HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2013 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Chuyện tình của con trai Công tử Bạc Liêu
Old 02-11-2013   #1
jojolotus
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
jojolotus's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Posts: 41,760
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 59
jojolotus Reputation Uy Tín Level 1jojolotus Reputation Uy Tín Level 1
Sau đám cưới của con trai chưa được bao lâu thì "Công tử Bạc Liêu" Trần Trinh Huy mất.

Chiều ngày 8/2, nhằm 28 tháng Chạp cuối năm, không khí Tết đã tràn ngập nơi nơi, năm mới Quý Tỵ 2013 chỉ còn tính từng giờ, từng phút, chúng tôi có chuyến về Bạc Liêu ghé thăm gia đình ông Trần Trinh Đức- con trai của "Công tử Bạc Liêu" Trần Trinh Huy. Chuyến ghé thăm ngày cuối năm khá bất ngờ nên gặp lúc ông Đức không có nhà, chỉ có vợ và con gái ông.

Do có mối liên hệ từ trước nên chúng tôi được con dâu của "Công tử Bạc Liêu"- bà Nguyễn Thị Nga (vợ ông Đức) tiếp chuyện khá thân tình. Dù đã ở cái tuổi 60 nhưng trông bà Nga vẫn còn giữ được những nét rất “đặc biệt” của “tiểu thư” Sài Gòn.

Sông có khúc, người có lúc...

Lần đầu trò chuyện trực tiếp với chúng tôi nhưng con dâu của "Công tử Bạc Liêu" khá cởi mở. Khi chúng tôi hỏi thăm về những chuyện quá vãng của cuộc đời, bà Nga cũng không giấu diếm gì.

Đưa đôi mắt đã có nét chân chim nhìn ra phía cửa, bà Nga hồi tưởng: Bà sinh ra ở Sài Gòn, từng học hết tú tài 1, 2. Gia cảnh của bà thời đó khá giả nên ngoài việc học, bà cũng có điều kiện vui chơi với bạn bè. Khi bà mới 19 đôi mươi thì trong một lần đi nhảy, bà gặp ông Trần Trinh Đức, lúc đó hơn bà 6 tuổi. Gặp nhau, cảm mến nhau và hai người đã quen nhau.

Khoảng năm 1973, “Công tử Bạc Liêu” Trần Trinh Huy bị bạo bệnh nằm ở nhà lớn trên Sài Gòn. Những ngày tháng này, ông Đức là người con trai thường xuyên ở bên cạnh cha mình nhất. Sau một thời gian biết cha khó qua khỏi, ông Đức và người yêu là bà Nga quyết định “cưới chạy tang”. Sau đám cưới của con trai chưa được bao lâu thì "Công tử Bạc Liêu" Trần Trinh Huy mất.

Đám tang của “Công tử Bạc Liêu” Trần Trinh Huy được tổ chức cũng khá rình rang, thi thể ông được mang về nhà lớn dưới Bạc Liêu (hiện nay là Nhà hàng- Khách sạn Công tử Bạc Liêu) và sau đó đưa đi chôn tại phần đất gia đình cùng với cha mẹ của ông là Hội đồng Trần Trinh Trạch.



Ông Trần Trinh Đức

Bà Nga cho biết, dù đã cưới ông Đức nhưng bà chưa bao giờ được sống trong căn nhà lớn ở Bạc Liêu mà chủ yếu là sống ở Sài Gòn. Sau đám tang của ông Trần Trinh Huy, vợ chồng bà Nga tiếp tục lên Sài Gòn sinh sống. Thời gian này, cuộc sống của vợ chồng bà rất sung túc do việc buôn bán kinh doanh làm ăn được. Khoảng năm 1974, vợ chồng bà sinh được một con trai.

Sau đó, vợ chồng bà sinh thêm được một cô con gái là Trần Thị Phượng (hiện nay 36 tuổi, đang sống với vợ chồng bà). Năm 19 tuổi, người con gái này một lần đi chơi bị sốc thuốc rồi bất ngờ đổ bệnh khiến tâm thần bấn loạn. “Đó là khoảng năm 1996, vợ chồng tôi phải bán nhà và tất cả những gì đáng giá để chữa bệnh cho con gái nhưng vẫn không cứu được con nó trở lại bình thường”, bà Nga buồn bả nói khi nhớ lại thời khắc đó.

Cũng từ khi bán nhà, cả gia đình kéo nhau đi thuê trọ và cũng đã thuê qua nhiều nhà trọ để ở giữa chốn Sài Gòn. Công việc làm ăn bắt đầu đi xuống nên kinh tế eo hẹp dần. Con trai “Công tử Bạc Liêu” Trần Trinh Đức phải bươn chải nhiều nghề để nuôi vợ con. Và một trong những nghề mà ông Đức kiếm tiền là chạy xe ôm.

“Thật sự chúng tôi có một thời rất vàng son, không suy nghĩ nhiều về chuyện tiền bạc nên cuộc sống hồi đó thoải mái lắm. Giờ khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn, miếng cơm kiếm ăn từng bữa, tuổi cũng đã già mới hiểu được cuộc sống có những số phận của nó, ai cũng có một thời thế này thế kia,. Sông có khúc, người cũng có lúc chú à”, bà Nga bùi ngùi nói.

Qua cách tiếp chuyện, dù đã “xuống sắc” nhưng quả thật chúng tôi thấy bà Nga có vẻ rất hiểu chuyện thời thế. Cách nói chuyện của bà vẫn như là một “tiểu thư” có học thức ngày nào ở Sài thành. Bà không ngại chia sẻ đời mình khi từ một cuộc sống “không nghĩ đến chuyện thiếu tiền” đến cuộc sống khó khăn "chạy ăn từng bữa" như hiện nay. Có vẻ như, ở cái tuổi 60, bà thấy rằng, cái tuổi này cũng chẳng còn gì phải tuyến tiếc bởi vinh nhục đã có đủ khi bà "chót" mang danh phận là con dâu “Công tử Bạc Liêu”.

Ấm lòng hậu thế "công tử"

Bà Nga cho biết, bà và ông Đức chuyển về Bạc Liêu hồi tháng 7/2010 sau khi địa phương có ý muốn hỗ trợ “hậu thế” của “Công tử Bạc Liêu”. Trước đó, vào khoảng năm 2008, trong một lần chạy xe ôm chở một nhà báo, ông lái xe ôm thường ngày đậu chờ khách ở đường Điện Biên Phủ bắt đầu được người ta biết đến là con trai của “Công tử Bạc Liêu” khi có nhiều tờ báo đưa tin.

Sau khi về Bạc Liêu, gia đình ông Đức được cho mượn tạm một cái nhà để ở trên đường Trần Huỳnh. Ông Đức cũng được nhận vào làm với công việc "tiếp chuyện kể cho khách nghe về đại gia đình Trần Trinh Huy" tại một công ty trên địa bàn với mức lương tạm đủ kiếm miếng cơm manh áo cho gia đình.

Ông Đức làm được khoảng hơn 1 năm thì phía công ty không còn hợp đồng, chuyện buồn cho cả nhà vì cuộc sống sẽ bắt đầu khó khăn hơn. Tuy nhiên, lúc này cũng là lúc gia đình ông Đức nhận được tin vui khi tỉnh quyết định cấp cho ông một cái nhà mới để ở. Căn nhà có 1 phòng khách, 2 phòng ngủ, 1 bếp, trị giá khoảng 300 triệu đồng đã được bàn giao cách đây nửa tháng (số 112, khu dân cư Thiên Long, phường 5, TP Bạc Liêu- PV).

Chúng tôi có tìm đến căn nhà của tỉnh cấp cho con trai “Công tử Bạc Liêu” nhưng vợ chồng ông Đức vẫn chưa dọn vào ở. Theo bà Nga cho biết, do Tết cận kề và còn phải sửa sang lại chút ít nên vợ chồng bà không dọn kịp, vì thế đợi qua Tết này mới bắt đầu chuyển về nhà mới. “Vậy là chúng tôi sắp đón thêm cái Tết thứ 3 ở Bạc Liêu nhưng vẫn chưa đón được trong căn nhà của chính mình nên cũng hơi buồn”, bà Nga bộc bạch.



Một dãy nhà mới vừa hoàn thành tại khu dân cư Thiên Long, phường 5, TP Bạc Liêu...



...và căn số 112 trong dãy nhà trên được tỉnh cấp cho ông Trần Trinh Đức- con trai "Công tử Bạc Liêu" Trần Trinh Huy

Nói về đón Tết, bà Nga cho biết, thời còn “vàng son”, vợ chồng bà đón Tết khá rình rang. Từ khi “hết thời” thì việc đón Tết cũng lặng lẽ hơn. Hai cái Tết vừa qua ở Bạc Liêu bà chỉ quanh quẩn trước sau, khách cũng không nhiều, chủ yếu là khách ông Đức do ở Bạc Liêu bà không có một người thân quen nào. “Tết năm nay cũng vậy thôi, ông Đức đi đó đi đây chứ chỉ còn tôi và con gái giáp mặt nhau trong nhà”, bà Nga ngậm ngùi nói.

Khi chúng tôi hỏi ông Đức mất việc rồi, gia đình sẽ sống thế nào trong thời gian tới ? Bà Nga cho biết, tiền thuốc men cho hai cha con, tiền cơm nước và những sinh hoạt khác, mỗi tháng dè dặt lắm cũng phải mất 4- 5 triệu đồng. Vừa rồi còn đi làm, ông Đức có dành dụm được một ít nên tạm thời xoay sở được. "Tôi còn có vợ chồng đứa con trai ở Sài Gòn có công việc cũng ổn định nên có khó khăn lắm thì nhờ con trai xoay ở thêm", bà Nga nói.

Chia sẻ thêm với chúng tôi, bà Nga nói: “Dù thế nào thì có nhà mới chúng tôi đã thấy ấm lòng rồi. Đây là niềm hạnh phúc nhất mà gia đình tôi có được sau hơn 17 năm thuê trọ. Cuộc sống khó khăn đã đành nhưng rồi thì cũng sẽ cố gắng lay lắt vượt qua. Hai vợ chồng cũng đã già, có tội là tội cho đứa con gái không biết sẽ ra sao sau này”.

Không gặp được con trai “Công tử Bạc Liêu”, chúng tôi bấm một cuộc gọi điện thoại để biết thêm ý định của ông. Qua điện thoại, ông Trần Trinh Đức cho biết, trước mắt ông vẫn đón Tết như mấy năm trước. Sau đó qua Tết ông sẽ dọn nhà và dự định dọn trước Rằm tháng Giêng. Ông Đức cũng bày tỏ niềm vui mừng khi được nhận nhà mới trên quê cha đất tổ.

Nói đến chuyện mưu sinh, ông Đức cho hay, hàng ngày ông vẫn ra ngồi ở ngôi nhà lớn của gia đình ngày xưa (Nhà hàng- Khách sạn Công tử Bạc Liêu ngày nay- PV) để làm “nhân chứng sống” về một thời danh tiếng của gia đình. Ông kể cho khách biết thêm về cuộc đời của cha ông- Trần Trinh Huy, về những giai thoại làm nên tiếng tăm của “Công tử Bạc Liêu” ngày trước.

Sau cuộc gọi, chúng tôi tạm biệt ông Đức qua điện thoại và tạm biệt bà Nga ra về khi "chúa Xuân" chuẩn bị gõ cửa mọi nhà. Chúng tôi nói với bà Nga xin được chụp một bô ảnh của bà để đăng báo nhưng bà từ chối.

Ra khỏi cổng căn nhà ở tạm của gia đình con trai “Công tử Bạc Liêu” trên đường Trần Huỳnh nằm khuất sau một siêu thị lớn, chúng tôi thấy mình như cũng được ấm lòng với niềm vui của họ.


Huỳnh Hải (Báo Dân trí)
jojolotus_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	images1185046_con_cong_tu_bac_lieu1.jpg
Views:	17
Size:	12.8 KB
ID:	443591  
 

Tags
Công tử Bạc Liêu, việt nam, xã hội
User Tag List

Thread Tools

Minnesota bật lại sau vụ ICE bắn chết phụ nữ 37 tuổi Mỹ tóm 2 tàu chở dầu - Rượt đuổi “tàu ma” : Anh tiếp sức, Mỹ ập lên tàu treo cờ Nga giữa Bắc Đại Tây Dương Con trai Maduro lên tiếng, Mỹ giữ quyền bán dầu Venezuela: Bắc Kinh tố “bắt nạt”
Mỹ mở chiến dịch “tóm” tàu dầu bóng ma liên quan Venezuela mang cờ Nga Bắc Cực dậy sóng: Mỹ chuẩn bị chiếm đóng Greenland Sau Venezuela, Trump hướng mũi nhọn sang Greenland: NATO rạn nứt vì lời đe dọa “an ninh quốc gia”
Từ cung điện Miraflores đến “nhà kho” MDC Brooklyn: Maduro bước vào chiếc lồng sắt nước Mỹ Cược Maduro bị bắt “trúng đậm” 400.000 USD trên Polymarket: May mắn phi thường, hay mùi… tin mật? Trump dọa GOP: Thua bầu cử giữa kỳ là tôi sẽ bị luận tội!
New York có thị trưởng Hồi giáo đầu tiên: Mamdani nhậm chức giữa biển người, Bernie Sanders tuyên thệ và tiếng hô “tax the rich!” Cuộc rượt đuổi lạnh gáy: Tàu dầu rỉ sét vẽ “cờ Nga” lên mạn tàu bị nghi chở dầu Iran tìm cách thoát lệnh tịch thu của Mỹ Chánh án Roberts nhắc người Mỹ: Tòa án phải độc lập, Hiến pháp là “điểm tựa” giữa bão đảng phái
Đêm Giao Thừa ở Mar-a-Lago: Trump xem vẽ “tóc họa” Chúa Jesus rồi đấu giá 2,75 triệu đô Bảy ngày chờ phép màu sau Giáng Sinh: thiếu nữ 19 tuổi ở Texas được tìm thấy đã qua đời, gia đình xin “hãy tôn trọng nỗi đau” Nhà Trắng đổi thái độ sau đánh giá của CIA về vụ drone ở Valdai
Từ ép sinh ít đến khuyến sinh nhiều: Trung Quốc loay hoay cứu tỷ lệ sinh giữa bão chi phí và thất vọng tuổi trẻ Washington sau một năm Trump trở lại: bộ máy liên bang bị đảo lộn như một công trường phá dỡ Obamacare đã hết hạn: Hàng triệu người Mỹ bước vào 2026 với cú sốc tiền bảo hiểm
Opera, Proton VPN, SetupVPN ... cung cấp VPN miễn phí để người trong nước vượt tường lửa Một ngày làm khách ở Sài Gòn: Taxi công nghệ đưa bạn đi từ bất ngờ này sang… bực bội khác Nhà thờ cũng phải “ra thông báo”: Để quên ví coi chừng… thành phép màu cho người khác!
Thứ trưởng Hải quân Hung Cao và lễ tốt nghiệp khiến cả khán phòng nghẹn lại Trump ra mắt “Trump Class”: Hạm đội Vàng, soái hạm Kiêu Hùng khổng lồ nhất thế giới và tham vọng áp đảo đại dương Trump “đạp phanh” điện gió ngoài khơi: hàng tỷ đô la đứng hình, giá điện có nguy cơ leo thang
Ông Trump sẽ đưa 200 vạn quân tinh nhuệ đánh Đan Mạch, chiếm Greenland? Hải quan xem phim XXX khi làm việc, thảo nào nhập cảnh-xuất cảnh ở Việt Nam chậm như rùa bò Ngày đồng hương nói “đủ rồi”: Cộng Đồng NSW tái ổn định sau nhiều năm chia rẽ
Cuộc đua gom vàng của ngân hàng trung ương và ‘khối cầu’ 47.000 tỉ USD Đằng sau nội các Trump: Những người vợ kể chuyện “đội ngũ lớn” trong Tòa Bạch Ốc Kim Jong Un ôm lính thương tật, tung hô ‘anh hùng’ Bắc Hàn trở về từ chiến trường Kursk
Con trai của nhà hoạt động cộng đồng, nữ MC Mã Tiểu Linh qua đời “Lời chúc bất hạnh” của Chánh án John Roberts: Bài học trưởng thành không ai dạy chúng ta ở trường Đừng biến ICE thành “con ngáo ộp”: Hiểu luật để bớt sợ và biết tự bảo vệ mình
Westminster dậy sóng vì con đường “Charlie Kirk Way”: Dân phản đối, hội đồng vẫn phớt lờ Thăm nước Mỹ thời Trump: Từ dĩa cơm tấm Cali đến bi kịch Melissa Trần Vua Charles III và hành trình ung thư: Khi nhà vua nói về nỗi sợ, hy vọng và “phép màu” phát hiện sớm
Bi kịch quán bún ốc Trần Hưng Đạo: 3 mẹ con chết ngạt sau cửa cuốn khóa kín ‘America Alone’ – Khi Trump vẽ lại trật tự thế giới theo cách của mình Cuộc chơi liều lĩnh của Trump với Tu chính án 14 và quyền có quốc tịch khi chào đời
LeBron James: Chấp nhận đánh mất kỷ lục 1.297 trận chỉ để làm một đường chuyền đúng Ciel Tower – khách sạn cao nhất thế giới Chiếc nhẫn cưới ‘mất tích’ và nghi ngờ Phó Tổng Thống Mỹ bỏ cô vợ Ấn Độ
Karoline Leavitt: Từ ‘thánh cô nói láo’ đến biểu tượng của Trump 2.0 Bong bóng AI, khí hậu nổi giận và năm 2026 Khi Vingroup phải vay trái phiếu lãi 12%: Phao cứu sinh hay bước đi liều mạng?
Từ Geneva đến Kyiv: Kế hoạch 28 điểm của Trump và thế lưỡng nan của Ukraine Nước Nga trên ván bài cuối: biết không thể thắng nhưng vẫn lao vào cuộc chiến đến cùng Tiền thuế đã đi đâu, khi dân miền Trung đói rét trên nóc nhà chờ chết?
Nellie Bly – 72 ngày vòng quanh thế giới và cú đòn vào mọi định kiến về phụ nữ “Góa phụ đen” ở nước Nga: khi cái chết của người lính trở thành một mô hình kinh doanh Lá thư cuối của Kurt Vonnegut: hãy sáng tạo chỉ để tâm hồn mình lớn lên
Trung Quốc vỡ trận công nghiệp: khi “Made in China” bước vào thập niên suy thoái mới Bốn ngày trên nóc nhà: khi người dân miền Trung thực sự bị bỏ rơi giữa lũ dữ Không một lời cảnh báo: Miền Trung chết chìm trong lũ thủy điện “đúng quy trình”
Biệt kích Chung Tử Ngọc – Từ ngọn đồi lửa đạn đến sáu năm lao tù cộng sản Một mạng người đáng giá bao nhiêu – từ vụ tai nạn ở California đến những xác người trong lũ Việt Nam Mercury – đoàn tàu Art Deco biến tốc độ thành cái đẹp hữu hình
Hoa Kỳ-Ukraine đạt sự đồng thuận cho kế hoạch hòa bình với 19 điểm mới Tấm chăn thơ rách nát giữa địa ngục cộng sản – từ hố xí tập thể đến bến bờ tị nạn Morgan Geyser trốn khỏi giám sát: Bóng ma Slender Man trở lại sau vụ đâm bạn 19 nhát chấn động nước Mỹ
New Delhi ngạt thở: Khi Pháo đài Đỏ hóa đen và người dân chỉ còn ước được… hít thở Red Bull – từ lon nước vàng ở Bangkok đến đế chế nội dung làm thay đổi thế giới Kế hoạch 28 điểm của Trump: Hoà bình cho Ukraine hay bản hợp đồng nhượng bộ cho Nga?
Thêm một sĩ quan trẻ gốc Việt qua đời, nguyên nhân không như tin đồn “tào lao, tự tử” trên Facebook Tịch thu và bắt hàng loạt lãnh đạo công ty nhà Cường “đô la” Peter Arnett qua đời: tiếng nói độc lập từ chiến trường Việt Nam đến Baghdad
Cuộc chiến giành Warner & CNN: tiền mặt, thế lực, và bóng dáng Nhà Trắng Sự thật khó nghe: Trung Quốc giàu lên nhanh nhất khi .... Ngoại trưởng Nga thú nhận: Mỹ đã hứa trao lãnh thổ Ukraine cho Moscow
Chánh Văn phòng Tòa Bạch Ốc gây cú sốc về ông Trump trong cuộc phỏng vấn với Vanity Fair Thuế quan thổi ngược chiều: việc làm tay chân co lại, và “nhiệt” chính trị hạ dần Một dòng “sông” trong biển lệch nhịp: vì sao mặt biển Nhật Bản đang phình lên – và nghề cá lao đao
Khủng hoảng “affordability” ở Mỹ Trump mở cửa chip H200 cho Trung Quốc và cuộc chiến giành “quyền viết luật” cho trí tuệ nhân tạo Google và giấc mơ thay thế smartphone bằng cặp kính AI
Trump, Netflix và Paramount: Cuộc chiến thâu tóm Warner Bros. biến Hollywood thành bàn cờ chính trị Trung Quốc bứt tốc xuất khẩu, nông dân Mỹ sống bằng trợ cấp VN: Sợ áp lực mỗi khi ra tòa, Hoa hậu Thùy Tiên chấp nhận bản án 2 năm tù
Lại to tiếng: Ông Trump nói nữ ký giả của CNN là "ngu ngốc và độc ác" Zelensky chạy đua ngoại giao: London, Brussels, Rome và cái bóng hòa kế của Trump New Orleans trong vòng vây ICE: Chiến dịch “Catahoula Crunch” và nỗi lo của người Việt
“Huyền thoại ‘Trung Quốc là Singapore phóng đại’ đang sụp đổ như thế nào?” Trung Tá Nhảy Dù Bùi Quyền: Từ thủ khoa Võ Bị đến chiếc ghế trống sau 60 năm gặp lại Làm gì có “giải phóng” mà tôn vinh “chiến sĩ giải phóng”?
Cuba cá đầy biển, ngư dân vẫn đói: Khi thiên nhiên hào phóng nhưng thể chế “thắt nút cổ chai” Quận Cam: Người già gốc Việt sống trong nhà tiền chế, run rẩy trước mỗi lá thư cảnh cáo Doanh nghiệp châu Âu lặng lẽ tháo chạy khỏi Trung Quốc, nguyên nhân?
Năm tiếng trong Điện Kremlin: Hòa bình Ukraine đang đến gần? Một tổng thống lim dim, một thế giới nín thở Trump, Venezuela và cơn bão “tội ác chiến tranh” ở Washington
5 bí mật trên buồng lái mà phi công hiếm khi kể cho hành khách Đồng chí 3 X và chiếc bình xịt gây tê Hồi ký Trịnh Xuân Thanh và thương vụ 50 triệu đô đưa Nguyễn Cao Kỳ về nước
Vì sao Việt Nam vẫn vắng bóng Nobel Văn học? Khi sự thật bị nhào nặn: Nga, Trung Quốc và cuộc chiến bẻ cong hình ảnh dân chủ ‘Đổ bộ lên mặt trời ban đêm’ – khi ngu dốt ngồi lên ngai quyền lực
Xuất khẩu lao động – khi một quốc gia đóng gói tương lai của mình gửi ra nước ngoài Vụ kiện chất độc da cam – khi cộng sản Việt Nam tự làm nhục mình trước thế giới Nhiều người hỏi mình: “Qua Mỹ trễ vậy có hối hận không?”

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 00:45.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.10900 seconds with 15 queries