Thắp nén nhang lên bàn thờ cha còn nghi ngút khói  hương, 5 đứa trẻ thơ dại mắt cứ nhìn ngơ ngác. Có lẽ chúng chưa hiểu  được rằng, cuộc sống gia đình rồi đây sẽ ra sao khi một mình mẹ phải  nuôi 5 người con khôn lớn và bà nội mù lòa.
              Đó là hoàn cảnh  đáng thương của chị Hoàng Thị Nữ (SN 1974), ở Xóm Mới, xã Hưng Thủy,  huyện Lệ Thủy (Quảng Bình), có chồng vừa mất trong lúc đánh cá trên  biển. Vừa đặt chân đến đầu xã, khi nghe chúng tôi hỏi đường về nhà chị  Nữ, ai ai cũng ngậm ngùi cảm thương cho số phận bất hạnh. Một cụ bà lắc  đầu bảo: “Tội nghiệp lắm chú ơi! Chồng nó vừa mới mất cách đây mấy ngày  thôi, bây giờ để lại cho vợ một thân một mình nuôi 5 đứa con thơ dại và  người mẹ già bị mù trong cảnh nghèo khó. Không biết rồi đây cuộc sống  của mấy mẹ con chúng sẽ ra sao nữa?”. 
  
 Chồng bị bệnh nặng rồi ra đi đột ngột để lại cho góa phụ trẻ một mình nuôi 5 đứa trẻ thơ dại
Mấy  ngày qua, căn nhà của chị Nữ đông đúc hàng xóm đến thăm viếng, chia  buồn và tiễn đưa chồng chị là anh Nguyễn Văn Vĩnh về với miền đất lạnh.  Bên chiếc bàn thờ còn nghi ngút khói nhang, người góa phụ trẻ và 5 đứa  con nheo nhóc đang khẩn cầu cho linh hồn người chồng, người cha được  thanh thản nơi chín suối. Nhìn những ánh mắt hồn nhiên, ngơ ngác của  những đứa trẻ thơ dại, khiến ai chứng kiến cũng rơi nước mắt.
Đang  chuẩn bị mâm cơm cúng 3 ngày cho chồng, chị Nữ đau xót kể lại: “Cách  đây mấy ngày, gia đình nhận được điện thoại từ người anh trai cùng đi  trên tàu đánh cá với anh Vĩnh báo rằng: anh ấy bị đau nặng và đã chết  trên đường vào viện cấp cứu. Đau xót đến tận cùng nhưng tui phải thuê xe  vào Đà Nẵng để đưa anh ấy về quê. Hôm nay là tròn 3 ngày anh ấy về với  miền đất lạnh” - nói đến đây chị Nữ òa lên khóc nức nở.  

Chồng mất, chị Nữ vô cùng bàng hoàng và đau xót
  Hai vợ chồng chị Nữ có  với nhau tất cả 5 người con. Do cuộc sống nghèo khó nên hai vợ chồng  phải sớm hôm làm thuê, làm mướn cật lực mới đủ tiền nuôi nổi các con và  chăm sóc người mẹ già 84 tuổi bị mù lòa. Cũng vì không có nghề nghiệp ổn  định nên anh Vĩnh phải theo anh trai xin vào làm thuê cho một chủ tàu  đánh cá ở Đồng Hới để kiếm tiền về nuôi sống gia đình. Sau những ngày  lênh đênh trên biển, anh Vĩnh bị bệnh hiểm nghèo nên các ngư dân khác  đành phải quay tàu đưa anh vào bờ. Nhưng bệnh của anh quá nặng nên đã  chết trên đường đến Bệnh viện Đà Nẵng cấp cứu.
  

Gánh nặng gia đình ngày càng chồng chất trên vai người phụ nữ bất hạnh
  Anh Vĩnh ra đi để lại  cho chị Nữ một thân một mình nuôi 5 đứa con thơ dại và người mẹ đã già  yếu lại mù lòa. Bế trên tay đứa con chưa đầy 7 tháng tuổi, chị Nữ vô  cùng chua xót bởi không biết rồi đây chị sẽ làm gì để nuôi các con khôn  lớn. “Anh ơi, sao anh bỏ em ra đi sớm thế hả anh, các con của chúng ta  còn quá nhỏ dại lắm. Mẹ cũng đã già yếu và bệnh tật triền miên, một mình  em làm sao đủ sức để nuôi các con khôn lớn, cho chúng đi học và chăm  sóc mẹ được đây” – giọng chị Nữ uất nghẹn. 
  
 

Hai chị em gái chuẩn bị bữa cơm rau cúng 3 ngày cho ba
  Một thảm cảnh thật trớ  trêu đến nao lòng, cháu Nguyễn Thị Hồng, con gái lớn của chị Nữ năm nay  mới tròn 14 tuổi. Sau Hồng còn đến 4 người em, đứa lớn mới chỉ học lớp  6, đứa nhỏ hơn mới vài tháng tuổi. Cầm trên tay nén nhang cắm lên bàn  thờ ba nhưng các cháu cứ hồn nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, chúng  chưa đủ nhận thức để hiểu rằng cuộc sống của mấy mẹ con bây giờ sẽ rơi  vào tình cảnh hết sức khốn khó. 
  

Cháu Hồng thay mẹ bày cho em trai học bài
  Mới học lớp 8 nhưng khi  ba không còn trên cõi đời này nữa, cháu Hồng sẽ phải đảm đương trách  nhiệm lớn lao cùng mẹ gánh vác công việc gia đình và chăm sóc cho các  em. “Ba cháu mất rồi, có lẽ cháu cũng phải bỏ học để ở nhà phụ giúp công  việc nhà cho mẹ thôi. Một mình mẹ cháu không thể nuôi được các cháu và  bà nội nữa rồi. Mấy chị em cháu mà đi học thì cũng không có tiền để mua  sách vở và nộp học phí đâu chú à!” – cháu Hồng mím môi.
 Lời nói từ tận đáy lòng  của đứa trẻ nhỏ cứ khiến lòng chúng tôi nặng trĩu suốt chặng đường về.  Thiếu đi bàn tay che chở, đỡ đần của người cha, không biết tương lai của  những đứa trẻ thơ dại này sẽ đi về đâu?.
 
    | 1. Mã số 1075: Chị Hoàng Thị Nữ, thôn Xóm Mới, xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:ĐT: 0165.3637.187
 2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.
 Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội (Cạnh cây xăng Kim Mã)
 Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490
 Email: quynhanai@dantri.com  .vn
 Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:
 * Tài khoản VNĐ tại VietComBank:
 Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
 Số TK: 045 100 194 4487
 Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.
 * Tài khoản USD tại VietComBank:
 Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri
 Account Number: 045 137 195 6482
 Swift Code: BFTVVNVX
 Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)
 * Tài khoản VNĐ tại VietinBank:
 Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
 Số TK: 10 201 0000 220 639
 Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm
 * Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)
 Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
 Số TK: 0721100356359
 Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội
 * Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)
 Tên TK: Báo Khuyến học & Dân trí
 Số TK: 0721100357002
 Swift Code: MSCBVNVX
 Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK -  MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)
 3. Văn phòng đại diện của báo:
 VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122
 VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725
 VP HCM: số 39L đường 11 (Miếu Nổi), phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tel: 0866786885
 VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269
 
 |