Ông Cù Huy Hà Vũ, tiến sỹ luật trở  thành nhà đấu tranh dân chủ, đã tuyệt thực trong tù trong hơn  một tuần lễ qua và hiện sức khỏe rất yếu, bà Nguyễn Thị  Dương Hà, vợ ông Vũ, nói với BBC.
                      Bà Dương Hà vừa vào nhà giam thăm ông Vũ  hôm thứ Bảy ngày 1/6. Bà cho biết vào lúc đó ông Vũ đã tuyệt  thực được sáu ngày, tức là bắt đầu từ ngày 27/5.
Tuyệt thực đòi quyền
Trao đổi với BBC từ Hà Nội hôm 3/6, bà Hà nói bà tin rằng chồng bà vẫn chưa chấm dứt tuyệt thực.
                      “Tôi biết chắc như thế bởi vì anh ấy nói  với tôi nếu không được trả lời đơn tố cáo thì sẽ tiếp tục  tuyệt thực,” bà nói, “Tôi biết chồng tôi sẽ làm như vậy”.
                      Một lý do khác để bà Hà đoán chắc như  vậy là khi bà hỏi bác sỹ chữa trị cho ông Vũ thì bà chỉ  nhận được câu trả lời mang tính tránh né chứ không trực tiếp  xác nhận là ông Vũ còn tiếp tục tuyệt thực hay đã ngưng.
                      “Các bác sỹ chỉ nói quan tâm đến sức khỏe (của ông Vũ) và sức khỏe ông ấy vẫn tốt,” bà thuật lại.
                                     "Bà cứ an tâm đi... Anh ấy (Cù Huy Hà Vũ) không ăn cơm tù thì anh ấy có cơm của anh ấy. Anh ấy có mì ăn liền."
                                  
Bà Dương Hà thuật lời của cán bộ trại giam nói với bà
                                     
                                  
                               
                            
                         
                      
                      Đơn tố cáo mà bà Hà nói đến là ông Vũ  soạn thảo trong tù để tố cáo về việc ‘các quyền lợi hợp  pháp của ông bị xâm hại’.
                      Cụ thể, ông Vũ yêu cầu được gặp vợ không  quá 24 tiếng trong phòng riêng, được nhận một số đồ dùng không  thuộc danh mục cấm và được nhận các tài liệu mà tòa án dùng  làm chứng cứ buộc tội để kháng án.
                      Tuy nhiên các yêu cầu này đều không được  đáp ứng và các lá đơn tố cáo của ông Vũ, dù là gửi cho giám  thị trại giam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Bộ trưởng  Bộ Công an đều không được hồi đáp, bà Hà cho biết.
                      Vợ ông Vũ, vốn là một luật sư, cũng cho  biết là chồng bà đã quyết ý tuyệt thực từ trước – từ khi mà  ông viết đơn tố cáo cuối cùng hôm 12/5.
                      “Trong đơn anh ấy ghi rõ là nếu trong hai  tuần mà không giải quyết đơn tố cáo cũng như yêu cầu hợp pháp,  chính đáng của tôi thì tôi sẽ tuyệt thực,” bà kể và nói thêm  rằng đúng hai tuần sau ông Vũ ‘đã tuyệt thực thật sự.”
                      
‘Cán bộ vô cảm’
Bà mô tả tình hình ông Vũ mà bà đã gặp hôm 1/6 là ‘da bủng ra, môi thâm và miệng trắng bợt ra’.
                      Mặc dù vậy, các cán bộ trại giam không  có biện pháp gì để đảm bảo sức khỏe cho ông Vũ, bà nói và  cáo buộc giám thị trại giam ‘vô cảm’.
                      “Bà cứ an tâm đi... Anh ấy không ăn cơm tù  thì anh ấy có cơm của anh ấy. Anh ấy có mì ăn liền,” bà Hà  thuật lại lời của giám thị trại giam nói với bà khi từ chối  cho bà vào thăm chồng vì đã bà đã sử dụng hết quyền thăm nuôi  trong tháng của mình.
                                     "Tôi  vô cùng lo ngại về tình hình sức khỏe của chồng tôi. Cả gia  đình tôi hiện tại rất lo lắng nhưng chẳng biết làm gì hơn là  kêu gọi những người có lương tri lên án những hành vi vô nhân  đạo của những người bắt giữ ông Vũ."
                                  
Nguyễn Thị Dương Hà, vợ ông Cù Huy Hà Vũ
                                     
                                  
                               
                            
                         
                      
                      Hiện tại BBC chưa thể kiểm chứng cáo buộc này của bà Dương Hà.
                      “Tôi vô cùng lo ngại về tình hình sức  khỏe của chồng tôi,” bà nói, “Cả gia đình tôi hiện tại rất lo  lắng nhưng chẳng biết làm gì hơn là kêu gọi những người có  lương tri lên án những hành vi vô nhân đạo của những người bắt  giữ ông Vũ”.
                      Bà Hà cũng cho biết trong lần gặp chồng  hôm 1/6, ông Vũ có đọc cho bà viết lại một bức thư nêu rõ tình  hình của ông và việc tuyệt thực của ông là ‘để đấu tranh chứ  không phài muốn tự tử’.
                      “Anh ấy cũng nói anh ấy bị bắt oan ức. Anh ấy luôn khẳng định là anh ấy vô tội.”
                      Hồi tháng 4/2011, ông Cù Huy Hà Vũ, con  trai cố nhà thơ, bộ trưởng Cù Huy Cận, bị kết án 7 năm tù giam  và 3 năm quản chế vì tội ‘Tuyên truyền chống Nhà nước’ theo  điều 88 Bộ Luật Hình sự.
                      Ông Hà Vũ đã hai lần gửi đơn kiện Thủ  tướng Nguyễn Tấn Dũng, lần đầu năm 2009 sau khi ông Dũng đã phê  chuẩn QĐ 167/2007/QĐ-TTg để triển khai dự án bauxite ở cao nguyên  miền Trung Việt Nam, nhưng đều bị tòa án Việt Nam bác bỏ.
                      Từ khi ông Hà Vũ bị bắt năm 2011 đến nay,  các chính phủ phương Tây và các tổ chức nhân quyền liên tục kêu  gọi nhà nước Việt Nam thả tự do cho ông Vũ, người họ gọi là  ‘tù nhân lương tâm’.
BBC