Gần đây dư luận xôn xao việc một trung uý cảnh sát cơ động “tung chưởng” trên phố với một thượng sĩ cảnh sát giao thông.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ nhưng trước khi bị quay clip tung lên mạng, hai bên đã bắt tay giảng hoà.(?)
Theo thông tin trên các phương tiện truyền thông, ngày 28/7 tại khu vực đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM). Khi thượng sĩ Văn Thành Luân (Trạm CSGT Hàng Xanh) phát hiện một thanh niên điều khiển xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, đã dừng xe để kiểm tra. Lời qua tiếng lại, thanh niên này đã tấn công thượng sĩ Luân bằng tay không, sau đó dùng cả gậy sắt tấn công (đoạn bị quay clip và tung lên mạng), thượng sỹ Luân đã dùng gậy điều khiển giao thông để đỡ đòn.
Hai bên giằng co trong vài phút, và người thanh niên lên xe bỏ đi. Sau đó, người này còn lên trụ sở công an giao thông để gây sự. Nhân vật hành hung thượng sĩ Văn Thành Luân được xác định là trung uý Trần Đại Phúc thuộc Tiểu đoàn cảnh sát cơ động thành phố.
Hình ảnh chụp lại từ clip
Tuy nhiên, theo thông tin mà ông Nguyễn Đại Phước, bố của trung uý Trần Đại Phúc trao đổi với PV ngày 1/8, thì sự việc lại có những diễn biến khác: Khoảng 12h trưa (chứ không phải buổi chiều như một số báo chí đưa tin) hôm 28/7 khi ông đang ở nhà thì thấy con trai mặc áo thun quần sooc đi xe về. Thấy con có vẻ phờ phạc ông hỏi chuyện, Phúc kể lại câu chuyện ẩu đả vừa xảy ra.
Theo đó, Phúc mượn xe của em vợ đi mua bánh mỳ, vì nghĩ đi một đoạn đường nên không đội mũ bảo hiểm. Vừa mua bánh xong rẽ vào đường D5 để đi về nhà thì thấy có ai đó dùng dùi cui đánh vào đầu và vai mình. Khi Phúc quay lại thì thấy anh Luân đang dí theo đánh Phúc. Khi đó Phúc nóng nảy quá chạy vào quán gần đó vớ trúng cây sắt quay lại đánh Luân, nhưng bà chủ quán không cho Phúc lấy nên ôm Phúc lại, Phúc có chửi bà chủ quán một câu là bà ôm tui cho nó đánh tui à?. Xong Phúc chạy đến đánh như trong đoạn clip trên mạng. Hai người giằng co qua lại một lúc thì Phúc nói “Sao ông đánh tui? Tui cũng là cảnh sát cơ động nè”. Sau đó thì thượng sĩ Luân xin lỗi Phúc và hai người giảng hòa rồi Phúc lấy xe về. (?)
Trao đổi với ông Nguyễn Đại Phước, được biết khi đó thượng sĩ Luân có lập biên bản vụ việc không thì ông Phước trả lời không, vì hai bên đã bắt tay giảng hòa. Ông Phước cũng nói rằng, đoạn clip ở trên mạng chỉ quay đoạn hai người đánh nhau, đoạn đầu và đoạn cuối thì không có. Ông Phước nhấn mạnh: Những hành động của con ông (trung uý Phúc) là sai trái tuy nhiên việc thượng sĩ Luân cũng đã xử lý sự việc không đúng theo điều quy định. Cảnh sát giao thông phải tuýt còi, bắt lại để xử phạt Phúc chứ không phải chạy theo đánh như thế, ông Phước nói.
Chính vì suy nghĩ như thế nên khi nghe con thuật lại chuyện ông Phước cũng thấy búc xúc, nên đã cùng con lên trạm CSGT Hàng Xanh (nơi thượng sĩ Luân công tác) hỏi cho ra lẽ (chứ không phải lên để gây gổ như báo chí đã đưa tin, ông Phước nhấn mạnh). Ông Phước thuật lại: Khi hai bố con ông Phước đến công an Hàng Xanh thì có gặp một số đồng chí CSGT (khi đó đông quá nên ông Phước không biết ai là ai), sau một hồi lời qua tiếng lại thì có một người lấy súng ra gí vào đầu trung uý Phúc và nói tao đánh nát đầu mày bây giờ.(?) Phúc định móc điện thoại ra gọi cho cơ quan mình thì không may cái dao bấm gọt hoa quả rơi ra, mấy người tưởng Phúc định hành hung thì chạy đến đấm đá túi bụi.
Ông Trần Đại Phước
“Tôi lấy máy điện thoại ra quay phim thì bị những CSGT ở đó lao vào đánh và cướp luôn máy điện thoại. Khoảng 2 tiếng sau điện thoại của tôi mới được trả lại nhưng những hình ảnh quay được đã bị xóa hết”, ông Phước nói.
Cũng theo lời ông Phước thì những thông tin này ông đã khai tại công an Phường Hiệp Bình Chánh. Sau đó đại diện của công an phường Hàng Xanh (Cụ thể là đồng chí Đức- Phó trưởng trạm CSGT Hàng Xanh) đã đến xin lỗi ông Phước về vụ việc này và viết giấy cam kết giảng hòa chứ không khiếu nại.
Nhưng sau đó thì vụ việc trở nên nghiêm trọng khi hình ảnh hai người đánh nhau bị quay clip và tung lên mạng. Ông Phước cho biết hiện nay trung uý Trần Đại Phúc đã bị đình chỉ công tác và phải ở lại cơ quan trong vòng 15 ngày để điều tra sự việc. Ông Phước cho biết mình và gia đình rất buồn về chuyện Phúc đã gây ra.
Ông Phước nói: "Tôi cũng từng là chiến sỹ công an (Ông Phước cho biết trước đây công tác ở Tổng cục 4, Bộ Công An), việc con mình làm tôi cảm thấy rất đau lòng, vì nó đã quá sai trái. Nhưng điều tôi muốn là thông tin dư luận cần phản ánh chính xác, một số báo đi quá xa khi đưa tin những điều mà họ chưa tìm hiểu kỹ. Giờ con thì vậy tôi cũng không biết làm sao, chỉ mong các cơ quan có thẩm quyền làm sao thật công minh”.
Nhằm xác minh thêm những thông tin mà ông Nguyễn Đại Phước cung cấp chúng tôi đã cố gắng liên hệ với các cơ quan có trách nhiệm nhưng chưa được. Ngày 1/8, PV đã đến trụ sở công an TP.Hồ Chí Minh, nơi thụ lý hồ sơ vụ án thì được trực ban ở đây cho biết vụ việc đang trong quá trình điều tra làm rõ nên không trả lời báo chí.
Chúng tôi lại đến trụ sở CSGT Hàng Xanh xin được gặp lãnh đạo đơn vị này thì được đồng chí trực ban cho biết lãnh đạo đi vắng, không có ai tiếp phóng viên. Chúng tôi tiếp tục đến tiểu đoàn cảnh sát cơ động nơi trung uý Trần Đại Phúc công tác thì cũng được trả lời một câu như thế. Như vậy thông tin từ ông Nguyễn đại Phước hiện vẫn chưa được kiểm chứng qua cơ quan chức năng có thẩm quyền.
Hy vọng sau khi điều tra rõ vụ việc các cơ quan này cần thông tin để dư luận và người dân được rõ, có hay không như lời kể của ông Phước. Còn nếu đúng như các thông tin trên một số phương tiện thông tin đại chúng, thì cần phải xử lý nghiêm khắc bất kể người đó là ai, nhất là với người mang danh cơ quan bảo vệ pháp luật.
Theo Người Đưa Tin