
(Minh họa)
Sự sụp đổ bất ngờ và chóng vánh của chế độ tên Assad đã giáng một đòn đau không chỉ vào Nga mà còn vào cả Iran, một nước vốn xem Syria là con đường để vận chuyển vũ khí an toàn cho bọn tay sai thân tín trong cái mà Iran gọi là
"trục kháng chiến" gồm bôn khủng bố Hồi giáo Hamas, Hezbollah… và cả Syria.
Khi bọn Hamas gây ra vụ thảm sát man rợ ngày 7/10/23, bọn này có ngờ đâu đã tự đặt mình bên bờ vực bị tan rã. Không những thế, biến cố này còn đặt ra dấu chấm hết cho chế độ của tên độc tài Assad ở Syria. Hãy nhớ lại xem: Ngay khi cuộc xung đột giữa Israel và bọn Hamas nổ ra, nhóm Hezbollah ở Liban đã liên tục phóng hỏa tiễn vào Israel nhằm
"chia lửa" với bọn khủng bố Hamas. Nhưng khi Hezbollah tuyên bố cho mở
"mặt trận thứ 2" với Israel, bọn chúng đã gánh phải hậu quả thật nặng nề trước sức tấn công như vũ bão của Israel, dẫn đến sự suy sụp của lũ Hồi giáo vũ trang này và cái chết của nhiều tên chóp bu chỉ huy hàng đầu.
Với một nước Nga đang bị sa lầy ở Ukraine, Assad đã mất đi chỗ dựa chính. Nhưng điều này chưa chắc đã khiến cho chế độ tên Assad bị tan rã nhanh như vậy nếu bọn Hezbollah vẫn còn duy trì được sức mạnh như trước đây. Bọn này vốn rất mạnh, sức mạnh đó hoàn toàn có thể giúp cho chếế độ Assad có thể đứng vững trước các lực lượng đối lập ở Syria. Khốn nỗi, sau khi bị quân đội Israel đánh cho tơi tả, bọn Hezbollah đã không còn là chính mình nữa, mà nay chỉ còn là một lực lượng yếu kém như rắn bị mất đầu, và đành bất lực nhìn thấy chế độ Assad bị sụp đổ mà không thể làm trò trống gì để ra tay cứu vớt.
Một đốm lửa có thể làm cháy rụi cả căn nhà. Vụ thảm sát ngày 7/10 năm ngoái chính là đốm lửa như vậy. Đốm lửa đó đã đốt cháy cả
"trục kháng chiến" mà Iran đã từng dày công tạo dựng lên nhằm cô lập Israel và tạo ảnh hưởng lớn của mình ở Trung Đông. Giờ đây cái trục đó đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết, khiến cho Iran trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết, buộc Iran phải cho định hình lại chính sách an ninh và vai trò của mình trong khu vực bất ổn kéo dài này.
Thủ lãnh lực lượng đối lập ở Syria là al-Jolani từng bị phương Tây xem là khủng bố, nhưng giờ đây ông ta đang có ý muốn được
"lột xác" để trở thành một người đáng tin cậy trong mắt của Hoa Kỳ và phương Tây. Nghĩa là ông ta muốn trở thành người bạn của phương Tây chứ không phải kẻ thù. Làm được như thế, al-Jolani tỏ ra là người khôn ngoan, biết thức thời. Chính phủ Hoa Kỳ được cho là đang cân nhắc để cho xóa tên HTS ra khỏi danh sách các tổ chức khủng bố quốc tế.
Chẳng hiếu Iran có gật đầu đồng ý cho bọn Hamas gây ra vụ thảm sát đẫm máu ngày 7 tháng Mười hay không, nhưng thiết nghĩ Iran nên noi gương al-Jolani để không nên tiếp tục xem phương Tây là
"kẻ thù không đội trời chung". Bởi khi làm bạn bao giờ cũng sẽ tốt hơn làm kẻ thù. Chẳng bao giờ là khôn ngoan khi khả năng chẳng hơn gì ai mà cứ thích cay cú ăn thua, hăm he hù dọa thiên hạ.
Chỉ với một chính sách đối ngoại khôn ngoan và thức thời mới có thể giúp cho Iran thoát khỏi tình trạng bị cô lập và bị cấm vận mọi mặt như hiện nay.
***
Hôm 11 tháng Mười Hai, phát ngôn viên Điện Kremlin là Dmitry Peskov tuyên bố rằng Nga đã hỗ trợ chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad chống lại khủng bố và giờ đây Nga đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi.
Thật là những lời lẽ quá ư là hoa mỹ. Khi nói ra những lời hoa mỹ đó, ông Peskov đã không dám nhìn nhận sự thật là Nga đã bị thua đau ở Syria và giờ đây Nga buộc phải rời bỏ nước này trong niềm cay đắng vì đã mất đi nguồn dầu thô
"miễn phí" từ tên độc tài Assad .
Theo ông Peskov, thì các lực lượng đối lập được hiểu là bọn khủng bố mà chính quyền Assad cần phải tiêu diệt để giữ sự an bình cho người dân. Thế nhưng, việc các lực lượng này tiến vào tiếp quản thủ đô Damascus trong tiếng reo hò chào đón của dân chúng lại cho thấy điều ngược lại. Nghĩa là người dân Syria xem phiến quân là những người đến giải thoát họ khỏi ách kìm kẹp của chế độ độc tài Assad. Nghĩa là trong mắt người dân nước này, chế độ Assad mà Nga tạo dựng lên mới là chế độ khủng bố, chứ không phải phiến quân.
Rốt cuộc, khi nói rằng Nga đến Syria để giúp cho nước này chống khủng bố, ông Peskov lại cho thấy Nga chính là
"tên tài trợ khủng bố độc hại nhất".