ASIA 78 - “Tình Yêu và Thân Phận” đã hoàn tất show
Vietsn.com - Hôm 20 tháng 8 vừa qua đã có show của ASIA, chương trình Đại nhạc hội chống Cộng lớn nhất tại Mỹ. Trong chương trình lần này một tình yêu quê hương đã da diết hơn với các ca sĩ quen thuộc. Có những ca khúc liên quan đến vấn đề nóng như Biển Đông.
Bộ tứ Quốc Khanh, Thế Sơn, Nguyên Khang và Mai Thanh Sơn với ca khúc “Con Ðường Việt Nam.” (Hình: Trung tâm Asia cung cấp)
Ðức Tuấn/Người Việt
COSTA MESA, California (NV) – Những tràng pháo tay theo nhịp bài hát, những ánh đèn chớp nháy khắp gian phòng, khán giả đứng dậy thay lời cảm ơn, tỏ bày tình cảm quý mến đối với tất cả các anh chị em ca nghệ sĩ trong chương trình…
Tất cả là những hình ảnh sống động của chương trình nhạc hội Asia 78 “Tình Yêu và Thân Phận,” vừa diễn ra hai suất vào trưa và tối Thứ Bảy, 20 Tháng Tám, tại đại hí viện sang trọng nhất Orange County, Segerstrom Concert Hall, Costa Mesa.
Sân khấu lộng lẫy, rộng rãi, âm thanh nổi dolby, và không gian thoáng rộng, tạo cảm giác thật sự thoải mái cho cả khán phòng đầy kín người và người, tham dự chương trình Asia 78 với 24 tiết mục gồm đầy đủ mâm cỗ âm nhạc từ đơn ca, song ca, tứ ca, hợp ca…
“Tình Yêu và Thân Phận” thật đúng theo chủ đề của chương trình, cả hai mảng được thể hiện rõ rệt, khi chủ đề tình yêu là những ca khúc lãng mạn, những bài hát quen thuộc từ nhiều thế hệ đã qua như: Không, Yêu, Tuổi Biết Buồn, I Am Sorry My Love, Ướt Mi, Yêu Là Chết Trong Lòng, Người Ði Qua Ðời Tôi, Dòng Sông Xanh…
Tuy dòng nhạc “Tình Yêu” chỉ là phần phụ để làm giảm bớt sức nặng từ mảng chính “Thân Phận,” thế nhưng những bài hát đóng góp vẫn là sự cân nhắc rất kỹ lưỡng từ nhạc sĩ Trúc Hồ. Riêng về việc chọn bài của mỗi ca sĩ, trung tâm Asia để anh chị em được quyền tìm ca khúc thích hợp cho mình.
Ca sĩ Diễm Liên trong ca khúc “Chiều Về Trên Sông.” (Hình: Trung tâm Asia cung cấp)
Nếu như “Không” do Sĩ Ðan-Ðoàn Phi trình bày rất sôi động, thì “Yêu” do Y Phương lại đằm thắm, chín chắn thể hiện đúng sắc thái tình cảm của tác giả muốn gửi trao ca khúc. Ca khúc “Chiều Về Trên Sông” với tiếng hát Diễm Liên gợi lại hình ảnh chiếc ghe máy chạy băng băng theo con nước trên dòng sông Cửu Long, và nghe tiếng gió vi vu, lúc đó mới thấy quê hương mình đẹp lắm, không phải chỉ một dòng sông…
Ca khúc “Dòng Sông Xanh” do Hoàng Kim trình bày, bài hát từ lâu là kinh điển, là sự tuyệt vời khi được nghe nữ danh ca Thái Thanh trình bày. Người nghe vẫn không quên ở đoạn cao trào, danh ca Thái Thanh đột nhiên nâng giọng để tạo thành tiếng chim hót, tiếng gió cao vút, tuyệt vời… Ở đây khi Hoàng Kim trình bày bài hát, mọi người chờ đợi ở giọng hát của cô, nhưng cô chỉ gửi đến khán giả một “Dòng Sông Xanh” không có nhiều đặc biệt.
Hai chữ “Thân Phận” dường như đã được tô đậm nét, với những ca khúc hát về quê hương, những nhạc phẩm nhắc lại tâm tình đau thương khi đất nước loạn ly, chiến tranh, và nỗi lòng khắc khoải của tất cả những ai còn quan tâm đến những vấn đề đang xảy ra trong nước…
Càng về cuối chương trình, những ca khúc được đẩy dồn dập, giới thiệu đến khán giả phần nhạc đấu tranh mới của nhạc sĩ Trúc Hồ như Chúng Tôi Muốn Sống, Biển Ðông, Con Ðường Việt Nam, Ðã Ðến Lúc…
Bài hợp ca cuối cùng. (Hình: Trung tâm Asia cung cấp)
Sự kết hợp nhịp nhàng của các giọng hát chuyên nghiệp Thế Sơn, Nguyên Khang, Mai Thanh Sơn, Quốc Khanh làm cho không khí của khán phòng càng lúc càng nóng dần, hừng hực lửa, ngọn lửa cho nhân quyền, tự do, ngọn lửa tình yêu quê hương thấm đậm, tràn đầy khí thế.
Tất cả khán giả tham dự chương trình đều vỗ tay từng chập theo nhịp của bài hát “Nổi Lửa Ðấu Tranh,” hay hàng trăm ánh đèn sáng chói từ những chiếc điện thoại cầm tay, chiếu sáng khắp nơi phụ họa cho bài “Biển Ðông”…
“Tôi thật sự xúc động khi ngồi xem các bạn trẻ trên sân khấu chuyển tải những thông điệp kêu gọi mọi người chúng ta nên đoàn kết, sát cánh bên nhau để cùng hỗ trợ sự đấu tranh của đồng bào trong nước cho những phong trào đòi tự do, dân chủ hay đấu tranh đòi công lý trong chuyện cá chết Formosa,” ông Nguyễn Hồng, cư dân Westminster, nói.
“Ðây là lần đầu tiên chúng tôi tham dự một chương trình ca nhạc được tổ chức công phu, tại quận Cam, và ở một nhà hát quá sang đẹp, xứng đáng với tầm vóc của chương trình,” bà Nguyễn Thị Lan cùng gia đình bay từ Atlanta, Georgia, sang, cho biết.
Xin các ACE, especially những ai chống cộng, ủng hộ Asia bằng cách mua DVD or blu ray gốc, đừng share hay download nhé Muốn download hãy đợi thúi nga ra rồi tha hồ
The Following 7 Users Say Thank You to laughster For This Useful Post:
Xin các ACE, especially những ai chống cộng, ủng hộ Asia bằng cách mua DVD or blu ray gốc, đừng share hay download nhé Muốn download hãy đợi thúi nga ra rồi tha hồ
Phải chờ ít nhất nửa tháng nữa.
The Following 3 Users Say Thank You to lc_yeu_quy For This Useful Post:
Xin các ACE, especially những ai chống cộng, ủng hộ Asia bằng cách mua DVD or blu ray gốc, đừng share hay download nhé Muốn download hãy đợi thúi nga ra rồi tha hồ
hooray Asia, khi này không thằng 2 vẹm đan heo, thằng này sẽ vềvn bưng bô cho lù 94 lù nay mai thôi. chờ xem
The Following 5 Users Say Thank You to thangbomngo For This Useful Post:
Dvd của thúi Nga cũng không đáng download, mất thời gian. Không có gì xem được, cứ nhấn nút fast forward. Toàn chương trình chỉ là phát tiền quảng cáo của đám gian thương cộng sản.
The Following 5 Users Say Thank You to nguyenkimxuan For This Useful Post:
Dvd của thúi Nga cũng không đáng download, mất thời gian. Không có gì xem được, cứ nhấn nút fast forward. Toàn chương trình chỉ là phát tiền quảng cáo của đám gian thương cộng sản.
Không sai một ly nào cả.
The Following 2 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
Dvd của thúi Nga cũng không đáng download, mất thời gian. Không có gì xem được, cứ nhấn nút fast forward. Toàn chương trình chỉ là phát tiền quảng cáo của đám gian thương cộng sản.
thật ra bên thúi nga cũng có một vài ca sỹ ca hay, nhưng it's like 5% haha nên, yes, coi lướt qua thôi, không có coi quảng cáo, giới thiệu, and most performances
The Following 3 Users Say Thank You to laughster For This Useful Post:
thật ra bên thúi nga cũng có một vài ca sỹ ca hay, nhưng it's like 5% haha nên, yes, coi lướt qua thôi, không có coi quảng cáo, giới thiệu, and most performances
Tôi có lời khuyên bạn không nên xem sản phẩm của Thuý Nga dù là download miễn phí. vì sao ? Vì xem lâu thấm dần từ từ vô hình chung bạn sẽ là công cụ tuyên truyền cho giặc cộng. cứ để chuyện nầy cho bọn vô liêm sỉ làm đi.
The Following 3 Users Say Thank You to TAI-L For This Useful Post:
Tôi có lời khuyên bạn không nên xem sản phẩm của Thuý Nga dù là download miễn phí. vì sao ? Vì xem lâu thấm dần từ từ vô hình chung bạn sẽ là công cụ tuyên truyền cho giặc cộng. cứ để chuyện nầy cho bọn vô liêm sỉ làm đi.
Cũng tùy thôi bạn ạ. Tôi từng bị tù 5 năm trong các trại tù của bọn chó đẻ Cộng Sản. 5 năm trời học ròng rã những thuyết Cộng Sản của chúng nó, tôi có bị ảnh hưởng gì đâu, dù chỉ 1 lời nói.
Đúng, tôi công nhận với bạn, hiện thời 1 số không nhỏ hễ mở mồm là dùng 1 số danh từ của bọn chó đẻ Cộng Sản và còn có tư tưởng ngu đần rằng: "Ôi! họ cũng là máu đỏ da vàng như mình mà!" Tôi biết bọn chó đẻ Cộng Sản chỉ mong thế hệ tụi tôi mau chết đi, vì chúng nó biết thế hệ thứ hai, sanh đẻ ngoài Việt Nam, không biết chiến tranh là gì, và chắc chắn cũng không biết Cộng Sản là gì sẽ rất dễ bị chúng nó sỏ mũi, lừa gạt.
The Following 3 Users Say Thank You to ngoclan2435 For This Useful Post:
Cũng tùy thôi bạn ạ. Tôi từng bị tù 5 năm trong các trại tù của bọn chó đẻ Cộng Sản. 5 năm trời học ròng rã những thuyết Cộng Sản của chúng nó, tôi có bị ảnh hưởng gì đâu, dù chỉ 1 lời nói.
Đúng, tôi công nhận với bạn, hiện thời 1 số không nhỏ hễ mở mồm là dùng 1 số danh từ của bọn chó đẻ Cộng Sản và còn có tư tưởng ngu đần rằng: "Ôi! họ cũng là máu đỏ da vàng như mình mà!" Tôi biết bọn chó đẻ Cộng Sản chỉ mong thế hệ tụi tôi mau chết đi, vì chúng nó biết thế hệ thứ hai, sanh đẻ ngoài Việt Nam, không biết chiến tranh là gì, và chắc chắn cũng không biết Cộng Sản là gì sẽ rất dễ bị chúng nó sỏ mũi, lừa gạt.
Rất cảm ơn ông anh đã có lời chia sẽ. Đối với thế hệ VNCH thì việc tim nhiễm cái giáo điều cs thì rất khó .còn con em chúng ta thì sao? Như anh đã nói là cũng tuỳ thôi .Tại sao chúng ta lại để cho nó tuỳ mà không triệt để hạ nó xuống.
Lấy 1 thí dụ nhỏ nhưng rất quan trọng trong sinh hoạt hằng ngày làm điễn hình nha. Tôi thấy có vài người ngồi uống cafe tán ngẩu thì đương nhiên là có hút thuốc .Lại có mấy đứa nhỏ đến đòi nầy nói nọ thì ông bố om tòm bảo rằng: con đi ra chổ khác chơi đi ,ở đây thuốc lá hôi lắm .Bé hỏi :Hôi là gì? hôi là stingky ,là bad smell.Bé hỏi lại :hôi sao bố hút hoài vậy? Cả đám như bị cứng mồm không ai dám lên tiếng giải thích vì tự biết mình đã và đang bị ghiền mốt cách sai trầm trọng và nếu không cai được thuốc lá thì khi bé lớn lên sẽ học đòi hút thuốc thì bố ai cấm được.
Thì xem sản phẩm Thuý Nga cũng vậy .Ở trong nhà không lẽ chỉ một người coi?
Tạm thời tới đây thôi nha .Nếu có gì thất lể xin miễn xá cho.
The Following 2 Users Say Thank You to TAI-L For This Useful Post:
Rất cảm ơn ông anh đã có lời chia sẽ. Đối với thế hệ VNCH thì việc tim nhiễm cái giáo điều cs thì rất khó .còn con em chúng ta thì sao? Như anh đã nói là cũng tuỳ thôi .Tại sao chúng ta lại để cho nó tuỳ mà không triệt để hạ nó xuống.
Lấy 1 thí dụ nhỏ nhưng rất quan trọng trong sinh hoạt hằng ngày làm điễn hình nha. Tôi thấy có vài người ngồi uống cafe tán ngẩu thì đương nhiên là có hút thuốc .Lại có mấy đứa nhỏ đến đòi nầy nói nọ thì ông bố om tòm bảo rằng: con đi ra chổ khác chơi đi ,ở đây thuốc lá hôi lắm .Bé hỏi :Hôi là gì? hôi là stingky ,là bad smell.Bé hỏi lại :hôi sao bố hút hoài vậy? Cả đám như bị cứng mồm không ai dám lên tiếng giải thích vì tự biết mình đã và đang bị ghiền mốt cách sai trầm trọng và nếu không cai được thuốc lá thì khi bé lớn lên sẽ học đòi hút thuốc thì bố ai cấm được.
Thì xem sản phẩm Thuý Nga cũng vậy .Ở trong nhà không lẽ chỉ một người coi?
Tạm thời tới đây thôi nha .Nếu có gì thất lể xin miễn xá cho.
Xin lỗi tôi không hiểu ngụ ý của bạn. Bạn nêu thí dụ thuốc lá để dẫn chứng sự dậy dỗ con cái. Rất đúng, nhưng xem sản phẩm Thúy Nga thì ảnh hưởng thế nào với sự dậy dỗ con cái của chúng ta? xin bạn giải thích lại.
Nhân tiện đây cũng nêu thêm để bạn hiểu. Bọn Cộng Sản biết chúng ta cố triệt hạ và tẩy chay tối đa cái nghị quyết khốn nạn 36 của chúng nó. Chúng nó biết đem nhân viên (đội lốt qua bọn Việt Nam duyên dáng) của chúng nó sang đây để quảng bá cho cái thuyết khốn nạn Cộng Sản của chúng nó rất là khó, nên chúng nó đã tung tiền mở 1 đài phát thanh và có lẽ cả truyền hình ngay tại California. Vậy có khác gì với chương trình của tên Tô Phở Thúy Nga? Vả lại nếu bạn để ý thêm, trên Internet bây giờ tràn ngập những chương trình ca nhạc của bọn Cộng Sản. Với chúng ta thì không sao, nhưng với tụi trẻ chúng nó được expose rộng rãi làm sao ngăn cản được? Vấn đề là ở chỗ chúng ta cần giải thích cho chúng nó hiểu Cộng Sản là gì, tại sao chúng ta "phải" qua đây ở, với sự giáo dục và hiểu biết con em chúng ta sẽ wisely chọn 1 thể chế đầy nhân tính, tình người hơn là mù quáng theo bọn Cộng Sản. Bạn có công nhận với tôi là không xem Thúy Nga ở nhà không phải là thượng sách? vì tụi trẻ được widely exposed qua Internet, thì xem ở nhà hay không chẳng ảnh hưởng gì tới tụi nhỏ cả.
Rất vui biết bạn là 1 thành phần chống Cộng tuyệt đối.
Last edited by ngoclan2435; 08-26-2016 at 18:31.
The Following User Says Thank You to ngoclan2435 For This Useful Post:
Nói gì thì nói cho dù Thuý nga tụi nó là công cụ cho bọn cộng sản kêu gọi yêu quê hương yêu đất nước yêu chủ nghĩa xã hội thì bọn chúng chẳng khác gì:
Nước đổ lá khoai
Thế hệ sau này các cháu nó là người Mỹ thực thụ, họ chỉ biết yêu nước Mỹ và tận tuỵ phục vụ cho nước Mỹ
Việt nam chỉ còn là một chút kỷ niệm trong tiềm thức của bọn trẻ mà thôi vì do tiếp cận với bố mẹ mỗi ngày
Nói thật nhe các bác lo xa quá !!!
Có ai mà lớn lên và được giáo dục tại Mỹ mà lại yêu cái xã hội chủ nghĩa cộng sản tuốt tận bên Việt nam không
Nói đừng buồn nhe bây giờ có nhiều ông già đi theo diện HO khoái gái tơ ở việt nam nhưng đối thế hệ sau này tôi đãm bảo các bác kêu nó về lấy gái hay trai việt nam thì chúng sẽ biểu môi cười nhạo mình đấy
hahahha
Last edited by woolee; 08-26-2016 at 19:12.
The Following User Says Thank You to woolee For This Useful Post:
Nói gì thì nói cho dù Thuý nga tụi nó là công cụ cho bọn cộng sản kêu gọi yêu quê hương yêu đất nước yêu chủ nghĩa xã hội thì bọn chúng chẳng khác gì:
Nước đổ lá khoai
Thế hệ sau này các cháu nó là người Mỹ thực thụ, họ chỉ biết yêu nước Mỹ và tận tuỵ phục vụ cho nước Mỹ
Việt nam chỉ còn là một chút kỷ niệm trong tiềm thức của bọn trẻ mà thôi vì do tiếp cận với bố mẹ mỗi ngày
Hoàn toàn đồng ý với bạn. Những băng video của bọn Thúy Nga thực tình chỉ làm người lớn tụi mình nổi cơn điên mà thôi, chứ đối với bọn trẻ nó chẳng là cái gì cả. Tụi trẻ sẽ behave tùy theo sự hiểu biết của bậc cha mẹ chúng ta. Những sự giải thích, lời khuyên bảo, nhắn nhủ hàng ngày đối với con cái chúng ta, sẽ là những biện pháp ngăn cản những tư tưởng sai lầm của Lenine, Karl Marxx tiêm nhiễm vào đầu óc non nớt chính trị của con em chúng ta. Tôi biết nếu chính mình là bậc cha mẹ mà làm sai, nghĩ sai con chúng ta cũng sẽ làm sai và nghĩ sai y như vậy.
The Following User Says Thank You to ngoclan2435 For This Useful Post:
Hoàn toàn đồng ý với bạn. Những băng video của bọn Thúy Nga thực tình chỉ làm người lớn tụi mình nổi cơn điên mà thôi, chứ đối với bọn trẻ nó chẳng là cái gì cả. Tụi trẻ sẽ behave tùy theo sự hiểu biết của bậc cha mẹ chúng ta. Những sự giải thích, lời khuyên bảo, nhắn nhủ hàng ngày đối với con cái chúng ta, sẽ là những biện pháp ngăn cản những tư tưởng sai lầm của Lenine, Karl Marxx tiêm nhiễm vào đầu óc non nớt chính trị của con em chúng ta. Tôi biết nếu chính mình là bậc cha mẹ mà làm sai, nghĩ sai con chúng ta cũng sẽ làm sai và nghĩ sai y như vậy.
Sự giúp đỡ của người Việt ở hải ngoại chỉ có giới hạn .... Tất cả thuộc vào người trong nước .... Khi nào họ thức tỉnh? Không chế độ độc tài nào tồn tại mãi mãi .... VC sụp đổ hay VN như bãi tha ma?
Sự giúp đỡ của người Việt ở hải ngoại chỉ có giới hạn .... Tất cả thuộc vào người trong nước .... Khi nào họ thức tỉnh? Không chế độ độc tài nào tồn tại mãi mãi .... VC sụp đổ hay VN như bãi tha ma?
Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh?
Ngộ chưa hẳn là danh từ đúng, mà phải nói vận hạn đất nước ta thật là xui xẻo. Thằng Cộng Sản VN thừa biết rằng muốn cai trị được thì tình trạng dân trí trong nước phải ngu, chúng nó mới dễ dàng cai trị. Phải nói 1 cách hơi quá đáng là cả nước Việt Nam bây giờ, sau hơn 40 năm Cộng Sản nhuộm đỏ cả nước, dân chúng trở nên ngu và gần như chấp nhận cái chế độ phi nhân bất nghĩa này (Học hành thì ít, lừa lọc, và tham nhũng thì nhiều, bằng cấp toàn là mánh mung, đi mua. Rất nhiều đứa nào là tiến sĩ, kỹ sư mà không 1 đứa nào nhìn thấy đất nước càng ngày càng thụt lùi, sau cả thằng ngu Khờ Me!). Vâng tôi biết có những người chống đối như anh Điếu Cầy, như Anh Khang, nhưng nó chỉ như hạt cát trong sa mạc mà thôi. Tôi cũng biết có những bà dám ra nơi công cộng, biểu tình chửi rủa đảng Cộng Sản, hô to những slogan hoan hô VNCH, có những người biểu tình chống cướp nhà đất tại Saigon, Hà Nội, nhưng ít quá nó chỉ tượng trưng cho 2, 3 phần trăm dân số trong nước, không thể thay đổi được điều gì. Nếu 40, 50 phần trăm dân số mà bất mãn, cùng đứng lên, bọn Cộng Sản sẽ chết tức khắc, nhưng khổ 1 nỗi, đại đa số đều mãn nguyện, đều bị ru ngủ với những bữa nhậu không có ngày mai (gần như cả nước cùng rượu chè be bét), với những chương trình nhạc "bolero" những show nhạc đầy rẫy trên TV của bọn Cộng Sản. Đâu ai còn đầu óc gì mà nghĩ tới tương lai của đất nước nữa, thôi thì cứ...dô dô, rảnh nữa về nhà xem TV với những show ca nhạc của ca sĩ ở hải ngoại về.
Tôi đã từng hỏi 1 số lớn đám thanh niên trí thức trong 1 forum ở Việt Nam (Saigon cho nó chính xác) tất cả họ đều trả lời: "Việt Nam chúng tôi giàu có lên đấy chứ. Cứ nhìn các nhà cao cửa rộng, sang trọng, đủ biết! Những vụ bắt bớ, tại họ phản động nên bị bắt đấy thôi..." Tôi chưa nhận thấy sự bất mãn, chống đối rộng lớn trong quần chúng, vậy thì chúng ta mong gì ở tương lai Việt Nam đây? Thêm 1 điều nữa, dân chưa khổ bao nhiêu thì các ông bà Việt Kiều ở hải ngoại, ùn ùn đem tiền về cứu giúp 1 cách ngu xuẩn, để xoa dịu 1 phần nào sự nghèo đói, thiếu thốn của dân chúng, để giúp cái chính quyền vô nhân đạo Cộng Sản Việt Nam thêm vững vàng hơn! Các bạn có thấy nó trớ trêu không, và châm biếm không?
Last edited by ngoclan2435; 08-26-2016 at 22:19.
The Following User Says Thank You to ngoclan2435 For This Useful Post:
Việt Nam "được" như ngày nay là vì lũ-gọi-là-VNCH chỉ là 1 lũ não heo đần độn, hèn nhát một cách đốn mạt. Hehehehe.......... Đơn giản thế thôi chứ có đéo gì! Hehehehe...
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.