thuận cho kế hoạch hòa bình với 19 điểm mới Tấm chăn thơ rách nát giữa địa ngục cộng sản – từ hố xí tập thể đến bến bờ tị nạn Morgan Geyser trốn khỏi giám sát: Bóng ma Slender Man trở lại sau vụ đâm bạn 19 nhát chấn động nước Mỹ
New Delhi ngạt thở: Khi Pháo đài Đỏ hóa đen và người dân chỉ còn ước được… hít thở Red Bull – từ lon nước vàng ở Bangkok đến đế chế nội dung làm thay đổi thế giới Kế hoạch 28 điểm của Trump: Hoà bình cho Ukraine hay bản hợp đồng nhượng bộ cho Nga?
Thêm một sĩ quan trẻ gốc Việt qua đời, nguyên nhân không như tin đồn “tào lao, tự tử” trên Facebook Tịch thu và bắt hàng loạt lãnh đạo công ty nhà Cường “đô la” Peter Arnett qua đời: tiếng nói độc lập từ chiến trường Việt Nam đến Baghdad
Cuộc chiến giành Warner & CNN: tiền mặt, thế lực, và bóng dáng Nhà Trắng Sự thật khó nghe: Trung Quốc giàu lên nhanh nhất khi .... Ngoại trưởng Nga thú nhận: Mỹ đã hứa trao lãnh thổ Ukraine cho Moscow
Chánh Văn phòng Tòa Bạch Ốc gây cú sốc về ông Trump trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair Thuế quan thổi ngược chiều: việc làm tay chân co lại, và “nhiệt” chính trị hạ dần Một dòng “sông” trong biển lệch nhịp: vì sao mặt biển Nhật Bản đang phình lên – và nghề cá lao đao
Khủng hoảng “affordability” ở Mỹ Trump mở cửa chip H200 cho Trung Quốc và cuộc chiến giành “quyền viết luật” cho trí tuệ nhân tạo Google và giấc mơ thay thế smartphone bằng cặp kính AI
Trump, Netflix và Paramount: Cuộc chiến thâu tóm Warner Bros. biến Hollywood thành bàn cờ chính trị Trung Quốc bứt tốc xuất khẩu, nông dân Mỹ sống bằng trợ cấp VN: Sợ áp lực mỗi khi ra tòa, Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận bản án 2 năm tù
Lại to tiếng: Ông Trump nói nữ ký giả của CNN là "ngu ngốc và độc ác" Zelensky chạy đua ngoại giao: London, Brussels, Rome và cái bóng hòa kế của Trump New Orleans trong vòng vây ICE: Chiến dịch “Catahoula Crunch” và nỗi lo của người Việt
“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”
Lũ quét miền Trung, Khánh Hoà, Nha Trang, “kỷ lục của kỷ lục” +video 12 ngày trên đất Mỹ: Những điều mắt thấy tai nghe của một bà mẹ Việt Khi ‘cái tôi’ phình to hơn thực tài của người Việt Cộng
Bài học nhớ đời khi lao vào bán hàng Amazon theo trend Pokémon Nghỉ hưu ở Texas: Thiên đường mới sau ‘giấc mơ California Nơi sóng radio chết lặng và những chuyện không thể giải thích
Bà Ngô Đình Nhu trên tầng 11 Paris: từ ánh đèn Dinh Độc Lập đến căn hộ cô quạnh “Đánh từ sẵn”: một đêm gõ cửa và cả đời bất an của chú Ba Lợi Người thầy tội nghiệp và nỗi đau hai chữ “lưu dung”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 21:17.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11845 seconds with 15 queries