HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Bỏ quên con gái nhỏ đến chết thảm trong xe, người mẹ gốc Việt nói gì?
Old 07-22-2013   #1
vuitoichat
R11 Tuyệt Thế Thiên Hạ
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 148,310
Thanks: 11
Thanked 14,066 Times in 11,229 Posts
Mentioned: 3 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 44 Post(s)
Rep Power: 184
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10vuitoichat Reputation Uy Tín Level 10
Hôm nay, 21.7, đúng ngày sinh nhật của bé Gabriella Gi-Ny Lương, thì cũng chính là ngày chôn cất em sau khi người mẹ đã để quên bé chết ngạt trong xe ô tô suốt 3 giờ với nhiệt độ 127 độ F.

Bé Gabriella Gi-Ny Lương.

Khi người mẹ nhận ra lỗi lầm mình đã gây ra cho con, cô vội vàng chạy ra ngoài để cứu con gái thì đã quá muộn, cô bé chết ngạt trong xe ô tô với nhiệt độ của một chiếc lò nướng.

Một chủ cơ sở kinh doanh gần đó đã cố gắng hô hấp cho bé Gabriella Gi-Ny Lương (còn có tên gọi là Ella), mặc dù khi ấy bé không còn phản ứng gì nữa. Sau đó các nhân viên cứu thương cũng tìm cách hô hấp nhân tạo cho bé trên đường chở em đến bệnh viện Nhi Alabama, tuy nhiên các bác sĩ cũng xác nhận, bé đã tử vong trước khi vào viện.

Katie Lương, 31 tuổi, mẹ của bé Gabriella Gi-Ny Lương luôn tự trách bản thân mình về cái chết của cô con gái bé bỏng mới 11 tháng tuổi.

Katie nói: “Giá như người trong xe lúc đó là tôi, chứ không phải con gái tôi. Nếu tôi phải chết cho con gái được sống, tôi phải làm điều đó”.

Trong lúc khóc thảm thiết với lương tâm bị cắn rứt, Katie Lương nói rằng, không ai có thể trách móc cô nhiều hơn là chính cô tự trách mình vì những gì cô đã làm. Mẹ bé cho biết, cô đã bị phân tâm, đầy đau buồn vì cái chết tự sát của một nhân viên làm việc trong tiệm móng của gia đình và sức khỏe suy giảm của một người bạn.

Katie Lương tự vấn mình: “Xin hỏi bất cứ ai biết tôi. Tôi chưa bao giờ làm điều gì sai trái trong đời.”
Chiếc ghế nơi đặt Ella ngồi trong xe. Vợ chồng cô cũng đã dự định tổ chức tiệc mừng sinh nhật đầu tiên của Ella tại công viên Oak Mountain State Park vào hôm nay.

Katie Lương kể rằng, trước cái chết của con gái, cô đã có cảm giác bất an. “Tôi kể cho mẹ tôi biết và cảm tưởng có chuyện gì sắp xảy ra, nhưng không ngờ sự việc lại như vậy”, Katie nói. Diana Huỳnh, một người bạn của gia đình cũng kể rằng, tâm trí của Katie quá bận rộn.

“Cô ấy bị sốc khi biết một nhân viên qua đời vì cô chưa từng biết ai chết trước đó, và rồi có quá nhiều cú gọi điện thoại liên quan đến tiệc sinh nhật cho em bé cũng khiến Katie bị rối trí và quên bẵng mất việc đã để con mình ở trong xe ô tô”.

Mục sư Allan Murphy tại nhà thờ mà vợ chông Katie Lương thường xuyên lui tới ở, Bắc Shelby Baptist, cũng cho biết, bà mẹ trẻ không nguôi ngoai về cái chết của con gái mình.

Ông này nói: "Khi bạn nghe chỉ là một vài chi tiết, bạn có thể đánh giá một cách nhanh chóng, nhưng sự việc được nhìn nhận theo một hướng khác khi bạn biết rõ về trái tim một ai đó và cảm nhận được nỗi đau của họ''.

Nói trên tờ The Birmingham News, mục sư Murphy nói rằng:" Đó là một điều bi thảm đã xảy ra. Một bi kịch của con người".

Vợ chồng Katie kết hôn gần 10 năm nhưng phải cầu nguyện và chữa chạy rất nhiều mới sinh được bé Ella.

Câu chuyện thương tâm của bé Ella gợi nhắc hàng trăm trường hợp trẻ em đã bị người lớn vô tình bỏ quên trong xe bị khóa lại trong ngày trời nóng. Từ năm 1991 đến năm 2011, có khoảng hơn 600 trường hợp như vậy xảy ra tại Mỹ.

Nguồn: Hạ Anh/ nydailynews/ Danviet
vuitoichat_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	500_thumb.jpg
Views:	18
Size:	13.3 KB
ID:	495226  
Old 07-22-2013   #2
LAX
Banned
 
Join Date: Jul 2013
Posts: 20
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 0
LAX Reputation Uy Tín Level 1
Default

Chỉ còn là những ....nỗi ngậm ngùi, chứ sao bây giờ?
Thực ra chỉ là số mệnh cả. Không tin cũng không được.
Xin chia buồn.
LAX_is_offline  
Old 07-22-2013   #3
baymuoi
R4 Cao Thủ Võ Lâm
 
baymuoi's Avatar
 
Join Date: Aug 2012
Posts: 859
Thanks: 11
Thanked 13 Times in 10 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1 Post(s)
Rep Power: 14
baymuoi Reputation Uy Tín Level 4baymuoi Reputation Uy Tín Level 4baymuoi Reputation Uy Tín Level 4baymuoi Reputation Uy Tín Level 4baymuoi Reputation Uy Tín Level 4baymuoi Reputation Uy Tín Level 4baymuoi Reputation Uy Tín Level 4baymuoi Reputation Uy Tín Level 4baymuoi Reputation Uy Tín Level 4baymuoi Reputation Uy Tín Level 4baymuoi Reputation Uy Tín Level 4baymuoi Reputation Uy Tín Level 4baymuoi Reputation Uy Tín Level 4
Default

Cháu bé xinh quá, thật tội
Đúng là một tai nạn đau thương.
Đay là một nhắc nhở cho tất cả chúng ta đừng nên lơ đểnh.
Cuộc đời rất ngắn !!!! hảy quí trọng và yêu thương nhau khi chúng ta còn có nhau vì ngày mai hay trong nhửng phút giây sắp tới chúng ta có thêt không còng gặp nhửng người thân yêu của mình nửa.
baymuoi_is_offline  
 
User Tag List

Thread Tools


 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 16:07.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.11566 seconds with 15 queries