Trong bài phát biểu tại Phòng Bầu dục tối thứ Tư, Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ lòng kính trọng đối với nhà hoạt động bảo thủ nổi tiếng Charlie Kirk, người đã bị sát hại khi đang nói chuyện với sinh viên tại Đại học Utah Valley. Tổng thống cũng cam kết sẽ trấn áp bạo lực chính trị cánh tả, vốn đã gia tăng mạnh mẽ kể từ khi Trump trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1.
“ Gửi đến những người dân Mỹ vĩ đại , tôi vô cùng đau buồn và phẫn nộ trước vụ ám sát tàn bạo Charlie Kirk tại một trường đại học ở Utah. Charlie đã truyền cảm hứng cho hàng triệu người, và tối nay, tất cả những ai biết và yêu mến anh ấy đều đồng lòng trong sự bàng hoàng và kinh hoàng,” Tổng thống Trump mở đầu.
“Charlie là một người yêu nước, người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp tranh luận cởi mở và cho đất nước mà ông vô cùng yêu mến , Hợp chủng quốc Hoa Kỳ . Ông đã chiến đấu vì tự do, dân chủ, công lý và nhân dân Mỹ . Ông là một vị tử đạo vì chân lý và tự do, và chưa từng có ai được giới trẻ kính trọng đến vậy . Charlie cũng là một người có đức tin sâu sắc , và chúng tôi cảm thấy an ủi khi biết rằng giờ đây ông đã an nghỉ bên Chúa trên thiên đàng.”
Trump đã gửi lời chia buồn và cầu nguyện tới vợ của Charlie, Erica, và hai cô con gái nhỏ của anh. Trước đó trong ngày, tổng thống đã ra lệnh treo cờ rủ để tưởng nhớ Kirk.
“Đây là một thời khắc đen tối cho nước Mỹ. Charlie Kirk đã đi khắp đất nước, vui vẻ tham gia với tất cả những ai quan tâm đến cuộc tranh luận thiện chí . Sứ mệnh của ông là đưa giới trẻ vào tiến trình chính trị , điều mà ông đã làm tốt hơn bất kỳ ai , để chia sẻ tình yêu đất nước và lan tỏa những lời lẽ giản dị , chân thành. Tại các trường đại học trên toàn quốc, ông đã bảo vệ ý tưởng của mình bằng lòng dũng cảm, logic, sự hài hước và duyên dáng,” Trump nói tiếp.
Sau đó, tổng thống đề cập đến sự gia tăng bạo lực chính trị trên khắp cả nước, bao gồm cả sự gia tăng chưa từng có các cuộc tấn công vào các đặc vụ liên bang do những kẻ cực đoan cánh tả thực hiện.
“Đã đến lúc tất cả người Mỹ và giới truyền thông phải đối mặt với sự thật rằng bạo lực và giết người là hậu quả bi thảm của việc bôi nhọ những người mà bạn bất đồng quan điểm ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác , theo cách đáng ghét và khinh bỉ nhất có thể. Trong nhiều năm, những người theo chủ nghĩa cực tả đã so sánh những người Mỹ tuyệt vời như Charlie với Đức Quốc xã và những kẻ giết người hàng loạt và tội phạm tồi tệ nhất thế giới. Kiểu hùng biện này phải chịu trách nhiệm trực tiếp cho nạn khủng bố mà chúng ta đang chứng kiến ở đất nước mình ngày nay, và nó phải chấm dứt ngay bây giờ,” tổng thống tiếp tục nói.
Ông tiếp tục cam kết rằng chính quyền của ông sẽ làm việc không mệt mỏi để " tìm ra từng kẻ đã góp phần gây ra tội ác này và các hành vi bạo lực chính trị khác , bao gồm cả các tổ chức tài trợ và hỗ trợ cho tội ác này ". Tổng thống cho biết thêm rằng hành động này sẽ mở rộng đến những kẻ "truy đuổi các thẩm phán, quan chức thực thi pháp luật và tất cả những người mang lại trật tự cho đất nước chúng ta".
“Từ vụ tấn công mạng sống của tôi ở Butler, Pennsylvania năm ngoái , khiến một người chồng và một người cha thiệt mạng , đến các vụ tấn công vào nhân viên ICE , đến vụ sát hại dã man một giám đốc điều hành ngành y tế trên đường phố New York, đến vụ bắn chết Lãnh đạo Đa số Hạ viện Steve Scalise và ba người khác. Bạo lực chính trị cực đoan cánh tả đã làm tổn thương quá nhiều người vô tội và cướp đi quá nhiều sinh mạng,” Tổng thống Trump tiếp tục.
Tối nay, tôi kêu gọi tất cả người Mỹ hãy cam kết với những giá trị Mỹ mà Charlie Kirk đã sống và hy sinh vì nó . Những giá trị của tự do ngôn luận, quyền công dân, pháp quyền , và lòng yêu nước và tình yêu dành cho Chúa. Charlie là người tốt nhất của nước Mỹ, và con quái vật đã tấn công anh ấy đang tấn công cả đất nước chúng ta . Một kẻ ám sát đã cố gắng dùng súng bắn anh ấy nhưng anh ấy đã thất bại , bởi vì cùng nhau, chúng ta sẽ đảm bảo rằng tiếng nói, thông điệp và di sản của anh ấy sẽ sống mãi trong vô số thế hệ mai sau. Ngày nay, vì hành động tàn ác này , tiếng nói của Charlie đã trở nên lớn lao và vĩ đại hơn bao giờ hết, và nó thậm chí còn không thể gần hơn. Cầu xin Chúa ban phước lành cho ký ức của anh ấy . Cầu xin Chúa che chở cho gia đình anh ấy . Và cầu xin Chúa ban phước lành cho Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.