
Khi con người đã bước qua tuổi 60 muốn sống an yên đến cuối đời nhất định phải dựa vào 3 người này:
Tôi nói một cách có trách nhiệm rằng 3 người này không bao gồm con cái, đừng nói đến chuyện nuôi con để dưỡng già.
Con cái dù có hiếu thảo đến mấy hay không cũng chẳng phải chỗ dựa bền vững . Người đầu tiên phải dựa chính là bản thân mình, có câu dựa núi núi đồ , dựa người người đi , không ai là chỗ dựa mãi mãi của bạn, nếu có dựa cũng chỉ là nhất thời không thể trọn đời . Không quan trọng bạn bao nhiêu tuổi, người có thể che ô cho bạn giữa mưa bão chỉ có bạn mà thôi, Đừng vì những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống mà tức giận, bởi vì khi bạn tức giận sức khỏe bị ảnh hưởng, nhưng không ai đau lòng vì bạn đâu . Người xưa nói hoa chết vì tưới quá nhiều, cá chết vì ăn quá no, còn người chết vì tức giận . Mọi người nghĩ có đúng không .
Người thứ 2 bạn nên dựa vào chính là người bạn đời của bạn.
Bạn đời không phải tự nhiên mà có câu: Giữa biển đời mênh mông hai người có duyên mới trở thành vợ chồng , lúc trẻ là vợ chồng, lúc già là bạn đời, đến tuổi này bạn mới nhận ra người bạn đời quan trọng đến thế nào,
sự đồng hành và chia sẻ của người bạn đời là điều không ai kể cả con cái hiếu thảo nhất có thể chia sẻ được, vì thế sự đồng hành và chia sẻ của bạn đời là quý giá nhất trên đời,
Người thứ 3 có lẽ ít ai nghĩ đến đó chính là tiền bạc , khi còn trẻ chúng ta vất vả nuôi con lớn khôn, cho chúng học hành, lập gia đình, mua nhà cho chúng , Đến khi già hy vọng dựa vào con cái để dưỡng già , nhưng thực sự đến lúc đó bạn mới có thể nhận ra chỉ là một trò cười , chưa nói đến việc con cái có hiếu hay không, hãy nghĩ xem chúng có đủ khả năng hay không, đôi khi chúng còn chật vật lo cho chính mình, huống chi đến lo cho bạn.
Nếu vì chút t:iền dưỡng già của bạn mà thậm chí vợ chồng con cái c:ãi nhau thậm chí ly hôn thì sao đây?
Theo tôi vì thế khi cơ thể còn khỏe hãy cố gắng tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm được bấy nhiêu, Đến lúc cần ti:ền bạc còn hữu dụng hơn cả con người, Mọi người thấy tôi nói có đúng không.
VietBF@sưu tập